Nhật ký thành tỷ phú
tony99
16/03/2024
kyvibach, on 16/03/2024 - 10:31, said:
anh gất mâu thuẫn, những khi anh mở khóa tâm hồn cho cô ấy thì quyền của anh ở đâu...
mà khi mở khóa xong thì anh lại mất quyền...
anh phải cẩn thận với mỗi suy nghĩ kẻo hối tiếc.
mà khi mở khóa xong thì anh lại mất quyền...
anh phải cẩn thận với mỗi suy nghĩ kẻo hối tiếc.
anh dang nghĩ giống mình như đưa người qua sông =))
MHTH, on 16/03/2024 - 10:46, said:
Ảnh là thóc nhưng ngỡ mình là gà đoá
Bởi mấy đứa đoan trang thì nó block ảnh ròi (nếu chat xxx là chat s e x).
---
Hồi trc mình biết 1 anh đẹp zai lắm. Tập gym, da trắng môi trái tim mắt mũi đẹp vch. Ảnh thích mình, mình nhìn ảnh còn đỏ mặt cơ. Ui thíchh. Xong nhờ ảnh tí việc mà ko chịu giúp, hết thích.
Có kết bạn fb, ảnh đó gọi messenger s e x.
Tiếc cho bề ngoài xinh đẹp. Haizz. Lại có tài lẻ nữa.
Nhưng mình ko block. Mình chỉ ko nc nữa thôi. Vì đẹp á. Lâu lâu mới có 1 zai đẹp vậy. Như con gái.
)))Bởi mấy đứa đoan trang thì nó block ảnh ròi (nếu chat xxx là chat s e x).
---
Hồi trc mình biết 1 anh đẹp zai lắm. Tập gym, da trắng môi trái tim mắt mũi đẹp vch. Ảnh thích mình, mình nhìn ảnh còn đỏ mặt cơ. Ui thíchh. Xong nhờ ảnh tí việc mà ko chịu giúp, hết thích.
Có kết bạn fb, ảnh đó gọi messenger s e x.
Tiếc cho bề ngoài xinh đẹp. Haizz. Lại có tài lẻ nữa.
Nhưng mình ko block. Mình chỉ ko nc nữa thôi. Vì đẹp á. Lâu lâu mới có 1 zai đẹp vậy. Như con gái.
Cũng do em bỏ bê anh, làm anh bị cuộc đời vùi dập, khiến anh trôi giạt về những phương không có ngày về, em tốt với anh đi để anh thấy đc ánh đèn trong ngày giông bão :3
tony99
16/03/2024
MHTH
16/03/2024
Em thấy ba bích nói đúng.
Cô ấy bát tự đẹp, anh thích.
Cô ấy phải thích anh mới cho anh mở khoá.
Vậy anh hãy là người qua sông cùng cô ấy !
Lập gia đình !
Đời người có tí à, nên trân trọng.
---
Ko vào Nam thì sao uống nước đc. Mình có ra Bắc đâu, thỉnh thoảng về quê chơi thôi.
Cô ấy bát tự đẹp, anh thích.
Cô ấy phải thích anh mới cho anh mở khoá.
Vậy anh hãy là người qua sông cùng cô ấy !
Lập gia đình !
Đời người có tí à, nên trân trọng.
---
Ko vào Nam thì sao uống nước đc. Mình có ra Bắc đâu, thỉnh thoảng về quê chơi thôi.
tony99
16/03/2024
MHTH, on 16/03/2024 - 11:32, said:
Em thấy ba bích nói đúng.
Cô ấy bát tự đẹp, anh thích.
Cô ấy phải thích anh mới cho anh mở khoá.
Vậy anh hãy là người qua sông cùng cô ấy !
Lập gia đình !
Đời người có tí à, nên trân trọng.
---
Ko vào Nam thì sao uống nước đc. Mình có ra Bắc đâu, thỉnh thoảng về quê chơi thôi.
Cô ấy bát tự đẹp, anh thích.
Cô ấy phải thích anh mới cho anh mở khoá.
Vậy anh hãy là người qua sông cùng cô ấy !
Lập gia đình !
Đời người có tí à, nên trân trọng.
---
Ko vào Nam thì sao uống nước đc. Mình có ra Bắc đâu, thỉnh thoảng về quê chơi thôi.
kyvibach
16/03/2024
Mơ giấc mộng xưa
mình đi một chiếc xe ga hoặc dạng như xe ga đến một chung cư mini hoặc dạng như ký túc xá, bệnh viện.
