←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhật ký thành tỷ phú

kyvibach's Photo kyvibach 06/01/2024

a ít tin tưởng vào con người.
a tin họ sẽ ổn định ở một mức độ nào đó chứ không bao giờ đặt niềm tin hoàn toàn vào một vật sống.
nhìn đâu a cũng thấy âm miu và thủ đoạn ẩn nấp sau ngay cả những điều tưởng chừng vô hại, nguy cơ tiềm ẩn khắp nơi.
nhìn người ta lừa dối mình cũng là 1 thú vui.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 06/01/2024

Điều gì đã xảy ra khiến ba bích phòng thủ mạnh đến thía ?
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 06/01/2024

A ko phòng thủ. Vẫn cho phép ngta lừa mình
A muốn nhìn nhân-quả vận hành như thế nào

Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 06/01/2024

Ko có niềm tin vào sự trung thực là đang bật chế độ phòng thủ cao nhất rồi :v



Ở tiềm thức ấy :v
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 06/01/2024

em mà quan sát kỹ mọi thứ thì em không bao giờ tin ai hết.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 06/01/2024

Ví dụ có người đưa tay "vuốt má" ba bích một cái thì ba bích sẽ làm gì ? Hay không làm gì mà chờ nhìn nhân - quả người đó sẽ ra sao sau khi làm vậy ?


Nếu người đó "vuốt má" nhiều lần thì ba bích có còn chờ nhìn nhân - quả không ?
Hay ba bích tham gia vào vòng nhân - quả đó luôn ?

Và liệu ngay từ ban đầu khi ba bích bị "vuốt má" thì việc này có phải vốn dĩ là vòng nhân-quả mà ba bích và người ấy nằm sẵn trong đó rồi không ? Ba bích nằm trong vòng nhân-quả và người đó cũng vậy.

Ba bích nhìn vòng nhân-quả của người đó hay nhìn tổng thể vòng nhân-quả của ba bích và những người xung quanh ?

Là chủ quan hay khách quan :v



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kyvibach, on 06/01/2024 - 11:05, said:

em mà quan sát kỹ mọi thứ thì em không bao giờ tin ai hết.

Ừ. Vì mình cũng ko tin chính mình là đúng :v do mình sẽ bị hạn chế về tầm nhìn kiến thức. Và mình nghĩ ai cũng nên vậy. Đừng quá tin bản thân là đúng một cách mù quáng :v tin nửa nửa thui =))
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 06/01/2024

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 06/01/2024 - 11:09, said:

Ví dụ có người đưa tay "vuốt má" ba bích một cái thì ba bích sẽ làm gì ? Hay không làm gì mà chờ nhìn nhân - quả người đó sẽ ra sao sau khi làm vậy ?


Nếu người đó "vuốt má" nhiều lần thì ba bích có còn chờ nhìn nhân - quả không ?
Hay ba bích tham gia vào vòng nhân - quả đó luôn ?

Và liệu ngay từ ban đầu khi ba bích bị "vuốt má" thì việc này có phải vốn dĩ là vòng nhân-quả mà ba bích và người ấy nằm sẵn trong đó rồi không ? Ba bích nằm trong vòng nhân-quả và người đó cũng vậy.

Ba bích nhìn vòng nhân-quả của người đó hay nhìn tổng thể vòng nhân-quả của ba bích và những người xung quanh ?

Là chủ quan hay khách quan :v





Ừ. Vì mình cũng ko tin chính mình là đúng :v do mình sẽ bị hạn chế về tầm nhìn kiến thức. Và mình nghĩ ai cũng nên vậy. Đừng quá tin bản thân là đúng một cách mù quáng :v tin nửa nửa thui =))
"vuốt má" thì đó là trắng trợn tác động rồi chứ đâu còn là lừa gạt nữa..
khi lừa gạt thì người ta phải vòng vo quanh co trang sức lên hành động rồi.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 06/01/2024

Thì vuốt má trong ngoặc kép, miễn sao tác động không tốt lên ba bích thôi. Ý nghĩ hay hành động đều được cả.

Lừa gạt là "vuốt má" mềm mại đó còn gì :v

Đói quá đi ăn đây, híc.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 06/01/2024

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 06/01/2024 - 11:23, said:

Thì vuốt má trong ngoặc kép, miễn sao tác động không tốt lên ba bích thôi. Ý nghĩ hay hành động đều được cả.

