Nhật ký thành tỷ phú
tony99
05/06/2025
tụi mài chém gió quá =))
Nói chung muốn thành công phải có thời có vận, sức người chỉ là cái gì đó quá đỗi bé nhỏ trong cuộc đời thôi. Thời vận ko ủng hộ thì làm việc gì cũng khó thành, ko phải kì vọng làm gì.
Bé con của anh vào vận âm long trực, năm trứơc anh bảo là giờ 1 là em nghe lời anh, 2 là em sẽ phải nghe lời sếp, nhưng nhiều nước mắt hơn đấy. Ban đầu con bé nghe lời anh lắm, mọi chuyện thuận buồm, làm gì cũng có trớn hết, đâm ra khi đó con người ta tự tin hơn hẳn, tự nghĩ rằng mình giỏi, mình có khả năng xoay chuyển cục diện, đâm ra tính tình bạn ấy lại trở về như cũ, quyết làm theo ý mình. CUối cùng mấy ngày gần đây, mọi chuyện đều ko tốt, nhiều vấn đề chồng chéo khiến bạn ấy như đụng đâu cũng thấy vướng, trong khi từ ngày đi làm, anh đã hướng dẫn từng li từng tí, cuối cùng vẫn ko nghe.
Tuổi trẻ, thường sai lầm đều như nhau cả, và hầu hết đều phải trả giá. haha.
Nhưng anh thấy mấy bạn dính mắc với huyền học, đa số đều thần kinh và hơi ngáo ngáo, ngoài kia có cụ vuilong làm cái pic gì đó tử bình, nói thiên văn kết hợp với âm dương abc, nói nhăng nói cuội, trắng đen rồi giả sử tùm la tùm lum, thật ngáo, ko biết có đọc kĩ kiến thức chuyên môn về vật lý chưa nữa.
Anh nhớ cụ ấy làm cái lí luận này cả chục năm rồi, mà toàn viết cái gì đâu đâu ko, dùng huyền học lí giải hiện tượng khoa học, đến quê cha đất tổ của huyền học là TQ còn chưa có suy nghĩ đẳng cấp như vậy :v
Nói chung muốn thành công phải có thời có vận, sức người chỉ là cái gì đó quá đỗi bé nhỏ trong cuộc đời thôi. Thời vận ko ủng hộ thì làm việc gì cũng khó thành, ko phải kì vọng làm gì.
Bé con của anh vào vận âm long trực, năm trứơc anh bảo là giờ 1 là em nghe lời anh, 2 là em sẽ phải nghe lời sếp, nhưng nhiều nước mắt hơn đấy. Ban đầu con bé nghe lời anh lắm, mọi chuyện thuận buồm, làm gì cũng có trớn hết, đâm ra khi đó con người ta tự tin hơn hẳn, tự nghĩ rằng mình giỏi, mình có khả năng xoay chuyển cục diện, đâm ra tính tình bạn ấy lại trở về như cũ, quyết làm theo ý mình. CUối cùng mấy ngày gần đây, mọi chuyện đều ko tốt, nhiều vấn đề chồng chéo khiến bạn ấy như đụng đâu cũng thấy vướng, trong khi từ ngày đi làm, anh đã hướng dẫn từng li từng tí, cuối cùng vẫn ko nghe.
Tuổi trẻ, thường sai lầm đều như nhau cả, và hầu hết đều phải trả giá. haha.
Nhưng anh thấy mấy bạn dính mắc với huyền học, đa số đều thần kinh và hơi ngáo ngáo, ngoài kia có cụ vuilong làm cái pic gì đó tử bình, nói thiên văn kết hợp với âm dương abc, nói nhăng nói cuội, trắng đen rồi giả sử tùm la tùm lum, thật ngáo, ko biết có đọc kĩ kiến thức chuyên môn về vật lý chưa nữa.
Anh nhớ cụ ấy làm cái lí luận này cả chục năm rồi, mà toàn viết cái gì đâu đâu ko, dùng huyền học lí giải hiện tượng khoa học, đến quê cha đất tổ của huyền học là TQ còn chưa có suy nghĩ đẳng cấp như vậy :v
T0ny99
05/06/2025
tony99, on 05/06/2025 - 20:45, said:
tụi mài chém gió quá =))
Nói chung muốn thành công phải có thời có vận, sức người chỉ là cái gì đó quá đỗi bé nhỏ trong cuộc đời thôi. Thời vận ko ủng hộ thì làm việc gì cũng khó thành, ko phải kì vọng làm gì.
