Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
30/04/2025
Anh là một người dễ cảm thông nên hay mơ những giấc mơ kỳ lạ.
Cảm và Thông, hai từ giản đơn nhưng dành cả đời để để đi đến.
Cảm và Thông... Là thiền định, tôi thở vào tôi biết tôi thở vào là Cảm. Tôi hít vừa đủ cho các tế bào dùng là Thông, nhưng tham lam hít 1 hơi dài lại mất Thông.
Có Cảm có Thông thì mới có buông bỏ có hi sinh, có đạo quả, có cân bằng.
Đó là nền móng thành tỷ phú của anh, một người dễ cảm thông với vạn vật, hiểu hàng biết giá trị của hàng, hiểu phật biết thánh, thì buôn thần bán thánh... Không biết hàng không hiểu trị giá của hàng thì sao thành một thương gia tài ba được.
Cảm và Thông, hai từ giản đơn nhưng dành cả đời để để đi đến.
Cảm và Thông... Là thiền định, tôi thở vào tôi biết tôi thở vào là Cảm. Tôi hít vừa đủ cho các tế bào dùng là Thông, nhưng tham lam hít 1 hơi dài lại mất Thông.
Có Cảm có Thông thì mới có buông bỏ có hi sinh, có đạo quả, có cân bằng.
Đó là nền móng thành tỷ phú của anh, một người dễ cảm thông với vạn vật, hiểu hàng biết giá trị của hàng, hiểu phật biết thánh, thì buôn thần bán thánh... Không biết hàng không hiểu trị giá của hàng thì sao thành một thương gia tài ba được.
kyvibach
30/04/2025
Gốc rễ của kinh bang tế thế là Cảm - Thông.
Chính trị, một chính trị gia không có Cảm-Thông thì không được lê dân bá tánh ái mộ.
Xưa nay các bậc minh quân được lưu danh thiên cổ cũng vì tài cảm và thông!
Những gì tốt đẹp trên đời đều phát sinh từ cảm-thông.
Lá lành gói lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều.
Đó là sự cảm thông, tiêu biểu cho sinh vật sống, và các giống loài chỉ khác nhau ở sự cảm thông.
Chính trị, một chính trị gia không có Cảm-Thông thì không được lê dân bá tánh ái mộ.
Xưa nay các bậc minh quân được lưu danh thiên cổ cũng vì tài cảm và thông!
Những gì tốt đẹp trên đời đều phát sinh từ cảm-thông.
Lá lành gói lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều.
Đó là sự cảm thông, tiêu biểu cho sinh vật sống, và các giống loài chỉ khác nhau ở sự cảm thông.
kyvibach
30/04/2025
Anh vốn là đại la kim tiên, xưa kia ở thượng giới
Vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc
Thần tú liệt trương, hàn lai thử vãng
Thu thâu đông tàng.
Nhậm dư thành tuế, luật dữ điệu dương
Là một vị tiên ở thượng giới, nhìn hồng trần lắm cảnh đau thương nên hạ phàm nhiều kiếp để giáo hóa chúng sinh.
Kiếp này là kiếp bao nhiêu nhỉ, anh cũng không nhớ nữa...
Nhưng vì đời này có smartphone nên anh đầu thai lần nữa để trải nghiệm
Nhân tiện gieo chủng tử giải thoát vào nhân giới.
Mai anh lại ra lại Hà Nội rồi em ạ.
Vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc
Thần tú liệt trương, hàn lai thử vãng
Thu thâu đông tàng.
Nhậm dư thành tuế, luật dữ điệu dương
Là một vị tiên ở thượng giới, nhìn hồng trần lắm cảnh đau thương nên hạ phàm nhiều kiếp để giáo hóa chúng sinh.
Kiếp này là kiếp bao nhiêu nhỉ, anh cũng không nhớ nữa...
Nhưng vì đời này có smartphone nên anh đầu thai lần nữa để trải nghiệm
Nhân tiện gieo chủng tử giải thoát vào nhân giới.
Mai anh lại ra lại Hà Nội rồi em ạ.
kyvibach
30/04/2025
Trong Quỷ Cốc Toán có nói số anh,
Nam Viên Bắc Trạch... Tức là nhà Bắc còn vườn ở Nam.
Nam tiến lập nghiệp em ạ.
