←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhật ký tu dưỡng thần tiên

MHTH's Photo MHTH 26/02/2023

Danh đơn giản là cái tên - sâu hơn nó là danh tiếng, địa vị, quyền lợi.

Đó là Tâm Tham.

Bỏ Danh là bỏ từ trong tâm, ko cần phải trải qua rồi bỏ mới là từ bỏ.

Khác nhau đấy.

Bỏ từ trong tâm - đi làm ko chấp danh thì góc nhìn đời sẽ khác, lối ứng xử sẽ khác.

Còn đi theo danh vọng thì ứng xử anh sẽ khác nhiều, chạy theo danh vọng. Anh nghĩ anh sẽ dừng lại được ?

Nghe qua có danh rồi buông bỏ, rất ngầu nhưng đang chấp danh buông sao được nhỉ ?

Ví dụ như em. Khi nhìn ba từ danh vọng, địa vị, quyền lợi thì lòng vẫn gợn sóng đều. Đó là tâm tham. Ấy mới phải từ bỏ từ trong tâm.

Rèn lòng dạ sáng trong, khi gặp việc mới không xảy ra sự cố vì chấp cái danh được !
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 26/02/2023

=)) em làm gì hiểu rõ anh Tony ơi.
Em không dám nói nhiều, vì càng nói nhiều thử thách càng tới nhiều, biết chân mình chưa vững trước mọi giông bão.
Tu Đạo thật sự rất khó, nếu dễ chắc Ai cũng Đắc Đạo hết rồi. Trên hành trình đó đầy chướng ngại, cả phần Âm lẫn phần Dương. Nói cũng chỉ là nói thôi, chỉ khi nào việc ập tới thật sự & cách mình đương đầu với việc ấy mới biết mình đã đi được đến đâu trên con đường Tu. Thật sự có nhiều chuyện mình càng nói, thử thách càng tới, nên em sợ ! (em được dặn như vậy, bản thân em cũng đã có nhiều sự bài học với việc này).

Bác Minhminh nói Đạo Phật chỉ có một chữ Buông thôi.
Nghe vậy chứ ôi chời ơi, nó khó !
Người như em, cái mình có - có là gì đâu, thế mà buông được chưa. Chưa ! Nếu buông được là vào Chùa, xuất gia đi Tu, Tu thẳng một đường về Cực Lạc rồi.
Ngẫm lại Thái Tử Tất Đạt Đa năm xưa, danh vọng ngút trời, tiền bạc của cải có thiếu gì, vợ đẹp, con ngoan,... nhưng mà Ngài lại buông hết, đi Tu ! Đúng là Hoa Ưu Đàm ngàn năm chỉ nở một lần.
Trích dẫn

tony99's Photo tony99 26/02/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 26/02/2023 - 19:33, said:

Danh đơn giản là cái tên - sâu hơn nó là danh tiếng, địa vị, quyền lợi.

Đó là Tâm Tham.

Bỏ Danh là bỏ từ trong tâm, ko cần phải trải qua rồi bỏ mới là từ bỏ.

Khác nhau đấy.

Bỏ từ trong tâm - đi làm ko chấp danh thì góc nhìn đời sẽ khác, lối ứng xử sẽ khác.

Còn đi theo danh vọng thì ứng xử anh sẽ khác nhiều, chạy theo danh vọng. Anh nghĩ anh sẽ dừng lại được ?

Nghe qua có danh rồi buông bỏ, rất ngầu nhưng đang chấp danh buông sao được nhỉ ?

Ví dụ như em. Khi nhìn ba từ danh vọng, địa vị, quyền lợi thì lòng vẫn gợn sóng đều. Đó là tâm tham. Ấy mới phải từ bỏ từ trong tâm.

Rèn lòng dạ sáng trong, khi gặp việc mới không xảy ra sự cố vì chấp cái danh được !
Em chưa có, sao gọi là từ bỏ?
Ví dụ đi, cái này nó hơi nhạy cảm, nói sợ nhiều người ngại.