Bé con của anh vào vận âm long trực, năm trứơc anh bảo là giờ 1 là em nghe lời anh, 2 là em sẽ phải nghe lời sếp, nhưng nhiều nước mắt hơn đấy. Ban đầu con bé nghe lời anh lắm, mọi chuyện thuận buồm, làm gì cũng có trớn hết, đâm ra khi đó con người ta tự tin hơn hẳn, tự nghĩ rằng mình giỏi, mình có khả năng xoay chuyển cục diện, đâm ra tính tình bạn ấy lại trở về như cũ, quyết làm theo ý mình. CUối cùng mấy ngày gần đây, mọi chuyện đều ko tốt, nhiều vấn đề chồng chéo khiến bạn ấy như đụng đâu cũng thấy vướng, trong khi từ ngày đi làm, anh đã hướng dẫn từng li từng tí, cuối cùng vẫn ko nghe.
Tuổi trẻ, thường sai lầm đều như nhau cả, và hầu hết đều phải trả giá. haha.
Nhưng anh thấy mấy bạn dính mắc với huyền học, đa số đều thần kinh và hơi ngáo ngáo, ngoài kia có cụ vuilong làm cái pic gì đó tử bình, nói thiên văn kết hợp với âm dương abc, nói nhăng nói cuội, trắng đen rồi giả sử tùm la tùm lum, thật ngáo, ko biết có đọc kĩ kiến thức chuyên môn về vật lý chưa nữa.
Anh nhớ cụ ấy làm cái lí luận này cả chục năm rồi, mà toàn viết cái gì đâu đâu ko, dùng huyền học lí giải hiện tượng khoa học, đến quê cha đất tổ của huyền học là TQ còn chưa có suy nghĩ đẳng cấp như vậy :v
Nói chung muốn thành công phải có thời có vận, sức người chỉ là cái gì đó quá đỗi bé nhỏ trong cuộc đời thôi. Thời vận ko ủng hộ thì làm việc gì cũng khó thành, ko phải kì vọng làm gì.
Bé con của anh vào vận âm long trực, năm trứơc anh bảo là giờ 1 là em nghe lời anh, 2 là em sẽ phải nghe lời sếp, nhưng nhiều nước mắt hơn đấy. Ban đầu con bé nghe lời anh lắm, mọi chuyện thuận buồm, làm gì cũng có trớn hết, đâm ra khi đó con người ta tự tin hơn hẳn, tự nghĩ rằng mình giỏi, mình có khả năng xoay chuyển cục diện, đâm ra tính tình bạn ấy lại trở về như cũ, quyết làm theo ý mình. CUối cùng mấy ngày gần đây, mọi chuyện đều ko tốt, nhiều vấn đề chồng chéo khiến bạn ấy như đụng đâu cũng thấy vướng, trong khi từ ngày đi làm, anh đã hướng dẫn từng li từng tí, cuối cùng vẫn ko nghe.
Tuổi trẻ, thường sai lầm đều như nhau cả, và hầu hết đều phải trả giá. haha.
Nhưng anh thấy mấy bạn dính mắc với huyền học, đa số đều thần kinh và hơi ngáo ngáo, ngoài kia có cụ vuilong làm cái pic gì đó tử bình, nói thiên văn kết hợp với âm dương abc, nói nhăng nói cuội, trắng đen rồi giả sử tùm la tùm lum, thật ngáo, ko biết có đọc kĩ kiến thức chuyên môn về vật lý chưa nữa.
Anh nhớ cụ ấy làm cái lí luận này cả chục năm rồi, mà toàn viết cái gì đâu đâu ko, dùng huyền học lí giải hiện tượng khoa học, đến quê cha đất tổ của huyền học là TQ còn chưa có suy nghĩ đẳng cấp như vậy :v
Em đang thử áp dụng tử vi vào thực tiễn này anh, em chỉ anh 1 mẹo này:
Chính tinh cung phu thê chính là mẫu người mình thích, rất khó dứt ra được, ví dụ cung phu thê anh là phá quân thì anh thích mấy bạn mệnh phá quân hoặc các bạn nữ có cá tính mạnh và ngược lại nếu bạn gái anh có chính tinh cung phu thê là Tử vi thì rất khó dứt anh ra, bám đuôi anh mãi thôi.
