Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
25/06/2025
Xưa mình bảo nàng, cho anh 3 năm, anh sẽ mua đất mua nhà Hà Nội cho em
Nhưng tính nàng hấp tấp nóng vội, chỉ có 1 năm thôi, 1 năm không làm được em lấy chồng...
Nhưng tính nàng hấp tấp nóng vội, chỉ có 1 năm thôi, 1 năm không làm được em lấy chồng...
VNhieu
25/06/2025
kyvibach
25/06/2025
Mua ngay trung tâm Hà Nội, cho nàng tự chọn... Tiếc là nàng ko có phước hưởng
kyvibach
26/06/2025
Ăn cơm 1 mình
Đi về 1 mình
Làm gì cũng lủi thủi 1 mình
Ta thấy niềm vui nơi đâu
Niềm vui nơi đâu
Đi về 1 mình
Làm gì cũng lủi thủi 1 mình
Ta thấy niềm vui nơi đâu
Niềm vui nơi đâu
kyvibach
26/06/2025
Ở nhà mọi người đã ăn trưa chưa... Con vừa ăn xong đang ngồi uống nước ven đường
Nay Hà Nội nắng, trên trời lác đác vài đám mây, nay 26/6 rồi. Tầm tháng 8 là con có mặt ở nhà với mọi người.
Ta dành 1 năm để hóa thần.
Nay Hà Nội nắng, trên trời lác đác vài đám mây, nay 26/6 rồi. Tầm tháng 8 là con có mặt ở nhà với mọi người.
Ta dành 1 năm để hóa thần.
tony99
26/06/2025
HieuHcmVN, on 24/06/2025 - 21:51, said:
Vậy mà hôm trước nói không sợ gì cả, đây người ta mới hù có mấy câu đã xún vòi lại đòi "tự vẫn" !
Hôm có thằng đi tè trước bức tường ở cổng, mình ra nói nó còn cãi ngang, kiểu nó đi tè nhiều chỗ quen rồi, có thủ sẵn bài đấy, mình ko còn dùng tay chân nữa, ra chửi tí thì bạn ấy thách thức, mình trích cam đăng nguyên clip lên nhóm của khu phố và khu phố liền kề luôn, đăng cả biển số xe luôn, hơi làm mờ mặt mũi thôi :v
Xử quê luôn đấy. Tử phủ nói là làm mà
Sửa bởi tony99: 26/06/2025 - 21:44
VNhieu
26/06/2025
tony99, on 26/06/2025 - 21:42, said:
hù đâu, tại nó cứ chọc chọc đâm ra mình cũng bực mình, vì đang mạch nói chuyện mà, dân trong ngành tài chính ác lắm đấy
Hôm có thằng đi tè trước bức tường ở cổng, mình ra nói nó còn cãi ngang, kiểu nó đi tè nhiều chỗ quen rồi, có thủ sẵn bài đấy, mình ko còn dùng tay chân nữa, ra chửi tí thì bạn ấy thách thức, mình trích cam đăng nguyên clip lên nhóm của khu phố và khu phố liền kề luôn, đăng cả biển số xe luôn, hơi làm mờ mặt mũi thôi :v
Xử quê luôn đấy. Tử phủ nói là làm mà
Hôm có thằng đi tè trước bức tường ở cổng, mình ra nói nó còn cãi ngang, kiểu nó đi tè nhiều chỗ quen rồi, có thủ sẵn bài đấy, mình ko còn dùng tay chân nữa, ra chửi tí thì bạn ấy thách thức, mình trích cam đăng nguyên clip lên nhóm của khu phố và khu phố liền kề luôn, đăng cả biển số xe luôn, hơi làm mờ mặt mũi thôi :v
Xử quê luôn đấy. Tử phủ nói là làm mà
Há há,
Thế thì Chúa dạy bác không trật chữ nào, bác phải Tiết là đúng rồi, chớ bác nhớ Quang Trung Nguyễn Huệ với Nguyễn Trãi không, ở ngôi càng cao thì họa càng lớn, Tử Phủ ấy là vị cao chứ không thấp đâu, bộ Chúa cho bác xuống cuộc Đời, chơi đã rồi về không làm gì được cho thiên hạ à ? Hí hí
tony99
26/06/2025
HieuHcmVN, on 26/06/2025 - 21:49, said:
Há há,
Thế thì Chúa dạy bác không trật chữ nào, bác phải Tiết là đúng rồi, chớ bác nhớ Quang Trung Nguyễn Huệ với Nguyễn Trãi không, ở ngôi càng cao thì họa càng lớn, Tử Phủ ấy là vị cao chứ không thấp đâu, bộ Chúa cho bác xuống cuộc Đời, chơi đã rồi về không làm gì được cho thiên hạ à ? Hí hí
Thế thì Chúa dạy bác không trật chữ nào, bác phải Tiết là đúng rồi, chớ bác nhớ Quang Trung Nguyễn Huệ với Nguyễn Trãi không, ở ngôi càng cao thì họa càng lớn, Tử Phủ ấy là vị cao chứ không thấp đâu, bộ Chúa cho bác xuống cuộc Đời, chơi đã rồi về không làm gì được cho thiên hạ à ? Hí hí
=)))
à, bạn đó xin lỗi cái thì thôi, nhưng kiểu như thách thức ấy :v chắc bạn ấy chưa gặp ai như mình thôi, cứ tay chân chửi mắng gì cho mệt, mình toàn xử thẳng tay thôi.
