←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhật ký thành tỷ phú

kyvibach's Photo kyvibach 04/05/2024

em ăn chay được chưa
mỗi tháng em đọc kinh, phóng sinh, bố thí bao nhiêu lần

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 04/05/2024 - 16:55, said:


"Phải làm gì khi lá số nhiều tỷ kiếp ít thực thương vậy nhỉ ?"
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 04/05/2024

Liên quan gì nhỉ ?

Mình ko ăn chay, ko phóng sinh, ko bố thí. Và quan trọng ko liệt kê :v

Vì ko dễ dàng đặt niềm tin vào tôn giáo nào và ko cuồng tín.

Ôi, mình thích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì tư tưởng triết lý của ông. Chứ ko thần thánh ông.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 04/05/2024

Sao lại không liên quan, đó là Thực là Thương là Tỷ là Kiếp trong đời của mình...
Chủng tình em gieo vào khúc chả giò sẽ có kết quả khác với chủng tình em gieo vào sự sống của bé Heo, bé Gà...

Một bên đơm hoa kết quả ngọt vị lai, một bên kết thù chuốc oán.
Em cũng chưa hiểu thế nào là cuồng tín và biểu hiện của nó ở trong đời như nào kia mà...
Lạc vào tà kiến sẽ muôn ngàn khổ đau. Cái tà kiến (cái nhìn sai lệch) của em về Thánh Thần làm em bất tín, hiểu sai về Thánh Thần làm em chấp trước và đau khổ.
Em bị cuộc sống tiêm nhiễm những định kiến sai lầm..
Nếu em đã lập lá số và thấy cả vận trình, quỹ đạo cuộc đời mình thì câu hỏi "phải làm gì" quá ư vô nghĩa.
Vì em không thể thay đổi thuật toán thay đổi kết quả lá số.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 04/05/2024

Thế sao nhiều người có cùng lá số do sinh cùng giờ phút đó mà cuộc sống khác nhau ?

ba bích đang trở thành dê đó !
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 04/05/2024

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 04/05/2024 - 17:43, said:

Thế sao nhiều người có cùng lá số do sinh cùng giờ phút đó mà cuộc sống khác nhau ?

ba bích đang trở thành dê đó !
Hỏi một câu đã biết chưa hiểu về số phận, cái nhìn còn giới hạn bởi sách vở.
Em nhìn mưa rơi đi, triệu hạt mưa rơi, rơi cùng một phút thậm chí 1 giây nhưng... Hạt vào đài các hạt ra ruộng cày.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 04/05/2024

Cùng 1 ngày giờ giây phút đó nhưng em bé sinh ở VN khác em bé sinh ở Ấn Độ, càng khác em bé sinh ở Mỹ.

Khác nhau về gene, thói quen sinh tồn, khác nhau về phông văn hoá, về chế độ nhà nước => tư duy mỗi bé khác nhau nên cuộc đời các bé khác nhau.

Cùng là cuồng tín nhưng cuồng tín vào tôn giáo nào cũng là một vấn đề. Khi tôn giáo đó giáo dục hệ tư tưởng tích cực thì con người có khả năng kiềm chế cái bản ngã tự nhiên(tàng ẩn) để hoà mình sống văn minh hơn. Nếu tôn giáo đó cổ xuý hành vi gây tác hại đến đời sống của chính con người đó dẫn đến hành vi trái PL thì bị phạt thôi. Ngoài cái rào đạo đức cộng đồng còn có cái rào PL nữa mà.

"Em nhìn mưa rơi đi, triệu hạt mưa rơi, rơi cùng một phút thậm chí 1 giây nhưng... Hạt vào đài các hạt ra ruộng cày."

Cái này là hiện tượng ngẫu nhiên xảy ra. Do con người có ý nghĩ so sánh nên mới tự gây đau khổ chứ con chuột nó có đặt ra câu hỏi này đâu. Nó không đau khổ, về mặt tinh thần vì thế.

---

Mình nói ra với mong muốn giúp ba bích hay ai đó đọc được đầu óc tỉnh táo và minh mẫn hơn. Chứ ko phải khoe khoang gì :v

Nhân tiện hỏi tà kiến là gì? Thế nào là chính thế nào là tà?
Chính là không(ít gây hại cộng đồng) và tà là gây hại cộng đồng à?
Hay đơn giản khác với lối tư duy, quan điểm đã ăn mòn vào lối sống của một cá nhân thì cá nhân đó cho rằng đó là tà kiến? Chỉ đơn giản vì góc nhìn khác nhau?

Sửa bởi MHTH: 04/05/2024 - 18:39
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 04/05/2024

---

Mình tin vào có sự tồn tại của Thần Thánh :v nhưng không phải Đức Thích Ca Mâu Ni.

Người ta thần tượng hoá ngài lên vì ngài tốt đẹp. Chứ bản chất ngài là một con người bình thường bằng xác thịt.

Khái niệm về Thần Thánh trong mắt mình khác với khái niệm về Thần Thánh trong mắt số đông, điển hình ba bích đây.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 04/05/2024

Em lại rơi vào ngụy biện.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 04/05/2024

Nếu bất kỳ ai trong tư duy con người(Đức Phật, Chúa Trời hay Đức Mẹ) là Thánh Thần thực sự thì thế giới con người không be bét như hiện tại.

Vì họ chỉ là con người mang trái tim sạch sẽ và tốt đẹp nên muốn giúp nhân loại trong khả năng có thể nhất của họ, đó là bằng vào phương tiện như tôn giáo nhằm thay đổi tư duy con người dần dần.

Rốt cuộc không phải Thần Thánh thực sự.

