Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
08/06/2025
Bậc Thánh như anh trả thù bằng im lặng và yêu thương cũng bằng im lặng.
Đó là kinh nghiệm xương máu đúc rút ra từ vô số lần luân hồi, vô số lần bị phụ tình, vô số lần níu kéo tình ái trong tuyệt vọng.
Anh nhận ra, im lặng là vàng, bởi thứ gì có duyên với mình thì có vất đi nó vẫn quay về, còn thứ gì đã vô duyên với mình thì giữ bằng vạn cách cũng mất...
Bây giờ anh sống theo kiểu rất khoa học, không theo đuổi, không níu kéo, không oán độc, không mong chờ...
Cô gái nào thương anh thật lòng thì họ tự nguyện dâng hiến thời gian bên anh, còn cô nào ích kỷ cho bản thân thì họ tự động rút lui...
Anh cũng qua cái tuổi dỗ dành người khác rồi, tuổi của anh bây giờ không để yêu con nít con nôi nữa, tuổi của anh là tuổi để yêu thương một người trưởng thành nhận thức và tư duy.
Trưởng thành không phải là khi ta kiếm được nhiều tiền (vì Đức Phật đâu có kiếm ra xu nào)
Trưởng thành là khi ta đã học được cách chấp nhận nhau, tiểu đệ hiểu không?
Nên anh thấy buồn cười khi tâm trí SPLT còn non nớt như vậy, chắc anh ấy phải tự hào về bản thân nhiều lắm...
Đó là kinh nghiệm xương máu đúc rút ra từ vô số lần luân hồi, vô số lần bị phụ tình, vô số lần níu kéo tình ái trong tuyệt vọng.
Anh nhận ra, im lặng là vàng, bởi thứ gì có duyên với mình thì có vất đi nó vẫn quay về, còn thứ gì đã vô duyên với mình thì giữ bằng vạn cách cũng mất...
Bây giờ anh sống theo kiểu rất khoa học, không theo đuổi, không níu kéo, không oán độc, không mong chờ...
Cô gái nào thương anh thật lòng thì họ tự nguyện dâng hiến thời gian bên anh, còn cô nào ích kỷ cho bản thân thì họ tự động rút lui...
Anh cũng qua cái tuổi dỗ dành người khác rồi, tuổi của anh bây giờ không để yêu con nít con nôi nữa, tuổi của anh là tuổi để yêu thương một người trưởng thành nhận thức và tư duy.
Trưởng thành không phải là khi ta kiếm được nhiều tiền (vì Đức Phật đâu có kiếm ra xu nào)
Trưởng thành là khi ta đã học được cách chấp nhận nhau, tiểu đệ hiểu không?
Nên anh thấy buồn cười khi tâm trí SPLT còn non nớt như vậy, chắc anh ấy phải tự hào về bản thân nhiều lắm...
ChuongKhue
08/06/2025
Đúng rồi, ông IT 84 cũng giả nghèo đấy. Giàu thì chưa tới nhưng ông ấy tiền bạc đủng đỉnh, phè phỡn lắm.
Ông ấy giàu hơn chị. Ông ấy từng cho gái 20 triệu. Còn chị thì không có 2 triệu cho trai. Ặc ặc!!!
Ông ấy giàu hơn chị. Ông ấy từng cho gái 20 triệu. Còn chị thì không có 2 triệu cho trai. Ặc ặc!!!
kyvibach
08/06/2025
nói về độ chịu chơi thì diễn đàn này vẫn thua em, xưa tài sản em 100 phần, em chi cho người ta 90 phần dù không quen mặt.
mà tiền là tiền chục chứ không phải 1-2k lẻ đâu
nhiều người cứ khúm núm tích cóp tiền bạc phòng khi bệnh tật các thứ... nhưng em thì khác, khi cần chi là chi mạnh tay.
bệnh đến không cứu được thì chết! thế cho nhanh.
tiền thì tiền tỷ mà chi tiêu như trong túi chỉ có 1-2k. chết thì không mang theo được xu nào, để tiền lại nhiều làm gì? chỉ tăng thêm lòng tham cho con cái.
mà tiền là tiền chục chứ không phải 1-2k lẻ đâu
nhiều người cứ khúm núm tích cóp tiền bạc phòng khi bệnh tật các thứ... nhưng em thì khác, khi cần chi là chi mạnh tay.
bệnh đến không cứu được thì chết! thế cho nhanh.
tiền thì tiền tỷ mà chi tiêu như trong túi chỉ có 1-2k. chết thì không mang theo được xu nào, để tiền lại nhiều làm gì? chỉ tăng thêm lòng tham cho con cái.
kyvibach
08/06/2025
Ca ca đang xem phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, thấy Ma tôn 500 năm trước sao mà giống mình, chịu mọi tủi nhục khinh bỉ
kyvibach
08/06/2025
Nay nằm mơ một giấc mơ từng mơ cách đây hơn chục năm.
mọi thứ trong mơ vẫn như chục năm trước.
có câu nói: đừng chết với những giấc mơ, hãy chết với những kỷ niệm
mọi thứ trong mơ vẫn như chục năm trước.
có câu nói: đừng chết với những giấc mơ, hãy chết với những kỷ niệm
MHTH
08/06/2025
Zời ạ. Cho hỏi chị Mya làm j nên tội mà bị xúc xỉa zữ vậy ? Nhất là Thienkhoi8666 quen biết j chị ấy đâu mà bói vớ vẩn chết sớm này kia?
