Nhật ký tu dưỡng thần tiên
LinhThao
26/07/2023
MHTH, on 26/07/2023 - 18:30, said:
Đồng ý. Có cái là đi càng xa thì khả năng gặp bạn tri kỷ càng ít.
Vì toàn người thích chơi hệ im lặng.
Bạn tri kỷ = bạn cùng chí hướng ấy !
Hôm qua nghe tiến sĩ tâm lý Lý Thị Mai bàn về bạn tri kỷ có câu "Muốn tìm người bạn lý tưởng thì bạn phải trở thành người lý tưởng trước" !
Vì toàn người thích chơi hệ im lặng.
Bạn tri kỷ = bạn cùng chí hướng ấy !
Hôm qua nghe tiến sĩ tâm lý Lý Thị Mai bàn về bạn tri kỷ có câu "Muốn tìm người bạn lý tưởng thì bạn phải trở thành người lý tưởng trước" !
Em thì hơi trầm trọng rồi...
Em không tìm =)))) Cũng không cầu người hiểu luôn á ahuhu...
Thế nên ai gặp em đều thấy, woaaa thoải mái... Là vì em không có expectation nào cả, hợp trao đổi thì nói tiếp, không hợp thì cũng chẳng hề gì (à hơi cáu vì mất thời gian xíu thôi).
À nói đến mình thành người lý trưởng trước chắc là vì để khi mình đã vững vàng, người vững vàng đi cạnh người vững vàng.
P/s: Giờ em ít đối kháng hơn, thuở 2x tiểu học ông nào nói chuyện trái tai là em nói liền. Giờ thấy cũng nhiều kiểu, chỉ là trái tai thì không còn gặp lại nhau =))). Chẳng còn nói gì nhiều.
Sửa bởi LinhThao: 26/07/2023 - 18:46
MHTH
26/07/2023
LinhThao, on 26/07/2023 - 18:44, said:
À nói đến mình thành người lý trưởng trước chắc là vì để khi mình đã vững vàng, người vững vàng đi cạnh người vững vàng.
Đoạn này hay ghê.
Mà để phân tích ra thì ta nên vững vàng bên cạnh tri kỷ công việc, chí hướng, sở thích, ... một khía cạnh của cuộc sống.
Còn nên "bé nhỏ" bên bạn đời haha.
Có một câu nói hay hôm nay chị đọc trong sách là: "Đừng để con người bên trong bạn cản trở con người mà bạn muốn trở thành".
LinhThao, on 26/07/2023 - 18:44, said:
P/s: Giờ em ít đối kháng hơn, thuở 2x tiểu học ông nào nói chuyện trái tai là em nói liền. Giờ thấy cũng nhiều kiểu, chỉ là trái tai thì không còn gặp lại nhau =))). Chẳng còn nói gì nhiều.
Hồi bé có bạn zai thích chị, đi qua cứ kiểu đụng chạm tay chân. Chị chả biết làm gì ngoài úp mặt xuống bàn khóc nhè =)) mà đẹp zai phết )))))
Giờ mà phiên bản hiện tại quay về quá khứ có khi tán luôn ))))
MHTH
26/07/2023
LinhThao, on 26/07/2023 - 18:44, said:
Em thì hơi trầm trọng rồi...
Em không tìm =)))) Cũng không cầu người hiểu luôn á ahuhu...
Em không tìm =)))) Cũng không cầu người hiểu luôn á ahuhu...
Cảm thấy em đang trong giai đoạn chữa lành tổn thương đến từ mối quan hệ trước đồng thời nỗi ám ảnh hôn nhân cha mẹ đi vào vô thức.
Cứ từ từ, mua sách tâm lý về đọc.
1. Đỡ chán.
2. Giải đáp thắc mắc.
3. Tự cứu.
LinhThao
26/07/2023
Em nói vững vàng trong khía cạnh về hiểu bản thân mình á. Biết mình tốt xấu ra sao thì dễ điều chỉnh cân bằng trong mối quan hệ, quan trọng hơn là biết mình xứng đáng với điều gì.
Chắc khi đó không còn sợ điều gỉ =))) Vì biết là ngã rồi thì đứng lên, buồn hết rồi sẽ vui kk.
p/s: ừa, tâm lí tự mình thôi. Em tự tìm lời giải.
Sửa bởi LinhThao: 26/07/2023 - 19:07
Chắc khi đó không còn sợ điều gỉ =))) Vì biết là ngã rồi thì đứng lên, buồn hết rồi sẽ vui kk.
p/s: ừa, tâm lí tự mình thôi. Em tự tìm lời giải.
Sửa bởi LinhThao: 26/07/2023 - 19:07
MHTH
26/07/2023
au007
27/07/2023
MHTH
27/07/2023
Ai cũng bị tổn thương tâm lý cả. Ai cũng đang tự chữa lành cho mình.
