Nhật ký tu dưỡng thần tiên
MHTH
09/12/2022
Tiêu trừ xa xỉ, đa dục mà cầu chất phác, vô dục. Ấy là Đạo.
Đạo chất phác mà khiêm nhu.
Như nước mới cường. Nước mềm mà xói mòn cả đá. Như đá là cứng.
Người nên như nước mà thuận theo tự nhiên mới cường.
Người vốn nằm trong Đạo, chỉ có tâm trí quay cuồng theo danh vọng địa vị. Để tâm trí về với Đạo là thoát khỏi luân hồi.
Đạo sinh vạn vật, dưỡng vạn vật mà không tự phụ, chẳng kể công.
Đạo dung dị, không phô trương nên mới vĩ đại !
Đạo chất phác mà khiêm nhu.
Như nước mới cường. Nước mềm mà xói mòn cả đá. Như đá là cứng.
Người nên như nước mà thuận theo tự nhiên mới cường.
Người vốn nằm trong Đạo, chỉ có tâm trí quay cuồng theo danh vọng địa vị. Để tâm trí về với Đạo là thoát khỏi luân hồi.
Đạo sinh vạn vật, dưỡng vạn vật mà không tự phụ, chẳng kể công.
Đạo dung dị, không phô trương nên mới vĩ đại !
lethanhnhi
09/12/2022
MHTH, on 09/12/2022 - 13:35, said:
Tiêu trừ xa xỉ, đa dục mà cầu chất phác, vô dục. Ấy là Đạo.
Đạo chất phác mà khiêm nhu.
Như nước mới cường. Nước mềm mà xói mòn cả đá. Như đá là cứng.
Người nên như nước mà thuận theo tự nhiên mới cường.
Người vốn nằm trong Đạo, chỉ có tâm trí quay cuồng theo danh vọng địa vị. Để tâm trí về với Đạo là thoát khỏi luân hồi.
Đạo sinh vạn vật, dưỡng vạn vật mà không tự phụ, chẳng kể công.
Đạo dung dị, không phô trương nên mới vĩ đại !
Đạo chất phác mà khiêm nhu.
Như nước mới cường. Nước mềm mà xói mòn cả đá. Như đá là cứng.
Người nên như nước mà thuận theo tự nhiên mới cường.
Người vốn nằm trong Đạo, chỉ có tâm trí quay cuồng theo danh vọng địa vị. Để tâm trí về với Đạo là thoát khỏi luân hồi.
Đạo sinh vạn vật, dưỡng vạn vật mà không tự phụ, chẳng kể công.
Đạo dung dị, không phô trương nên mới vĩ đại !
đạo là tiết kiệm, kiệm thì không thiếu, ko thiếu thì không tham
MHTH
10/12/2022
4 Trăng !
Dạo này cứ buồn buồn !
Mà mỗi khi buồn thì soi gương. Xong suy nghĩ "Bà nội, mình đẹp thế này mắc gì buồn" !
Vẫn hơi buồn buồn ! Chắc do Trăng !
Sửa bởi MHTH: 10/12/2022 - 20:40
Dạo này cứ buồn buồn !
Mà mỗi khi buồn thì soi gương. Xong suy nghĩ "Bà nội, mình đẹp thế này mắc gì buồn" !
Vẫn hơi buồn buồn ! Chắc do Trăng !
Sửa bởi MHTH: 10/12/2022 - 20:40
EKQ
10/12/2022
Nay kim tinh đi vào ma kết cho đến hết tháng 12 này, vị nào có mặt trăng hay mặt trời ở ma kết sẽ thấy cảm ứng rõ rệt
Nay tự nhiên thấy hơi đau đầu, chắc do như vậy
Nay tự nhiên thấy hơi đau đầu, chắc do như vậy
MHTH
10/12/2022
Em có Mặt Trời Song Ngư, Mặt Trăng Cự Giải và cung Mọc Ma Kết.
Kết hợp lại thì nó ra cái gì anh ?
Kết hợp lại thì nó ra cái gì anh ?
MHTH
10/12/2022
EKQ, on 10/12/2022 - 20:43, said:
Nay tự nhiên thấy hơi đau đầu, chắc do như vậy
Đau đầu nhớ uống thuốc nhen anh. Em đau đầu toàn uống Coldacmin.
Với cả Hà Nội đang lạnh căm căm, cẩn thận cảm ốm sốt đó ! Nhớ mặc ấm nhenn !
Chứ mải tu Đạo rồi mặc quần áo phong pha phong phanh, lại ra gió thổi cứ lắc la lắc lư. Ngất luôn giữa đường !
Sửa bởi MHTH: 10/12/2022 - 22:03
EKQ
11/12/2022
Mọc ma kết là cũng tính, cũng bị ảnh hưởng. Mà cái này còn phải xem nó ở Nhà nào nữa, mặt trời nhà 1 khác mặt trời nhà 2, dù là cùng ở song ngư.
Thuốc tây cần kíp lắm mới uống thôi em, còn mấy bệnh lặt vặt thì cứ để nó tự khỏi.
