Dễ quên hay giả vờ quên quá ha. Có thích hay không và có ghen hay không thì bạn tự mà biết. Hồi đó những người trên này đều ngầm hiểu nhe bạn ơi. Và chuyện này năm 2022. Tại sao mình nhắc lại, để bạn biết rằng đã từng làm tổn thương mình. Chuyện bức ảnh xảy ra năm ngoái cãi nhau to,mình đã im từ đó giờ và không tương tác gì với bạn trong hơn 1 năm. Bây giờ sắp đến tết 2026 rồi, cuối năm 2025 rồi mà lâu lâu vẫn thấy bạn nhai đi nhai lại, tấn công 1 chiều liên tiếp và gây thêm mâu thuẫn. Tượng đất cũng có 3 phần nóng nảy huống chi mình ko phải nhé. Vừa vừa phai phải thôi.
Chuyện nào ra chuyện nấy, thời gian cũng chẳng thay đổi được hành vi bạn từng làm.
Sao? Từng chì chiết và dìm người khác lắm cơ mà. Coi bản thân cao quý hơn mà. Thì cư xử đúng như vậy đi. Đừng bao giờ đả động hay nhắc xéo, thậm chí chửi gián tiếp nữa nhe. Thấy phiền lắm nên hôm qua mới nói. Tưởng im rồi còn nói tiếp à.
Mong bạn thanh cao, cao quý và cư xử đúng như chuẩn mực mà bạn đề ra.
-----
Chắc bạn nghĩ mình làm tổn thương danh dự bạn về việc xảy ra năm 2024, vụ bức ảnh. Trong khi đó bạn đã từng làm tổn thương danh dự mình năm 2022. Thế này đi, coi như hòa nhau. Mình mệt ko thích đôi co với bạn đâu. Bạn cứ nhắc bạn sống sao mới được quê hương yêu quý rồi thời gian sẽ trả lời, ý là sau này bạn thành công đó hả? Ơ nhưng nó không thay đổi việc bạn làm tổn thương mình và gây thêm mâu thuẫn trong thời gian dài với mình đâu nhe. Hai việc chả liên quan đến nhau luôn ấy.
Mình mong lắm bạn hạnh phúc, gặp được đức lang quân như ý và quên mình đi, đừng nhắc gì đến mình nữa nhe. Thật sự nó phiền lắm ấy.
Sửa bởi MHTH: 16/11/2025 - 10:34