Áp dụng mẹo để săn gái, cứ tìm mấy đứa có chính tinh cung phu thê giống chính tinh cung mệnh của mình khả năng tán đổ rất cao
Mẹo này do bác nào trong diễn đàn đề xuất ấy mà em quên tên rồi
Trước đây em còn muốn sử dụng tử vi để lập ra một nhóm lợi ích trong công ty ăn tiền bẩn nhưng em nghĩ lại thì thực tế nó rất khó xảy ra chuyện như vậy được :v
prettyboy1109
05/06/2025
ThienKhoi8666, on 05/06/2025 - 20:56, said:
Bình thường mấy đứa có duyên với huyền học thì sẽ dính sát tinh ám tinh trong mệnh tài quan mà anh.
Em đang thử áp dụng tử vi vào thực tiễn này anh, em chỉ anh 1 mẹo này:
Chính tinh cung phu thê chính là mẫu người mình thích, rất khó dứt ra được, ví dụ cung phu thê anh là phá quân thì anh thích mấy bạn mệnh phá quân hoặc các bạn nữ có cá tính mạnh và ngược lại nếu bạn gái anh có chính tinh cung phu thê là Tử vi thì rất khó dứt anh ra, bám đuôi anh mãi thôi.
Áp dụng mẹo để săn gái, cứ tìm mấy đứa có chính tinh cung phu thê giống chính tinh cung mệnh của mình khả năng tán đổ rất cao
Mẹo này do bác nào trong diễn đàn đề xuất ấy mà em quên tên rồi
Trước đây em còn muốn sử dụng tử vi để lập ra một nhóm lợi ích trong công ty ăn tiền bẩn nhưng em nghĩ lại thì thực tế nó rất khó xảy ra chuyện như vậy được :v
tony99, on 05/06/2025 - 20:45, said:
tụi mài chém gió quá =))
Nói chung muốn thành công phải có thời có vận, sức người chỉ là cái gì đó quá đỗi bé nhỏ trong cuộc đời thôi. Thời vận ko ủng hộ thì làm việc gì cũng khó thành, ko phải kì vọng làm gì.
Bé con của anh vào vận âm long trực, năm trứơc anh bảo là giờ 1 là em nghe lời anh, 2 là em sẽ phải nghe lời sếp, nhưng nhiều nước mắt hơn đấy. Ban đầu con bé nghe lời anh lắm, mọi chuyện thuận buồm, làm gì cũng có trớn hết, đâm ra khi đó con người ta tự tin hơn hẳn, tự nghĩ rằng mình giỏi, mình có khả năng xoay chuyển cục diện, đâm ra tính tình bạn ấy lại trở về như cũ, quyết làm theo ý mình. CUối cùng mấy ngày gần đây, mọi chuyện đều ko tốt, nhiều vấn đề chồng chéo khiến bạn ấy như đụng đâu cũng thấy vướng, trong khi từ ngày đi làm, anh đã hướng dẫn từng li từng tí, cuối cùng vẫn ko nghe.
Tuổi trẻ, thường sai lầm đều như nhau cả, và hầu hết đều phải trả giá. haha.
Nhưng anh thấy mấy bạn dính mắc với huyền học, đa số đều thần kinh và hơi ngáo ngáo, ngoài kia có cụ vuilong làm cái pic gì đó tử bình, nói thiên văn kết hợp với âm dương abc, nói nhăng nói cuội, trắng đen rồi giả sử tùm la tùm lum, thật ngáo, ko biết có đọc kĩ kiến thức chuyên môn về vật lý chưa nữa.
Anh nhớ cụ ấy làm cái lí luận này cả chục năm rồi, mà toàn viết cái gì đâu đâu ko, dùng huyền học lí giải hiện tượng khoa học, đến quê cha đất tổ của huyền học là TQ còn chưa có suy nghĩ đẳng cấp như vậy :v
Nói chung muốn thành công phải có thời có vận, sức người chỉ là cái gì đó quá đỗi bé nhỏ trong cuộc đời thôi. Thời vận ko ủng hộ thì làm việc gì cũng khó thành, ko phải kì vọng làm gì.
