Jump to content

Advertisements




Nhật ký tu dưỡng thần tiên


1155 replies to this topic

#901 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3159 Bài viết:
  • 1907 thanks

Gửi vào 20/12/2023 - 23:12

May quá 2 con mèo chơi với nhau rồi, chỉ sợ mèo mập cắn chết mèo con. Mà mèo mập cưng mèo con quá nên ko lo nữa.

--

Sáng coi video về việc cha mẹ chọn ngày, giờ sinh cho con và bắt mổ trước 39 tuần làm trẻ sơ sinh mắc bệnh về tim, hô hấp. Có trẻ đã chết do yếu quá.

Muốn đứa bé phải này kia nọ, hợp ý cha mẹ. Chưa ra đời đã phải gánh vác sự áp đặt.

#902 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3159 Bài viết:
  • 1907 thanks

Gửi vào 25/12/2023 - 00:17

Tập nướng đồ ăn, thịt gà cá tôm. Ăn ngon, ướp gia vị cho vào lò quay chờ nó ting ting báo là xong.

Nay ăn dồi sụn kèm bia.

Xem phim, một bộ phim ngắn 9 tập kể về cách một người đàn ông yêu một người phụ nữ thì dáng vẻ, hành động anh ta sẽ ra sao ?

Theo motip cũ nhưng nó bất biến trong mọi thời đại.

Phải tập ngủ trước 11h tối. Mai cố gắng.

#903 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3159 Bài viết:
  • 1907 thanks

Gửi vào 25/12/2023 - 07:47

"Viện màu sắc Pantone (Mỹ) chọn Peach Fuzz là màu của năm cho năm 2024. Peach Fuzz là sự nhẹ nhàng tinh tế nằm giữa màu hồng và cam. Gam màu thể hiện mong muốn nuôi dưỡng tâm hồn, sự trắc ẩn và kết nối, đồng thời mang tới sự ấm cúng, hướng tới một tương lai hoà bình."


Gòi năm nay chill tiếp.

---

Thỉnh thoảng hát vu vơ vài câu uớc gì cho thời gian quay trở lại. Rồi phản biện chính mình. Ủa để làm gì ? Quay trở lại để làm gì nhỉ ? Hổng có nhu cầu. Thế là tịt, hết hát.


Dạo này có nhu cầu về chăm sóc sức khoẻ, ý thức hơn về việc chăm lo cho bản thân. Chắc do đang lão hoá nên zị.

Chăm đi tất, ấm chân :v

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



---

Tóc đang dài ra.

Thanked by 1 Member:

#904 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4346 Bài viết:
  • 7849 thanks

Gửi vào 26/12/2023 - 08:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 25/12/2023 - 07:47, said:

"Viện màu sắc Pantone (Mỹ) chọn Peach Fuzz là màu của năm cho năm 2024. Peach Fuzz là sự nhẹ nhàng tinh tế nằm giữa màu hồng và cam. Gam màu thể hiện mong muốn nuôi dưỡng tâm hồn, sự trắc ẩn và kết nối, đồng thời mang tới sự ấm cúng, hướng tới một tương lai hoà bình."


Gòi năm nay chill tiếp.

---

Thỉnh thoảng hát vu vơ vài câu uớc gì cho thời gian quay trở lại. Rồi phản biện chính mình. Ủa để làm gì ? Quay trở lại để làm gì nhỉ ? Hổng có nhu cầu. Thế là tịt, hết hát.


Dạo này có nhu cầu về chăm sóc sức khoẻ, ý thức hơn về việc chăm lo cho bản thân. Chắc do đang lão hoá nên zị.

Chăm đi tất, ấm chân :v

Doraemon có máy quay ngược thời gian ,cần mượn không?
Bàn chân thuộc dương , đất âm tính ; phải là "đôi chân trần" tiếp xúc với đất mới tốt cho sức khỏe ,mang dép là sai lầm nhé !

Sửa bởi pvcpvcp: 26/12/2023 - 08:47


Thanked by 1 Member:

#905 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3159 Bài viết:
  • 1907 thanks

Gửi vào 26/12/2023 - 22:13

Con nghĩ âm dương bao trùm vạn vật rồi, đất có âm dương, không khí cũng vậy và bản thân cũng vậy. Nếu ko có âm dương chắc chết mứt. Híc. Mà nền đất thì qua lớp xi măng rồi nền gạch, lạnh chân lắm bác oi. Híc.


--


Xem phim, xì trét với cặp vợ chồng.

Có một cậu bé tuổi mới lớn yêu thầm chị nữ chính này, cậu này biết chơi guitar. Mà đần quá, làm mình tụt hứng hông thích guitar nữa.

Lý do vì cậu ta vừa nhai bánh nhồm nhoàm trong miệng vừa trả lời, thật ngốc nghếch !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pvcpvcp, on 26/12/2023 - 08:43, said:


Doraemon có máy quay ngược thời gian ,cần mượn không?


Con ko biết nữa. Có thì thử.


---

Xem bộ phim này khiến mình hình dung ra được người bạn đời lý tưởng. Một người nghiêm túc trong tình cảm, chỉn chu, lịch thiệp, có chuẩn mực đạo đức riêng và quan trọng là cư xử với mọi người rất dịu dàng nhẹ nhàng tinh tế.

Chồng mình sẽ là người như vậy. !

#906 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3159 Bài viết:
  • 1907 thanks

Gửi vào 29/12/2023 - 23:56

Nay ngồi tám chuyện với quản lý.

Quản lý kêu vũ trụ tồn tại song song, và con người thì có siêu năng lực ở hàng thế kỷ trước, sau thời đại Khủng Long.

Mình kiểu ko tin. Sau một hồi giải thích 2 đứa thống nhất vũ trụ là vô hạn. Có khả năng đang mở rộng ra hoặc co vào do lỗ đen hút.

Lỗ đen hút đi đâu thì ko biết, có thể hút sang hệ thiên hà khác ko biết chừng nhưng mà cơ thể mình chắc như con búp bê vải, bị xé rách nhẹ nhàng do chịu áp lực.

Quản lý cứ hỏi mình nhỡ 200 năm nữa con người có siêu năng lực thì sao ? Mình thì ko tin có siêu năng lực, nếu có thì tồn tại hàng ngàn năm về trước chứ chả đợi 200 năm sau. Mà quản lý cứ tin. Mình nghĩ con người ko thể nào vượt lên giới hạn về mặt sinh học được. Con người phát triển trí não hơn các loài khác đồng thời tứ chi yếu đuối hơn, răng nhỏ khớp cắn yếu hơn, sống bầy đàn. Như con chim nó cũng chỉ bay được trong khung trời cố định, không thể cao quá vượt giới hạn cơ thể sinh học của nó.

Nếu 200 năm sau con người có năng lực siêu nhiên như bay nhảy chắc phải do kết hợp máy móc lắp ghép cơ thể, nửa người nửa robot mới được.

Rồi quản lý hỏi một câu khiến mình bế tắc luôn. Vũ trụ tồn tại để làm gì ?

Hỏi thế thì chắc nó tồn tại vì đơn giản nó tồn tại. Mục đích cao siêu hay sứ mệnh của nó là tồn tại - sinh tồn như cái cây đâm chồi nảy mầm sinh trưởng và chết đi vậy. Và nó lại nảy mầm, nó cứ tiếp diễn nhau. Tồn tại.


---

Đọc đến Bái Hoả Giáo và Tôn Giáo Hy Lạp. Bái Hoả Giáo thú vị thực sự, là tôn giáo mang tính phổ quát và đi đầu xu hướng. Những từ khoá, lý niệm của tôn giáo này được các tôn giáo khác(cùng thời đại hoặc đi sau) dùng và điều chỉnh phù hợp với giáo lý của tôn giáo đó.

Giống như việc đồng bạc xuất hiện lần đầu, sự bắt chước diễn ra dưới hình thức đa dạng là in ấn khác nhau do quan niệm đời sống dân bản địa, tư tưởng vua chúa thể hiện sức mạnh bằng cách kiểm soát của cải quốc gia nhưng bản chất vẫn là đồng bạc.


Còn đọc Tôn Giáo Hy Lạp quả thực trầm cảm ngang. Lý do vì tôn giáo này tồn tại một nhánh Tửu Thần - các thiếu nữ được hướng dẫn về sự thăng hoa thể xác. Họ bày tiệc rượu và say sưa với nhau đến độ có thể xé xác động vật sống.

Mình thì nghĩ do rượu, tình dục là chất gây nghiện khiến con người rơi vào ảo giác nên không kiểm soát được hành vi. Hổng hiểu sao nhánh này tồn tại được vì Tôn giáo Hy Lạp là một tôn giáo khá lành mạnh.


---


Buồn ngủ quá.

