Nhật ký thành tỷ phú
tony99
29/06/2025
kyvibach, on 29/06/2025 - 18:15, said:
những nhóm như "nam mô-amen" bây giờ bị triệt xoá khỏi youtube gần hết
đợt này là đợt thanh lọc của cuồng tín.
đợt này là đợt thanh lọc của cuồng tín.
Nam mô amen là sao nhỉ, anh ko hiểu rõ, nhưng anh biết amen là lời đáp "tôi tin" của cộng người theo đạo Thiên Chúa (gồm Do Thái giáo, Ki tô giáo, tin lành, anh giáo, chính thống giáo...) của cộng đồng khoảng 2.6 tỷ người trong tổng số 8 tỷ người trên thế giới đó :v Tức là đâu đó khoảng 1/3 dân số thế giới :3
Hôm anh nhận chức phó anh sai rùi, vì 1 nhiệm kì 4 năm lận, đáng lẽ phải nhận trưởng mí đúng, trưởng tức là cầm ấnnnnnnnn.
kyvibach
29/06/2025
"nam mô - amen" chỉ có người trong giới tâm linh huyền thuật mới biết thôi.
kyvibach
29/06/2025
Mạt pháp kéo dài đến thời vị Phật tiếp theo xuất hiện.
Và vị Phật tiếp theo bao giờ xuất hiện thì chưa biết
Và vị Phật tiếp theo bao giờ xuất hiện thì chưa biết
kyvibach
29/06/2025
nhưng chắc chắn 1 điều, dấu hiệu của mạt pháp là "nam mô-amen" là carba, là hội thánh chúa trời... hấp dẫn hàng ngàn tín đồ cuồng tín..
bọn chúng lập hội buôn thần bán thánh, tạo trang youtube câu view, lấy tiền của những người ngây thơ vô tội.
bọn chúng lập hội buôn thần bán thánh, tạo trang youtube câu view, lấy tiền của những người ngây thơ vô tội.
kyvibach
30/06/2025
Vừa xem tarot trên Facebook
Bé này soi khá chuẩn, bảo mình càng ngày càng giàu
Cũng bảo thời gian tới ta về quê là hợp lý.
Bé này soi khá chuẩn, bảo mình càng ngày càng giàu
Cũng bảo thời gian tới ta về quê là hợp lý.
kyvibach
30/06/2025
Tội nghiệp thienkhoi
Tội nghiệp anh tony
Hết thảy đều íu đúi và đáng yêu tội nghiệp.
Tội nghiệp anh tony
Hết thảy đều íu đúi và đáng yêu tội nghiệp.
tony99
30/06/2025
kyvibach, on 30/06/2025 - 01:19, said:
Vừa xem tarot trên Facebook
Bé này soi khá chuẩn, bảo mình càng ngày càng giàu
Cũng bảo thời gian tới ta về quê là hợp lý.
Bé này soi khá chuẩn, bảo mình càng ngày càng giàu
Cũng bảo thời gian tới ta về quê là hợp lý.
Bé con của anh từ lúc phát hiện anh call video với em nó, tự dưng bắt call suốttttttt, bình thường thì anh call thường thôi còn làm việc, bạn ấy bảo là em nghiện anh mất rồi.
Thật là chết dở ko cơ chứ, ngủ còn bắt ngắm , em nó ngủ rùi mí cho tắttttttttt
=)))))
kyvibach
30/06/2025
Thiên khôi đáng thương, thiên khôi íu đúi và tội nghiệp, cố lên em nhé
kyvibach
30/06/2025
Anh giờ chỉ lo thân anh cho xong thôi, nền móng mà không vững chắc thì quốc gia hay vũ trụ sụp đổ anh cũm không bao giờ quan tâm nữa
tony99
30/06/2025
kyvibach
30/06/2025
Anh tony đáng thương ngủ đi nhé.
Cố gắng lên nhé a tony. Thương anh
Nay nghe xong tarot buồn
Xưa nàng đi xem bói, bốc được 2 lá bài J đỏ cho tình duyên.
Vậy mà cũng trồi lên sụp xuống nhiều sóng gió
Ma lực của ngoại cảnh, của vật chất... Cũng mạnh phết đấy chứ
Sau này gia tiên nhà nào dám để con cháu lôi kéo nàng, ta diệt nhà ấy.
Cố gắng lên nhé a tony. Thương anh
Nay nghe xong tarot buồn
Xưa nàng đi xem bói, bốc được 2 lá bài J đỏ cho tình duyên.
Vậy mà cũng trồi lên sụp xuống nhiều sóng gió
Ma lực của ngoại cảnh, của vật chất... Cũng mạnh phết đấy chứ
Sau này gia tiên nhà nào dám để con cháu lôi kéo nàng, ta diệt nhà ấy.
kyvibach
30/06/2025
Mà chẳng hiểu nổi, chắc là con người ta cứ nghĩ mình trẻ mãi nên lững lờ...
Đó cũng là một dạng tâm bệnh.
Đó cũng là một dạng tâm bệnh.
kyvibach
30/06/2025
Âu cũng là sự an ủi cho kiếp người
Nhân bất thập toàn, làm người phải sống với quả báo của đời trước.
Nghe xong tarot, bụt nhà người ta phán xong, ta lại an tâm hơn về hành trình hồi hương.
Bảo ta càng ngày càng giàu và được sự giúp đỡ của người nam lớn tuổi hơn.
