Nhật ký thành tỷ phú
MHTH
02/04/2024
Ctltdvd9, on 02/04/2024 - 09:28, said:
Vẫn 1 câu thôi, cố gắng lên MHTH.
Mình vốn ngây thơ mà, nên phúc nhiều hoạ ít, cũng không ngoài vui trong lo nhiều.
Mình vốn ngây thơ mà, nên phúc nhiều hoạ ít, cũng không ngoài vui trong lo nhiều.
Ý bạn là mình ngoài vui trong lo nhiều ???
Mình tưởng mình vô tư vô lo vô nghĩ nên vô tâm luôn chứ :v
Với cả cất thái độ ngạo mạn, châm chọc đó lại. Mình tưởng bạn học cao hơn mình(đoán vậy) thì nhận thức phải dài hơn mình, xa hơn mình và sâu hơn mình chứ.
Hông gă lăng gì hết ! Tính sân si rất mạnh :v
---
Do mình ko có tính cạnh tranh và nhu cầu thể hiện bản thân nên ko đặt tâm trí vào chuyện cầu tiến thôi. Mình chỉ thích làm sao hưởng thụ nhiều nhất và nhàn nhất có thể thôi.
Sửa bởi MHTH: 02/04/2024 - 11:34
tony99
02/04/2024
MHTH, on 02/04/2024 - 11:32, said:
Ý bạn là mình ngoài vui trong lo nhiều ???
Mình tưởng mình vô tư vô lo vô nghĩ nên vô tâm luôn chứ :v
Với cả cất thái độ ngạo mạn, châm chọc đó lại. Mình tưởng bạn học cao hơn mình(đoán vậy) thì nhận thức phải dài hơn mình, xa hơn mình và sâu hơn mình chứ.
Hông gă lăng gì hết ! Tính sân si rất mạnh :v
---
Do mình ko có tính cạnh tranh và nhu cầu thể hiện bản thân nên ko đặt tâm trí vào chuyện cầu tiến thôi. Mình chỉ thích làm sao hưởng thụ nhiều nhất và nhàn nhất có thể thôi.
Mình tưởng mình vô tư vô lo vô nghĩ nên vô tâm luôn chứ :v
Với cả cất thái độ ngạo mạn, châm chọc đó lại. Mình tưởng bạn học cao hơn mình(đoán vậy) thì nhận thức phải dài hơn mình, xa hơn mình và sâu hơn mình chứ.
Hông gă lăng gì hết ! Tính sân si rất mạnh :v
---
Do mình ko có tính cạnh tranh và nhu cầu thể hiện bản thân nên ko đặt tâm trí vào chuyện cầu tiến thôi. Mình chỉ thích làm sao hưởng thụ nhiều nhất và nhàn nhất có thể thôi.
Ctltdvd9
02/04/2024
MHTH, on 02/04/2024 - 10:16, said:
Sao phúc nhiều hoạ ít lại vui trong lo nhiều ???
Mình nói rồi, mình hiểu hết, mình chọn cái văn phong kiểu này để nói với bạn, vì ta cùng tuổi, mà bạn thì như một con búp bê trong lồng kính (ẩn dụ này, thấy bạn dùng rất nhiều, bạn thích chứ?). Nói quá nghiêm túc, thực tế thì sẽ bị bạn bơ ngay, vì bạn sẽ cho rằng người khác đang dạy đời bạn...
Nghiêm túc này: Bạn là ai để mình phải cất cái thái độ bạn gọi là châm chọc, ngạo mạn ấy đi đây? Trong khi chính bạn là người ngạo mạn trước, để mình nói những cái ai cũng nhìn ra nhưng không ai nói cho bạn nhé:
- Học top đầu là cái bạn tự nhận, trong khi thực tế bạn chỉ có được điểm số cao và lời khen của những người xung quanh lúc bé, mình đoán lớn dần lên và hiện tại nó ít đi nhiều rồi chứ? Không tranh giành thì mình nói rồi, bạn nhận ra thì đã muộn, nên cố tự lừa mình thôi. Thành công không chỉ cần thông minh, cần thời gian nữa. Muốn có cuộc sống an nhàn như bạn muốn, ngoài cái đang có ra bạn phải có khả năng giữ được nó nữa, nếu không lúc "Ấn" của bạn mất, ai sẽ che chở cho bạn?
-Bạn không thật lòng, ý mình nói ở trên rồi. Bạn lên đây nói chuyện, tán phét, bâng quơ đủ điều, nhưng điểm kết vẫn là nhờ người khác xem số. Người ta lúc vui hoặc rảnh có thể xem cho bạn, nhưng kiểu cách nói chuyện của bạn là đặt mình ở cái vị thế cao hơn, cố làm người khác không nắm bắt được, nhưng người ta đọc ra hết, và trêu đùa lại bạn, khác văn phong với mình thôi.
