Nhật ký tu dưỡng thần tiên
Tre
30/01/2023
=)) tre đang không có đeo kính khi gõ những dòng này thì lấy đâu ra tháo kính mà xem mặt. ^^
Chắc chị Cam nói phong long đó mà, kệ đi ! =)))
Chắc chị Cam nói phong long đó mà, kệ đi ! =)))
MHTH
30/01/2023
Hum nay mẹ làm thịt đông ăn.
Thịt đông = thịt chân giò + nấm hương + mộc nhĩ + tiêu + gia vị. Ninh nhừ cho thịt xấp ngang mặt nước, để nguội rồi cho tủ lạnh.
Sau đó ăn. Đi mua thịt chân giò có cả da heo kêu ảnh bán thịt cạo sạch lông lợn giúp em.
Mẹ nấu ngon hơn mình, ko hiểu sao. Mẹ bảo mẹ nêm gia vị bằng thìa còn mình theo linh cảm cho gia vị mỗi thứ một tí.
Ko hiểu sao em gái mình nó cũng cho gia vị theo linh cảm mà nó làm đồ ăn ngon hơn mình.
Cái này chịu luôn !
Thịt đông = thịt chân giò + nấm hương + mộc nhĩ + tiêu + gia vị. Ninh nhừ cho thịt xấp ngang mặt nước, để nguội rồi cho tủ lạnh.
Sau đó ăn. Đi mua thịt chân giò có cả da heo kêu ảnh bán thịt cạo sạch lông lợn giúp em.
Mẹ nấu ngon hơn mình, ko hiểu sao. Mẹ bảo mẹ nêm gia vị bằng thìa còn mình theo linh cảm cho gia vị mỗi thứ một tí.
Ko hiểu sao em gái mình nó cũng cho gia vị theo linh cảm mà nó làm đồ ăn ngon hơn mình.
Cái này chịu luôn !
Krishamodini
31/01/2023
Nấu ăn ngon, không phải linh cảm đâu
Mà là tình cảm đó
Vậy mới nói, đi ăn bất cứ đâu cũng không bằng cơm mẹ nấu.
Mà là tình cảm đó
Vậy mới nói, đi ăn bất cứ đâu cũng không bằng cơm mẹ nấu.
au007
31/01/2023
Camchua0902, on 30/01/2023 - 20:15, said:
Mặt ngu ngu thì nên đeo kính vào cho nó che bớt độ ngu đi .
Thề đứa nào ngu bỏ kiếng ra phát nhìn thấy ngay =)))))
Đến giờ mình vẫn k phải đeo kiếng =))))
Thề đứa nào ngu bỏ kiếng ra phát nhìn thấy ngay =)))))
Đến giờ mình vẫn k phải đeo kiếng =))))
lethanhnhi
31/01/2023
au007
31/01/2023
Xin cảm ơn vì lời khen, lâu lắm rồi k ai khen mình vậy, nhất đầu năm nay được lời khen vậy thì quý hóa quá.
Kình hình không kiếp thì chả chặn
E không phải lạy chị, chị lạy em KHKK mới đúng.
Kình hình không kiếp thì chả chặn
E không phải lạy chị, chị lạy em KHKK mới đúng.
MHTH
31/01/2023
Đứng nấu ốc chuối đậu mỏi cả chân.
Mua ốc to về nấu, khều ốc thái ốc xào ốc với hành tỏi phi thơm + chút mắm tôm.
Đứng chiên đậu, chiên chuối thêm nghệ vào cho vàng đẹp. Luộc chuối dằm ra làm cốt nước.
Thịt ba chỉ ướp mắm tiêu nghệ rồi chiên sơ với hành tỏi + chút mắm tôm. Sau đó cho vào nồi nước ốc + chuối chiên chuối luộc đã dằm vào ninh mí mắm + bột ngọt + mắm tôm + mẻ đã lọc + dấm.
Ninh 30-40p cho đậu đã chiên mí ốc đã xào sơ vào để 10p rồi cho lá lốt + tía tô + hành lá zô.
Đợi 2p tắt bếp. Xong.
Cầu kỳ vch.
Tất cả tại buổi chiều đi đón em, thèm ăn ốc nấu chuối đậu =))))
-------
Đọc tiếp Đạo Đức Kinh.