ở đó có mấy người bạn quen, kể về chiến tranh sắp đến và đi lính.
nói chuyện một hồi có một người bạn rời đi, để cho mình một cây kiếm sắc bén.
khu nhà có nhiều tầng, người ở rất đông, giường xếp san sát.
cảm giác mọi thứ cũ kỹ như ở thời xưa, hoặc tương lai xa.
---------------------------------------------------------
---
Ko vào Nam thì sao uống nước đc. Mình có ra Bắc đâu, thỉnh thoảng về quê chơi thôi.
tương lai sẽ uống nước với em
mình đi một chiếc xe ga hoặc dạng như xe ga đến một chung cư mini hoặc dạng như ký túc xá, bệnh viện.
ở đó có mấy người bạn quen, kể về chiến tranh sắp đến và đi lính.
nói chuyện một hồi có một người bạn rời đi, để cho mình một cây kiếm sắc bén.
khu nhà có nhiều tầng, người ở rất đông, giường xếp san sát.
cảm giác mọi thứ cũ kỹ như ở thời xưa, hoặc tương lai xa.
---------------------------------------------------------
MHTH, on 16/03/2024 - 11:32, said:
---
Ko vào Nam thì sao uống nước đc. Mình có ra Bắc đâu, thỉnh thoảng về quê chơi thôi.
MHTH
16/03/2024
tony99, on 16/03/2024 - 12:48, said:
Ai biết đc chuyện ngày sau em ơi, nhân duyên là ko ngừng lựa chọn và hợp thành. MHTH đừng bỏ bê anh, hãy kéo anh về đường ngay nẻo chínhhhhh :v
Em thấy khi người ta lập gia đình, có con cái thì trách nhiệm và tình thương gia đình cao lắm nên những mộng mơ viển vông trai gái hồi trẻ đều tan tành.
Anh nên cân nhắc. Đàn ông cưới người mình không yêu đã khổ nhưng phụ nữ cưới người không yêu mình còn khổ trăm lần.
kyvibach, on 16/03/2024 - 16:10, said:
tương lai sẽ uống nước với em
Uống nước với vợ chồng em mới đúng =))
Cảm thấy mình sắp lấy chồng rồi.
---
Hôm nọ gặp anh 95. Mình bất ngờ vì sn 95 rồi nghĩ đến lời thầy Hiếu nói. Không hiểu sao mình lại ko cho số. Anh này điềm đạm, chỉn chu hiền lành.
Có vẻ như sự tác động từ thầy Hiếu chưa đủ nhèo.
Nhưng 95 là một sự lựa chọn tốt. Hơn mình 1 tuổi, dễ tương tác bởi cùng tầm tuổi.
Hình như gu của mình là những người điềm đạm, chín chắn, hiền lành và kín đáo.
kyvibach
16/03/2024
MHTH, on 16/03/2024 - 16:24, said:
Uống nước với vợ chồng em mới đúng =))
Cảm thấy mình sắp lấy chồng rồi.
---
Hôm nọ gặp anh 95. Mình bất ngờ vì sn 95 rồi nghĩ đến lời thầy Hiếu nói. Không hiểu sao mình lại ko cho số. Anh này điềm đạm, chỉn chu hiền lành.
Có vẻ như sự tác động từ thầy Hiếu chưa đủ nhèo.
Nhưng 95 là một sự lựa chọn tốt. Hơn mình 1 tuổi, dễ tương tác bởi cùng tầm tuổi.
Hình như gu của mình là những người điềm đạm, chín chắn, hiền lành và kín đáo.
tiêu chuẩn cao.
đến bây giờ mà vẫn "hình như gu" là xong rồi...
chọn người nào mà làm em hướng thượng, sống với họ thì em sẽ thay đổi theo hướng tích cực.
chọn chồng phải điều tra cho kỹ
kyvibach
16/03/2024
Điều tra cuộc sống gia đình, bạn bè.
Cha mẹ có khúc mắc nào không, chơi với bạn nào.
Cha mẹ có khúc mắc nào không, chơi với bạn nào.
MHTH
16/03/2024
Mình đang đọc cuốn sách mới mua. Nghĩ ko hay nhưng vẫn đọc tiếp, chưa đc nửa cuốn mà khóc 2 lần. Ầy. Mình nghĩ mình lý trí lém nhưng thật là người chơi hệ cảm xúc.
Thèm ăn cá kho dưa ghê.
Kể cho nghe. Hồi xưa mình được bạn nữ thân mai mối làm quen với bạn nam, sau là nyc đó.
