Jump to content

  •  
  • Trình Ứng Dụng

Advertisements




Nhật ký tu dưỡng thần tiên


1155 replies to this topic

#451 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3243 Bài viết:
  • 1974 thanks

Gửi vào 21/02/2023 - 11:08

Để đây và hem nói gì.

"Hãy trở thành một người tích cực, đọc được những áng văn dịu dàng, gặp gỡ người tuyệt vời như ánh dương, trong mắt tràn ngập ánh cười ấm áp.
Nỗ lực hơn, tử tế hơn và lương thiện hơn, học tập chăm chỉ, nghiêm túc làm việc, tha thiết yêu đời."

Thanked by 2 Members:

#452 au007

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 420 Bài viết:
  • 274 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 21/02/2023 - 11:34

Làm sao để tích cực hơn và ít ngủ hơn nhỉ.

Thanked by 1 Member:

#453 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3243 Bài viết:
  • 1974 thanks

Gửi vào 21/02/2023 - 12:04

Phơi nắng nhiều, dậy sớm chị sẽ tích cực !

Nên ngủ nhiều nhưng đúng khung giờ giấc, dưỡng não chị ạ !

Em thích ngủ !

Thanked by 1 Member:

#454 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3243 Bài viết:
  • 1974 thanks

Gửi vào 21/02/2023 - 17:15

Để tóc dài nhìn xinh gái hơn bao nhiêu phần trăm. Nhưng vẫn hem có người iu.

Ờmmmmmm chả lẽ khóc nhè, thôi !

Mình quyết định chăm ra ngoài tán zai, ru rú ở nhà hem có zai chơi.

Ăn mặc chỉnh tề ra đường cho zai ngắm, gọi là khoe sắc tí xong về nhà đi ngủ. An ổn !

Đi chơi thế thôi híc !

#455 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3243 Bài viết:
  • 1974 thanks

Gửi vào 21/02/2023 - 17:42

Đấy người ta gọi là tích cực giới thiệu sản phẩm =))))))

Hồi bé đc giới thiệu cho anh phong độ lém. Đi chơi ga lăng lịch sự. Ko hiểu sao lúc đó lắc đầu. Sau mới biết anh đó tìm vợ thật. 2 tháng sau anh đó cưới.

Khi đó 22-23 tuổi. Mình đúng điên, biết thế lấy luôn giờ sướng.

Bực mình **** !

Aaaaaaaaaaaaa !

Là một trong số người mình tiếc nuối !

Quý mến nhưng hem yêu, trân trọng !

Thanked by 1 Member:

#456 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3243 Bài viết:
  • 1974 thanks

Gửi vào 21/02/2023 - 18:02

Thì giờ có phải bớt một con bé lên than ế không. Chuyển sang con bé lên kể cơm tró tình iu ngày qua ngày.

Chơi vui thật : ))))))))

#457 au007

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 420 Bài viết:
  • 274 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 21/02/2023 - 19:18

Đi xem bói xem ngày giờ xuất hành hướng nào ăn mặc ntn để lấy được chồng đại gia, đỡ mất công ra đường. Ăn ngủ thoải mái chờ ngày đó, nghĩ ngợi gì, trên này nhiều thầy đại tài.

Thanked by 1 Member:

#458 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3243 Bài viết:
  • 1974 thanks

Gửi vào 21/02/2023 - 19:47

Đấy nói năm nay em có người yêu.

Nhưng giờ chưa yêu đc, chắc vài tháng nữa.

Mặc thì cứ chân váy dài qua đầu gối =)))

Quan trọng là em thích ngắm zai hoặc zai ngắm em nhưng mà ko hiểu sao em vẫn ế. Chán lắm.


Được thích từ bé mẫu giáo mầm non đến khi đi làm nhưng hem ai "dám" tỏ tình.


Cayyy. Lập topic mới thì ngại ngùng. Người ta có câu "nói trước bước không qua" nên thui. Chứ em muốn hỏi lém đó chị à !

