←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhật ký thành tỷ phú

kyvibach's Photo kyvibach 30/05/2024

Mộng giấc mộng xưa
Mộng thấy một đoàn người kéo gỗ từ rừng trở về, người ta buộc gỗ thành đường như con lươn nối nhau kéo qua núi.
Lúc đi qua một con suối lớn, phía dưới nước có những tinh thể đá màu đỏ, màu xanh rất đẹp. Mình nhặt lên đem về chơi
Mơ thấy ở một khu vườn, có một bác chỉ mình chiết những mầm cây non ra đất.
Lại thấy ở nhà bà ngoại, sân đất ngày xưa, mình tách những mầm non để trồng.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 30/05/2024

Gần sáng mình nằm mơ.
Bị vây giết bởi một nhóm người, còn nhìn rõ mặt rõ giới tính từng người cơ. May có một nhóm khác bảo vệ mình. Đối thủ pro thì bên mình cũng có pro tương ứng. Khá giống cảnh bạo lực học đường =))
Chắc do ám ảnh vụ Sư Minh Tuệ, mình thích kiểu người trong trẻo như Sư Minh Tuệ nhưng không thích đám đông bu theo để kiếm tiền rồi quỳ bái bởi mong ước được phước báu này kia. Rõ là vớ vẩn. Tính chất bầy đàn của đám đông được thể hiện nhuần nhuyễn.

Quan trọng là lướt wed cứ hiện video với tin tức hoài, phát chán !
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 31/05/2024

Mơ giấc mộng xưa
Về người quen cũ cách đây hơn chục năm
Rồi thấy mình mua một ly nước cho một cô gái.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 31/05/2024

Sự "trong trẻo" đó có rất nhiều ở các nước như Lào, Ấn, Cam, Thái...
Và VN cách đây vài chục năm cũng có rất nhiều sự "trong trẻo", họ lang thang, khất thực, trên người chỉ khoác mỗi cái bao bì xi-măng, vải bục, ngủ trong lều bạt rách, sống qua ngày chỉ với chùm lạc, nắm cơm.
Thầy Thích Chân Quang cũng trong trẻo lạ lùng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, giữ gìn được cái tâm thái an nhiên giữa vũng bùn khen chê của thời Mạt Pháp.
Cái trong trẻo của Thầy rất lạ, rất đáng chiêm nghiệm trong thời Mạt Pháp.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 30/05/2024 - 10:04, said:

mình thích kiểu người trong trẻo như Sư Minh Tuệ
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 31/05/2024

Thú vị đấy. Mình mới xem được video anh nhà báo phỏng vấn thầy Thích Chân Quang cách đây lâu rồi, hồi sư thầy còn trẻ còn cảnh trồng rau bón phân vườn tược. Thầy có nói đại loại như:"Các bạn thấy tôi đang đi xuống thực ra tôi đang vươn mình..." theo nghĩa bóng "vươn mình" hiểu là thanh lọc tâm hồn, hướng thượng hướng thiện. Cũng đồng nghĩa với câu:"Con muốn đi tu cầu giải thoát" của Sư Minh Tuệ.

Có câu chuyện kể về người mong cầu giải thoát mà mãi không thể đạt đạo vì cầu đạo thì không thấy đạo.

Để mình coi các thầy "giải thoát" kiểu zì :v
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 31/05/2024

"Cái trong trẻo của Thầy rất lạ, rất đáng chiêm nghiệm trong thời Mạt Pháp."

Nếu từ Mạt Pháp chỉ về việc con người không có tính thiện, không lấy tính thiện làm đầu trong hành vi thì nó xảy ra từ thời Nguyên Thuỷ khi giống người thông minh xâm chiếm và diệt chủng các giống loài khác, thậm chí là diệt chủng nhiều chủng tộc người khác để sinh tồn và phát triển toàn Trái Đất.

Nhưng nếu tính từ Mạt Pháp thể hiện khi con người bắt đầu có văn minh và giáo dục được coi trọng thì chúng ta vừa trải qua Thế Chiến I và Thế Chiến II, tương lai thì không biết trước. Và dù không có Thế Chiến thì con người vẫn bắn giết nhau hàng ngày chỉ vì khác quan điểm chính trị và quan điểm tôn giáo, bây giờ thì sự kiềm chế của con người có vẻ giảm hơn nên họ giết nhau vì việc không thực sự đáng như lườm nhau, ghét nhau hay không thích cũng giết.