Bé con của anh vào vận âm long trực, năm trứơc anh bảo là giờ 1 là em nghe lời anh, 2 là em sẽ phải nghe lời sếp, nhưng nhiều nước mắt hơn đấy. Ban đầu con bé nghe lời anh lắm, mọi chuyện thuận buồm, làm gì cũng có trớn hết, đâm ra khi đó con người ta tự tin hơn hẳn, tự nghĩ rằng mình giỏi, mình có khả năng xoay chuyển cục diện, đâm ra tính tình bạn ấy lại trở về như cũ, quyết làm theo ý mình. CUối cùng mấy ngày gần đây, mọi chuyện đều ko tốt, nhiều vấn đề chồng chéo khiến bạn ấy như đụng đâu cũng thấy vướng, trong khi từ ngày đi làm, anh đã hướng dẫn từng li từng tí, cuối cùng vẫn ko nghe.
Tuổi trẻ, thường sai lầm đều như nhau cả, và hầu hết đều phải trả giá. haha.
Nhưng anh thấy mấy bạn dính mắc với huyền học, đa số đều thần kinh và hơi ngáo ngáo, ngoài kia có cụ vuilong làm cái pic gì đó tử bình, nói thiên văn kết hợp với âm dương abc, nói nhăng nói cuội, trắng đen rồi giả sử tùm la tùm lum, thật ngáo, ko biết có đọc kĩ kiến thức chuyên môn về vật lý chưa nữa.
Anh nhớ cụ ấy làm cái lí luận này cả chục năm rồi, mà toàn viết cái gì đâu đâu ko, dùng huyền học lí giải hiện tượng khoa học, đến quê cha đất tổ của huyền học là TQ còn chưa có suy nghĩ đẳng cấp như vậy :v
Đơn cử như mấy anh kỹ sư xây dựng, nghề này nhiều người giỏi mà rồi cũng bỏ nghề hết vì toàn nợ lương,quịt lương, môi trường toxic, ...
T0ny99
05/06/2025
tony99
05/06/2025
ThienKhoi8666, on 05/06/2025 - 20:56, said:
Bình thường mấy đứa có duyên với huyền học thì sẽ dính sát tinh ám tinh trong mệnh tài quan mà anh.
Em đang thử áp dụng tử vi vào thực tiễn này anh, em chỉ anh 1 mẹo này:
Chính tinh cung phu thê chính là mẫu người mình thích, rất khó dứt ra được, ví dụ cung phu thê anh là phá quân thì anh thích mấy bạn mệnh phá quân hoặc các bạn nữ có cá tính mạnh và ngược lại nếu bạn gái anh có chính tinh cung phu thê là Tử vi thì rất khó dứt anh ra, bám đuôi anh mãi thôi.
Áp dụng mẹo để săn gái, cứ tìm mấy đứa có chính tinh cung phu thê giống chính tinh cung mệnh của mình khả năng tán đổ rất cao
Mẹo này do bác nào trong diễn đàn đề xuất ấy mà em quên tên rồi
Trước đây em còn muốn sử dụng tử vi để lập ra một nhóm lợi ích trong công ty ăn tiền bẩn nhưng em nghĩ lại thì thực tế nó rất khó xảy ra chuyện như vậy được :v
Em đang thử áp dụng tử vi vào thực tiễn này anh, em chỉ anh 1 mẹo này:
Chính tinh cung phu thê chính là mẫu người mình thích, rất khó dứt ra được, ví dụ cung phu thê anh là phá quân thì anh thích mấy bạn mệnh phá quân hoặc các bạn nữ có cá tính mạnh và ngược lại nếu bạn gái anh có chính tinh cung phu thê là Tử vi thì rất khó dứt anh ra, bám đuôi anh mãi thôi.
Áp dụng mẹo để săn gái, cứ tìm mấy đứa có chính tinh cung phu thê giống chính tinh cung mệnh của mình khả năng tán đổ rất cao
Mẹo này do bác nào trong diễn đàn đề xuất ấy mà em quên tên rồi
Trước đây em còn muốn sử dụng tử vi để lập ra một nhóm lợi ích trong công ty ăn tiền bẩn nhưng em nghĩ lại thì thực tế nó rất khó xảy ra chuyện như vậy được :v
anh quen gái thì ít gái là phá quân lắm, style hiền hiền, xinh xinh, vui tính 1 tí.