-Cuối cùng, mình đã nói 3 lần, mình thực sự mong bạn chịu được cái bực tức mà mình (một người qua đường trên một diễn đàn lý số) mang lại, và cố gắng hơn. Mình đã nhìn ra nhiều thứ ở bạn, không có lý do gì không biết bạn là 1 cô gái có phần xinh đẹp, tính cách dễ thương nhưng thích khoác lên mình bộ giáp vá víu cả. Những con búp bê như thế có người muốn nâng niu, nhưng cũng đầy người muốn phá hỏng.
Quên mất, xin lỗi vì đã không ga lăng. =))
Mình chỉ ga lăng với 2 kiểu phụ nữ: 1 là yếu đuối hoặc biết tỏ ra yếu đuối, 2 là đẹp =))
MHTH
02/04/2024
Ơ hay, tính mình chảnh chó đó giờ mà. Có phải ngày một ngày hai đâu.
Ấn che chở thì bé là cha mẹ, đi học thì thày cô, lớn đi làm thì sếp - cấp trên quan tâm thôi. Hưởng cả đời mà lo gì ???
Mình rất thật lòng, ko ai ko thật lòng mà dám bóc bản thân rành rọt như thế cả. Mình nói chuyện mà bạn ko nắm bắt đc là do bạn ko hiểu thôi, ai cùng tư duy đọc thì hiểu. Chứ có tỏ ra kiểu cách đâu :v có nói thâm ý đâu, nói trần trụi chả qua ko hiểu thì chưa hiểu thôi.
Ừ mình nói bạn sân si vì bạn là người qua đường với mình và ngược lại. Đến người qua đường chả ảnh hưởng gì đến lợi ích của bạn mà bạn còn thái độ như zị thì ..
Người ta ga lăng quân tử đến từ cốt cách chứ ko phân biệt bạn à. Như bạn là tiểu nhân đúng chất nhưng thích văn vẻ ra vẻ ta đây ấy.
Nếu cuộc sống, hoàn cảnh ngoài kia khiến bạn khó khăn bực tức thì xả với ba bích, chứ xả với mình là ăn cám đó. Ba bích hiền hơn mình nhiều.
Vì mình là phù thủy độc ác xấu tính chứ ko phải búp bê nhà kính nhé !
Mình thù dai =))
Ấn che chở thì bé là cha mẹ, đi học thì thày cô, lớn đi làm thì sếp - cấp trên quan tâm thôi. Hưởng cả đời mà lo gì ???
Mình rất thật lòng, ko ai ko thật lòng mà dám bóc bản thân rành rọt như thế cả. Mình nói chuyện mà bạn ko nắm bắt đc là do bạn ko hiểu thôi, ai cùng tư duy đọc thì hiểu. Chứ có tỏ ra kiểu cách đâu :v có nói thâm ý đâu, nói trần trụi chả qua ko hiểu thì chưa hiểu thôi.
Ừ mình nói bạn sân si vì bạn là người qua đường với mình và ngược lại. Đến người qua đường chả ảnh hưởng gì đến lợi ích của bạn mà bạn còn thái độ như zị thì ..
Người ta ga lăng quân tử đến từ cốt cách chứ ko phân biệt bạn à. Như bạn là tiểu nhân đúng chất nhưng thích văn vẻ ra vẻ ta đây ấy.
Nếu cuộc sống, hoàn cảnh ngoài kia khiến bạn khó khăn bực tức thì xả với ba bích, chứ xả với mình là ăn cám đó. Ba bích hiền hơn mình nhiều.
Vì mình là phù thủy độc ác xấu tính chứ ko phải búp bê nhà kính nhé !
Mình thù dai =))
Ctltdvd9
02/04/2024
Thế bạn định làm gì mình nào mà bảo ăn cám? =))
Mình đâu có xả, mình viết ra xong sẽ lại quên, mình thích nhắm vào bạn thôi =))
Rồi sao? Rồi sao? Tiểu nhân này thích chọc bạn thế đấy, thích tìm bạn xả thế đấy, bạn làm gì được mình nào? =))
Lêu lêu =))
Mình đâu có xả, mình viết ra xong sẽ lại quên, mình thích nhắm vào bạn thôi =))
Rồi sao? Rồi sao? Tiểu nhân này thích chọc bạn thế đấy, thích tìm bạn xả thế đấy, bạn làm gì được mình nào? =))
Lêu lêu =))
MHTH
02/04/2024
Uớc gì bạn béo như heo =)) đi ko nổi.
Bạn quên đây là mạng ảo, mình ko có nhu cầu khoác áo đẹp đẽ gì trên này.
Có vẻ bạn nghĩ mình thích sống ảo ??
Mình chỉ đơn giản ở nhà lên mạng chém gió thôi mà. Có hại ai đâu mà bức xúc thế.
Bạn quên đây là mạng ảo, mình ko có nhu cầu khoác áo đẹp đẽ gì trên này.
Có vẻ bạn nghĩ mình thích sống ảo ??
