Nhật ký thành tỷ phú
MHTH
27/12/2025
Anh có thể xây dựng 1 kênh AI hướng dẫn con người trừ ma diệt quỷ, bảo vệ bản thân và gia đình !
kyvibach
27/12/2025
MHTH, on 27/12/2025 - 15:50, said:
Mà sao mì bán ở ngoài quán nó khác với mì mình nấu nhỉ? cũng nấu mì mà nước dùng mùi họ làm khác lắm, mì họ cũng trần vừa tới nữa, em thích ăn mì trần còn hơi sống á, ăn ngon j đâu.
Nói về việc ăn mì, cùng cách nấu đó mà có người làm ăn ngon có người làm ăn chả ngon. Em gặp mấy cô nấu ăn tuyệt luôn, em cũng học theo mà nấu chả ngon như mấy cô ấy, chắc là do năng khiếu rồi hic
Nói về việc ăn mì, cùng cách nấu đó mà có người làm ăn ngon có người làm ăn chả ngon. Em gặp mấy cô nấu ăn tuyệt luôn, em cũng học theo mà nấu chả ngon như mấy cô ấy, chắc là do năng khiếu rồi hic
nước dùng khác hẳn vì nồi nước dùng(ở quán em ăn) chắc được "chần" đi "chần" lại chục lần, đủ vị mới - cũ nên khác với nước dùng 1 lần khi pha mì ở nhà.
MHTH
27/12/2025
kyvibach, on 27/12/2025 - 17:42, said:
Tặng tiểu muội 1 câu:
"Hỏa phùng không tắc phát"
"Hỏa phùng không tắc phát"
là sao em ko hiểu
kyvibach, on 27/12/2025 - 19:14, said:
anh không thấy khác. có chăng họ dùng mì rẻ nên hương vị "hoài niệm", cảm giác ngon hơn khi có gia vị "ký ức"
nước dùng khác hẳn vì nồi nước dùng(ở quán em ăn) chắc được "chần" đi "chần" lại chục lần, đủ vị mới - cũ nên khác với nước dùng 1 lần khi pha mì ở nhà.
nước dùng khác hẳn vì nồi nước dùng(ở quán em ăn) chắc được "chần" đi "chần" lại chục lần, đủ vị mới - cũ nên khác với nước dùng 1 lần khi pha mì ở nhà.
hợp lý, mà có cái khác nữa là nước hầm xương của họ thêm gia vị gì đó mà tự mình hầm ko giống :v
với chắc bỏ tiền ra đi hưởng thụ họ làm ngon hơn mình tự mày mò )))
kyvibach
27/12/2025
MHTH, on 27/12/2025 - 20:37, said:
là sao em ko hiểu
hợp lý, mà có cái khác nữa là nước hầm xương của họ thêm gia vị gì đó mà tự mình hầm ko giống :v
với chắc bỏ tiền ra đi hưởng thụ họ làm ngon hơn mình tự mày mò )))
hợp lý, mà có cái khác nữa là nước hầm xương của họ thêm gia vị gì đó mà tự mình hầm ko giống :v
với chắc bỏ tiền ra đi hưởng thụ họ làm ngon hơn mình tự mày mò )))
nước hầm xương cho nhiều bột ngọt lắm.
kyvibach
29/12/2025
Hôm nay chú ở kho nhìn tai mình, ở thùy châu có nốt ruồi phía dưới.
Chú cười bảo: T có nốt ruồi này quý lắm đấy.
Quý đâu mà giờ tay trắng, chưa có ngàn tỷ đô trong tay...
Chú cười bảo: T có nốt ruồi này quý lắm đấy.
Quý đâu mà giờ tay trắng, chưa có ngàn tỷ đô trong tay...
Hihihaha
29/12/2025
Bữa coi quẻ gì ý hỏi chừng nào chuyển việc được thì quẻ bảo cứ từ từ. Hỏi tiếp từ từ là khi nào thì trả lời khi nào thích hợp. Hỏi làm sao để thích hợp thì bảo lo nữ công gia chánh đi. Hôm nay hỏi tiếp thì bảo toàn làm mấy việc nhảm nhí vô ích. Đến ạ.....
Hihihaha
29/12/2025
Toàn làm với mấy đứa yếu xìu thật là chánnnnnnnn . Đúng số thì mình phải theo người mạnh mới đúng huhuhuhu .
kyvibach
29/12/2025
Nốt ruồi thùy châu chủ thọ thì tuyệt!
Hôm nào về quê phải vít tay ga lên 120km/h lạng lách đánh võng mọi nẻo đường
Hôm nào về quê phải vít tay ga lên 120km/h lạng lách đánh võng mọi nẻo đường
tony99
29/12/2025
hôm ra hn chơi, lúc đi lúc về anh đều dc ngồi ghế cạnh cửa sổ, bên cạnh có hẳn 1 ghế trống luôn :v lúc là ông trời đối xử quá tốttt.
kyvibach
30/12/2025
Nay hài nhi đi 1 vòng khá lớn, hài nhi lạng lách đánh võng trên nhiều đại lộ, đua xe cùng các bạn bee, grap.
Bé kế toán bảo hài nhi: nhoáng cái chả thấy thầy T đâu.
Hài nhi bảo: 1 giờ chiều mình mới quay về cty.
Bé cười bảo: Thầy đừng đi cả chiều là được.
"Đường tình anh thua, đường đua anh chấp"
Là slogan của hài nhi.
Chú kho bảo, T tết này về quê trên con wave chiến, về lấy vợ nhớ mời anh em cty, mỗi người đi phong bì 10 cái adapter lỗi.
Mình bảo, mỗi người mừng cưới em 1 cây Ram là được ạ
Bé kế toán bảo hài nhi: nhoáng cái chả thấy thầy T đâu.
Hài nhi bảo: 1 giờ chiều mình mới quay về cty.
Bé cười bảo: Thầy đừng đi cả chiều là được.
"Đường tình anh thua, đường đua anh chấp"
Là slogan của hài nhi.
Chú kho bảo, T tết này về quê trên con wave chiến, về lấy vợ nhớ mời anh em cty, mỗi người đi phong bì 10 cái adapter lỗi.
Mình bảo, mỗi người mừng cưới em 1 cây Ram là được ạ
kyvibach
30/12/2025
Ta đang kiểm hàng
Kiếm nốt những sản phẩm cuối cùng trước khi..
Nhất khứ bất lai
Kiếm nốt những sản phẩm cuối cùng trước khi..
Nhất khứ bất lai
MHTH
31/12/2025
Em cũng phải học .... nhiều. Từ ngày quen bạn zai đến giờ nào là đi học Đạo rồi giờ học .....
Anh LeThanhNhi xem bói chuẩn thật sự, ít nhất là đến giờ. Tứ trụ em mới bước vào vận Quan-Ấn nên 10 năm này chắc học liên tục quá. Âyyy.
Bác PVC xem cũng chuẩn...!
Anh LeThanhNhi xem bói chuẩn thật sự, ít nhất là đến giờ. Tứ trụ em mới bước vào vận Quan-Ấn nên 10 năm này chắc học liên tục quá. Âyyy.
Bác PVC xem cũng chuẩn...!


