←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhật ký thành tỷ phú

Tre's Photo Tre 22/12/2025

Thôi thì sống cho hiện tại thôi, Ba Bích ạ.

Trong cuộc đời này, có một điều mình buộc phải chấp nhận: không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ mình cả. Nghĩ thông được điều đó, lòng người mới nhẹ lại.
Vậy nên khi rơi vào lúc khốn cùng, nếu có người dang tay giúp, thì đó là ân huệ — ta mang ơn.
Còn nếu không ai giúp, cũng chỉ là chuyện rất đỗi bình thường ở đời, bởi chẳng ai nợ mình điều gì.

Đúng là gieo nhân bố thí thì gặt quả sung túc, giàu có. Nhưng bố thí không nằm ở con số, càng không đo bằng việc có ai “bank cho 1 tỷ” hay không.
Có khi, một người dám trút hết những đồng tiền lẻ cuối cùng mình đang có để sẻ chia, lại gieo nhân sâu và thật hơn gấp bội lần một khoản tiền lớn cho đi trong dư dả.

Giàu sang bền vững không chỉ đến từ tâm trong sáng, mà còn từ sự tỉnh táo trước đời sống thực tế.
Sống biết ơn khi được giúp, không oán trách khi không được giúp — vậy đã là giàu rồi.
Trích dẫn

VoiLyLuan's Photo VoiLyLuan 22/12/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cún, on 22/12/2025 - 12:44, said:

Thôi thì sống cho hiện tại thôi, Ba Bích ạ.

Trong cuộc đời này, có một điều mình buộc phải chấp nhận: không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ mình cả. Nghĩ thông được điều đó, lòng người mới nhẹ lại.
Vậy nên khi rơi vào lúc khốn cùng, nếu có người dang tay giúp, thì đó là ân huệ — ta mang ơn.
Còn nếu không ai giúp, cũng chỉ là chuyện rất đỗi bình thường ở đời, bởi chẳng ai nợ mình điều gì.

Đúng là gieo nhân bố thí thì gặt quả sung túc, giàu có. Nhưng bố thí không nằm ở con số, càng không đo bằng việc có ai “bank cho 1 tỷ” hay không.
Có khi, một người dám trút hết những đồng tiền lẻ cuối cùng mình đang có để sẻ chia, lại gieo nhân sâu và thật hơn gấp bội lần một khoản tiền lớn cho đi trong dư dả.

Giàu sang bền vững không chỉ đến từ tâm trong sáng, mà còn từ sự tỉnh táo trước đời sống thực tế.
Sống biết ơn khi được giúp, không oán trách khi không được giúp — vậy đã là giàu rồi.
Mọi người toàn ăn nói vớ vẩn

Bây giờ mà có 1 tỷ thì cứ đổ vào HDPE là ngon nuôn
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 22/12/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thayboixemvoi123, on 22/12/2025 - 12:47, said:


Mọi người toàn ăn nói vớ vẩn

Bây giờ mà có 1 tỷ thì cứ đổ vào HDPE là ngon nuôn

=)))) Chớp mắt về 0 tỷ.
Trích dẫn

Thaiminh133's Photo Thaiminh133 22/12/2025

Nghe những người vừa vinh hoa, vừa phú quý như kyvibach dạy mà thông cả tam quan tường cả ngũ thường.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 22/12/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cún, on 22/12/2025 - 12:44, said:

Thôi thì sống cho hiện tại thôi, Ba Bích ạ.

Trong cuộc đời này, có một điều mình buộc phải chấp nhận: không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ mình cả. Nghĩ thông được điều đó, lòng người mới nhẹ lại.
Vậy nên khi rơi vào lúc khốn cùng, nếu có người dang tay giúp, thì đó là ân huệ — ta mang ơn.
Còn nếu không ai giúp, cũng chỉ là chuyện rất đỗi bình thường ở đời, bởi chẳng ai nợ mình điều gì.

Đúng là gieo nhân bố thí thì gặt quả sung túc, giàu có. Nhưng bố thí không nằm ở con số, càng không đo bằng việc có ai “bank cho 1 tỷ” hay không.
Có khi, một người dám trút hết những đồng tiền lẻ cuối cùng mình đang có để sẻ chia, lại gieo nhân sâu và thật hơn gấp bội lần một khoản tiền lớn cho đi trong dư dả.

Giàu sang bền vững không chỉ đến từ tâm trong sáng, mà còn từ sự tỉnh táo trước đời sống thực tế.
Sống biết ơn khi được giúp, không oán trách khi không được giúp — vậy đã là giàu rồi.
nàng nói chỉ có đúng đắn
Trích dẫn

VoiLyLuan's Photo VoiLyLuan 22/12/2025

Hôm nay em đầu tư HDPE thắng lớn

1000 vnd được x5 lên 5000 vnd

Biết thế đầu tư nhiều hơn rồi
Trích dẫn

tony99's Photo tony99 23/12/2025

rất lâu rồi anh mới phí hoài 100% thời gian đến vậy, dù trước kia đi du lịch nhưng cũng bận việc này việc kia, nhưng lần này rảnh vl, hết đi chơi, đi xem phim, đi ăn chung, đến làm việc cũng ko để ý luôn :3



Nhoáng cái mai phải về rồi, nhanh thậtttttt.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 23/12/2025