----
Dạo này mình trưởng thành hơn, bằng chứng là dọn vệ sinh cho chó mèo mình bớt than vãn hơn =))
Đã đến lúc mình phải chín chắn :v
----
Dạo này mình trưởng thành hơn, bằng chứng là dọn vệ sinh cho chó mèo mình bớt than vãn hơn =))
Đã đến lúc mình phải chín chắn :v
au007
27/07/2023
chuyện của mn thì k rõ nhưng chuyện mình tổn thương, thì tập trung chữa lành.
MHTH
27/07/2023
Sáng em đi mua được bó hoa Ly kép thơm lắm.
Nấu cháo sườn ăn với quẩy, ngon :v
Đây là bông hoa nở to nhất bó :v thơm thiệt thơm.
Nấu cháo sườn ăn với quẩy, ngon :v
Đây là bông hoa nở to nhất bó :v thơm thiệt thơm.
Hihihaha
27/07/2023
Sao mà buồng?
Ví dụ như mà buồng vì thua cá độ thì im luông chứ nói ra chi cho bị chửi )))
Buồng thì lâý tiền ra xài cho hết buồng nhưng mà hết tiền xài nên buồng tiếp ))
Ví dụ như mà buồng vì thua cá độ thì im luông chứ nói ra chi cho bị chửi )))
Buồng thì lâý tiền ra xài cho hết buồng nhưng mà hết tiền xài nên buồng tiếp ))
MHTH
27/07/2023
Chiều ăn cá sốt + mướp đắng xào trứng.
Ăn nem chạo Nam Định, nem này lạ không cho thính gạo ?? Ăn cũng ngon, có khế chua kèm sung xanh, lá sung. Cuốn vào chấm mắm ăn được. Uống kèm bia :v
Vẫn chưa ép cà rốt uống, lười bỏ máy ra quá =))
Đặt bộ Yoga từ mấy hôm rồi mà giờ chưa thấy giao. Khó hiểu. Làm hẹn sai hẹn với cô giáo, ngại vch.
Thôi mai mang máy ra xài =))
Khổ thân em nó ))))
Buồn từ đâu mà ra
Khi chia xa vòng tay =))
Nói đùa thoii )))))
----
Chắc chắn do thiếu vitamin A nên mình mới bị cận. Tất cả tại quả cam, không tự truyền vitamin A cho mình làm mình phải lúi húi xay cà rốt uống. Chán !
Ăn nem chạo Nam Định, nem này lạ không cho thính gạo ?? Ăn cũng ngon, có khế chua kèm sung xanh, lá sung. Cuốn vào chấm mắm ăn được. Uống kèm bia :v
Vẫn chưa ép cà rốt uống, lười bỏ máy ra quá =))
Đặt bộ Yoga từ mấy hôm rồi mà giờ chưa thấy giao. Khó hiểu. Làm hẹn sai hẹn với cô giáo, ngại vch.
Thôi mai mang máy ra xài =))
Khổ thân em nó ))))
Camchua0902, on 27/07/2023 - 18:13, said:
Sao mà buồng?
Buồn từ đâu mà ra
Khi chia xa vòng tay =))
Nói đùa thoii )))))
----
Chắc chắn do thiếu vitamin A nên mình mới bị cận. Tất cả tại quả cam, không tự truyền vitamin A cho mình làm mình phải lúi húi xay cà rốt uống. Chán !
MHTH
27/07/2023
Mình nghi ngờ quả cam bị ế
Quả cam kiểu:"Mình vào an ủi nó mà gặp đúng con dở, chê mình ế nên mới vào an ủi nó".
Cam chua ế đúng ko ??????????
Hôm nào đó, kêu có anh đẹp zai 6 múi đâu ?
))))
Quả cam kiểu:"Mình vào an ủi nó mà gặp đúng con dở, chê mình ế nên mới vào an ủi nó".
Cam chua ế đúng ko ??????????
Hôm nào đó, kêu có anh đẹp zai 6 múi đâu ?
Hihihaha
27/07/2023
Cảm thấy mình k nên trở thành 1 bà cô già khó tính =)))))
Hô biến cái thành em gái đáng yêu ngọt ngào =))))
Hô biến cái thành em gái đáng yêu ngọt ngào =))))
MHTH
27/07/2023
Vấn đề là Cam phải là zai đẹp 6 múi thì em mới đáng yêu được
Hôm nay em vào đọc mục "Chọn chồng thế nào cho đúng" có 8 tiêu chí được đưa ra.
Em cảm thấy đúng hết xong xuống đọc bình luận, toàn chê tác giả khó tính -> ế =))
Mà em cảm thấy rất đúng ý mình mới chết =))))
Hỏng thực sự )))))
))))))
Hôm nay em vào đọc mục "Chọn chồng thế nào cho đúng" có 8 tiêu chí được đưa ra.
Em cảm thấy đúng hết xong xuống đọc bình luận, toàn chê tác giả khó tính -> ế =))
Mà em cảm thấy rất đúng ý mình mới chết =))))
Hỏng thực sự )))))