Tính anh từ ngày xưa là luôn muốn để hình tượng đẹp trong lòng người khác do anh mệnh âm long trực, dù trong lòng muốn bộc phát nhưng mặt luôn vui cười. Trong đội juve nó nhận xét anh thế này : cứ gọi tên anh, anh quay lại là thấy anh cười, dù là người quen hay ko quen, ghét hay ko ghét.
Nhưng anh nóng tính đấy, ngày trước luôn kìm nén lại, nhưng lúc anh rớt đến giờ thì nhiều khi anh ko kìm dc, vào trong kia lúc đánh nhau, mình anh cân vài mạng, mà tụi nó đấm đá thường thôi, trong suy nghĩ của anh toàn muốn 'đập chết' tụi nó, đánh tay bo mà anh túm dc tụi nó là anh kéo phang thẳng vào tường, hoặc ghì đầu tụi nó đập vào tường, hoặc mấy lần anh gạt tụi nó té xuống, lấy chân đá, may mà toàn dừng trước mặt tụi nó ko.
Anh tập gym cũng để phát tiết bớt tính cách đấy, do đó, sao anh lại thích gái phá quân dc, tính cách anh luôn muốn át tính cách gái, cho nên, chỉ có gái xinh và hơi hiền hiền tí mới thíchhh haha
kyvibach
05/06/2025
Tài giao tiếp gì đâu em, trời cho ta cái dao phẫu thuật mà ta dùng để mổ gà mổ heo thì lệch hướng, hay trời cho ta cái kim châm cứu mà ta dùng nó để may vá cũng lệch hướng.
Ở đời, phải biết mình có gì, có thể ta sẽ không dùng, nhưng một khi dùng khả năng của ta thì phải lợi lạc cho chúng sinh.
Đó không phải tài giao tiếp đâu, đó là thần thông, là Cảm và Thông...
Anh dùng thần thông để nói pháp, để thấu hiểu nhân sinh. Để chữa lành nỗi đau bị phụ tình muôn thuở...
Ở đời, phải biết mình có gì, có thể ta sẽ không dùng, nhưng một khi dùng khả năng của ta thì phải lợi lạc cho chúng sinh.
Đó không phải tài giao tiếp đâu, đó là thần thông, là Cảm và Thông...
Anh dùng thần thông để nói pháp, để thấu hiểu nhân sinh. Để chữa lành nỗi đau bị phụ tình muôn thuở...
tony99
05/06/2025
đúng là trên đời này ko có gì gấp gáp cả.
HÔm bữa anh dùng chat gpt plus độ 400k/tháng, anh thấy hơi mắc anh nghỉ nửa tháng.
Vào nhóm, họ bán chat gpt dạng sinh viên mẽo, 200k/2 tháng, hôm cuối tháng 5 là hạn chót rồi, sáng bán 120k/2 tháng, mà anh quên nên tối mua đắt.
QUa tụi chatgpt khuyến mãi giá ở nước nào đó 1$/tháng, bà nó, tụi nó reg bán 10k/acc chung và 50k/acc riêng. Thực ra anh reg cũng dc, mà lười và đang xài accc plus rùi.
Đúng là ko có gì phải vội vàng cả
HÔm bữa anh dùng chat gpt plus độ 400k/tháng, anh thấy hơi mắc anh nghỉ nửa tháng.
Vào nhóm, họ bán chat gpt dạng sinh viên mẽo, 200k/2 tháng, hôm cuối tháng 5 là hạn chót rồi, sáng bán 120k/2 tháng, mà anh quên nên tối mua đắt.
QUa tụi chatgpt khuyến mãi giá ở nước nào đó 1$/tháng, bà nó, tụi nó reg bán 10k/acc chung và 50k/acc riêng. Thực ra anh reg cũng dc, mà lười và đang xài accc plus rùi.
Đúng là ko có gì phải vội vàng cả
T0ny99
06/06/2025
tony99, on 05/06/2025 - 23:19, said:
đúng là trên đời này ko có gì gấp gáp cả.
HÔm bữa anh dùng chat gpt plus độ 400k/tháng, anh thấy hơi mắc anh nghỉ nửa tháng.