Lão Tử đi tu là đúng rồi ! Ko trị nước đc.
Haizzzz !
Mua ốc to về nấu, khều ốc thái ốc xào ốc với hành tỏi phi thơm + chút mắm tôm.
Đứng chiên đậu, chiên chuối thêm nghệ vào cho vàng đẹp. Luộc chuối dằm ra làm cốt nước.
Thịt ba chỉ ướp mắm tiêu nghệ rồi chiên sơ với hành tỏi + chút mắm tôm. Sau đó cho vào nồi nước ốc + chuối chiên chuối luộc đã dằm vào ninh mí mắm + bột ngọt + mắm tôm + mẻ đã lọc + dấm.
Ninh 30-40p cho đậu đã chiên mí ốc đã xào sơ vào để 10p rồi cho lá lốt + tía tô + hành lá zô.
Đợi 2p tắt bếp. Xong.
Cầu kỳ vch.
Tất cả tại buổi chiều đi đón em, thèm ăn ốc nấu chuối đậu =))))
-------
Đọc tiếp Đạo Đức Kinh.
Lão Tử đi tu là đúng rồi ! Ko trị nước đc.
Haizzzz !
Pema
31/01/2023
Em gái chị nấu ăn cũng giỏi hơn chị! Tết này, ngày cuối chuẩn bị vào lại SG mẹ bảo ăn gì, ăn bánh cuốn thịt nướng hay ăn gì?
Chị bảo không ăn chi hết ạ! Chỉ ăn đồ em gái nấu ạ!
Em gái nấu đồ hải sản rất ngon! Nó lại có tâm hồn đam mê ăn uống, ăn bất chấp giờ giấc, đói là ăn được, thế mà vẫn mình dây hem có mỡ.... ơ
Thế là đi chợ với mẹ mua hàu, mua vẹm xanh, sò lụa, nghêu về...
Rồi nó làm đạo diễn món hàu vs vẹm nưỡng mỡ hành và phô mai, sò lụa hấp xả và nghêu xào sa tế... ngon best... Mà mình cũng có phần làm mỡ hành chớ bộ... Có em gái thật tuyệt !!!!!!
Chỉ việc ăn thoi, nấu nướng để em looo ... =))))
Thi thoảng nghĩ, mình là chị hay nó là chị
Sửa bởi Pema: 31/01/2023 - 22:14
Chị bảo không ăn chi hết ạ! Chỉ ăn đồ em gái nấu ạ!
Em gái nấu đồ hải sản rất ngon! Nó lại có tâm hồn đam mê ăn uống, ăn bất chấp giờ giấc, đói là ăn được, thế mà vẫn mình dây hem có mỡ.... ơ
Thế là đi chợ với mẹ mua hàu, mua vẹm xanh, sò lụa, nghêu về...
Rồi nó làm đạo diễn món hàu vs vẹm nưỡng mỡ hành và phô mai, sò lụa hấp xả và nghêu xào sa tế... ngon best... Mà mình cũng có phần làm mỡ hành chớ bộ... Có em gái thật tuyệt !!!!!!
Chỉ việc ăn thoi, nấu nướng để em looo ... =))))
Thi thoảng nghĩ, mình là chị hay nó là chị
Sửa bởi Pema: 31/01/2023 - 22:14
MHTH
31/01/2023
Đọc sách tiếp, đọc xong Đạo Đức Kinh rồi đọc Đàm Đạo Với Lão Tử.
Khả năng xong Lão Tử đọc tiếp Khổng Tử Mặc Tử. Muốn xem cách trị nước dạy dân thế nào ?
Xong chuyển qua người Do Thái, nghe nói là dân tộc thông minh nhất thế giới. Chuyển qua nền văn minh Maya vì đọc sách thấy có nhắc đến nên tò mò.
Quá nhiều kiến thức chưa rõ, học cả đời !
Sách gì bán mắc chết đi đc, đã nghèo thì chớ huhuuu
Khả năng xong Lão Tử đọc tiếp Khổng Tử Mặc Tử. Muốn xem cách trị nước dạy dân thế nào ?
Xong chuyển qua người Do Thái, nghe nói là dân tộc thông minh nhất thế giới. Chuyển qua nền văn minh Maya vì đọc sách thấy có nhắc đến nên tò mò.