Lừa gạt là "vuốt má" mềm mại đó còn gì :v

Đói quá đi ăn đây, híc.
ừm, vuốt má mềm mại, nghĩa là trang sức lên hành động. thì anh ngắm nhìn, thưởng thức việc người ta say mê tung ra kỹ xảo.
người "vuốt má" biểu diễn, còn anh thì hưởng thụ. miễn là hao hụt không quá nhiều, thì mình chấp nhận được. đôi lúc hao hụt rất nhiều, mình cũng chấp nhận được. miễn là mình mạnh đến mức dắt được cuộc đời của họ.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 06/01/2024

Vậy nếu ba bích yếu hơn họ thì sao ?

Dù sao ba bích không tin con người, ai cũng là lừa đảo đúng hem ?

Hay tùy trường hợp mà tin hay không tin ?

Vậy người ta vuốt má trực tiếp - tác động vật lý thì sao ? Ba bích làm gì ?
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 06/01/2024

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 06/01/2024 - 11:48, said:

Vậy nếu ba bích yếu hơn họ thì sao ?

Dù sao ba bích không tin con người, ai cũng là lừa đảo đúng hem ?

Hay tùy trường hợp mà tin hay không tin ?

Vậy người ta vuốt má trực tiếp - tác động vật lý thì sao ? Ba bích làm gì ?
đã chọn "vuốt má" là chọn làm kẻ yếu từ đầu rồi.
không bao giờ có việc mạnh hơn người thật thà được.
anh tin con người sẽ ổn định ở một mức độ nào đó, nhưng ai cũng có nguy cơ thay đổi.
họ chưa phát sinh hành vi lừa đảo thì họ đang là người có thể tin, chứ không chụp mũ trước.
"vuốt má" tác động vật lý trực tiếp từ ai, nữ nhân hay nam nhân, trẻ em hay thành niên hay người già, lực tác động bao nhiêu niutơn.
tự nhiên hùng hổ đến "vuốt má" chắc anh tạo nghiệp dữ lắm và kẻ đó chắc cũng thuộc dạng không hiểu luật, được mua để bất chấp luật thì chỉ có thể là tay sai bộ hạ của kẻ chủ miu phía sau..
lúc anh bước ra giành giật với ngta chắc không để trường hợp đó xảy ra.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 06/01/2024

Yếu ở mặt không thể kiềm chế cảm xúc dẫn đến hành vi.

Lừa đảo thì sai về mặt pháp lý, còn lừa tình thì sao ?

Vậy là ba bích có phân biệt ứng đối tùy đối tượng tùy trường hợp à ?

Ba bích định giành giật gì với người ta :v

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kyvibach, on 06/01/2024 - 11:05, said:

em mà quan sát kỹ mọi thứ thì em không bao giờ tin ai hết.

Còn có những người đáng tin, ví dụ như mình :v
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 06/01/2024

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 06/01/2024 - 19:13, said:

Yếu ở mặt không thể kiềm chế cảm xúc dẫn đến hành vi.

Lừa đảo thì sai về mặt pháp lý, còn lừa tình thì sao ?

Vậy là ba bích có phân biệt ứng đối tùy đối tượng tùy trường hợp à ?

Ba bích định giành giật gì với người ta :v



Còn có những người đáng tin, ví dụ như mình :v
ừm, đôi lúc nóng tí nhưng bình thường ổn mừ, không cố ý hại con sâu cái kiến.
lừa tình, ngu ngốc nhất là lừa tình. lừa để rồi bị lừa lại theo nhân-quả, rồi lại than khóc vì duyên với những người không chung thuỷ.
ừm, tuỳ đối tượng mà, không bao giờ chơi với trẻ con, vì trẻ con nguy hiểm. nữ giới trưởng thành nếu muốn lỗ vốn thì lừa anh... thường thì người đi lừa mình là người đáng thương.
nếu không bất hạnh thì đã không đi gạt. cả đời xoay vòng với những mánh lới đâu còn thần tiên thánh phật.
a giành giật mưu sinh với ngta đó..
em đáng tin, ai thành tâm theo đạo cũng đáng tin hết. anh thấy mấy cô theo đạo phật đều tốt. sống có tình nghĩa trước sau vẹn toàn.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 07/01/2024

Do ba bích có niềm tin vào Đạo Phật nên thấy ai có căn tính Phật, theo đạo Phật đều đáng tin theo.

Ba bích thử tách bản thân mình với Đạo xem nào :v

Vậy ba bích còn thấy mình đáng tin không ?
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 07/01/2024

tách bản thân với đạo thì con người trần tục trong anh sẽ thấy bất an.
đạo là chỗ dựa cho bản ngã.
em đáng tin, vì em luôn ở trong tầm quan sát của anh.
Trích dẫn