Nhật ký thành tỷ phú
MHTH
04/05/2025
Dạ người yêu em theo Đạo Kitô (Đạo Thiên Chúa) nên khả năng tháng sau em đi học Đạo. Tổ chức đám cưới theo Đạo nên mời người thân gia đình ấm cúng thôi ạ.
Mong chị tìm thấy bên đỗ hạnh phúc ạ :x
Mong chị tìm thấy bên đỗ hạnh phúc ạ :x
kyvibach
05/05/2025
Mộng giấc mơ xưa
Thấy mình ở một khu chợ, giống như chợ cạnh nhà ngày xưa, nhưng cũng khác một chút.
Mình đến một gian hàng lấy một hũ mật ngọt để ăn, thoáng cái muốn tìm lại gian hàng đó để trả tiền thì không thấy, mà tính mình thì mua bán sòng phẳng nên rất khó chịu, đi tìm khắp chợ nhưng chợ vãn..
Thấy mình ở một khu chợ, giống như chợ cạnh nhà ngày xưa, nhưng cũng khác một chút.
Mình đến một gian hàng lấy một hũ mật ngọt để ăn, thoáng cái muốn tìm lại gian hàng đó để trả tiền thì không thấy, mà tính mình thì mua bán sòng phẳng nên rất khó chịu, đi tìm khắp chợ nhưng chợ vãn..
kyvibach
05/05/2025
Mẫu thân phụ thân, hài nhi đang ngồi bên đường Phạm Hùng chờ mì tôm.
Ở nhà mọi người ăn uống gì chưa.
Công việc dạo này vẫn đều đều, hài nhi lo được hết, hài nhi đã chuẩn bị sẵn một file trình chiếu, phòng khi nghỉ việc các tiểu đệ mới vào biết cách làm việc.
Hài nhi làm việc luôn luôn chu đáo, cẩn mật.
Các thầy bà bảo hài nhi buôn bán tốt. Mà hài nhi chỉ biết buôn bán chứng khoán chớ chưa biết buôn gì.
Hài nhi đang luyện thành tiên, thành tiên rồi cái gì cũng dễ dàng, chữa bệnh cho mẫu thân phụ thân, trừ ma tróc quỷ cho hương lân.
Hài nhi thích dùng thần thông bắt quỷ.
Ở nhà mọi người ăn uống gì chưa.
Công việc dạo này vẫn đều đều, hài nhi lo được hết, hài nhi đã chuẩn bị sẵn một file trình chiếu, phòng khi nghỉ việc các tiểu đệ mới vào biết cách làm việc.
Hài nhi làm việc luôn luôn chu đáo, cẩn mật.
Các thầy bà bảo hài nhi buôn bán tốt. Mà hài nhi chỉ biết buôn bán chứng khoán chớ chưa biết buôn gì.
Hài nhi đang luyện thành tiên, thành tiên rồi cái gì cũng dễ dàng, chữa bệnh cho mẫu thân phụ thân, trừ ma tróc quỷ cho hương lân.
Hài nhi thích dùng thần thông bắt quỷ.
kyvibach
06/05/2025
Tên hài nhi vang danh khắp giang hồ tứ hải... Tên + phonenumber in khắp các kiện hàng gửi đi
kyvibach
06/05/2025
Ngã kim ẩm thủy nội phường thị cổ vật Vạn Phúc.
Bên cạnh có 1 nhóm trung niên đang đàm tiếu chuyện thời tiết.
Từng hàng thiết mã đứng bên vỉa hè giả đá, im lặng. Không gian rộng lớn truyền đi tiếng lá xôn xao. Ánh mắt ta nhìn xa xăm chung cư đối diện, tự vấn tâm, đến bao giờ mới sở hữu một căn.
Bao nhiêu chúng sinh trong nhân giới, hà cớ gì ta vẫn lạc nơi đây, nếm qua đắng cay trần thế
Bên cạnh có 1 nhóm trung niên đang đàm tiếu chuyện thời tiết.
Từng hàng thiết mã đứng bên vỉa hè giả đá, im lặng. Không gian rộng lớn truyền đi tiếng lá xôn xao. Ánh mắt ta nhìn xa xăm chung cư đối diện, tự vấn tâm, đến bao giờ mới sở hữu một căn.
Bao nhiêu chúng sinh trong nhân giới, hà cớ gì ta vẫn lạc nơi đây, nếm qua đắng cay trần thế
kyvibach
07/05/2025
Ta đang ngồi ở làng lụa Vạn Phúc uống nước.
Gió mát muốn ngủ một giấc nhưng chợt nhớ ra đây không phải là quê hương
Ta ở Hà Nội tứ cố vô thân, bằng hữu nhiều nhưng không ai là tri âm tri kỷ
Chỉ biết hướng hư không thổ lộ tiếng lòng.
Xa quê đã 1 năm ròng rã, từ ngày còn chân ướt chân ráo ngơ ngác nhìn đèn đường chớp tắt mà giờ đã lượn khắp hang cùng ngõ hẻm, tay ta đã dẻo, chân ta đã dai hơn, thân ta không còn mùi bùn đất hoang hoải mà tỏa ra mùi thuốc diamond, mùi thuốc dẹt thăng long, mùi xăng dầu, thoang thoảng lây nhiễm hương nước hoa đồng nghiệp...
Tâm trí ta không còn inh ỏi tiếng dế mèn, dế dũi, cóc nhái trâu bò... Mà đã đầy ắp tiếng nhạc điện tử, tiếng còi tiếng động cơ các loại.
Nơi đây đã và đang đồng hóa dần vọng tâm của ta.
Gió mát muốn ngủ một giấc nhưng chợt nhớ ra đây không phải là quê hương
Ta ở Hà Nội tứ cố vô thân, bằng hữu nhiều nhưng không ai là tri âm tri kỷ
Chỉ biết hướng hư không thổ lộ tiếng lòng.
Xa quê đã 1 năm ròng rã, từ ngày còn chân ướt chân ráo ngơ ngác nhìn đèn đường chớp tắt mà giờ đã lượn khắp hang cùng ngõ hẻm, tay ta đã dẻo, chân ta đã dai hơn, thân ta không còn mùi bùn đất hoang hoải mà tỏa ra mùi thuốc diamond, mùi thuốc dẹt thăng long, mùi xăng dầu, thoang thoảng lây nhiễm hương nước hoa đồng nghiệp...
Tâm trí ta không còn inh ỏi tiếng dế mèn, dế dũi, cóc nhái trâu bò... Mà đã đầy ắp tiếng nhạc điện tử, tiếng còi tiếng động cơ các loại.
Nơi đây đã và đang đồng hóa dần vọng tâm của ta.
kyvibach
07/05/2025
Nay phu nhân sếp cho 1 hũ lạc rang muối, mà để quên ở cty.
Gạo thì hết, ăn mì gói.
Gạo thì hết, ăn mì gói.
tony99
08/05/2025
MHTH, on 04/05/2025 - 23:03, said:
Dạ người yêu em theo Đạo Kitô (Đạo Thiên Chúa) nên khả năng tháng sau em đi học Đạo. Tổ chức đám cưới theo Đạo nên mời người thân gia đình ấm cúng thôi ạ.
Mong chị tìm thấy bên đỗ hạnh phúc ạ :x
Mong chị tìm thấy bên đỗ hạnh phúc ạ :x
MHTH
08/05/2025
Làm sao để bạn gái anh theo anh thì tự khắc theo Đạo thuiii. Tại sao bạn gái anh chưa theo anh ? :v