MHTH, on 23/02/2023 - 12:17, said:
nói hiếm có người nào bị nô lệ hoàn toàn cả đời.
Em cũng mong lấy chồng tốt. Cầu nguyện suốt chị ạ. Như những chuyện khác em quyết định được, hoặc đời vốn chảy tự nhiên nhưng trong tư tưởng của em là em tự quyết. Riêng chuyện hôn nhân em để Thánh Thần giúp em.
Đúng thời điểm, đúng người sẽ gặp !
Chứ cứ thấy cái ngon là lao vào nhau, thì ai chả lao được. có khi mình yêu mình quá chả thèm lấy chồng luôn.
Hôn nhân chỉ cầu mong lâu dài và an ổn, chả dám mong cầu thú vị hay lãng mạn, cái đó tuỳ phúc phận của mình tới đâu.
Riêng gia đình mình hạnh phúc là đã tránh bao cuộc tình tay 3 ngang trái, tránh đổ vỡ mái nhà của bọn trẻ trâu...
Mình chả làm được gì tốt đẹp cho ai, cũng không "phá hoại", thế là an ổn rồi.