Nhật ký tu dưỡng thần tiên
EKQ
15/01/2023
Mỗi người một kiểu thật, có cho đánh đổi cái gì thì anh cũng không muốn quay lại thời cấp 3, hay nói rộng ra là hồi nhỏ
)
MHTH
15/01/2023
Tuổi thơ em đẹp nên em thích.
Cứ nghĩ cảnh ở một mình phải nấu cơm rửa bát dọn nhà, mua đồ dùng, dọn nhà là x muốn làm.
Chỉ muốn nằm một chỗ đến thiên hoang địa lão. Kệ mệ cuộc đời.
Nhiều khi nghĩ mình lười thực sự. Sao người lười như mình vẫn tồn tại được.
Đúng là kỳ tích !
Cứ nghĩ cảnh ở một mình phải nấu cơm rửa bát dọn nhà, mua đồ dùng, dọn nhà là x muốn làm.
Chỉ muốn nằm một chỗ đến thiên hoang địa lão. Kệ mệ cuộc đời.
Nhiều khi nghĩ mình lười thực sự. Sao người lười như mình vẫn tồn tại được.
Đúng là kỳ tích !
Tre
15/01/2023
MHTH
15/01/2023
Mua gel rửa mặt nghệ mà nay họ ship tới gel rửa mặt hoa hồng.
??? Nhìn lại mới thấy hoá đơn hoa hồng thiệt.
Lú rồi. Chết dở thật.
Mùi hơi hắc hắc. Híc !
??? Nhìn lại mới thấy hoá đơn hoa hồng thiệt.
Lú rồi. Chết dở thật.
Mùi hơi hắc hắc. Híc !
MHTH
15/01/2023
Không hắc, mình mới rửa mặt xong. Thơm mịn da lémm. Thíchhhhhhhhhhhh =)))))
Sữa tắm cũng hoa hồng nay gel rửa mặt hoa hồng luôn. Đồng bộ =))))))
Thích cực kỳ )))))))))))
Sữa tắm cũng hoa hồng nay gel rửa mặt hoa hồng luôn. Đồng bộ =))))))
Thích cực kỳ )))))))))))
MHTH
16/01/2023
Mấy hôm nay cứ sáng dậy là người sốt hầm hập. Khó chịu thật. Bụng dạ yếu, không ăn được nhiều.
Nên chăm sóc bản thân nhiều hơn !
Cố gắng sang năm tăng 5kg. Chứ chó thì béo chủ thì gầy ko hợp lémm.
Buồn ngủ thế nhở híc.
Nay phải ráng đọc sách, làm sạch tâm hồn phát. Dạo này đầu óc rối loạn, như thế ko tốt lắm. Ùm !
Nên chăm sóc bản thân nhiều hơn !
Cố gắng sang năm tăng 5kg. Chứ chó thì béo chủ thì gầy ko hợp lémm.
Buồn ngủ thế nhở híc.
Nay phải ráng đọc sách, làm sạch tâm hồn phát. Dạo này đầu óc rối loạn, như thế ko tốt lắm. Ùm !
au007
16/01/2023
Mèo nhà mình nó còn ăn khỏe hơn mình, mình ăn ít hơn nó nhưng béo hơn nó.
au007
16/01/2023
MHTH
16/01/2023
Em muốn mập lên để xinh hơn còn đi tán zai. Chứ người yêu ko có thì chồng ở đâu ra ??
----
Còn 3 con cá cúng Ông Táo mà chưa thả. Nãy đi mua thức ăn cho cá. Cho rất nhiều. Chúng nó đánh nhau, 1 con văng ra ngoài. Lát vào thấy 2 con đánh nhau đều ngỏm. Còn con ko đánh nhau vẫn thong thả ăn thức ăn tiếp.
Có khi nào cho ăn nhiều quá nó ngỏm ko nhỉ ??? Híc.
----
Còn 3 con cá cúng Ông Táo mà chưa thả. Nãy đi mua thức ăn cho cá. Cho rất nhiều. Chúng nó đánh nhau, 1 con văng ra ngoài. Lát vào thấy 2 con đánh nhau đều ngỏm. Còn con ko đánh nhau vẫn thong thả ăn thức ăn tiếp.
Có khi nào cho ăn nhiều quá nó ngỏm ko nhỉ ??? Híc.