#459 au007

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 420 Bài viết:
  • 274 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 22/02/2023 - 08:46

em cứ inbox hộp thư các Thầy nếu ngại, gõ cửa cửa sẽ mở mà. với chị nghĩ em là người cầu được ước thấy, kiểu gì chả được, chỉ là mình chưa định hình được là mình thích gì.
chị chưa bao h mặc váy ngắn quần sooc ra chỗ công cộng (đi học, đi làm....) nhưng nếu ai thích mình vẫn thích mà.

Sửa bởi au007: 22/02/2023 - 08:47


Thanked by 1 Member:

#460 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3243 Bài viết:
  • 1974 thanks

Gửi vào 22/02/2023 - 09:00

Chị nói đúng rồi, em đang định hình bản thân.

Mặc váy qua đầu gối giả vờ đoan trang tí với người lạ thôi.

Với chồng, em mặc 10 vạn kiểu váy =))))

Là chồng chứ ko phải người yêu, người yêu chưa đủ tuổi hé hé

------

Gửi thư bưu điện, lấy lại giấy tờ.
Làm người tích cực hướng thượng mà sống !


Mình rất thích mình ! Rất rất thích mình !

#461 au007

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 420 Bài viết:
  • 274 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 22/02/2023 - 11:08

Quen 100, Yêu 10, lấy 1, vô tư đê, giai nhiều như cát trên sa mạc
Goodluck hehe. qua mỗi năm mình già đi nhưng số giai cũng tăng lên.

Thanked by 1 Member:

#462 tony99

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1589 Bài viết:
  • 1128 thanks

Gửi vào 22/02/2023 - 22:16

Bình thường thì anh chỉ gánh tạ, mỗi bên 40kg thôi, cao nữa mệt lắm, cũng lười :v
Nay anh thấy gái gánh tạ, mỗi bên 25kg (tổng trọng lượg, cả cây là 60kg)

Phụ nữ giờ này trâu **** :v

Thanked by 2 Members:

#463 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3243 Bài viết:
  • 1974 thanks

Gửi vào 22/02/2023 - 23:45

Mình thích Ai Cập Cổ Đại !

Bé được coi phim về Ai Cập Cổ và đọc truyện Nữ Hoàng Ai Cập.

Quan trọng là phim đánh vào thị giác vch. Nên thích kinh luôn. Cảm giác gần gũi. Một phần là thích kiến trúc cổ và phần nữa thích tán lá cây to. Rồi truyền thuyết về các vị Thần, rất ngầu lòi.

Thích làm công chúa nằm trên cái võng, tay cầm quạt có vài sợi lông phe phẩy. Xung quanh kẻ hầu người hạ.

Mặc quần áo thì đứng dơ hai tay có người mặc cho, ăn uống người đút, đi thì có người cõng.

Thích làm công chúa nhỏ chứ chả thích làm nữ hoàng, vì công chúa còn nhỏ ko phải làm gì. Ko suy nghĩ gì, chỉ ăn chơi hưởng thụ.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 22/02/2023 - 22:16, said:



Anh ko đi lau nhà à :v

#464 au007

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 420 Bài viết:
  • 274 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 23/02/2023 - 11:58

Làm công chúa thì sướng, nếu sống thời xưa nhưng làm nô tỳ thì sao nhỉ, không lối thoát luôn, thà sống bây giờ còn xoay chuyển được phần nào.
Chị học được món ăn mới, sắp thử nấu thôi. nếu chả may thất bại đã có ông chồng "tốt bụng" gánh vác hộ hậu quả. trong lòng thầm cảm ơn chồng.

Thanked by 1 Member:

#465 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3243 Bài viết:
  • 1974 thanks

Gửi vào 23/02/2023 - 12:17

Làm cái gì cũng có sự tự do cả. Về tinh thần hay vật chất. Ở giai đoạn này hay giai đoạn khác của cuộc đời. Khách quan mà
nói hiếm có người nào bị nô lệ hoàn toàn cả đời.


Em cũng mong lấy chồng tốt. Cầu nguyện suốt chị ạ. Như những chuyện khác em quyết định được, hoặc đời vốn chảy tự nhiên nhưng trong tư tưởng của em là em tự quyết. Riêng chuyện hôn nhân em để Thánh Thần giúp em.

Đúng thời điểm, đúng người sẽ gặp !

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |