Nhật ký tu dưỡng thần tiên
#916
Gửi vào 07/01/2024 - 22:50
Quản lý là người ít cập nhật thông tin báo chí, ít đọc sách. Bạn không hiểu nghĩa đen nghĩa bóng của từ ngữ. Nhưng bạn là người có giá trị sống đích thực. Cách bạn hành động hàng ngày thể hiện rõ giá trị mà bạn là.
Lần đầu tiên mình mới cảm nhận rõ giá trị con người sát đến thế, hoàn toàn không bị phụ thuộc vào kiến thức hay sự hiểu biết nhiều để định hình giá trị con người.
---
Mình nghĩ bất cứ ai chỉ cần làm trọn vẹn trách nhiệm, gắn liền lương tâm của bản thân vào trong từng công việc mình làm đều có giá trị đích thực. Giá trị nhân phẩm thật đáng quý !
Thực sự rất đẹp !
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#917
Gửi vào 11/01/2024 - 11:03
Cô giáo khéo khủng khiếp, nói chuyện lôi cuốn vô cùng.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#918
Gửi vào 12/01/2024 - 12:06
May mà mình học Yoga, cô dạy cái mình cần trong Yoga nên học chứ ko muốn đổi cô giáo quá.
Vì cô giáo kết hợp mở Spa chăm sóc da với một cô nữa. Cô này thì tri thức, tư duy dân sale còn kinh hơn.
May mà mình đầu óc xài tạm được chứ ko ngồi nghe 2 cô nói chuyện xong cái theo 2 cổ luôn.
Mong cô giáo tập trung lo dạy Yoga cho mình ! Cô giáo tư cách con người ổn !
---
Cô giáo dạy Yoga cổ điển thiên về hơi thở cải thiện sức khoẻ. Mình thích như vậy !
Thấy đau tay chứ ko đau người. Híc.
Mà vặn các cơ, căng quá @@
Cô Spa tư cách cũng ổn, may ! Mà khéo quá, nhìn giống cô giáo dạy văn cấp 2 của mình. Tham vọng !
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#919
Gửi vào 12/01/2024 - 22:20
Nhưng cô giáo tư duy và tầm nhìn, va chạm xã hội va chạm con người ít hơn cô làm bên Spa. Cô ấy đi nhiều, học kinh tế, trước đứng sau làm trợ lý cho sếp nhiều chi nhánh nên ghê thật sự. Kiêủ ghê gớm có thực lực, nội lực thực sự chứ ko phải dân đa cấp bên trong rỗng tuếch.
Sửa bởi MHTH: 12/01/2024 - 22:21
#920
Gửi vào 12/01/2024 - 22:37
Nhưng tri thức cũng có tri thức dỏm và tri thức xịn.
Cách phân biệt đơn giản, là khả năng định vị bản thân. Tri thức là phải có năng lực đánh giá bản thân xem mình là ai, làm nghề gì và đóng góp gì cho cộng đồng thậm chí giúp đỡ khác giống loài.
Vậy nên tri thức xịn thì cái tôi thường be bé, nếu có tự hào thì thường thi thoảng âm thầm tự hào. Và không có thái độ ban phát, ban ơn khi giúp đỡ ai đó.
---
Đọc Đúng Việc nói đến điểm riêng biệt của loài người với các loài khác. Đó là lòng trắc ẩn, tình thương đồng loại thậm chí vượt đồng loại.
Không phải là kiểu "cho đi để được nhận lại" hay việc "nhớ ơn đền đáp" đại loại những nhận thức chung của con người về việc đối nhân xử thế là sự khác biệt. Vì động vật khác sống bầy đàn cũng như vậy. Chúng tụ tập và kết nối tương tự như cách con người đối xử với nhau hàng ngày.
Thêm một điểm khác biệt là khả năng hiện thực hoá trí tưởng tượng của con người, tuyệt vời.
Đại loại là trí và tâm, sự minh định và sự rung cảm trước cái đẹp hữu hình(hình thức) và đặc biệt là cái đẹp vô hình(tình thương).
Nói chung là còn học nhiều. Amen.
---
Ko hiểu sao có duyên gặp 2 cô kia, U50.
Mai lại gặp cô giáo, mong được tập luyện tập trung ko xao nhãng vấn đề khác.
Cũng chả khuyên cô nên tập trung mảng Yoga của cô được vì ai cũng có ham muốn riêng. Nói ra nói vào cô ghét chít, hícccc.
Mà Yoga thân tâm trí cần hợp nhất, một dạng thiền tịnh tâm. Thui kệ cô.
#921
Gửi vào 12/01/2024 - 23:23
Ra ngoài toàn con người đáng sợ.
Cô giáo thì từng làm chủ xưởng nên cũng khéo nhưng chưa bằng cô kia đc.
Cô giáo khéo kiểu tính toán tỉ mỉ trong lời nói, còn cô kia khéo kiêủ tinh tế thoáng đãng rộng rãi hơn.
Hay cho gặp 2 cô để mình học cách ăn nói ???
2 cổ ghê voãiiiii.
Nhưng cô giáo dạy Yoga tốt lắm, thấy ổn ! Nên học tiếp, dù sao cũng đóng tiền rồi -_-
Học nền làm dẻo cơ thể, làm quen với Yoga vài tháng. Nếu thấy ổn học tiếp, ko thì đổi cô giáo.
Vì mình ko thích ai có tâm tư quá tỉ mỉ tính toán mình. Đương nhiên dân làm ăn họ tính toán là bth, nhưng tính mình thì mình hổng thích.
Mình thích tập cùng người chuyên Yoga cổ điển, một người ít bị phân tâm bởi cơm áo gạo tiền hơn !
#922
Gửi vào 13/01/2024 - 12:07
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#923
Gửi vào 14/01/2024 - 23:01
---
Nay ngồi buôn chuyện với quản lý, kể quản lý nghe về độ khéo léo của 2 cô vừa gặp mặt.
Cô giáo hôm qua tặng cho trái đu đủ vừa thắp hương ông Địa. Chắc quý mình. Mà cô giáo khéo quá ko biết quý mình thật hem.
Mình tin cô giáo hơn cô H - cô Spa.
Cô giáo nói cổ với mình là một kiểu người. Mình thấy đâu đó trong cô có hình bóng mình hoặc ngược lại.
Cô giáo có chồng và 2 con trai, cô rất hạnh phúc. Sự rạng rỡ và niềm hạnh phúc nở rộ trên nét mặt thần thái. Mình thích cách cô giáo kể về chồng cô, cô tôn vinh khả năng của bản thân cô và chồng nhưng không trách chồng một câu nào dù vợ chồng cô có thời từng lục đục tính ký giấy ly hôn.
Híc, mỗi lần sang cô giáo phải nhân đôi thời gian để tám chuyện với cô.
Cô giáo nói vài ý khiến mình rất thích. Đó là khả năng thấu hiểu và yêu thương người khác nhiều hơn. Người khác khi hành xử không tốt, chưa phù hợp thường do bị vấn đề về sức khoẻ tinh thần và sức khoẻ thể chất. Nên khi đó mình hiểu và thông cảm cho họ vì khi họ lành mạnh họ sẽ không cư xử như vậy.
#924
Gửi vào 15/01/2024 - 12:22
Mỗi cô tra tấn một kiểu, híc. Toàn tra tấn riêng lẻ, cô này nói thì cô kia im lặng. May mà 2 cô tư cách đàng hoàng chứ ko giống như rơi vào ổ đa cấp.
Thật là wow ! Mở rộng tầm mắt và để mình học hỏi thêm về cách giao tiếp làm sao khéo léo với người khác mà không tạo cho họ sự áp đặt.
Nói chuyện với người EQ cao thích thật sự, êm ru. Có cái tốn thời gian quá !
Nên lần sau tập xong về luôn.
Cô H mối quan hệ xã giao rộng, phong cách nói chuyện ghê gớm thật !
Cô giáo thì khéo léo ý nhị hơn, gần gũi hơn, sát với bản thân mình ở thời điểm hiện tại hơn. Hoặc do mình thấy thân hơn nên như vậy.
Cái hay của 2 cô là tạo bầu không khí thoải mái vô cùng, dân kinh doanh ghê hen !