Vào nhóm, họ bán chat gpt dạng sinh viên mẽo, 200k/2 tháng, hôm cuối tháng 5 là hạn chót rồi, sáng bán 120k/2 tháng, mà anh quên nên tối mua đắt.
QUa tụi chatgpt khuyến mãi giá ở nước nào đó 1$/tháng, bà nó, tụi nó reg bán 10k/acc chung và 50k/acc riêng. Thực ra anh reg cũng dc, mà lười và đang xài accc plus rùi.
Đúng là ko có gì phải vội vàng cả
HÔm bữa anh dùng chat gpt plus độ 400k/tháng, anh thấy hơi mắc anh nghỉ nửa tháng.
Vào nhóm, họ bán chat gpt dạng sinh viên mẽo, 200k/2 tháng, hôm cuối tháng 5 là hạn chót rồi, sáng bán 120k/2 tháng, mà anh quên nên tối mua đắt.
QUa tụi chatgpt khuyến mãi giá ở nước nào đó 1$/tháng, bà nó, tụi nó reg bán 10k/acc chung và 50k/acc riêng. Thực ra anh reg cũng dc, mà lười và đang xài accc plus rùi.
Đúng là ko có gì phải vội vàng cả
Em ko bt xem tứ trụ
Sửa bởi ThienKhoi8666: 06/06/2025 - 10:00
kyvibach
06/06/2025
Dưới tán cây xanh
Bậc giải thoát dạy: bóng mát ta hưởng hôm nay cũng là nhân quả
kyvibach
06/06/2025
Vừa xem xong bộ phim "Hương mật tựa khói sương".
Hương mật tựa khói sương là câu chuyện tình tay ba nhiều sóng gió giữa ba vị thần: Hỏa thần Húc Phượng con trai thiên đế, Dạ thần Nhuận Ngọc- anh trai cùng cha khác mệ của Húc Phượng, Cẩm Mịch-con gấy của Hoa thần Tử Phân.
Sửa bởi kyvibach: 06/06/2025 - 23:26
Hương mật tựa khói sương là câu chuyện tình tay ba nhiều sóng gió giữa ba vị thần: Hỏa thần Húc Phượng con trai thiên đế, Dạ thần Nhuận Ngọc- anh trai cùng cha khác mệ của Húc Phượng, Cẩm Mịch-con gấy của Hoa thần Tử Phân.
Sửa bởi kyvibach: 06/06/2025 - 23:26
kyvibach
07/06/2025
thứ 6, ngày 06 tháng 06 năm 2025 sau công nguyên.
Giữa vô tận bóng đêm, một điểm linh quang chớp sáng từ phương Nam bay đến, xẹt qua hư không
Điểm linh quang dừng lại trên một làng nhỏ ven sông, lóe sáng vài lần rồi biến mất.
Có tiếng trẻ sơ sinh khóc đâu đó trong làng, một sinh linh ra đời.
Giữa vô tận bóng đêm, một điểm linh quang chớp sáng từ phương Nam bay đến, xẹt qua hư không
Điểm linh quang dừng lại trên một làng nhỏ ven sông, lóe sáng vài lần rồi biến mất.
Có tiếng trẻ sơ sinh khóc đâu đó trong làng, một sinh linh ra đời.
T0ny99
07/06/2025
tony99
07/06/2025
ThienKhoi8666, on 06/06/2025 - 09:47, said:
Anh Tony xem giúp em có số tướng cướp không? Một đời anh minh muốn làm chánh trị
Em ko bt xem tứ trụ
Em ko bt xem tứ trụ
ThienKhoi8666, on 06/06/2025 - 09:47, said:
Anh Tony xem giúp em có số tướng cướp không? Một đời anh minh muốn làm chánh trị
Em ko bt xem tứ trụ
Em ko bt xem tứ trụ
Sửa bởi tony99: 07/06/2025 - 12:15
T0ny99
07/06/2025
tony99
07/06/2025
ThienKhoi8666, on 07/06/2025 - 12:16, said:
Thế đủ làm tướng cướp, cướp của thiên hạ được không
Là tướng, cầm ấn, phải có ấn ở mệnh hay ở vận, trước đó ấn phải có nguồn là quan hay sát.
Để kiếm tiền chủ động, phải có chính tài lộ, muốn đầu tư phải có thiên tài vượng.
Đó là kiến thức cơ bản.