Lão tử dạy để gần với Đạo cần bỏ hết trí thức đi không dùng, hoà vào một với mọi vật, coi thường được mất, từ đó mà ngoại cảnh không thể làm ta vui buồn được nữa. Giữ lòng hư tĩnh, hư thì đủ, đủ thì đầy. Con người ta cứ chạy theo mấy thứ bên ngoài, hòng mong bù đắp cái không trọn vẹn bên trong, nhưng càng bù vào thì càng thấy thiếu. Quả thật trong lúc ngồi thiền thi thoảng đạt trạng thái trống rỗng, không còn suy nghĩ nào nữa thấy thật thoải mái.
Thuốc tây cần kíp lắm mới uống thôi em, còn mấy bệnh lặt vặt thì cứ để nó tự khỏi.
Lão tử dạy để gần với Đạo cần bỏ hết trí thức đi không dùng, hoà vào một với mọi vật, coi thường được mất, từ đó mà ngoại cảnh không thể làm ta vui buồn được nữa. Giữ lòng hư tĩnh, hư thì đủ, đủ thì đầy. Con người ta cứ chạy theo mấy thứ bên ngoài, hòng mong bù đắp cái không trọn vẹn bên trong, nhưng càng bù vào thì càng thấy thiếu. Quả thật trong lúc ngồi thiền thi thoảng đạt trạng thái trống rỗng, không còn suy nghĩ nào nữa thấy thật thoải mái.
MHTH
11/12/2022
EKQ, on 11/12/2022 - 08:27, said:
Lão tử dạy để gần với Đạo cần bỏ hết trí thức đi không dùng, hoà vào một với mọi vật, coi thường được mất, từ đó mà ngoại cảnh không thể làm ta vui buồn được nữa. Giữ lòng hư tĩnh, hư thì đủ, đủ thì đầy. Con người ta cứ chạy theo mấy thứ bên ngoài, hòng mong bù đắp cái không trọn vẹn bên trong, nhưng càng bù vào thì càng thấy thiếu. Quả thật trong lúc ngồi thiền thi thoảng đạt trạng thái trống rỗng, không còn suy nghĩ nào nữa thấy thật thoải mái.
Đạo Lão Tử vô vi, vô dục vô cầu là Đạo Tự Nhiên. Là người có cái nhìn toàn cục và trọn vẹn nhất mà em biết.
Đạo Phật là tham gia vào cải tạo con người.
Nếu đứng ở góc độ con người, ánh mắt loài người thì chúng ta sẽ yêu thích Đạo Phật hơn.
Nếu đứng ở ngoài vũ trụ thì ta thấy Đạo Lão Tử mới đúng.
Em kính trọng Lão Tử, kính yêu Đức Phật.
Tuy là em theo đạo Lão Tử nhưng vẫn có một tấm lòng thương người. Chưa giải thoát hẳn được như Ngài !
Sửa bởi MHTH: 11/12/2022 - 09:49
MHTH
11/12/2022
MHTH
11/12/2022
Dạo này cứ có cảm giác mình sắp có người yêu. Chắc do lớn rồi, dần dần suy nghĩ trưởng thành hơn. Biết mở lòng ra hơn, nghĩ thoáng nhiều thứ hơn.
Có cảm giác người này đến bất ngờ. Linh cảm mách bảo zị.
Cuối cùng thì sau 8 năm, cô gái hết độc thân.
Thôi cố gắng tận hưởng khoảnh khắc độc thân vĩ đại này. Không đến lúc có người yêu thì còn bận đi ăn đi chơi, không có thời gian lảm nhảm một mình.
Vẫn thích có người yêu hơn là độc thân. Thích cảm giác được chăm sóc từ ngọn tóc đến móng chân hơn.
Cảm thấy rất bình an !
Thật hạnh phúc aaaaaaaaaaaaaaaaaa !
Sửa bởi MHTH: 11/12/2022 - 20:21
Có cảm giác người này đến bất ngờ. Linh cảm mách bảo zị.
Cuối cùng thì sau 8 năm, cô gái hết độc thân.
Thôi cố gắng tận hưởng khoảnh khắc độc thân vĩ đại này. Không đến lúc có người yêu thì còn bận đi ăn đi chơi, không có thời gian lảm nhảm một mình.
Vẫn thích có người yêu hơn là độc thân. Thích cảm giác được chăm sóc từ ngọn tóc đến móng chân hơn.
Cảm thấy rất bình an !
Thật hạnh phúc aaaaaaaaaaaaaaaaaa !
Sửa bởi MHTH: 11/12/2022 - 20:21
MHTH
12/12/2022
Yêu nhau, cởi áo í à cho nhauuuu
Về nhà, mẹ hỏi, qua cầu gióooooo bay í ì iiiiiiii
Hí hí hí
Người chưa tới mà làn gió tình yêu đã thổi tới. Thơmmmmmm thíaaaaaaaaaaaaa ạaaaaaaaaaaaa :xxxxxxxxxx
=)))))))))))))))))
Sửa bởi MHTH: 12/12/2022 - 14:03
Về nhà, mẹ hỏi, qua cầu gióooooo bay í ì iiiiiiii
Hí hí hí
Người chưa tới mà làn gió tình yêu đã thổi tới. Thơmmmmmm thíaaaaaaaaaaaaa ạaaaaaaaaaaaa :xxxxxxxxxx
=)))))))))))))))))
Sửa bởi MHTH: 12/12/2022 - 14:03