Nguyên tắc là phải biết dc điểm yếu đối phương, mình có lòng tốt mình nói cho họ, còn họ ko sợ thì để mình chọc vào cho họ biết là mình nói cũng ko sai lắm chứ thời buổi này nóng làm gì nữa cho mệt
VNhieu
26/06/2025
tony99, on 26/06/2025 - 22:04, said:
=)))
à, bạn đó xin lỗi cái thì thôi, nhưng kiểu như thách thức ấy :v chắc bạn ấy chưa gặp ai như mình thôi, cứ tay chân chửi mắng gì cho mệt, mình toàn xử thẳng tay thôi.
Nguyên tắc là phải biết dc điểm yếu đối phương, mình có lòng tốt mình nói cho họ, còn họ ko sợ thì để mình chọc vào cho họ biết là mình nói cũng ko sai lắm chứ thời buổi này nóng làm gì nữa cho mệt
à, bạn đó xin lỗi cái thì thôi, nhưng kiểu như thách thức ấy :v chắc bạn ấy chưa gặp ai như mình thôi, cứ tay chân chửi mắng gì cho mệt, mình toàn xử thẳng tay thôi.
Nguyên tắc là phải biết dc điểm yếu đối phương, mình có lòng tốt mình nói cho họ, còn họ ko sợ thì để mình chọc vào cho họ biết là mình nói cũng ko sai lắm chứ thời buổi này nóng làm gì nữa cho mệt
Há há,
Đó là phong cách của Thần quyền, Thần có thiện thần có ác thần, như bác tức là Thiện thần, bên Chúa gọi là Thiên sứ. Người mang sứ mệnh của Chúa giao, như Jesus vậy á, nhưng bác lại là Thiên phủ phò trì, nên xứ mệnh thuộc về Ban Kinh tế của cõi Trời, chứ không phải ban Chính trị hay Văn hóa xã hội.
Như đi nhà Thờ, con chiên có "tiền dâng" để duy trì Hội Thánh giáo đoàn, Thiên giới cũng có cái Ban này hoạt động, há há. Bác Thiên sứ thuộc ban quản "tiền dâng", xuống làm kinh tế, mốt xây dựng hộ trì giáo đoàn của Chúa. Hí hí
Chớ bác nghĩ sao mà con chiên của Chúa lại coi Tử vi được chuẩn xác hơn các Thầy của danh môn chánh phái ?!
Sửa bởi HieuHcmVN: 26/06/2025 - 22:13
kyvibach
27/06/2025
Ta đang ngồi gặm bánh mì làng Vạn Phúc.
Chị bảo đêm hay ho có câch nào không, ta bảo chị ăn rau 1 tuần là hết.
Chị bảo đêm hay ho có câch nào không, ta bảo chị ăn rau 1 tuần là hết.
kyvibach
27/06/2025
Trưa rảnh rỗi lại xem chỉ tay.
Nhớ xưa có thầy xem chỉ tay bảo mình làm lớn.
Vân hoa thị gò thái dương, em cũng chưa biết làm gì mới lớn..
Trong trời đất này, chỉ có nắm giữ sinh mệnh của chúng sinh mới là lớn nhất.
Nhớ xưa có thầy xem chỉ tay bảo mình làm lớn.
Vân hoa thị gò thái dương, em cũng chưa biết làm gì mới lớn..
Trong trời đất này, chỉ có nắm giữ sinh mệnh của chúng sinh mới là lớn nhất.
tony99
27/06/2025
kyvibach, on 27/06/2025 - 12:57, said:
Trưa rảnh rỗi lại xem chỉ tay.
Nhớ xưa có thầy xem chỉ tay bảo mình làm lớn.
Vân hoa thị gò thái dương, em cũng chưa biết làm gì mới lớn..
Trong trời đất này, chỉ có nắm giữ sinh mệnh của chúng sinh mới là lớn nhất.
Nhớ xưa có thầy xem chỉ tay bảo mình làm lớn.
Vân hoa thị gò thái dương, em cũng chưa biết làm gì mới lớn..
Trong trời đất này, chỉ có nắm giữ sinh mệnh của chúng sinh mới là lớn nhất.
Chỉ tay chỉ chiếc gì, thật sự đa số anh xem huyền học cho vui, sau này mài bận rộn, đôi khi ba cái tử vi tử bình nó chả còn nhớ trong đầu nữa cơ,
Nhưng đôi khi biết xảy ra mà ko đề phòng dc.