Sửa bởi MHTH: 30/12/2023 - 00:00


#907 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3159 Bài viết:
  • 1907 thanks

Gửi vào 30/12/2023 - 00:13

Vũ trụ này một là ở dạng cố định, đứng yên và vô hạn. Hai là ở dạng luôn mở rộng vô hạn. Còn ý 3 là co vào do lỗ đen hơi khó chấp nhận.

Do lỗ đen tồn tại trong vũ trụ, nó là một thành phần của vũ trụ. Nếu nó bành trướng thì chỉ có khả năng các tiểu hành tinh, thiên hà bị nó ăn mất và trở thành lỗ đen vũ trụ. Cả vũ trụ chính là cái lỗ đen vô hạn.

Cũng như sự chết chóc của cái cây. Và nó khởi sinh mầm trong lỗ đen. Một vũ trụ với vô vàn tinh hệ lại chớm nở và sinh tồn.

Thú vị phết !

Lỗ đen - tử thần của các vì sao :v

Sửa bởi MHTH: 30/12/2023 - 00:16


Thanked by 1 Member:

#908 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3159 Bài viết:
  • 1907 thanks

Gửi vào 30/12/2023 - 00:29

Còn việc con người có siêu năng lực, sống thọ ngàn năm hay gì đó thì, haizz. Trí tưởng tượng của con người là vô hạn giống như sự vô hạn của vũ trụ, biến ảo đa dạng như hàng triệu tỷ thiên hà lấp lánh.

Chắc mình tin, nghĩ ra. Quản lý quá ngây thơ !

Sửa bởi MHTH: 30/12/2023 - 00:30


Thanked by 2 Members:

#909 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3159 Bài viết:
  • 1907 thanks

Gửi vào 31/12/2023 - 00:20

Nằm nghe Happy New Year - ABBA cùng tiếng pháo bông hoà vào nhau. Có lon cocacola thì tuyệt.

Nhớ tết năm lớp 10 mua 2 lốc coca về uống trong vài ngày bị đau dạ dày.

Nên mai mua 1 lon uống thui. Yeah.

Mình có vẻ rất yêu 2024. Một niềm hân hoan đón chào 2024.

Ko biết bao giờ đc lên chức quản lý ?

Thanked by 2 Members:

#910 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3159 Bài viết:
  • 1907 thanks

Gửi vào 01/01/2024 - 23:45

Đầu tháng mua sách, tháng nào cũng zị. Dù đọc có tí tẹo, híc.

Mua 2 cuốn Đúng Việc và Sư Phạm Khai Phóng của Tiến Sĩ Tư Giản Trung - một con người điềm đạm và cởi mở trong khuôn khổ.

Đương nhiên mua Hôn Nhân Chân Kinh :v mua về đọc xong đưa cho các bạn nữ đọc, để có lý thuyết - phác hoạ ra khung cảnh hôn nhân sẽ ra sao :v

Mua thêm cuốn Đi Tìm Lẽ Sống, đọc Trí Tuệ Do Thái ấn tượng một mẩu trích dẫn thê lương của một nhà tâm lý học - người đã trải qua chiến tranh và bị chiến tranh tàn phá tinh thần, một người dùng tình yêu của quá khứ là nghị lực bước qua khủng hoảng tâm lý và trở thành nhà tâm lý học. Mua vì thấy câu văn bi đát quá ! Tò mò.

Thanked by 1 Member:

#911 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3159 Bài viết:
  • 1907 thanks

Gửi vào 02/01/2024 - 22:22

Nay mẹ mua 2 hộp cafe mix vị, một cái cafe mix socola, một cái cafe mix hạnh nhân.

Trời ạ, không biết ai sáng tạo ra loại vị này. Uống thật là ...

Những 2 hộp, ko biết bao giờ mới hết. Đau khổ !

Nay nhận đc 2 cuốn sách của Tiến Sĩ, nhìn sơ qua là hiểu. Đọc xong chắc to não. Nếp nhăn não x 1000.

Khoe với quản lý mua Hôn Nhân Chân Kinh rồi, để đọc xong cho mượn. Hehe. Quản lý thích lắm. Hôm nọ rủ quản lý mua để mình đọc ké thì ko chịu mua. Mình đành mua thui.

---

Ôi cafe mix socola thật ba chấm. Huhu.

Lâu lắm ko ăn khoai lang nướng, mẹ nướng ăn ngon ghê :v


---

Mong 2024 hoàn thành được nhiều nguyện vọng của mình.

Gọi đt cho bố, bố khoẻ cũng yên tâm.

