Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
19/09/2024
Có cô ở Điện bảo mình sau này có tiền thì nên buôn bán, cuộc sống sẽ tốt đẹp lên.
Nhưng mình chưa biết buôn gì cả. Quá nhiều lãnh vực buôn bán mình muốn tham gia, cửa hàng ăn, đồ điện tử, đồ cũ, vàng bạc, châu báu, thủ công mĩ nghệ, vật liệu xây dựng, công nghệ phần mềm, sản xuất oto, đến khoa học vũ trụ, tàu du hành về cõi thần.... Ngành nào mình cũng ham muốn nhúng tay vào mà không có vốn liếng.
Với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, buôn bán cũng không phải dễ
Bây giờ đang đi làm thuê kiếm vốn... Song song tu tập tứ niệm xứ để mai sau rước vợ con cha mẹ về cảnh giới thần tiên.
Phận làm trai mười hai bến nước, bến đục bến trong. Bao nhiêu lo toan khó khăn bủa vây.
Hai bàn tay trắng
Nhưng mình chưa biết buôn gì cả. Quá nhiều lãnh vực buôn bán mình muốn tham gia, cửa hàng ăn, đồ điện tử, đồ cũ, vàng bạc, châu báu, thủ công mĩ nghệ, vật liệu xây dựng, công nghệ phần mềm, sản xuất oto, đến khoa học vũ trụ, tàu du hành về cõi thần.... Ngành nào mình cũng ham muốn nhúng tay vào mà không có vốn liếng.
Với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, buôn bán cũng không phải dễ
Bây giờ đang đi làm thuê kiếm vốn... Song song tu tập tứ niệm xứ để mai sau rước vợ con cha mẹ về cảnh giới thần tiên.
Phận làm trai mười hai bến nước, bến đục bến trong. Bao nhiêu lo toan khó khăn bủa vây.
Hai bàn tay trắng
kyvibach
20/09/2024
Mơ về một ngôi nhà xoắn ốc, mình đi lên cầu thang để lấy một thứ quan trọng chống lại sự xâm nhập của chủng tộc ngoài hành tinh
Mình ở nhà, thấy ở phương bắc ẩn hiện những tòa nhà cao tầng.
Thấy sự xâm nhập của thế giới lạ có thể làm không gian lạnh dần
Mình ở nhà, thấy ở phương bắc ẩn hiện những tòa nhà cao tầng.
Thấy sự xâm nhập của thế giới lạ có thể làm không gian lạnh dần
kyvibach
22/09/2024
Có thờ có thiêng
Mệ kể, tối qua nằm ngủ mệt quá nên gọi "cha ơi, cha có linh thiêng thì về giúp con với" (cha ở đây là ông ngoại)
Cũng tối qua, cha nằm trong buồng, buồng này khác buồng của mệ, cha thấy một người đàn ông dáng người y hệt ông ngoại đi từ ngoài phòng vô phòng của mệ. Cha dậy đi theo thì đến phòng mệ không thấy đâu nữa.
Mệ kể, tối qua nằm ngủ mệt quá nên gọi "cha ơi, cha có linh thiêng thì về giúp con với" (cha ở đây là ông ngoại)
Cũng tối qua, cha nằm trong buồng, buồng này khác buồng của mệ, cha thấy một người đàn ông dáng người y hệt ông ngoại đi từ ngoài phòng vô phòng của mệ. Cha dậy đi theo thì đến phòng mệ không thấy đâu nữa.
Hoanghoa1
23/09/2024
kyvibach, on 22/09/2024 - 13:24, said:
Có thờ có thiêng
Mệ kể, tối qua nằm ngủ mệt quá nên gọi "cha ơi, cha có linh thiêng thì về giúp con với" (cha ở đây là ông ngoại)
Cũng tối qua, cha nằm trong buồng, buồng này khác buồng của mệ, cha thấy một người đàn ông dáng người y hệt ông ngoại đi từ ngoài phòng vô phòng của mệ. Cha dậy đi theo thì đến phòng mệ không thấy đâu nữa.
Mệ kể, tối qua nằm ngủ mệt quá nên gọi "cha ơi, cha có linh thiêng thì về giúp con với" (cha ở đây là ông ngoại)
Cũng tối qua, cha nằm trong buồng, buồng này khác buồng của mệ, cha thấy một người đàn ông dáng người y hệt ông ngoại đi từ ngoài phòng vô phòng của mệ. Cha dậy đi theo thì đến phòng mệ không thấy đâu nữa.
Kyvibach là người Huế?
Mệ ( bà nội, hay bà ngoại), ở bài đọc thì hiểu là mệ ngoại, người sanh ra mạ (mẹ) mình. Mà kể, mệ kêu lên trong giấc mơ “… cha ơi…” có nghĩa đó là ông cố ngoại hiện về chứ sao là ông ngoại (chồng mệ) được!
Kyvibach nếu ngủ đêm nào cũng mơ. Theo tôi, cháu nên đi khám chuyên khoa để chữa trị. Để lâu không tốt cháu ạ.
kyvibach
23/09/2024
Hoanghoa1, on 23/09/2024 - 11:24, said:
Kyvibach là người Huế?
Mệ ( bà nội, hay bà ngoại), ở bài đọc thì hiểu là mệ ngoại, người sanh ra mạ (mẹ) mình. Mà kể, mệ kêu lên trong giấc mơ “… cha ơi…” có nghĩa đó là ông cố ngoại hiện về chứ sao là ông ngoại (chồng mệ) được!
Kyvibach nếu ngủ đêm nào cũng mơ. Theo tôi, cháu nên đi khám chuyên khoa để chữa trị. Để lâu không tốt cháu ạ.
Mệ ( bà nội, hay bà ngoại), ở bài đọc thì hiểu là mệ ngoại, người sanh ra mạ (mẹ) mình. Mà kể, mệ kêu lên trong giấc mơ “… cha ơi…” có nghĩa đó là ông cố ngoại hiện về chứ sao là ông ngoại (chồng mệ) được!
Kyvibach nếu ngủ đêm nào cũng mơ. Theo tôi, cháu nên đi khám chuyên khoa để chữa trị. Để lâu không tốt cháu ạ.
Còn bà ngoại, bà nội vẫn gọi là bà chứ không gọi Mệ như ở Huế. Hình như từ Mệ ở xứ Huế là để gọi người phụ nữ xêm xêm tuổi mẹ mình, gọi 1 cách thân thiết.
Cháu hay mơ từ khi còn bé đến giờ nên chắc không sao. Có giấc mơ sảng khoái cũng có giấc mơ tiêu cực, mơ tiêu cực thì cháu thường cảm giác uể oải nhiều ngày sau đó.
kyvibach
25/09/2024
Mộng giấc mơ xưa
Mơ thấy mình làm việc. Giấc mơ hồi bé
Sửa bởi kyvibach: 25/09/2024 - 12:20
Mơ thấy mình làm việc. Giấc mơ hồi bé
Sửa bởi kyvibach: 25/09/2024 - 12:20
kyvibach
30/09/2024
Mơ giấc mộng xưa
Mơ thấy một vị tổ nào đó, cho mình nột cuốn sách do vị ấy chính tay chép ra.
Mơ thấy một địa điểm nào đó, mình ở trong nhà, cũng có người khác sống ở đó. Mình bước ra khỏi nhà thì thấy nhiều vong ở xung quanh.
Có hai người đàn ông khác biệt hẳn so với vong khác, tóc dài mà vuốt ngược ra phía sau, giống như quan ở cõi khác.
Mơ thấy một vị tổ nào đó, cho mình nột cuốn sách do vị ấy chính tay chép ra.
Mơ thấy một địa điểm nào đó, mình ở trong nhà, cũng có người khác sống ở đó. Mình bước ra khỏi nhà thì thấy nhiều vong ở xung quanh.
Có hai người đàn ông khác biệt hẳn so với vong khác, tóc dài mà vuốt ngược ra phía sau, giống như quan ở cõi khác.
kyvibach
01/10/2024
Mơ thì được tặng sách, mà chưa có cuốn nào (っಠ‿ಠ)っ
Sáng ngủ mơ thấy đuổi bắt, mình cùng một nhóm người hẹn rủ đi ăn uống.
Nghĩ lại thì gần giống thực tế, nhưng trong mơ có 1 con yêu
Sáng ngủ mơ thấy đuổi bắt, mình cùng một nhóm người hẹn rủ đi ăn uống.
Nghĩ lại thì gần giống thực tế, nhưng trong mơ có 1 con yêu
kyvibach
03/10/2024
Phép Bụt là liều thuốc tuyệt diệu chữa trị khổ não cho muôn loài
Cảm giác ta sắp thành tiên rồi...
Tiên giới không có khổ đau, chỉ có an tĩnh, tự do tự tại đúng nghĩa.
Trước khi phi thăng tiên giới, ta sẽ làm tỷ phú
Cảm giác ta sắp thành tiên rồi...
Tiên giới không có khổ đau, chỉ có an tĩnh, tự do tự tại đúng nghĩa.
Trước khi phi thăng tiên giới, ta sẽ làm tỷ phú
kyvibach
05/10/2024
Mộng giấc mơ xưa
Thấy ở nương bà ngoại, có một vong dạng bộ xương lướt qua. Thấy một con chó nhỏ quấn quýt mình khi mình rời chỗ đó.
Mình đi đến một ngôi nhà có 3 mẹ con. Hai đứa con trai, nhà cấp 4, hình như có một đứa út là gái mà đứa bé gái này mơ hồ không rõ ràng.
Mình vào nói chuyện một lúc.
Thì có cuộc điện thoại từ anh họ, mình bảo ủng hộ toàn bộ số thiết bị điện tử trong kho hàng, ở đó là nguồn máy tính.
Thấy lại giấc mơ cách đây rất lâu, ngày xưa mình mơ thấy văn phòng làm việc hiện tại.
Chỉ cần mạnh lên, anh sẽ giúp hết các em. Những đứa em trôi lăn trong bể khổ vô biên vô tận.
Thấy ở nương bà ngoại, có một vong dạng bộ xương lướt qua. Thấy một con chó nhỏ quấn quýt mình khi mình rời chỗ đó.
Mình đi đến một ngôi nhà có 3 mẹ con. Hai đứa con trai, nhà cấp 4, hình như có một đứa út là gái mà đứa bé gái này mơ hồ không rõ ràng.
Mình vào nói chuyện một lúc.
Thì có cuộc điện thoại từ anh họ, mình bảo ủng hộ toàn bộ số thiết bị điện tử trong kho hàng, ở đó là nguồn máy tính.
Thấy lại giấc mơ cách đây rất lâu, ngày xưa mình mơ thấy văn phòng làm việc hiện tại.
Chỉ cần mạnh lên, anh sẽ giúp hết các em. Những đứa em trôi lăn trong bể khổ vô biên vô tận.
kyvibach
06/10/2024
Mộng giấc mộng xưa
Về một buổi lễ nào đó. Mình đang ngồi bên bàn, có một người đàn ông lớn tuổi đến muộn vào ngồi cùng mình. Người này khá vui vẻ.
Hai người ngồi nói chuyện
Về một buổi lễ nào đó. Mình đang ngồi bên bàn, có một người đàn ông lớn tuổi đến muộn vào ngồi cùng mình. Người này khá vui vẻ.
Hai người ngồi nói chuyện
kyvibach
07/10/2024
Mơ giấc mộng xưa
Thấy mình gặp một cụ ông và người thân họ giữa cánh đồng rộng, có cha của họ ở đó.
Mình nói chuyện với cụ ông về số mệnh, sức khỏe cụ ông yếu.
Thấy mình gặp một cụ ông và người thân họ giữa cánh đồng rộng, có cha của họ ở đó.
Mình nói chuyện với cụ ông về số mệnh, sức khỏe cụ ông yếu.
kyvibach
07/10/2024
Mình hay đùa trồng dâu nuôi tằm quay tơ dệt vải.
Không ngờ số phận lại đưa đẩy làm việc ngay làng lụa Vạn Phúc, bên dòng sông Nhuệ. ))
Sắp về quê chăn trâu cắt cỏ tiếp rồi
Không ngờ số phận lại đưa đẩy làm việc ngay làng lụa Vạn Phúc, bên dòng sông Nhuệ. ))
Sắp về quê chăn trâu cắt cỏ tiếp rồi
kyvibach
12/10/2024
Hôm qua đi chợ đồ cũ Vạn Phúc, mua được 1 con chuột 10k, 1 camera 10k. Hai cái nằm lăn lóc bên lề đường giữa trời nắng.
Mình cứ nghĩ nó bị hỏng, ai ngờ về cắm chạy ngon lành, camera xoay mượt mà.
Quá may, thế là không mất tiền mua chuột mới.
Camera hồng ngoại nữa chơ, tối phải đặt cạnh góc hành lang quay mấy con chuột chù đi qua. Hi ha ho
Chút lượn 1 vòng chợ coi có đồ gì hay không
Hôm kia mua được 1 cuốn tiểu thuyết cũ, nhưng về tra tiểu sử ông tác giả ba bét nhè gái gú quá nên chán không thèm nói.. Mới hiểu sao chủ sách cũ lại vất nó ra chợ đồ cũ
Mình cứ nghĩ nó bị hỏng, ai ngờ về cắm chạy ngon lành, camera xoay mượt mà.
Quá may, thế là không mất tiền mua chuột mới.
Camera hồng ngoại nữa chơ, tối phải đặt cạnh góc hành lang quay mấy con chuột chù đi qua. Hi ha ho
Chút lượn 1 vòng chợ coi có đồ gì hay không
Hôm kia mua được 1 cuốn tiểu thuyết cũ, nhưng về tra tiểu sử ông tác giả ba bét nhè gái gú quá nên chán không thèm nói.. Mới hiểu sao chủ sách cũ lại vất nó ra chợ đồ cũ