Em đi xe số 15tr, bạn bè toàn đi sh, moto toàn thứ đắt tiền,.... lúc đi chơi cùng nhau, em có ngại ko :v Anh đảm bảo 99.9% là lòng có gợn sóng, cũng ngại. Ờ, vậy có chấp ko? Đang chấp **** ấy chứ. Khi nào em cảm thấy điều đó bình thường, giao tiếp ăn chơi bình thường, lòng vẫn phẳng thì nó gọi là ko chấp.

Ví như anh, anh rớt quả về, anh có ngại ko? Anh đảm bảo ai cũng nghĩ anh ngại, tự ti lắm :v Nhưng chả phải, thắng bại anh trải qua nhiều rồi, kinh nghiệm cũng ko phải ít, anh có tâm thế, khi làm, khi nói, thiên hạ xung quanh toàn ng thành đạt, đi qua họ vẫn chào anh, vẫn cười mí anh và anh cũng thế. Anh thường đi bộ đi lễ, đi bộ đi tập, anh đi tập còn chả đeo phụ kiện, fone... chạy xe làm cái này cái kia, đận rồi giữ vị thế ngang bằng khi tranh luận vs các cốp. Vì sao, vì anh trải qua thăng trầm, mọi thứ đv anh bình thường, cho nên cái ảnh hưởng từ tâm ra ngoài đv mọi việc, gọi là thần thái, hoặc khí, khiến đối phương nhận ra đc, nó là sự tự nhiên và người ta chấp nhận và tôn trọng điều ấy. Đó ms gọi là ko chấp.

Chứ đạo trên giấy thì đường khó thông lắm em

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 26/02/2023

Nó khác nhau ở tư tưởng. Tư tưởng định hình bạn làm gì rồi từ đó mới ra hành động được.

Tâm chấp Danh và Tâm không chấp Danh.

Chỉ nên xoáy vào 2 vấn đề đó thôi.

Còn Danh bên ngoài ko tính.

Có nghĩa là người Tâm ko chấp danh họ vẫn có danh tiếng đấy !

Ví dụ như Thánh Nhân, Thánh Hiền, Lão, Phật, ...

Cái danh mà bạn Tre nhìn vào hoặc đa số mọi người nhìn vào việc Phật bỏ danh đi tu là sai. Vì có chấp đâu mà bỏ. Không chấp từ trong Tâm !

Cái danh với mấy người đắc đạo như tấm áo khoác, bỏ đi vẫn là họ thôi. Không có đỡ nặng !
Trích dẫn

tony99's Photo tony99 26/02/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 26/02/2023 - 20:11, said:

Nó khác nhau ở tư tưởng. Tư tưởng định hình bạn làm gì rồi từ đó mới ra hành động được.

Tâm chấp Danh và Tâm không chấp Danh.

Chỉ nên xoáy vào 2 vấn đề đó thôi.

Còn Danh bên ngoài ko tính.

Có nghĩa là người Tâm ko chấp danh họ vẫn có danh tiếng đấy !

Ví dụ như Thánh Nhân, Thánh Hiền, Lão, Phật, ...

Cái danh mà bạn Tre nhìn vào hoặc đa số mọi người nhìn vào việc Phật bỏ danh đi tu là sai. Vì có chấp đâu mà bỏ. Không chấp từ trong Tâm !

Cái danh với mấy người đắc đạo như tấm áo khoác, bỏ đi vẫn là họ thôi. Không có đỡ nặng !

Phật Thích ca bỏ hoàng vị để tu, đó gọi là buông bỏ.
Thánh nhân bởi vì bỏ danh những gì có dc từ danh, để cho đi, gọi là buông bỏ.
Ví dụ như mấy sư thầy, họ có bằng cấp, có năng lực, cũng từng có khát vọng, buông đi, chấp nhận là 1 người bình thường nhỏ bé, đó gọi là buông.
:v
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 26/02/2023

Vậy theo cô MHTH, Tâm là gì ? Tâm có nhìn được không, Tâm của người khác mình có nhìn được không ? Tâm này cố định hay biến đổi ? ...
Chúng ta phải có cùng một góc nhìn về Tâm thì mới nói chuyện tiếp được. Cơ bản nếu quan điểm ở cái gốc khác nhau, thì nói cả năm cũng chỉ là Ông nói gà, bà nói vịt thôi. Nhưng mà không giống nhau cũng không sao. Đó là tôn trọng sự khác biệt (như văn hoá phương Tây). =))