---

Nay mưa to nhở :v
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 04/05/2024

anh không cần em tư duy Thánh Thần vĩ đại
anh chỉ cần em trồng dâu nuôi tằm quay tơ dệt vải
ngày ngày hai anh em mình rau cháo nuôi nhau
Trích dẫn

pvcpvcp's Photo pvcpvcp 04/05/2024

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 04/05/2024 - 18:47, said:

---

Mình tin vào có sự tồn tại của Thần Thánh :v nhưng không phải Đức Thích Ca Mâu Ni.

Người ta thần tượng hoá ngài lên vì ngài tốt đẹp. Chứ bản chất ngài là một con người bình thường bằng xác thịt.

Khái niệm về Thần Thánh trong mắt mình khác với khái niệm về Thần Thánh trong mắt số đông, điển hình ba bích đây.
Phật -đà theo quan điểm của Phật giáo nguyên thủy thì như bạn nói . Nhưng theo quan điểm của Đại thừa thì đó chỉ là sanh thân Phật ,ứng -hóa thân Phật ; còn Pháp thân Phật thì thọ lượng hằng há sa vô số kiếp .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kyvibach, on 04/05/2024 - 19:40, said:

anh không cần em tư duy Thánh Thần vĩ đại
anh chỉ cần em trồng dâu nuôi tằm quay tơ dệt vải
ngày ngày hai anh em mình rau cháo nuôi nhau
...Hai trái tim vàng !
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 04/05/2024

Ý bác là tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay ngài ?

Sao bác không nghĩ đó là trí tưởng tượng con người tạo ra? Nếu con người không có ý tưởng thì làm gì có Phật nào xảy ra chứ !

Vậy trước khi loài người tồn tại, ai hiện hữu hằng hà vô số kiếp? Hay chờ đến khi có con người với vô vàn ý tưởng nên mới có sự hiện hữu hằng hà vô lượng kiếp?

---

Đợt trước con có đọc bài báo về các nhánh của Phật Giáo gồm Phật Giáo Nguyên Thuỷ. Tiểu Thừa và Đại Thừa :v

Mục đích đều rất tốt đẹp nhưng khác nhau về góc nhìn nên tranh cãi nhiều.

Giống chia nhánh về niềm tin Chúa Trời bên Trung Đông.

---

Lá số khuyết Thực Thương thì dụng là Thực Thương đúng không ạ bác?

---

"ngày ngày hai anh em mình rau cháo nuôi nhau"

Kệ bây :v
Trích dẫn

pvcpvcp's Photo pvcpvcp 05/05/2024

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 04/05/2024 - 21:46, said:

Ý bác là tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay ngài ?

Sao bác không nghĩ đó là trí tưởng tượng con người tạo ra? Nếu con người không có ý tưởng thì làm gì có Phật nào xảy ra chứ !

Vậy trước khi loài người tồn tại, ai hiện hữu hằng hà vô số kiếp? Hay chờ đến khi có con người với vô vàn ý tưởng nên mới có sự hiện hữu hằng hà vô lượng kiếp?

---

Đợt trước con có đọc bài báo về các nhánh của Phật Giáo gồm Phật Giáo Nguyên Thuỷ. Tiểu Thừa và Đại Thừa :v

Mục đích đều rất tốt đẹp nhưng khác nhau về góc nhìn nên tranh cãi nhiều.

Giống chia nhánh về niềm tin Chúa Trời bên Trung Đông.
Đức Thích Ca :Ta là Phật đã thành .Các ngươi là Phật sẽ thành !
Ngài Thiên Thai Trí Giả : Cuối cùng rồi ai cũng sẽ thành Phật !

---

Lá số khuyết Thực Thương thì dụng là Thực Thương đúng không ạ bác?
Hỏi Kyvibach nhé ! Coi hay lắm đó !

---

"ngày ngày hai anh em mình rau cháo nuôi nhau"

Kệ bây :v

Ha ..ha...
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 05/05/2024

Bác được "nuôi" bằng Đạo Phật, niềm tin này định hướng toàn bộ hành vi của bác.

Nhưng mà, con chả tin vào mắt nhìn nhận con người của bác !

---

"Đức Thích Ca :Ta là Phật đã thành .Các ngươi là Phật sẽ thành !
Ngài Thiên Thai Trí Giả : Cuối cùng rồi ai cũng sẽ thành Phật !"

Ai cũng có thể trở nên minh triết và hiểu được tư tưởng triết lý mà Đức Thích Ca Mâu Ni trực ngộ ra. Không có nghĩa đó là thần thánh. Con ko thích người ta đánh tráo khái niệm một triết gia thành Phật - người có khả năng siêu nhiên. Và trở nên cuồng tín, quỳ bái.
Trích dẫn

pvcpvcp's Photo pvcpvcp 05/05/2024

Đạo Phật đơn giản là con đường trung đạo dẫn dắt con người đến với chân lý ! Nhưng nói đến chân lý thì bặt ngôn ngữ , bất đắc dĩ phải dùng đến ngôn ngữ văn tự làm phương tiện , như là mượn ngón tay đẻ chỉ mặt trăng , tháy mặt trăng rồi thì hãy quên ngón tay ! Chân lý chỉ nắm bắt được qua công phu thiền định và thực chứng ,ai uống nước tự biết nóng lạnh !Do đó , thảo luận về Phật-đà giữa những người phàm tục như chúng ta trở thành hý luận , và thật ra ,đã luôn có sự tranh luận khôn nguôi cả ngàn năm nay của bao thế hệ pháp vương tử !
Trích dẫn