Vậy Chánh Pháp đã từng tồn tại chưa? Vì nếu tồn tại thì loài người phải từng có một thời kỳ hoà bình thực sự. Trong khi đó từ khi loài người xuất hiện đến thời điểm này, loài người chưa từng hoà bình thực sự khi luôn có khác biệt xảy ra giữa người với người, quốc gia với quốc gia, màu da với màu da, văn minh với văn minh,...

Nếu chưa từng tồn tại thời Chánh Pháp thì lấy đâu ra thời Mạt Pháp ?

Một ví dụ thực tế minh hoạ là: Trung Đông gồm 3 Tôn Giáo chính: Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo và Do Thái Giáo. Họ cũng rất theo Chánh Pháp của riêng họ và họ đánh nhau cũng do xích mích liên quan đến Tôn Giáo Của Riêng Họ. Vậy họ đã từng Chánh Pháp đâu mà có Mạt Pháp?

Nói đâu xa khi Phật Giáo được xem là một tôn giáo hiền lành nhất cũng nảy sinh xích mích giữa 2 quốc gia khác nhau cùng thờ Phật Giáo?
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 31/05/2024

Nếu hiểu Chánh Pháp giúp loài người hướng thiện, tính thiện tri thức đè bản năng dục vọng thì thời Chánh Pháp loài người buộc phải tồn tại hoà bình vì chủ ý ngoại phóng ra hành vi.

Nhưng từ khi loài người xuất hiện đến nay, từ thời đại chưa có tôn giáo đến khi có tôn giáo rồi vẫn vậy, chưa từng hoà bình thực sự.

Vậy những gì chúng ta tiếp nhận đã thực sự là Chánh Pháp chưa hay chỉ là Chánh Pháp có giới hạn trong phạm vi vài quốc gia. Và người nói câu Thời Mạt Pháp xuất hiện liệu có từng thực sự hiểu là người đó chưa từng sống trong thời Chánh Pháp thực hay chưa? Hay người đó sống trong thời Chánh Pháp mà người đó nghĩ rằng(ảo tưởng) như vậy do thế giới quan(phạm vi hiểu biết) của người đó chỉ tồn tại những nơi mà Tôn Giáo của họ có mặt?

Mình nghĩ thời Chánh Pháp thực sự là khi con người văn minh và hiểu biết thấu cảm lẫn nhau dẫn đến hành vi không xâm lấn riêng tư của nhau. Chứ vài quốc gia có Chánh Pháp riêng va chạm với vài quốc gia có Chánh Pháp riêng thì chưa thể gọi là thời Chánh Pháp.

Vậy nên chẳng thế có thời Mạt Pháp khi thời Chánh Pháp chưa từng tồn tại. Hay nói cách khác là chúng ta luôn sống trong thời Mạt Pháp vì thời Chánh Pháp chưa từng xuất hiện.
Sửa bởi MHTH: 31/05/2024 - 20:05
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 31/05/2024

Vẫn còn chơi trốn tìm loanh quanh trong tư duy
Cần trồng dâu nuôi tằm quay tơ dệt vải cùng anh để chữa lành tâm hồn tan vỡ.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 31/05/2024

Như vậy có phải một cách trốn tránh nỗi đau của ba bích? Để tâm hồn thanh thản, tu để được vậy liệu có phải tu không hay mong muốn, bám chấp vào sự yên bình đó?

Tương tự hai vị tu sĩ mà chúng ta vừa nhắc đến, khi khởi tâm mong cầu, tâm THAM thì khó mà giải thoát được.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 01/06/2024

Em nên ăn chay để tư tưởng được mát mẻ
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 01/06/2024

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kyvibach, on 01/06/2024 - 06:10, said:

Em nên ăn chay để tư tưởng được mát mẻ

Tham lại trỗi dậy nè :v

---

Không phải không suy nghĩ không tư duy, đầu óc thực vật là giải thoát đâu. Này gọi vô tri, vô minh.

Mà là biết hiểu nhưng không bám chấp vào cái biết hiểu đó mới là thoát. Này là minh.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 01/06/2024

anh đã đi qua con đường em đang đi, anh cũng từng bướng bỉnh cố chấp với những định kiến của bản thân
chục năm nữa thì em mới thấm nhuần được tư tưởng anh truyền đạt
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 01/06/2024

Chưa thoát ngũ uẩn, chưa sinh trí huệ, chưa ngộ. Mà dám nói xạo từng đi qua con đường em đang đi, ghê !
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 01/06/2024

thế em đến đây để chà đạp anh hay cứu rỗi anh
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 01/06/2024

để chém gió

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)))
Trích dẫn