#925
Gửi vào 16/01/2024 - 19:47
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#926
Gửi vào 16/01/2024 - 21:50
Làm mình có lần đầu suy nghĩ kỹ lưỡng hơn về chăm sóc bản thân. Uống nước ấm và chạy bộ là phương pháp mình nhắc các bạn gái. Ấm áp vùng tử cung.
---
Đọc Đúng Việc, Giáo sư Cao Huy Thuần từng chia sẻ:"việc của én là đưa thoi, còn mùa xuân có đến hay không, én không đặt vấn đề".
Câu nói khiến mình ấn tượng ghê. Rất hữu lực, tự tin, bản lĩnh, hiểu mình và hiểu thời thế !
#927
Gửi vào 16/01/2024 - 21:58
Cô giáo dạy Yoga rất ổn, chỉ không ổn ở việc cô chào mời sản phẩm thực phẩm bổ sung và hướng mình theo học nghề Huấn Luyện Viên Yoga.
Không ổn thêm ở chỗ tập, các chị túm lại tám chuyện. Thực ra là phàn nàn về cuộc sống, về gia đình trong trạng thái đang xả thứ tiêu cực.
Mình có tò mò ngó theo thì cô giáo nói không được cho rác vào đầu dù mình có ý tốt lắng nghe họ đi nữa. Vì sự tiêu cực của họ sẽ kéo mình xuống. HLV Yoga thì khác, họ có cách phân loại rác tiêu cực và rác tích cực. Họ có khả năng thanh lọc nên mới lắng nghe được. Còn mình nên tránh xa. Cô giáo nói khi thấy nhiều người có tần số thấp gần nhau, cô sẽ cố tách họ ra để họ không túm lại cùng kéo nhau xuống thấp hơn và đông hơn. Cô cũng cho những người có năng lượng tích cực ngồi giữa khi tập Yoga để cân bằng không khí tập.
Tóm lại chỉ tập trung tập và nghe cô hô động tác, còn lại hem quan tâm. Đi tập và về !
tony99, on 16/01/2024 - 19:47, said:
Hay mình làm luôn đi :v
|
Thanked by 1 Member:
|
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#929
Gửi vào 16/01/2024 - 23:23
Nhưng ko có cô giáo, anh biết tập Yoga chắc ? :v
---
Mai mua bánh tặng cô giáo vì hôm nọ cô cho trái đu đủ. Nhìn tổng quan thì cô giáo đối xử với mình vẫn khá tốt, dù là có mục đích chút nhưng đâu đó có sự chân thành.
Bạn làm cùng nói chị đừng có tin người, em không tin ai hết. Mà mình vẫn tin cô, ko hiểu sao.
Mong cô đừng khéo quá, chân thành với em thì em mới thích cô đc.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#930
Gửi vào 16/01/2024 - 23:35
MHTH, on 16/01/2024 - 23:23, said:
Nhưng ko có cô giáo, anh biết tập Yoga chắc ? :v
---
Mai mua bánh tặng cô giáo vì hôm nọ cô cho trái đu đủ. Nhìn tổng quan thì cô giáo đối xử với mình vẫn khá tốt, dù là có mục đích chút nhưng đâu đó có sự chân thành.
Bạn làm cùng nói chị đừng có tin người, em không tin ai hết. Mà mình vẫn tin cô, ko hiểu sao.
Mong cô đừng khéo quá, chân thành với em thì em mới thích cô đc.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Lá số Dương Chí Dũng |
Tử Vi | DamLuanPhongVan |
|
|
|
Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | PhatTuThienKhoi |
|
|
|
Tưởng Là Dưỡng Sinh, Ai Ngờ Đang Đầu Độc Thận Mỗi Ngày! Bỏ Ngay 4 Việc Này Trước Khi Quá Muộn. |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
|
Người mệnh thái dương cung tý khắc anh em bạn bè |
Tử Vi | iamthat |
|
|
|
Ứng dụng âm dương ngũ hành trong tử vi |
Tử Vi | iamthat |
|
|
|
Âm Dương Vô Tận Đạo |
Vườn Thơ | Baokiemtrungma |
|
|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