Hoặc Huế, Đà Nẵng.. Làm cơ sở phát triển sự nghiệp chớ miền Bắc để dựng nhà ở.
Nam Viên Bắc Trạch... Tức là nhà Bắc còn vườn ở Nam.
Nam tiến lập nghiệp em ạ.
Hoặc Huế, Đà Nẵng.. Làm cơ sở phát triển sự nghiệp chớ miền Bắc để dựng nhà ở.
tony99
30/04/2025
QuyenLocTamMinh, on 30/04/2025 - 19:25, said:
Tôi đào hồng kiếp nên rất sợ, yêu là nghiệp chướng đau đớn. Xưa cưới vk vì thầy Gia Thi xui được số phá đẩu nên lấy đi
Lấy vk vì tâm linh
Lấy vk vì tâm linh
QuyenLocTamMinh
01/05/2025
tony99, on 30/04/2025 - 21:52, said:
mình có đào kiếp ở thê, hồng chiếu về. Có sao đâu nhỉ, à thê có triệt nữa. Quen gái trước giờ đa số dc gái chiều :v kiểu tới bến tới z luôn ấy. Giờ cũng muốn lấy vợ, lấy vì nghe bảo lấy vợ ms ngon dc, vậy thôi.
Chịch nhau dễ, lấy nhau khó, đẻ con với nhau là trời sắp đặt
tony99
01/05/2025
QuyenLocTamMinh, on 01/05/2025 - 06:54, said:
Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ
Chịch nhau dễ, lấy nhau khó, đẻ con với nhau là trời sắp đặt
Chịch nhau dễ, lấy nhau khó, đẻ con với nhau là trời sắp đặt
Hi vọng mọi chuyện như ý. Bận và mệt, lười tán gái luôn, đã lâu lắm ko tán hươu tán vượn vs gái khác rồi :v chỉ là lười.
kyvibach
01/05/2025
Vợ anh giỏi chứ ko biết giàu hay không.
Nhưng chắc chắn thông minh.
Anh thì chỉ cần vợ hiểu chuyện, không cần vợ phải xinh hay giàu đâu.
Anh đến Ninh Bình r
Nhưng chắc chắn thông minh.
Anh thì chỉ cần vợ hiểu chuyện, không cần vợ phải xinh hay giàu đâu.
Anh đến Ninh Bình r
kyvibach
01/05/2025
Ta vừa vượt qua sông Châu Giang, sắp tiến vào Thăng Long, theo sau là hơn 5 vạn thiết mã, chiến xa cùng lương thảo.
Ta cho quân tạm dừng bên bờ sông Châu Giang, tại một khách điếm tên là Khương Nhàn..
Ta cho quân tạm dừng bên bờ sông Châu Giang, tại một khách điếm tên là Khương Nhàn..
kyvibach
02/05/2025
Mộng giấc mơ xưa
Về một làng chài sống cách xa thế giới văn minh.
Trong thời chiến, làng chài này đã tách ra và tránh kẻ địch nên an toàn.
Về một làng chài sống cách xa thế giới văn minh.
Trong thời chiến, làng chài này đã tách ra và tránh kẻ địch nên an toàn.
tony99
02/05/2025
còn ít ngày nữa là anh vào vận giáp tuất, kết thúc 1 chặng đường 10 năm vất vả, nhọc nhằn, thật ko thể tin nổi, đến anh cũng ko nghĩ mình có thể vượt qua những con đường dài đằng đẵng như vậy.
Những năm 20 tuổi đổ ra, mới đi làm thì ko thể giàu dc, đó lẽ lẽ tất dĩ ngẫu, có quen thì cũng là từ từ dành cho tương lai, vì anh bên ngành tài chính, cần sự cẩn trọng và vững vàng, những tưởng rằng quá trình xây nền tảng cứ tuần tự nhi tiến, mà thật ra nó tuần tự lắm, anh cứ xây từng mối quan hệ trong ngành, từ thành phố, đến tỉnh, rồi đến tỉnh khác, mảng khác, tất nhiên ko thể tự thân làm dc, nhưng nhờ có nhiều quan hệ thân thuộc bắc cầu.
Đùng 1 cái, thế là xongggg, đúng chữ xong, ui, chẳng thà mình thành danh rồi, ngã cái thì vẫn còn cái bằng chứng là mình đã từng lên đỉnh và làm lại cho nguòi ta tin, còn đây mình đang build up dang dở mà, để 1 phát vươn mình, mà ko vươn dc thì vất đi chứ còn gì nữa hehe.
