Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
01/12/2024
Mơ giấc mộng xưa
mơ thấy mình cùng một người đi về miền có nhiều nhà sàn như đang du lịch.
mơ thấy mình cùng một người đi về miền có nhiều nhà sàn như đang du lịch.
kyvibach
01/12/2024
Hôm bữa đi ăn uống cùng 1 ông chú làm bên kỹ thuật, biết mình coi bói nên giữa bữa nhậu, ông chú mới thử mình.
Ông hỏi: đố em biết anh có bao nhiêu vợ?
Mình nhìn ông rồi nhắm mắt lại, nói: anh có 4 cô vợ!
Ông đó, đúng, hiện tại anh đã từng có 3 cô, nếu tính thêm 1 cô đang có đứa con trai thì là 4 cô.
Ông hỏi: đố em biết anh có bao nhiêu vợ?
Mình nhìn ông rồi nhắm mắt lại, nói: anh có 4 cô vợ!
Ông đó, đúng, hiện tại anh đã từng có 3 cô, nếu tính thêm 1 cô đang có đứa con trai thì là 4 cô.
BiendoiQuyenluc
01/12/2024
kyvibach, on 01/12/2024 - 13:15, said:
Hôm bữa đi ăn uống cùng 1 ông chú làm bên kỹ thuật, biết mình coi bói nên giữa bữa nhậu, ông chú mới thử mình.
Ông hỏi: đố em biết anh có bao nhiêu vợ?
Mình nhìn ông rồi nhắm mắt lại, nói: anh có 4 cô vợ!
Ông đó, đúng, hiện tại anh đã từng có 3 cô, nếu tính thêm 1 cô đang có đứa con trai thì là 4 cô.
Ông hỏi: đố em biết anh có bao nhiêu vợ?
Mình nhìn ông rồi nhắm mắt lại, nói: anh có 4 cô vợ!
Ông đó, đúng, hiện tại anh đã từng có 3 cô, nếu tính thêm 1 cô đang có đứa con trai thì là 4 cô.
kyvibach
01/12/2024
mỗi người có 1 nghiệp, bị hấp dẫn bởi đam mê khác nhau.
họ thích vàng 9999 nhưng lại thích cuộc sống hôn nhân+ tình dục hỗn tạp, trong họ đầy mâu thuẫn nên không bình an.
họ thích vàng 9999 nhưng lại thích cuộc sống hôn nhân+ tình dục hỗn tạp, trong họ đầy mâu thuẫn nên không bình an.
kyvibach
02/12/2024
Đêm qua chạy từ Hà Đông đến cầu Nhật Tân qua sân bay Nội Bài, rồi vòng từ sân bay Nội Bài đến cầu
Thăng Long về Hà Đông.
Mình dự định Tết chạy xe máy từ Hà Nội về Nghệ An. Đi được 60 cây số thì nghỉ 1 lần. Tốc độ trung bình khoảng 45km/h, mất khoảng 8-9 tiếng.
4h sáng, từ Hà Nội, tầm 1h chiều có mặt ở quê.
Tầm 6 lít xăng, đổ 1 lần ở Hà Nội và 1 lần dọc đường.
150k tiền xăng. Ăn uống dọc đường thì đem sẵn cơm nắm muối vừng, nước lọc đóng chai xoắn nắp chặt từ trọ.
Nếu không muốn hết xăng giữa cung đường vắng có lẽ mình nên mua 1 bình dự trữ xăng phụ.
Bình loại to 4-5 lít tha hồ mà đổ xăng.
Sửa bởi kyvibach: 02/12/2024 - 12:48
Thăng Long về Hà Đông.
Mình dự định Tết chạy xe máy từ Hà Nội về Nghệ An. Đi được 60 cây số thì nghỉ 1 lần. Tốc độ trung bình khoảng 45km/h, mất khoảng 8-9 tiếng.
4h sáng, từ Hà Nội, tầm 1h chiều có mặt ở quê.
Tầm 6 lít xăng, đổ 1 lần ở Hà Nội và 1 lần dọc đường.
150k tiền xăng. Ăn uống dọc đường thì đem sẵn cơm nắm muối vừng, nước lọc đóng chai xoắn nắp chặt từ trọ.
Nếu không muốn hết xăng giữa cung đường vắng có lẽ mình nên mua 1 bình dự trữ xăng phụ.
Bình loại to 4-5 lít tha hồ mà đổ xăng.
Sửa bởi kyvibach: 02/12/2024 - 12:48
kyvibach
02/12/2024
Từ giờ đến Tết có thể sắm dần phụ tùng vá xăm xe máy. Thêm một quả sạc dự phòng, áo mưa loại có quần+áo.
Trang phục thì quần đũi, áo nâu có tứ thân. Mũ bảo hiểm trùm đầu loại 3/4. Thêm cái kính râm nữa là okela.
Lúc đi phải bật định vị chia sẻ qua Zalo 24/24 lỡ có chuyện thì anh em dì bạn biết chỗ mà tìm.
Phải đi xin các đền các miếu chùa chiền tháp am các vị phù hộ đi đường bình an, không bị trộm cướp, va chạm, té ngã, mệt mỏi...
Sau đó mình cứ an tâm đóng 120km/h mà chạy
Trang phục thì quần đũi, áo nâu có tứ thân. Mũ bảo hiểm trùm đầu loại 3/4. Thêm cái kính râm nữa là okela.
Lúc đi phải bật định vị chia sẻ qua Zalo 24/24 lỡ có chuyện thì anh em dì bạn biết chỗ mà tìm.
Phải đi xin các đền các miếu chùa chiền tháp am các vị phù hộ đi đường bình an, không bị trộm cướp, va chạm, té ngã, mệt mỏi...
Sau đó mình cứ an tâm đóng 120km/h mà chạy
kyvibach
06/12/2024
Mơ giấc mơ xưa
Thấy mình bay đi chơi, lúc bay ghé qua nhà đứa bạn hồi mẫu giáo. Thấy cha mẹ nó đang ngồi ở phòng khách. Cha mẹ nó nói chuyện vợ con.
Thấy bay đi đến nơi nào đó như chợ cạnh nhà, mình thổi sáo mọi người nghe
Thấy mình bay đi chơi, lúc bay ghé qua nhà đứa bạn hồi mẫu giáo. Thấy cha mẹ nó đang ngồi ở phòng khách. Cha mẹ nó nói chuyện vợ con.
Thấy bay đi đến nơi nào đó như chợ cạnh nhà, mình thổi sáo mọi người nghe
kyvibach
07/12/2024
Hôm nay Hà Nội lạnh hơn, sáng khoác 1 cái áo ấm mà vẫn lạnh. Vận 1 thành nội công phật gia mới mát lên.
Mai đi đâu cho chiu chiu ta ? Đường Hà Nội mình ngắm chán rồi, chỉ có chưa vào từng chỗ như đền miếu để dạo thôi.
Mai đi chùa chơi, kiếm 1 ngôi chùa ở Hà Đông đi lễ phật. Nhớ lại 1 thời thiếu niên từng gõ mõ tụng kinh tọa thiền.
Mai đi đâu cho chiu chiu ta ? Đường Hà Nội mình ngắm chán rồi, chỉ có chưa vào từng chỗ như đền miếu để dạo thôi.
Mai đi chùa chơi, kiếm 1 ngôi chùa ở Hà Đông đi lễ phật. Nhớ lại 1 thời thiếu niên từng gõ mõ tụng kinh tọa thiền.
kyvibach
07/12/2024
Anh linh cảm em sẽ trở lại tồ pic, nhưng không ngờ em lại trở lại hôm nay, vào một chiều đông Hà Nội.
Ở Sài Gòn chắc mùa đông không lạnh em nhỉ... Ở phương xa, anh vẫn chúc phúc cho em mỗi ngày. Mong cuộc đời mãi dịu dàng với em
Ở Sài Gòn chắc mùa đông không lạnh em nhỉ... Ở phương xa, anh vẫn chúc phúc cho em mỗi ngày. Mong cuộc đời mãi dịu dàng với em
MHTH
07/12/2024
Cảm ơn anh, chàng trai thân thiện !
Gửi anh cái ôm của mùa xuân thay vì cái giá lạnh mùa đông nhoaaaa :xxx chúc anh tâm hồn mãi như xuân hihii
Gửi anh cái ôm của mùa xuân thay vì cái giá lạnh mùa đông nhoaaaa :xxx chúc anh tâm hồn mãi như xuân hihii
kyvibach
08/12/2024
anh lúc nào cũng suy nghĩ trăn trở về em
giống như ta có duyên nợ gì đấy, dạo này em có gặp điều gì thú vị trên con đường trở thành thần tiên hay không ?
giống như ta có duyên nợ gì đấy, dạo này em có gặp điều gì thú vị trên con đường trở thành thần tiên hay không ?
kyvibach
08/12/2024
MHTH, on 08/12/2024 - 09:24, said:
Hihi là một con người bình thường thật tuyệt ✓
Anh cũng ước ao 1 ngày lành bệnh, trở về với bản tính chân như, với đồng lúa nương dâu con sâu con tằm, với dòng sông bến nước con đò.