Vào fb cũ, thấy bạn học cũ đầu năm mới gặp còn đang độc thân mà giờ con đã hơn 1 tháng tuổi. Quá nhanh. Nhưng mình ko thấy bất ngờ, có thể trong tư tưởng đã quen với việc này.

Mình rất thích tiền, mình thích hưởng thụ :v bên gia đình mình. Ùm.

Mai mang cafe đi cho bớt :v

Thanked by 1 Member:

#912 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3159 Bài viết:
  • 1907 thanks

Gửi vào 04/01/2024 - 22:35

Nay đổi xe, hỏi và tìm chỗ dạy lấy bằng lái xe.

Cảm giác sẽ đi nhiều hơn nên cần bằng lái, chắc chắn và tự tin hơn khi ra đường.

---

Ko hiểu sao dạo này nhầm lẫn chuyện quá khứ của người này sang người kia.

Giống như việc viết sai tên Tiến Sĩ, giờ mới nhận ra.

Đọc sách, chậm thật chậm. Mình yêu cảm giác này. Khai mở tâm trí.

---

Mong 2024 hoàn thành nhiều nguyện vọng của mình !

Thanked by 1 Member:

#913 MHTH

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3159 Bài viết:
  • 1907 thanks

Gửi vào 06/01/2024 - 09:24

Đọc Đúng Việc, đến đoạn nói về quyền tự do tuyệt đối của mỗi cá nhân.

Mỗi cá nhân đều có quyền tự do trong vấn đề của họ, nhưng nếu vấn đề đó mà làm ảnh hưởng đến người khác thì họ sẽ bị tước mất một phần tự do của riêng họ.

Là mình ko có quyền áp đặt bất kỳ ai dù rằng mình nghĩ điều đó là tốt cho họ vì họ có quyền theo đuổi hạnh phúc mà họ cho đó là đúng đắn với riêng họ.

---

Đọc đến đây làm mình có suy nghĩ về những người trầm cảm, muốn tự tử. Những người như vậy họ nghĩ cái chết là sự hạnh phúc với họ và họ chọn chấm dứt sự sống.

Đương nhiên là tự tử trong nhà riêng, vì nếu tự tử nơi công cộng gây ảnh hưởng mọi người sẽ bị can ngăn. Khi này, hành vi tự tử sẽ bị ràng buộc do đã xâm phạm tự do công cộng của xã hội nên người tự tử bị tước một phần tự do(hành vi tự tử bị ngăn trở).

Nhưng nếu họ tự tử trong nhà riêng, vậy ta không có quyền gì ngăn cấm họ cả. Họ theo đuổi hạnh phúc mà họ cho là đúng và họ không xâm phạm đến lợi ích cộng đồng.

Khi này ta nên hay không nên ngăn cản họ tự tử ? Vì theo đạo lý làm người hoặc lòng trắc ẩn, ta sẽ ngăn cản và hướng họ từ bỏ ý định tự tử.

Như vậy ta vẫn được coi là đang áp đặt người khác vì ta nghĩ rằng sự sống của họ là đáng quý và ta ngăn cản điều đó, ta xâm phạm quyền tự do tuyệt đối của họ. Còn bên phía họ sẽ cho rằng ta vô lý vì ngăn cản con đường tiến tới hạnh phúc của họ.

Vậy làm thế nào cho đúng giữa lý và tình ?

Sửa bởi MHTH: 06/01/2024 - 09:26


Thanked by 1 Member:

#914 au007

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 411 Bài viết:
  • 270 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 06/01/2024 - 10:56

nghe nói là, ai tự tử, sau khi die, sẽ khổ lắm, tuởng là thoát sao,

hiểu điều này thì sẽ, chọn đối diện, thay vì né tránh

Thanked by 1 Member:

#915 kyvibach

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1978 Bài viết:
  • 666 thanks

Gửi vào 06/01/2024 - 11:15

người làm điều ác khi chết mới khổ.
người tự tử thì đỡ hơn. nói tự tử khi chết khổ lắm, vậy mấy người tử vì đạo thì sao (bồ-tát TQD)... chẳng lẽ họ tự sát cũng khổ lắm, trong khi trong họ có niềm tin bất diệt nào đó.
một khi đã chọn cái chết dù vì bất kỳ lí do gì thì họ cũng mạnh mẽ và quyết đoán vào thời điểm đó. chính cái ý chí thời điểm đó làm họ khổ hay vui.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

6 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |