Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
23/08/2024
mẹ ơi, người ta đi nhanh quá, có lẽ con trễ chuyến tàu cuộc đời rồi
năm nay con ba mươi hai tuổi. bằng tuổi con thì người ta đã có gia đình, con cái, sự nghiệp ổn định
còn con vẫn bôn ba nơi xứ người miu sinh. nhiều lúc mệt mỏi con chỉ muốn buông xuôi tất cả. nhưng nghĩ về mẹ và cha thì con không thể gục ngã.
Hình bóng mẹ ngồi bên cha dưới mái nhà cấp bốn cũ, cha chải đầu cho mẹ, con không thể quên.
mẹ hay nói con vô tâm vô tình nhất nhà, con biết đó nhưng không thể nói con thương cha mẹ nhiều...
sẽ thế nào nếu đứa con trai vô tâm vô tư cũng yếu đuối không làm chỗ dựa tinh thần cho người mẹ, người cha của nó
con hay mơ về mẹ, cha. con ngồi sau xe cha đạp đèo con, con dựa đầu vào lưng cha ấm áp, thấy cha mạnh khoẻ trở lại như ngày xưa.
có lẽ mơ ước của con là viển vông ở hiện tại, đôi lúc con cũng nghĩ chỉ có phép màu mới có thể thay đổi cuộc đời con hiện tại.
năm nay con ba mươi hai tuổi. bằng tuổi con thì người ta đã có gia đình, con cái, sự nghiệp ổn định
còn con vẫn bôn ba nơi xứ người miu sinh. nhiều lúc mệt mỏi con chỉ muốn buông xuôi tất cả. nhưng nghĩ về mẹ và cha thì con không thể gục ngã.
Hình bóng mẹ ngồi bên cha dưới mái nhà cấp bốn cũ, cha chải đầu cho mẹ, con không thể quên.
mẹ hay nói con vô tâm vô tình nhất nhà, con biết đó nhưng không thể nói con thương cha mẹ nhiều...
sẽ thế nào nếu đứa con trai vô tâm vô tư cũng yếu đuối không làm chỗ dựa tinh thần cho người mẹ, người cha của nó
con hay mơ về mẹ, cha. con ngồi sau xe cha đạp đèo con, con dựa đầu vào lưng cha ấm áp, thấy cha mạnh khoẻ trở lại như ngày xưa.
có lẽ mơ ước của con là viển vông ở hiện tại, đôi lúc con cũng nghĩ chỉ có phép màu mới có thể thay đổi cuộc đời con hiện tại.
kyvibach
24/08/2024
Trời mưa hơi to, sấm chớp giật ùng uỳnh...
Ta tiết lộ thiên cơ hơi nhiều nên phải tránh Thiên khiển, ở lại công ty đợi tạnh chút mới đi về.
Ta tiết lộ thiên cơ hơi nhiều nên phải tránh Thiên khiển, ở lại công ty đợi tạnh chút mới đi về.
kyvibach
25/08/2024
Đi mua tông-đơ cắt tóc.
Từ lúc ở HN thì mình chỉ cắt tóc ở một bác cắt tóc vỉa hè.
Bác cắt bằng kéo 30k. Giá cũng rất rẻ so với cắt trong quán.
Từ lúc ở HN thì mình chỉ cắt tóc ở một bác cắt tóc vỉa hè.
Bác cắt bằng kéo 30k. Giá cũng rất rẻ so với cắt trong quán.
Đinh Văn Tân
25/08/2024
Cắt tóc nầy tui còn nhớ khi mới lớn, Ba tôi đem ra thợ hớt tóc . Thợ hỏi : hớt carre hay demi-carre . Ba tôi nói : cho hắn demi-carré đi .
Bây giờ thì tondeuse có giây hay không giây, mua về cắt ở nhà .
Bây giờ thì tondeuse có giây hay không giây, mua về cắt ở nhà .
kyvibach
25/08/2024
Đinh Văn Tân, on 25/08/2024 - 15:21, said:
Cắt tóc nầy tui còn nhớ khi mới lớn, Ba tôi đem ra thợ hớt tóc . Thợ hỏi : hớt carre hay demi-carre . Ba tôi nói : cho hắn demi-carré đi .
Bây giờ thì tondeuse có giây hay không giây, mua về cắt ở nhà .
Bây giờ thì tondeuse có giây hay không giây, mua về cắt ở nhà .
tông-đơ có dây thì thợ hay dùng, còn không dây thì gia đình hay dùng.
Sửa bởi kyvibach: 25/08/2024 - 17:16
Đinh Văn Tân
25/08/2024
Court demi-carre là Hớt tóc ngắn, nửa vuôn . Nửa vuôn là 2 khóe tráng không có hình góc vuôn .
Mấy mươi năm rồi bây giờ vẫn vậy , không thay đổi .
Mấy mươi năm rồi bây giờ vẫn vậy , không thay đổi .
kyvibach
25/08/2024
kyvibach
26/08/2024
Mộng giấc mơ xưa
Thấy một đoàn trẻ con đang đi kiểu sinh hoạt ngoài
Đi làm thì thấy 1 đoàn con gái đạp xe vận động gì đấy
Thấy một đoàn trẻ con đang đi kiểu sinh hoạt ngoài
Đi làm thì thấy 1 đoàn con gái đạp xe vận động gì đấy
kyvibach
26/08/2024
Hôm nay chị Tổng Giám đốc cho mình thêm 1 lọ muối vừng.
Lọ trước em ăn còn chưa hết.
Lọ trước em ăn còn chưa hết.
kyvibach
28/08/2024
Bên đường có hoa gì đang nở
Ta hỏi hoa tên gì nhưng hoa vẫn lặng im tỏa hương
Chẳng phải hoa có ý khinh thường
Tâm tình hoa từ thuở nào vẫn vậy
Giữa xô bồ tâm hoa không động đậy
Vẫn âm thầm, mùa đến tỏa hương
Nhớ ông ngoại ngày xưa mỗi khi pha trà ông thường bỏ hoa nhài vào cho thơm.
Mỗi khi hoa nhài nở, ông lại nhặt những đóa hoa rơi cho vào nong để phơi khô, sau đó cất vào túi dùng dần.
Bà ngoại thì ít văn hoa lá cành hơn nên mỗi khi thấy ông pha trà cung cách như vậy bà hay bĩu môi chọc ông... Ông cười mỉm không nói gì.
Ông ngoại xưa cũng là giáo viên dạy tiếng Trung, sau này lấy bà ngoại nên về khu kinh tế mới lập nghiệp.
Bà ngoại đảm đang buôn thúng bán mẹt, di dỉ dì di thứ dì cũng có, từ cái kim, sợi bấc đến vàng mã, dầu chưng cất từ quả sơn dầu... Nuôi các con.
Chỉ đến lúc già yếu bà mới nghỉ buôn bán.
Ta hỏi hoa tên gì nhưng hoa vẫn lặng im tỏa hương
Chẳng phải hoa có ý khinh thường
Tâm tình hoa từ thuở nào vẫn vậy
Giữa xô bồ tâm hoa không động đậy
Vẫn âm thầm, mùa đến tỏa hương
Nhớ ông ngoại ngày xưa mỗi khi pha trà ông thường bỏ hoa nhài vào cho thơm.
Mỗi khi hoa nhài nở, ông lại nhặt những đóa hoa rơi cho vào nong để phơi khô, sau đó cất vào túi dùng dần.
Bà ngoại thì ít văn hoa lá cành hơn nên mỗi khi thấy ông pha trà cung cách như vậy bà hay bĩu môi chọc ông... Ông cười mỉm không nói gì.
Ông ngoại xưa cũng là giáo viên dạy tiếng Trung, sau này lấy bà ngoại nên về khu kinh tế mới lập nghiệp.
Bà ngoại đảm đang buôn thúng bán mẹt, di dỉ dì di thứ dì cũng có, từ cái kim, sợi bấc đến vàng mã, dầu chưng cất từ quả sơn dầu... Nuôi các con.
Chỉ đến lúc già yếu bà mới nghỉ buôn bán.
kyvibach
29/08/2024
Mộng giấc mơ xưa
Về một cuộc di tản lớn, họ chuyển đồ đạc đi sau sự kiện Trái Đất lệch trục
Bầu trời chuyển dời, thành bầu trời sao mới.
Có hai ngôi sao lớn kề nhau, gọi là Song tử.
Còn chòm.Bắc Đẩu dã biến mất trên bầu trời
Về một cuộc di tản lớn, họ chuyển đồ đạc đi sau sự kiện Trái Đất lệch trục
Bầu trời chuyển dời, thành bầu trời sao mới.
Có hai ngôi sao lớn kề nhau, gọi là Song tử.
Còn chòm.Bắc Đẩu dã biến mất trên bầu trời
kyvibach
30/08/2024
Mộng giấc mộng xưa
Thấy lại giấc mộng xưa
Mình gặp lại những người bạn cũ.
Thấy lại giấc mộng xưa
Mình gặp lại những người bạn cũ.
kyvibach
30/08/2024
Cty tổ chức tiệc chia tay nhân viên cũ
Mình không biết uống diệu ăn xịt nên đi theo uống nước ngọt là chủ yếu
Mình không biết uống diệu ăn xịt nên đi theo uống nước ngọt là chủ yếu