Đúng người rồi, chúc mừng anh.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 23/12/2025

Hài nhi vừa gặm xong miếng bánh mì cuối cùng, trời Hà Nội thoáng nắng thoáng mây ùn về, gió mạnh.
Hài nhi sắp kết thúc công việc nơi đây.
Anh kho vừa đùa vừa thật cười bảo: Thầy T có nghe câu, ngọn lửa sắp tàn thường bùng cháy mạnh mẽ không, ý em là thầy giống như thế ấy..
Số anh phải làm giảng viên mới hợp đó.
Anh này hai bằng đại học, đi giao vận.
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 23/12/2025

Anh Tony yêu xa à <3 ^^

Nghe anh Tony nói, thấy thích ghê ha. Dường như đã rất lâu rồi em không được cảm giác buông bỏ mọi thứ, để dành trọn vẹn một ngày bên người mình thương, dẫu là chỉ đi cùng nhau thôi cũng là một niềm vui. Em thấy vậy!

Em mong là các người anh mà em biết trên TVLS đều đã, đang và sẽ hạnh phúc, yên bề gia thất. Chúng em cũng thế, một ngày nào đó nhìn lại... ngày dài tháng rộng mỗi đứa lại bận rộn với gia đình nhỏ và những ngày lang thang trên TVLS lại nằm ở phía sau. Cơ mà như vậy cũng sẽ buồn lắm hiu hiu. Như anh ThienRi, Maxmin,... những năm trước còn tụ hội cùng nhau, giờ đã có bến đỗ rồi <3
Sửa bởi Cún: 23/12/2025 - 20:20
Trích dẫn

tony99's Photo tony99 24/12/2025

Nay sinh nhật bạn gái anh, anh đưa em nó đi chơi cả ngày, lúc tối ghé qua foremost, tiệm bánh vs nước, nhời ạ, mới thấy teen sống ảo ghê phết, chụp hình cả nửa tiếng, mỗi góc 1 tí, sợ hãi :v Anh mấy ngày nay toàn mặc quần đùi thể thao và áo pull thể thao cho trẻ, với do anh tập gym nên người cũng to con **** :3

Xong tụi anh đi ăn BBQ, tiếc rằng phong tục hn khác trong này hay sao mà lúc đưa bill họ ko kẹp thêm cuốn sổ, để anh tip tiền mặt cho họ (vì anh chuyển khoản) :v

Tạm biệt HN, mai anh bay lúc 10h sáng, kết thúc chuyến đi dài ngày cuối năm 2025, hi vọng năm sau mọi thứ đều tốt đẹp và đầy hạnh phúc, hehe.

Chúc các bạn, đặc biệt là Tre và MHTH, hưởng Giáng Sinh an lành - hạnh phúc và một năm mới đầy thuận lợi.
Sửa bởi tony99: 24/12/2025 - 00:47
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 24/12/2025

Anh ko đưa bạn gái về H.C.M đi chơi Noel à :v

Kinh nghiệm sống 20 năm của em ở miền Bắc thì dân miền Bắc không quen dịch vụ tip và được tip, nếu họ ko hiểu dịch vụ kiểu này và chưa tiếp xúc bao giờ sẽ tự ái vì bị cho là đang được cho(bố thí tiền) còn nếu hiểu dịch vụ kiểu này thì họ cũng ko cần :v nên dù 1000vnd họ cũng sẽ trả lại hehe
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 24/12/2025

Ta vừa gặm xong miếng bánh mì.
Hà Nội nay lạnh, vi vu tiếp. Chỉ cần xe đầy xăng, muốn ta đi lên cung trăng cũng được.
Cuộc đời ơi, ta chưa đau đâu
Trích dẫn

tony99's Photo tony99 24/12/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 24/12/2025 - 10:56, said:

Anh ko đưa bạn gái về H.C.M đi chơi Noel à :v

Kinh nghiệm sống 20 năm của em ở miền Bắc thì dân miền Bắc không quen dịch vụ tip và được tip, nếu họ ko hiểu dịch vụ kiểu này và chưa tiếp xúc bao giờ sẽ tự ái vì bị cho là đang được cho(bố thí tiền) còn nếu hiểu dịch vụ kiểu này thì họ cũng ko cần :v nên dù 1000vnd họ cũng sẽ trả lại hehe
anh ko bật mí gf của anh ở đâu đâu :v

Giờ anh mới nghe về chiện tip như vậy ới, đi ăn mà ko tip đôi khi anh thấy ngại ngại, vì qua ăn bbq, nhân viên họ nướng từ đầu đến đuôi cho tụi anh, anh cũng ngại hết sức nhưng mấy cái mon kiểu độc lạ mình ăn lần đầu nên chưa biết tự làm thế nào :v
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 24/12/2025

em cũng có hỏi gf của anh ở đâu đâu :v

em vào H.C.M lâu rùi nên cũng quen với việc tip phí dịch vụ, đúng là người ta đứng nướng chu đáo thế ko đưa thấy kỳ kỳ thiệt. Nhưng dân miền Bắc tính sòng phẳng trong giao dịch nên với họ khách hàng quay lại(anh quay lại lần sau) là sự ủng hộ và ghi nhận đối với họ rồi.

Chúc anh Giáng Sinh an lành bên gia đình nhé ! Tối nay em cũng đi lễ cùng bạn zai haha
Trích dẫn