MHTH
16/01/2023
2 con cá ngỏm thật rồi. Thức ăn ứ cả bụng tràn ra cổ họng.
Nhớ đêm giao thừa lớp 1 cũng làm ngỏm một con cá cúng Ông Táo. Cái tội hầu hạ nó chăm chỉ quá, ngày nào cũng thay nước nên đêm giao thừa nó ngỏm. Khóc tu tu buồn dã man. Mang đi chôn làm mộ làm bia cho nó.
Mà giờ 2 con cá ngỏm lại thấy bình thường, hơi tiếc thương chút. Chắc giờ lớn, thay đổi, lòng lạnh lẽo.
Quyết không nuôi cá vì ko có tay nuôi cá !
Nhưng mà buồn quá
Nhớ đêm giao thừa lớp 1 cũng làm ngỏm một con cá cúng Ông Táo. Cái tội hầu hạ nó chăm chỉ quá, ngày nào cũng thay nước nên đêm giao thừa nó ngỏm. Khóc tu tu buồn dã man. Mang đi chôn làm mộ làm bia cho nó.
Mà giờ 2 con cá ngỏm lại thấy bình thường, hơi tiếc thương chút. Chắc giờ lớn, thay đổi, lòng lạnh lẽo.
Quyết không nuôi cá vì ko có tay nuôi cá !
Nhưng mà buồn quá
EKQ
16/01/2023
Cho ăn nhiều quá ko tốt, cá này không cần ăn nhiều
Trời này cá cũng dễ bị lạnh nếu nước không đủ sâu; mà đủ sâu thì lại dễ thiếu oxy, phải có sục, nói chung cũng nhiều vấn đề, khó
Trời này cá cũng dễ bị lạnh nếu nước không đủ sâu; mà đủ sâu thì lại dễ thiếu oxy, phải có sục, nói chung cũng nhiều vấn đề, khó
MR.Hoang
16/01/2023
MHTH, on 16/01/2023 - 19:41, said:
2 con cá ngỏm thật rồi. Thức ăn ứ cả bụng tràn ra cổ họng.
Nhớ đêm giao thừa lớp 1 cũng làm ngỏm một con cá cúng Ông Táo. Cái tội hầu hạ nó chăm chỉ quá, ngày nào cũng thay nước nên đêm giao thừa nó ngỏm. Khóc tu tu buồn dã man. Mang đi chôn làm mộ làm bia cho nó.
Mà giờ 2 con cá ngỏm lại thấy bình thường, hơi tiếc thương chút. Chắc giờ lớn, thay đổi, lòng lạnh lẽo.
Quyết không nuôi cá vì ko có tay nuôi cá !
Nhưng mà buồn quá
Nhớ đêm giao thừa lớp 1 cũng làm ngỏm một con cá cúng Ông Táo. Cái tội hầu hạ nó chăm chỉ quá, ngày nào cũng thay nước nên đêm giao thừa nó ngỏm. Khóc tu tu buồn dã man. Mang đi chôn làm mộ làm bia cho nó.
Mà giờ 2 con cá ngỏm lại thấy bình thường, hơi tiếc thương chút. Chắc giờ lớn, thay đổi, lòng lạnh lẽo.
Quyết không nuôi cá vì ko có tay nuôi cá !
Nhưng mà buồn quá
Chuyển sang nuôi sâu đi em! Sâu dễ nuôi mà nó còn hóa bướm nữa, nó còn biết thụ phấn nữa!
Camchua0902
16/01/2023
Ai nuôi thử sâu bao giờ chưa . Có thật là nó hoá bướm dx k vậy mọi người .chưa thấy bao giờ nên k tin á. Chắc bữa nào bắt 1 con nuôi thử. Trước giờ toàn bắt bỏ bịch cột vứt thùng rác .thật ai nói mình ác mình chịu ...
MR.Hoang
16/01/2023
Camchua0902, on 16/01/2023 - 21:21, said:
Ai nuôi thử sâu bao giờ chưa . Có thật là nó hoá bướm dx k vậy mọi người .chưa thấy bao giờ nên k tin á. Chắc bữa nào bắt 1 con nuôi thử. Trước giờ toàn bắt bỏ bịch cột vứt thùng rác .thật ai nói mình ác mình chịu ...