Bạn nam này gia đình có bố làm cán bộ hải quan, mẹ làm giáo viên nên mình mới quen đó. Cảm thấy mình khá thực tế đến mức hơi thực dụng.
Nhưng mình ko thích chơi với bạn bè bạn này. Vì cảm thấy hơi trẩu tre. Nên bạn đó rủ mình đi du lịch biển với đám bạn mình ko đi.
Nên mình nghĩ mối quan hệ gia đình và vòng quen biết của bạn đời rất quan trọng.
Mà mình nghĩ khi mình gặp được người mà mình chả cần nói hay làm gì, họ làm hết dùm mình thì đây, chồng mình. Tuyệt !
---
Ở trên mạng họ hay có câu mây tầng nào gặp gió tầng đó. Muốn đc bạn đời như vậy thì mình phải cố gắng.
Nhưng mình ko rõ cố gắng cái gì ??? Ko biết nên kệ. Nếu liệt kê ra thành từng dòng để cố gắng có đc chồng như ý thì mình từ bỏ. Vì mình lười. Thật.
Trời cho gì hưởng đó. Nhưng phải theo ý mình. Cho mà đúng ý thì nhận, ko đúng ý ko chơi.
Thèm ăn cá kho dưa ghê.
kyvibach, on 16/03/2024 - 18:08, said:
Điều tra cuộc sống gia đình, bạn bè.
Cha mẹ có khúc mắc nào không, chơi với bạn nào.
Cha mẹ có khúc mắc nào không, chơi với bạn nào.
Kể cho nghe. Hồi xưa mình được bạn nữ thân mai mối làm quen với bạn nam, sau là nyc đó.
Bạn nam này gia đình có bố làm cán bộ hải quan, mẹ làm giáo viên nên mình mới quen đó. Cảm thấy mình khá thực tế đến mức hơi thực dụng.
Nhưng mình ko thích chơi với bạn bè bạn này. Vì cảm thấy hơi trẩu tre. Nên bạn đó rủ mình đi du lịch biển với đám bạn mình ko đi.
Nên mình nghĩ mối quan hệ gia đình và vòng quen biết của bạn đời rất quan trọng.
Mà mình nghĩ khi mình gặp được người mà mình chả cần nói hay làm gì, họ làm hết dùm mình thì đây, chồng mình. Tuyệt !
---
Ở trên mạng họ hay có câu mây tầng nào gặp gió tầng đó. Muốn đc bạn đời như vậy thì mình phải cố gắng.
Nhưng mình ko rõ cố gắng cái gì ??? Ko biết nên kệ. Nếu liệt kê ra thành từng dòng để cố gắng có đc chồng như ý thì mình từ bỏ. Vì mình lười. Thật.
Trời cho gì hưởng đó. Nhưng phải theo ý mình. Cho mà đúng ý thì nhận, ko đúng ý ko chơi.
MHTH
16/03/2024
kyvibach, on 16/03/2024 - 18:08, said:
Điều tra cuộc sống gia đình, bạn bè.
Cha mẹ có khúc mắc nào không, chơi với bạn nào.
Cha mẹ có khúc mắc nào không, chơi với bạn nào.
Nhưng giờ mình lớn rồi nên thay đổi tư duy.
Cha mẹ thì ko chọn đc nhưng vòng giao tiếp bạn bè phải biết chọn. Những người mình tiếp xúc, những thông tin mình đưa vào đầu hàng ngày sẽ góp phần định hình nên bản thân mình từng ngày.
Dù cha mẹ cũng quan trọng do gen, thói quen ảnh hưởng của cha mẹ đến đứa trẻ. Đôi khi mình nhìn mình trong gương và soi lại hành vi thấy đâu đó có cha mẹ mình trong mình.
Quan trọng nhất là tư tưởng bạn đời và mình phải thống nhất !!!
Ko thì tạm biệt gấu misa nhé tạm biệt thỏ trắng xinh xinh......
kyvibach
17/03/2024
một cô gái yếu đuối thì nên nương dựa vào tâm linh.
mỗi đêm, em hảy chắp tay cầu xin ngọc đế cho em gặp bạch mã hoàng tử.
Kể cho nghe. Hồi xưa mình được bạn nữ thân mai mối làm quen với bạn nam, sau là nyc đó.
Bạn nam này gia đình có bố làm cán bộ hải quan, mẹ làm giáo viên nên mình mới quen đó. Cảm thấy mình khá thực tế đến mức hơi thực dụng.
Nhưng mình ko thích chơi với bạn bè bạn này. Vì cảm thấy hơi trẩu tre. Nên bạn đó rủ mình đi du lịch biển với đám bạn mình ko đi.
Nên mình nghĩ mối quan hệ gia đình và vòng quen biết của bạn đời rất quan trọng.
Mà mình nghĩ khi mình gặp được người mà mình chả cần nói hay làm gì, họ làm hết dùm mình thì đây, chồng mình. Tuyệt !
---
Ở trên mạng họ hay có câu mây tầng nào gặp gió tầng đó. Muốn đc bạn đời như vậy thì mình phải cố gắng.
Nhưng mình ko rõ cố gắng cái gì ??? Ko biết nên kệ. Nếu liệt kê ra thành từng dòng để cố gắng có đc chồng như ý thì mình từ bỏ. Vì mình lười. Thật.
Trời cho gì hưởng đó. Nhưng phải theo ý mình. Cho mà đúng ý thì nhận, ko đúng ý ko chơi.
thì mơ ước của mọi cô gái ngây thơ đều như vậy, gặp được tổng tài như trong truyện ngôn tình.
anh từng có giấc mơ đào viên ngọc phát sáng, đào mãi đào mãi... khi sắp đào lên viên ngọc lại chui tọt xuống đất, a vẫn đào tiếp rất kiên trì... cuối cùng lọt vào một thế giới khác
những người ở đó bắt anh cưới công chúa của bọn họ.
Bạch mã Hoàng tử của em vẫn đang đợi em , em cứ truy cầu viên ngọc của chính em rồi sẽ có một ngày tìm thấy hạnh phúc.
mỗi đêm, em hảy chắp tay cầu xin ngọc đế cho em gặp bạch mã hoàng tử.
MHTH, on 16/03/2024 - 20:25, said:
Kể cho nghe. Hồi xưa mình được bạn nữ thân mai mối làm quen với bạn nam, sau là nyc đó.
Bạn nam này gia đình có bố làm cán bộ hải quan, mẹ làm giáo viên nên mình mới quen đó. Cảm thấy mình khá thực tế đến mức hơi thực dụng.
Nhưng mình ko thích chơi với bạn bè bạn này. Vì cảm thấy hơi trẩu tre. Nên bạn đó rủ mình đi du lịch biển với đám bạn mình ko đi.
Nên mình nghĩ mối quan hệ gia đình và vòng quen biết của bạn đời rất quan trọng.
Mà mình nghĩ khi mình gặp được người mà mình chả cần nói hay làm gì, họ làm hết dùm mình thì đây, chồng mình. Tuyệt !
---
Ở trên mạng họ hay có câu mây tầng nào gặp gió tầng đó. Muốn đc bạn đời như vậy thì mình phải cố gắng.
Nhưng mình ko rõ cố gắng cái gì ??? Ko biết nên kệ. Nếu liệt kê ra thành từng dòng để cố gắng có đc chồng như ý thì mình từ bỏ. Vì mình lười. Thật.
Trời cho gì hưởng đó. Nhưng phải theo ý mình. Cho mà đúng ý thì nhận, ko đúng ý ko chơi.
anh từng có giấc mơ đào viên ngọc phát sáng, đào mãi đào mãi... khi sắp đào lên viên ngọc lại chui tọt xuống đất, a vẫn đào tiếp rất kiên trì... cuối cùng lọt vào một thế giới khác
những người ở đó bắt anh cưới công chúa của bọn họ.
Bạch mã Hoàng tử của em vẫn đang đợi em , em cứ truy cầu viên ngọc của chính em rồi sẽ có một ngày tìm thấy hạnh phúc.
MHTH
17/03/2024
kyvibach, on 17/03/2024 - 00:09, said:
Bạch mã Hoàng tử của em vẫn đang đợi em , em cứ truy cầu viên ngọc của chính em rồi sẽ có một ngày tìm thấy hạnh phúc.
Thông minh !
Nhưng nên tự thân hạnh phúc, có bạn đời thì hạnh phúc hơn chứ ko nên chờ bạn đời mới hạnh phúc. Cho phép mình hạnh phúc mọi lúc ! Cô gái nào cũng nên vậy.
Ba bích ngủ ngon !
kyvibach
17/03/2024
em kêu tập ngủ sớm mà thức khuya ghê
giữ gìn sức khỏe tốt sau này còn trồng dâu nuôi tằm quay tơ dệt vải
giữ gìn sức khỏe tốt sau này còn trồng dâu nuôi tằm quay tơ dệt vải