Quá nhiều kiến thức chưa rõ, học cả đời !
Sách gì bán mắc chết đi đc, đã nghèo thì chớ huhuuu
Tre
31/01/2023
Nếu MHTH có ở Sài Gòn, thích đọc sách thế thì thử vào web Thư Viện Huệ Quang tìm tên sách mình cần đọc theo đường link bên dưới. Nếu thư viện có thì mình mượn về đọc thôi ni (phí làm thẻ tre nhớ là 100 ngàn/ năm) mà thư viện có rất rất nhiều sách ở nhiều thể loại, không chỉ là Kinh sách Phật giáo.
P/s: Biết đâu có Duyên một ngày nào đó mình sẽ vô tình gặp được nhau ở thư viện. ^^
Sửa bởi Tre: 31/01/2023 - 23:11
P/s: Biết đâu có Duyên một ngày nào đó mình sẽ vô tình gặp được nhau ở thư viện. ^^
Sửa bởi Tre: 31/01/2023 - 23:11
MHTH
01/02/2023
Mình ko thích đọc sách, thích tri thức mới đọc thôi.
Cách chỗ mình hơn 10km xíu, mà lười đi quá.
Uớc gì tri thức tự chui vào đầu mà ko phải đọc.
Cách chỗ mình hơn 10km xíu, mà lười đi quá.
Uớc gì tri thức tự chui vào đầu mà ko phải đọc.
Camchua0902
01/02/2023
Nhớ hồi xưa chị cũng hay đi thư viện chơi .
Nghe đồn thư viện hay có ma ,mà ở đó suốt chưa thấy con ma nào .
Chả thấy con ma áo trắng đeo kiếng nào ra chào hỏi . Lên đấy toàn ăn với uống xong về .
Sau chán k đi nữa .
Nghe đồn thư viện hay có ma ,mà ở đó suốt chưa thấy con ma nào .
Chả thấy con ma áo trắng đeo kiếng nào ra chào hỏi . Lên đấy toàn ăn với uống xong về .
Sau chán k đi nữa .
Camchua0902
01/02/2023
Lên ý chơi cả ngày ,mơ màng biết đâu kí ức kiếp trước hiện về hồi xưa mình là cô gái chăm học cũng hay lang thang ở thư viện thì sao ,nhưng mà rất tiếc chắc mấy kiếp rồi k học hành gì cả =))))
MHTH
01/02/2023
Em cũng chả thích học nhưng mà tư tưởng cứ ép bản thân học. Bực hết cả mình.
Thế là trong đầu suy nghĩ oánh nhau.
- Đi học đi
- Thôi tí nữa học
- Học nhanh mẹ lên
- Thôi tí học
- Thế mày có học ko ?
- Học thì học
Híc. Đấy là lúc dạo đầu, chưa ngồi bàn học thì lười chảy thây. Mà đang học tri thức vào đầu thì mê cắm đầu học quên thời gian.
Ko thích đọc sách, thích tri thức và thích sách !
Sáng ra dậy rát cổ họng quá chắc do trời lạnh. Thui đi chơi đã kekee
Thế là trong đầu suy nghĩ oánh nhau.
- Đi học đi
- Thôi tí nữa học
- Học nhanh mẹ lên
- Thôi tí học
- Thế mày có học ko ?
- Học thì học
Híc. Đấy là lúc dạo đầu, chưa ngồi bàn học thì lười chảy thây. Mà đang học tri thức vào đầu thì mê cắm đầu học quên thời gian.
Ko thích đọc sách, thích tri thức và thích sách !
Sáng ra dậy rát cổ họng quá chắc do trời lạnh. Thui đi chơi đã kekee
Camchua0902
01/02/2023
au007, on 31/01/2023 - 08:30, said:
Mình đeo kính vào nhìn dịu dàng, trí thức hẳn lên, ngày nào cũng dùng máy tính nhưng ít đeo, chỉ cần không cố nhìn, thì mắt bt không lên độ mấy.
Đó đeo kiếng thấy người ta khen ,tưởng đẹp đeo hoài xong mặt mới càng ngày càng ngu hơn đó. Mình k có ngu hehe . Với đeo vào thấy ai cũng xấu mình mình đẹp chán hẳn =))))