Thiên Đồng mà ôm sát tinh nhiều thế mất hết nét đẹp rồi :v
Còn ba bích tâm tính bth vch ra suốt ngày treo bản thân là thần là thánh, lý tưởng hoá bản thân quá đấy. Ý chí cao vời vợi nhưng năng lực bản thân thì có hạn, rất tiếc.
Thiên Đồng mà ôm sát tinh nhiều thế mất hết nét đẹp rồi :v
Còn ba bích tâm tính bth vch ra suốt ngày treo bản thân là thần là thánh, lý tưởng hoá bản thân quá đấy. Ý chí cao vời vợi nhưng năng lực bản thân thì có hạn, rất tiếc.
MHTH
08/06/2025
---
Rất ko hài lòng với kiểu ko quen biết j. Ko nhờ xem bói mà dám nói ng khác chết sớm kiểu hả hê. Rất mất dậy luôn. Đây ko phải sân si với ng khác mà là tâm tính rất ác. Chỉ chờ có cơ hội bộc phát ra thôi.
Yêu cầu BDH có hành vi nghiêm khắc ạ!
Ko hài lòng tí nào, cùng là người với người, chưa ảnh hưởng lợi ích gì mà ác zữ.
Rất ko hài lòng với kiểu ko quen biết j. Ko nhờ xem bói mà dám nói ng khác chết sớm kiểu hả hê. Rất mất dậy luôn. Đây ko phải sân si với ng khác mà là tâm tính rất ác. Chỉ chờ có cơ hội bộc phát ra thôi.
Yêu cầu BDH có hành vi nghiêm khắc ạ!
Ko hài lòng tí nào, cùng là người với người, chưa ảnh hưởng lợi ích gì mà ác zữ.
T0ny99
08/06/2025
MHTH, on 08/06/2025 - 23:16, said:
---
Rất ko hài lòng với kiểu ko quen biết j. Ko nhờ xem bói mà dám nói ng khác chết sớm kiểu hả hê. Rất mất dậy luôn. Đây ko phải sân si với ng khác mà là tâm tính rất ác. Chỉ chờ có cơ hội bộc phát ra thôi.
Yêu cầu BDH có hành vi nghiêm khắc ạ!
Ko hài lòng tí nào, cùng là người với người, chưa ảnh hưởng lợi ích gì mà ác zữ.
Rất ko hài lòng với kiểu ko quen biết j. Ko nhờ xem bói mà dám nói ng khác chết sớm kiểu hả hê. Rất mất dậy luôn. Đây ko phải sân si với ng khác mà là tâm tính rất ác. Chỉ chờ có cơ hội bộc phát ra thôi.
Yêu cầu BDH có hành vi nghiêm khắc ạ!
Ko hài lòng tí nào, cùng là người với người, chưa ảnh hưởng lợi ích gì mà ác zữ.
Thứ hai, cô Mya đi tong thật rồi, kể từ hạn 30 cô ấy offline hơn 5 năm rồi
Thứ ba, cơ sở để em nói như vậy là chị xuongheo cũng đã từng đi gặp 1 ông thầy bói đưa ra lá số y hệt mya, cũng tử vào hạn 30
Mời xem kỹ lại cmt
MHTH
08/06/2025
Chị Mya off diễn đàn lâu ròii vì chán ko thích cãi nhau om sòm thôi, chứ chị ấy sống ok bên Mỹ nhé.
Có ng sinh đôi cùng ngày giờ mà số phận còn khác nhau nữa là giống lá số :| chịu đấy.
Thôi, bạn và chị Mya ko quen biết j nhau, ko tranh cãi nhau bao giờ vì chưa từng nói chuyện và chị ấy ko ảnh hưởng lợi ích j đến bạn. Đây là điều hiển nhiên. Bạn có cáu gắt với chị T.AO thì tìm chị ấy chứ ko nên giận lây sang chị Mya chỉ vì 2 người đó là bạn.
Mình chỉ nói zậy thôi, ko phải là chị Mya mà là người khác bị vạ lây mình cũng bênh thôi. Xin lỗi vì đã bênh nhé !
Có ng sinh đôi cùng ngày giờ mà số phận còn khác nhau nữa là giống lá số :| chịu đấy.
Thôi, bạn và chị Mya ko quen biết j nhau, ko tranh cãi nhau bao giờ vì chưa từng nói chuyện và chị ấy ko ảnh hưởng lợi ích j đến bạn. Đây là điều hiển nhiên. Bạn có cáu gắt với chị T.AO thì tìm chị ấy chứ ko nên giận lây sang chị Mya chỉ vì 2 người đó là bạn.
Mình chỉ nói zậy thôi, ko phải là chị Mya mà là người khác bị vạ lây mình cũng bênh thôi. Xin lỗi vì đã bênh nhé !
kyvibach
09/06/2025
Game mưa, ngoài trời cũng đang mưa.
Mưa rơi va tí tách vào cửa sổ...
Mưa cũng tốt, ngày mai mát mẻ làm việc dễ chịu.
Mưa rơi va tí tách vào cửa sổ...
Mưa cũng tốt, ngày mai mát mẻ làm việc dễ chịu.