Cũm đúm, trước giờ người giúp ta toàn là nam. Nữ thì chỉ mới có 1 người.
Bốc được 6 xu và Queen Xu cho tài chính.
Nhưng sắp tới về quê thì ở quê đâu có nam nào mạnh cỡ bẩy được đời ta lên...
Xưa nằm mơ thì nghe tổ tiên bảo làm Thầy sẽ giầu.
Thôi đành nghe lời tổ tiên vậy... Nhưng với điều kiện tình duyên tốt đẹp cơ...
Làm Thầy cũng tốt, chắc sẽ quên hết muộn phiền, có pháp lực rồi sẽ cứu vãn giấc mơ cho nàng ấy... Cuộc đời này là giấc mộng dài, hi vọng khi tỉnh mộng, ta còn hàn huyên với nhau chớ không phải cảnh một người tìm một người như bây giờ...
Ta đã từng trên thiên giới cho đến dưới địa ngục, ta lại rơi vào cõi trần nửa tiên nửa tục... Níu giữ một mối phàm tình cát bụi hư vô mệt mỏi làm sao, như con dã tràng se cát, hợp rồi tan, tan rồi hợp.
Người vô tâm vô tình, ta lại sợ khối tình tổn thương mà vun vén, người chạy theo cảnh phù hoa, ta sợ người đánh mất bản thân...
Ta sợ cát bụi thành cát bụi ư.. ta quá ngoo ngốc thì phải..
Nhân bất thập toàn, làm người phải sống với quả báo của đời trước.
Nghe xong tarot, bụt nhà người ta phán xong, ta lại an tâm hơn về hành trình hồi hương.
Bảo ta càng ngày càng giàu và được sự giúp đỡ của người nam lớn tuổi hơn.
Cũm đúm, trước giờ người giúp ta toàn là nam. Nữ thì chỉ mới có 1 người.
Bốc được 6 xu và Queen Xu cho tài chính.
Nhưng sắp tới về quê thì ở quê đâu có nam nào mạnh cỡ bẩy được đời ta lên...
Xưa nằm mơ thì nghe tổ tiên bảo làm Thầy sẽ giầu.
Thôi đành nghe lời tổ tiên vậy... Nhưng với điều kiện tình duyên tốt đẹp cơ...
Làm Thầy cũng tốt, chắc sẽ quên hết muộn phiền, có pháp lực rồi sẽ cứu vãn giấc mơ cho nàng ấy... Cuộc đời này là giấc mộng dài, hi vọng khi tỉnh mộng, ta còn hàn huyên với nhau chớ không phải cảnh một người tìm một người như bây giờ...
Ta đã từng trên thiên giới cho đến dưới địa ngục, ta lại rơi vào cõi trần nửa tiên nửa tục... Níu giữ một mối phàm tình cát bụi hư vô mệt mỏi làm sao, như con dã tràng se cát, hợp rồi tan, tan rồi hợp.
Người vô tâm vô tình, ta lại sợ khối tình tổn thương mà vun vén, người chạy theo cảnh phù hoa, ta sợ người đánh mất bản thân...
Ta sợ cát bụi thành cát bụi ư.. ta quá ngoo ngốc thì phải..
kyvibach
30/06/2025
Ta cứ nghĩ ai cũng trong trắng tinh khôi như ta, nhưng cát bụi là cát bụi..
Làm gì có sạch và nhơ, làm gì có đục và trong, xấu và đẹp cơ chứ...
Không phải ta cũng đang trầm luân giữa biển khổ hay sao... Muốn người an yên trong cõi khổ này ư... Ta có tàn nhẫn không khi nghĩ thế.
Dặn lòng chỉ là mộng thôi, muốn nắm tay người, dắt người ra khỏi cảnh mộng, nhưng người còn thấy mộng đẹp thì ta làm sao dắt được, người đâu có chịu...
Phải buông tay thôi, để người tự do tự tại trong mộng cảnh này, để một ngày người kêu gào lên, thiếp đau khổ quá chàng ơi... Lúc đấy ta sẽ bước tới, gột sạch một tâm bụi trần cho người, cầm lấy tay người dắt đi...
Tình trong ta, sẽ trọn vẹn ở nơi đâu...
Nơi tiên cung người dần tỉnh dậy
Đa tạ chàng, thiếp lại về đây
Huệ quang, thiếp đã đủ đầy
Cùng chàng tâm sự, tháng ngày vô ưu
Làm gì có sạch và nhơ, làm gì có đục và trong, xấu và đẹp cơ chứ...
Không phải ta cũng đang trầm luân giữa biển khổ hay sao... Muốn người an yên trong cõi khổ này ư... Ta có tàn nhẫn không khi nghĩ thế.
Dặn lòng chỉ là mộng thôi, muốn nắm tay người, dắt người ra khỏi cảnh mộng, nhưng người còn thấy mộng đẹp thì ta làm sao dắt được, người đâu có chịu...
Phải buông tay thôi, để người tự do tự tại trong mộng cảnh này, để một ngày người kêu gào lên, thiếp đau khổ quá chàng ơi... Lúc đấy ta sẽ bước tới, gột sạch một tâm bụi trần cho người, cầm lấy tay người dắt đi...
Tình trong ta, sẽ trọn vẹn ở nơi đâu...
Nơi tiên cung người dần tỉnh dậy
Đa tạ chàng, thiếp lại về đây
Huệ quang, thiếp đã đủ đầy
Cùng chàng tâm sự, tháng ngày vô ưu