Nhật ký thành tỷ phú
pvcpvcp
08/12/2024
Anh như chuồn chuồn đỏ
Em tựa bươm bướm vàng
Tương kiến bất tương ý
Xui chàng dọc thiếp ngang !
Em tựa bươm bướm vàng
Tương kiến bất tương ý
Xui chàng dọc thiếp ngang !
pvcpvcp
08/12/2024
pvcpvcp
08/12/2024
@MHTH ;
Cảnh giới thần tiên có lẽ rất thú vị . Đầu tiên nằm mơ phải biết bay cái đã . Trước khi bay thì bản thân cảm giác chòng chành , mất phương hướng ..rồi thoát ra ngoài ,thấy cảnh tượng thực tế hiện ra mồn một !
@kyvibach mơ thấy bay hoài ,chắc là có trãi nghiệm điều này ?
Cảnh giới thần tiên có lẽ rất thú vị . Đầu tiên nằm mơ phải biết bay cái đã . Trước khi bay thì bản thân cảm giác chòng chành , mất phương hướng ..rồi thoát ra ngoài ,thấy cảnh tượng thực tế hiện ra mồn một !
@kyvibach mơ thấy bay hoài ,chắc là có trãi nghiệm điều này ?
MHTH
08/12/2024
Bác khôn ngoan sành sỏi quá trời !
Giờ thì con thích ăn giò lụa hơn thay vì ăn gạch đá hehe nên ngu ngu có vẻ hay hơn và an toàn hơn bác ạ
Mà con ngu thật : )) không ngu giả nên ko cần giả ngu
Giờ thì con thích ăn giò lụa hơn thay vì ăn gạch đá hehe nên ngu ngu có vẻ hay hơn và an toàn hơn bác ạ
Mà con ngu thật : )) không ngu giả nên ko cần giả ngu
kyvibach
09/12/2024
Trong mơ, tâm càng định tĩnh thì khả năng kiểm soát bản thân khi bay càng tốt.
Linh hồn, thần, thánh, tiên... Bay không giống nhau.
Đúng như bác PVCPVCP viết, trước khi biết bay thì chòng chành, mất phương hướng, không làm chủ được. Trôi trong không gian như lá cuốn theo gió.
Cảnh tượng "ngoài kia" thì kyvibach mới thấy 2-3 lần. Ở đó, thế giới này như một giấc mộng, hoàn toàn là 1 mộng cảnh. Khi chúng ta tỉnh giấc ở thế giới đó, mọi sự tình-tiền-quyền-danh ở thế giới này cũng như một hơi thở vô ra bình thường, không còn khổ đau, cay đắng nào chạm vào được chúng ta nữa. Những vấn đề nặng nề hôm nay chúng ta đang đối mặt sẽ hóa thành khói sương...khi tỉnh dậy!
Nhưng phải sửa, phải tịnh, phải soi xét bản thân nhiều lắm.
Vì có ai trong mơ mà biết mình mơ. Mình phải phản tỉnh, như con cá chép uốn mình, tạo ra 1 dao động khác với dao động của dòng chảy, bứt phá, hóa rồng...
Cách mình phản tỉnh từ Thân tới Tâm, là thiền định, bố thí, trì giới... tạo ra một sức tỉnh để văng khỏi vòng xoáy luân hồi.
Này MHTH, cũng như khi em cãi anh, em tạo ra một tư duy trái chiều, và chúng ta văng xa nhau.
Cũng như thế, muốn văng khỏi ác thế ngũ trược, thì phải tư duy ngược ác thế ngũ trược, chớ thuận theo, chớ cầu mạnh hơn chúng.
Linh hồn, thần, thánh, tiên... Bay không giống nhau.
Đúng như bác PVCPVCP viết, trước khi biết bay thì chòng chành, mất phương hướng, không làm chủ được. Trôi trong không gian như lá cuốn theo gió.
Cảnh tượng "ngoài kia" thì kyvibach mới thấy 2-3 lần. Ở đó, thế giới này như một giấc mộng, hoàn toàn là 1 mộng cảnh. Khi chúng ta tỉnh giấc ở thế giới đó, mọi sự tình-tiền-quyền-danh ở thế giới này cũng như một hơi thở vô ra bình thường, không còn khổ đau, cay đắng nào chạm vào được chúng ta nữa. Những vấn đề nặng nề hôm nay chúng ta đang đối mặt sẽ hóa thành khói sương...khi tỉnh dậy!
Nhưng phải sửa, phải tịnh, phải soi xét bản thân nhiều lắm.
Vì có ai trong mơ mà biết mình mơ. Mình phải phản tỉnh, như con cá chép uốn mình, tạo ra 1 dao động khác với dao động của dòng chảy, bứt phá, hóa rồng...
Cách mình phản tỉnh từ Thân tới Tâm, là thiền định, bố thí, trì giới... tạo ra một sức tỉnh để văng khỏi vòng xoáy luân hồi.
Này MHTH, cũng như khi em cãi anh, em tạo ra một tư duy trái chiều, và chúng ta văng xa nhau.
Cũng như thế, muốn văng khỏi ác thế ngũ trược, thì phải tư duy ngược ác thế ngũ trược, chớ thuận theo, chớ cầu mạnh hơn chúng.
pvcpvcp
09/12/2024
Mặt đất níu giữ đôi chân chúng ta
Thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ
Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hoà
Dẫu trần gian cho anh đắng cay !... nơi em là nhà
Thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ
Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hoà
Dẫu trần gian cho anh đắng cay !... nơi em là nhà
MHTH
09/12/2024
Giác ngộ là những người có kiến thức về xuất thế gian. Mà đã có kinh nghiệm, tức trải qua rồi thì dễ nhận biết người khác đã giác hay chưa lắm.
Nó (kiến thức xuất thế gian) có ích nhen. Nhưng không có nó vẫn sống nhen. Nó có vẻ quan trọng nhưng cũng không quá quan trọng.
Bình thường như cân đường hộp sữa.
Hài lòng với Đời(bác PVC hay nói từ Đời) quan trọng hơn : )). Thái độ sống quan trọng hơn
Chúc mọi người buổi sáng mát lành nèeee :**
Con/em ngu nên chỉ hiểu và nói những gì nhận thức ở mức đó thui ạ. Giờ đây xin trả không gian lại cho mọi người hihii.
Nó (kiến thức xuất thế gian) có ích nhen. Nhưng không có nó vẫn sống nhen. Nó có vẻ quan trọng nhưng cũng không quá quan trọng.
Bình thường như cân đường hộp sữa.
Hài lòng với Đời(bác PVC hay nói từ Đời) quan trọng hơn : )). Thái độ sống quan trọng hơn
Chúc mọi người buổi sáng mát lành nèeee :**
Con/em ngu nên chỉ hiểu và nói những gì nhận thức ở mức đó thui ạ. Giờ đây xin trả không gian lại cho mọi người hihii.
pvcpvcp
09/12/2024
MHTH, on 09/12/2024 - 08:59, said:
Chúc mọi người buổi sáng mát lành nèeee :**
Con/em ngu nên chỉ hiểu và nói những gì nhận thức ở mức đó thui ạ. Giờ đây xin trả không gian lại cho mọi người hihii.
kyvibach, on 09/12/2024 - 00:45, said:
Này MHTH, cũng như khi em cãi anh, em tạo ra một tư duy trái chiều, và chúng ta văng xa nhau.
Cũng như thế, muốn văng khỏi ác thế ngũ trược, thì phải tư duy ngược ác thế ngũ trược, chớ thuận theo, chớ cầu mạnh hơn chúng.
Cũng như thế, muốn văng khỏi ác thế ngũ trược, thì phải tư duy ngược ác thế ngũ trược, chớ thuận theo, chớ cầu mạnh hơn chúng.
Còn thấy đau là còn thương !
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi ...của ngày đầu
...Hết muộn sầu !
Lạc bước giữa những đam mê tăm tối !
Liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi ?
Người năm xưa đâu rồi ?
kyvibach
09/12/2024
Này MHTH, cái em nói "vẫn sống" ấy là cái Thân hay cái Tâm ?
Thân xác tứ đại thì cho dù là bậc giác ngộ vẫn cần ăn uống để duy trì nó "sống".
Còn về kiến thức xuất thế gian, nó như hạt gạo thô, thức ăn của tâm hồn. Mình không ăn gạo thì mình có thể ăn sắn để sống, nhưng sắn độc tố nhiều hơn...
Mình có thể không cần kiến thức xuất thế gian mà chỉ cần kiến thức giết mổ để sống, nhưng kiến thức giết mổ gây độc tố cho tâm hồn nhiều hơn...
Chung quy em nói em không cần anh, em cần 1 người tệ hơn anh thì em vẫn cứ gọi là chồng được (vẫn sống được). Em gạt nỗi đau ra một bên chưa dám đối diện.
Nếu em chạy trốn, không đối diện... Thì em sẽ bỏ lỡ một bài học quý giá. Tất nhiên, chúng ta không cần bất cứ kinh nghiệm hồng trần nào để về với vòng tay của thánh thần. Nhưng những nỗi đau khi đối diện chúng sẽ bào mòn dơ bẩn u tối phủ xung quanh viên ngọc tâm của chúng ta.
Nếu chúng ta khéo léo va chạm với bão tố cuộc đời
Thân xác tứ đại thì cho dù là bậc giác ngộ vẫn cần ăn uống để duy trì nó "sống".
Còn về kiến thức xuất thế gian, nó như hạt gạo thô, thức ăn của tâm hồn. Mình không ăn gạo thì mình có thể ăn sắn để sống, nhưng sắn độc tố nhiều hơn...
Mình có thể không cần kiến thức xuất thế gian mà chỉ cần kiến thức giết mổ để sống, nhưng kiến thức giết mổ gây độc tố cho tâm hồn nhiều hơn...
Chung quy em nói em không cần anh, em cần 1 người tệ hơn anh thì em vẫn cứ gọi là chồng được (vẫn sống được). Em gạt nỗi đau ra một bên chưa dám đối diện.
Nếu em chạy trốn, không đối diện... Thì em sẽ bỏ lỡ một bài học quý giá. Tất nhiên, chúng ta không cần bất cứ kinh nghiệm hồng trần nào để về với vòng tay của thánh thần. Nhưng những nỗi đau khi đối diện chúng sẽ bào mòn dơ bẩn u tối phủ xung quanh viên ngọc tâm của chúng ta.
Nếu chúng ta khéo léo va chạm với bão tố cuộc đời
MHTH
09/12/2024
Xuất thế gian và thế gian.
Sao cũng được, miễn là người tử tế. Cho mọi người xung quanh, không chỉ riêng mình. Việc này quan trọng hơn việc chỉ an trú tâm hồn lo cho mình.
Cho mọi người cũng là cho mình, có họ mới có mình. Có cái chung mới có cái riêng.
Chủ quan là thái độ sống và khách quan là sự tương tác với môi trường(con người, con vật, sự việc,...)
Không xuất thế gian vẫn đầy anh hùng, chả lo.
Sao cũng được, miễn là người tử tế. Cho mọi người xung quanh, không chỉ riêng mình. Việc này quan trọng hơn việc chỉ an trú tâm hồn lo cho mình.
Cho mọi người cũng là cho mình, có họ mới có mình. Có cái chung mới có cái riêng.
Chủ quan là thái độ sống và khách quan là sự tương tác với môi trường(con người, con vật, sự việc,...)
Không xuất thế gian vẫn đầy anh hùng, chả lo.
kyvibach
09/12/2024
Vậy chúng mình cùng về quê trồng dâu nuôi tằm quay tơ dệt vải làm người tử tế được không em ?
tony99
09/12/2024
anh quen 2 bạn cùng tuổi. 1 bạn thì tỏ tình rùi, ok rùi, 1 bạn thì ba mẹ bạn ấy hay ghép đôi và hay tạo dk để anh và bạn ấy nói chuyện, bạn ấy cũng thích nói chuyện với anh, hay cười với anh dù bình thường ko hay cười.
bạn đầu xinh hơn, dễ thương hơn, bạn sau thì điện nước tốt hơn, dân gym mà nhưng vẫn chưa đạt form.
Bạn đầu thì giỏi hơn, bạn sau thì kiếm tiền nhiều hơn.
2 bạn ngoan như nhau.
Bạn đầu thì còn cửa gia đình, bạn sau thì cả nhà bạn ấy thích anh.
Bạn đầu thì hơi xa, bạn sau thì quá gần.
Lúc thì có nhiều lúc thì lại chẳng có ai, thật kì lạ.
bạn đầu xinh hơn, dễ thương hơn, bạn sau thì điện nước tốt hơn, dân gym mà nhưng vẫn chưa đạt form.
Bạn đầu thì giỏi hơn, bạn sau thì kiếm tiền nhiều hơn.
2 bạn ngoan như nhau.
Bạn đầu thì còn cửa gia đình, bạn sau thì cả nhà bạn ấy thích anh.
Bạn đầu thì hơi xa, bạn sau thì quá gần.
Lúc thì có nhiều lúc thì lại chẳng có ai, thật kì lạ.