Mình chỉ đơn giản ở nhà lên mạng chém gió thôi mà. Có hại ai đâu mà bức xúc thế.
kyvibach
02/04/2024
dù đời có khắc nghiệt với mình thì mình cũng phải ước mong những điều tốt đẹp cho người ta chứ
nếu có ước cũng phải ước họ thay đổi trở nên dịu dàng tốt hơn với mình, làm điều tốt đẹp cho mình thay vì ước họ như heo
ước họ dịu dàng thì dù họ chưa dịu dàng trong tâm mình đã có 1 hình bóng dịu dàng tốt đẹp
còn ước họ như heo thì họ chưa như heo mà đầu mình đã có 1 con heo ú đáng ghét rồi
cho nên đó là tu luyện, tu ở chỗ đó. hoặc là không ước, diệt Thương cường Thân
hoặc ước, ước những thứ tốt đẹp, tư tưởng sẽ bay từ mình ra, duyên với mình trước
nếu có ước cũng phải ước họ thay đổi trở nên dịu dàng tốt hơn với mình, làm điều tốt đẹp cho mình thay vì ước họ như heo
ước họ dịu dàng thì dù họ chưa dịu dàng trong tâm mình đã có 1 hình bóng dịu dàng tốt đẹp
còn ước họ như heo thì họ chưa như heo mà đầu mình đã có 1 con heo ú đáng ghét rồi
cho nên đó là tu luyện, tu ở chỗ đó. hoặc là không ước, diệt Thương cường Thân
hoặc ước, ước những thứ tốt đẹp, tư tưởng sẽ bay từ mình ra, duyên với mình trước
Ctltdvd9
02/04/2024
MHTH, on 02/04/2024 - 16:29, said:
Uớc gì bạn béo như heo =)) đi ko nổi.
Bạn quên đây là mạng ảo, mình ko có nhu cầu khoác áo đẹp đẽ gì trên này.
Có vẻ bạn nghĩ mình thích sống ảo ??
Mình chỉ đơn giản ở nhà lên mạng chém gió thôi mà. Có hại ai đâu mà bức xúc thế.
Bạn quên đây là mạng ảo, mình ko có nhu cầu khoác áo đẹp đẽ gì trên này.
Có vẻ bạn nghĩ mình thích sống ảo ??
Mình chỉ đơn giản ở nhà lên mạng chém gió thôi mà. Có hại ai đâu mà bức xúc thế.
Đấy =)) bạn hiểu sai cái mình muốn nói rồi, mình không nói bạn sống ảo đâu.
Mình thấy bạn hay lên đây chém gió, qua những thứ bạn viết mình cảm nhận được bạn cực kỳ đáng yêu, dễ thương ấy. Nhưng kèm theo đấy, lúc bạn kể về quá khứ, trong những câu từ của bạn có sự tiếc nuối, buồn và không chấp nhận sự thật.
Xem điều cuối bạn viết kìa, tại sao bạn cứ ở nhà để lên đây nhiều thế? Tại sao bạn lại chọn nơi này để làm niềm vui tinh thần? Nếu là một cô gái tuổi này, bạn nên bận bịu với việc mình thích, hẹn hò với bạn bè, ở xung quanh những người mình yêu mến chứ sao lại thả hồn ở đây, rồi còn nói nhau với mình nữa
Người buồn và bực tức ở đây là bạn đấy, và mọi người ở đây đều muốn động viên, tiếp thêm động lực cho bạn mà. Kyvibach thì nhẹ nhàng ẩn dụ, Tony99 và prettyboy thì đùa vui, còn mình thì nhây và đáng ghét một chút.
Ra ngoài và tận hưởng cuộc sống quanh bạn, chỉ cho bạn như nó cần phải thế. Quên quá khứ, quên TVLS, bỏ cả những suy nghĩ vẩn vơ về mọi thứ xung quanh đi. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất.
Sửa bởi Ctltdvd9: 02/04/2024 - 18:43
Camchua0902
02/04/2024
Chắc mtnh lên đây txgt với tgtl , xác định làm bct phdt bcdh , ờ chắc là vậy =))))
Sửa bởi Camchua0902: 02/04/2024 - 19:04
Sửa bởi Camchua0902: 02/04/2024 - 19:04
MHTH
02/04/2024
Camchua0902, on 02/04/2024 - 18:54, said:
Chắc mtnh lên đây txgt với tgtl , xác định làm bct phdt bcdh , ờ chắc là vậy =))))
Là làm gì ????
Ctltdvd9, on 02/04/2024 - 18:41, said:
Ra ngoài và tận hưởng cuộc sống quanh bạn, chỉ cho bạn như nó cần phải thế. Quên quá khứ, quên TVLS, bỏ cả những suy nghĩ vẩn vơ về mọi thứ xung quanh đi. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất.
Nói đúng nè. Thấy nói đúng quá nè.
Mà bạn đọc ở đâu mà nghĩ mình ko chấp nhận sự thật ??
Camchua0902, on 02/04/2024 - 18:54, said:
Chắc mtnh lên đây txgt với tgtl , xác định làm bct phdt bcdh , ờ chắc là vậy =))))
Cammmmmmm iuuu ơi.