Lúc về thì vẫn áp lực và mệt mỏi lắm, tiền thì có, nhưng đan xen thất bại, rồi đi xin vẫn dc, nhưng cuối cùng ko giữ dc, do năng lực, do nóng vội, do thời thế thay đổi xyz.... bẵng đâu 1 thời gian, chắc ông trời thương, thế là tự nhiên người này người kia giúp, gia đình giúp, anh em giúp, mọi thứ xây lại từ từ, kiếm dc tiền, mà ngồi ko cũng kiếm dc cơ, bắt đầu mở lại mối quan hệ, tất nhiên là vẫn còn nhỏ bé lắm, vì mình cũng chưa có tiền to để mà làm những thứ to to như ý nguyện, hehe, chấp nhận thôi. Sau đó lại có bạn gái, thay bạn gái, cũng y như bao người bình thường khác, rồi đại diện gia đình, người thân, ngồi với người này người kia, thật ra đối với trước kia là bình thường, nhưng giờ này cũng thấy thích thích, ít ra cũng ngửa mặt lên dc tí chút.
Vài ngày nữa là vào vận mới, tuất xung thìn, xung trực tiếp, tuất sửu mùi, giáp hợp kỉ, hehe, đã ở đáy sông rồi thì đi đâu cũng đến bờ sông thôi, mong là những tháng ngày thực hiện được khát vọng, làm lại từ đầu, chứ chán cái cảnh cỏ lúa bằng nhau quá đi :3
Những năm 20 tuổi đổ ra, mới đi làm thì ko thể giàu dc, đó lẽ lẽ tất dĩ ngẫu, có quen thì cũng là từ từ dành cho tương lai, vì anh bên ngành tài chính, cần sự cẩn trọng và vững vàng, những tưởng rằng quá trình xây nền tảng cứ tuần tự nhi tiến, mà thật ra nó tuần tự lắm, anh cứ xây từng mối quan hệ trong ngành, từ thành phố, đến tỉnh, rồi đến tỉnh khác, mảng khác, tất nhiên ko thể tự thân làm dc, nhưng nhờ có nhiều quan hệ thân thuộc bắc cầu.
Đùng 1 cái, thế là xongggg, đúng chữ xong, ui, chẳng thà mình thành danh rồi, ngã cái thì vẫn còn cái bằng chứng là mình đã từng lên đỉnh và làm lại cho nguòi ta tin, còn đây mình đang build up dang dở mà, để 1 phát vươn mình, mà ko vươn dc thì vất đi chứ còn gì nữa hehe.
Lúc về thì vẫn áp lực và mệt mỏi lắm, tiền thì có, nhưng đan xen thất bại, rồi đi xin vẫn dc, nhưng cuối cùng ko giữ dc, do năng lực, do nóng vội, do thời thế thay đổi xyz.... bẵng đâu 1 thời gian, chắc ông trời thương, thế là tự nhiên người này người kia giúp, gia đình giúp, anh em giúp, mọi thứ xây lại từ từ, kiếm dc tiền, mà ngồi ko cũng kiếm dc cơ, bắt đầu mở lại mối quan hệ, tất nhiên là vẫn còn nhỏ bé lắm, vì mình cũng chưa có tiền to để mà làm những thứ to to như ý nguyện, hehe, chấp nhận thôi. Sau đó lại có bạn gái, thay bạn gái, cũng y như bao người bình thường khác, rồi đại diện gia đình, người thân, ngồi với người này người kia, thật ra đối với trước kia là bình thường, nhưng giờ này cũng thấy thích thích, ít ra cũng ngửa mặt lên dc tí chút.
Vài ngày nữa là vào vận mới, tuất xung thìn, xung trực tiếp, tuất sửu mùi, giáp hợp kỉ, hehe, đã ở đáy sông rồi thì đi đâu cũng đến bờ sông thôi, mong là những tháng ngày thực hiện được khát vọng, làm lại từ đầu, chứ chán cái cảnh cỏ lúa bằng nhau quá đi :3
prettyboy1109
02/05/2025
Đợt này bên Mỹ siết nhập cư, đi zay có bị ảnh hưởng gì ko anh tony?