Tạm cho chúng mình có cùng quan điểm về Tâm đi.
Ví dụ giờ tre nói Tâm mình không chấp danh, đi làm không chấp danh, tất nhiên sẽ không bon chen trong chốn công sở.
Nhưng về sau thuận Duyên đi, tre lên được một vị trí người ta ao ước nhưng tre buông được không ? Nếu đang ngồi cao rồi bỗng té một cái bịch xuống đất có buồn không, lòng có rớt nhịp nào không hay dửng dưng ?
Chưa biết !
Sự tới, mới biết được mình của lúc đó thế nào !
Giờ nói không buồn, không chấp, tất cả chỉ là nói.

Thôi, Tối chủ Nhật vui vẻ nhé các Pisces =)) ^^
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 26/02/2023

Nó khác nhau ở góc nhìn đấy !

Góc nhìn của người đời nhìn mấy vị đó thì gọi là buông bỏ.

Góc nhìn của mấy vị đó thì thấy bình thường. Không có gì để buông bỏ cả.

Biết tại sao không có gì để buông ko ?

Giác ngộ !

-------

Tâm là gì ?

Mình đang tu, từ từ trả lời !

Ko chấp danh nó là một trong ko tham thôi.

Tham bao gồm nhiều thứ, danh là một trong số đó !
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 26/02/2023

Như này, mình mới đang tu nên mình tự đi tự dò. Và dò tìm xem Tâm là gì ?

Mình tự giác ngộ mới có câu trả lời.

Mình không lấy lý thuyết của người khác, kể cả Phật hay Thánh làm của mình.

Trích dẫn

au007's Photo au007 27/02/2023

Lấy chồng sinh con, tha hồ bỉm sữa, thức ngày thức đêm, sau khoảng thời gian ý có khi lại giác ngộ, mà chả cần cố gắng.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 27/02/2023

Có mình chị giục em lấy chồng thôi.

Nhà em, gia đình nội ngoại chỉ hỏi có người yêu chưa. Riêng mẹ em chả giục gì, kệ.

Em cũng kệ =))))))))

Tại vì trưa nay 11h kém mới ngủ dậy, chồng con zề :v
Trích dẫn

au007's Photo au007 27/02/2023

chị có hôm còn kinh hơn 12h kém bò dậy, đầu bù tóc rối từ đống chăn chui ra, mắt mơ màng
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 27/02/2023

Đi mua thịt bò, dạo này chỉ thích ăn thịt bòoooooooo

Mì xào bò với nấm ăn ngon tuyệtttttttt !

Thích ăn nấm, nấm tẩm bột chiên giòn lên ăn ngon.

Thịt bò thịt bò thịt bò x 10000
Trích dẫn

au007's Photo au007 27/02/2023

nấm kim châm tẩm bột chiên giòn, loại bột hải sản (tài ký...) ngon hơn bột chiên gà hay chiên xù..., kể cả chiên gà hay thịt cũng dùng bột hải sản cảm giác ngon hơn nhé. bò bit tết, ngon nhưng k "lành mạnh", sát sinh hơn. ăn nấm rẻ nữa.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 27/02/2023

Đúng, bột chiên hải sản ăn ngọt thật sự.

Em mua về tẩm thịt heo, chỗ nạc vai gân với nạc ấy. Ngon xỉu.

Còn bột chiên khô thì mua túi màu tím có gia vị sẵn, cay cay nữa.

Aji quick ý chị. Mà màu tím.

Mà nay ko chiên nấm vì đi mua hết. Mua rau cải chip về xào với bò + mì ăn heheee
Trích dẫn

au007's Photo au007 28/02/2023

cải chíp xào tỏi, xì dầu, không cần thịt là ngon lắm rồi. thịt bò là ăn chơi rồi.

qua rang thịt với tí đường, mắm mà chồng khen, vừa nhàn. luộc tí rau muống luộc chấm tương, tổng thời gian chưa tới 25- 30phút là có bữa ngon. thêm cà pháo muối.
Sửa bởi au007: 28/02/2023 - 10:13
Trích dẫn