Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
26/12/2023
lá số của kỷ vị bạch mệnh hóa lộc-lộc tồn chiếu nhau.
lộc tồn nhị hợp thiên mã ân quang buôn thần bán thánh.
khi xưa có người xem chỉ tay thì nói trong bàn tay có chỉ tay tam giác, kêu sau này kỷ vị bạch sẽ giàu.
nhưng đã 10 năm rồi... 10 năm rồi vẫn còn nghèo...
lộc tồn nhị hợp thiên mã ân quang buôn thần bán thánh.
khi xưa có người xem chỉ tay thì nói trong bàn tay có chỉ tay tam giác, kêu sau này kỷ vị bạch sẽ giàu.
nhưng đã 10 năm rồi... 10 năm rồi vẫn còn nghèo...
vodanh7
26/12/2023
pvcpvcp, on 26/12/2023 - 08:39, said:
Phái Vô Vi Khoa học huyền bí Phật pháp luyện pháp luân thường chuyển ,xuất hồn ra khỏi bản thể . Tôi cũng đã từng luyện ,chuyện xuất hồn bay trên không gian khi đang ngủ và thấy cảnh vật xung quanh là có thật . Về sau,tôi cảm giác không đúng chánh pháp và nguy hiểm nên không tiếp tục !
kyvibach
27/12/2023
Hôm nay chiêm bao thấy truy bắt tội phạm
thấy có lính như thời 2 miền nam bắc..
sau đó lại thấy cầm 1 danh sách các bài hát.
hôm nay xách dép đi buôn chuyện quanh vùng... nghe tin người trong vùng chơi cổ phiếu mất cả mất tỷ.
thấy có lính như thời 2 miền nam bắc..
sau đó lại thấy cầm 1 danh sách các bài hát.
hôm nay xách dép đi buôn chuyện quanh vùng... nghe tin người trong vùng chơi cổ phiếu mất cả mất tỷ.
MHTH
29/12/2023
kyvibach
30/12/2023
kyvibach
30/12/2023
mơ giấc mơ xưa.
Thấy mình đi cùng 2 người khác lên một ngọn núi, vượt qua để về nơi nào đó. 1 nữ 1 nam. Nam dắt một con ngựa.
Trên vách đá có nở những bông hoa nhỏ màu tím rất đẹp.
Núi đá dốc nên men theo đường mòn xiết để đi lên. Hôm đó trời nắng ráo.
Lên trên núi cảm giác như một miền cổ tích, cảm giác thỉnh thoảng người ta cũng hay đi qua đây.
Ở trước đường có hai cây như cây cam hoặc hồng... Quả chín vàng và đỏ. 3 người dừng lại hái ăn, nhưng mình không nhớ rõ mùi vị.
Đi thêm một lúc trước mặt là một cây ổi cổ thụ, cây ổi mọc nghiêng trên một di tích đổ nát. Trên cây có một quả to vừa chín, mình leo lên hái đem về nhân giống, cũng thử 1 miếng nhưng kêu với hai người kia sao vị nhạt, thì hai người kia cười bảo vì đây là ổi thường.
Sau đó lại thấy cảnh một cô gái ở khu trọ, bị ai đó lục soát đồ nhưng đồ không mất, cô gái bảo biết trước vậy nên đã để đồ vào túi trong chỗ đồ bẩn sắp giặt.
Cuối cùng là đi về một nơi trong bản, hỏi mấy người thì họ kêu đang xây trường ở chỗ cũ
Thấy mình đi cùng 2 người khác lên một ngọn núi, vượt qua để về nơi nào đó. 1 nữ 1 nam. Nam dắt một con ngựa.
Trên vách đá có nở những bông hoa nhỏ màu tím rất đẹp.
Núi đá dốc nên men theo đường mòn xiết để đi lên. Hôm đó trời nắng ráo.
Lên trên núi cảm giác như một miền cổ tích, cảm giác thỉnh thoảng người ta cũng hay đi qua đây.
Ở trước đường có hai cây như cây cam hoặc hồng... Quả chín vàng và đỏ. 3 người dừng lại hái ăn, nhưng mình không nhớ rõ mùi vị.
Đi thêm một lúc trước mặt là một cây ổi cổ thụ, cây ổi mọc nghiêng trên một di tích đổ nát. Trên cây có một quả to vừa chín, mình leo lên hái đem về nhân giống, cũng thử 1 miếng nhưng kêu với hai người kia sao vị nhạt, thì hai người kia cười bảo vì đây là ổi thường.
Sau đó lại thấy cảnh một cô gái ở khu trọ, bị ai đó lục soát đồ nhưng đồ không mất, cô gái bảo biết trước vậy nên đã để đồ vào túi trong chỗ đồ bẩn sắp giặt.
Cuối cùng là đi về một nơi trong bản, hỏi mấy người thì họ kêu đang xây trường ở chỗ cũ
MHTH
30/12/2023
Nọ mình thấy một khu vườn gồm vài chậu đỏ trồng cây, chậu mà ngày xưa các cụ hay trồng cây đó và giàn cây leo. Giàn leo được nối bằng vài cọc tre nhỏ, cắm xiêu vẹo. Thế mà cây nó leo lên không đổ. Hay thật.
Mình cứ ngẩn người ngắm chúng nó, ngắm cảnh. Chợt mình nhận ra mình thiếu cái gì và mình cần cái gì. Mình trước giờ cứ mong ước ở ngôi nhà nhỏ với cái vườn xinh xinh trồng nhiều cây mát mẻ. Thực ra tâm mình khao khát sự bình yên tĩnh lặng.
Nhưng cảnh chỉ khiến mình tĩnh lặng nhất thời, thứ khiến mình tĩnh lặng mãi lại là tâm thái an bình.
Có lẽ mình còn trẻ, còn ham vui thích thú nhiều thứ. Những dòng suy nghĩ liên tục chạy trong ý nghĩ khiến mình mệt mỏi. Vậy nên mình thích ngắm màu xanh của rừng, khung cảnh hoang sơ của tự nhiên.
Sửa bởi MHTH: 30/12/2023 - 22:32
Mình cứ ngẩn người ngắm chúng nó, ngắm cảnh. Chợt mình nhận ra mình thiếu cái gì và mình cần cái gì. Mình trước giờ cứ mong ước ở ngôi nhà nhỏ với cái vườn xinh xinh trồng nhiều cây mát mẻ. Thực ra tâm mình khao khát sự bình yên tĩnh lặng.
Nhưng cảnh chỉ khiến mình tĩnh lặng nhất thời, thứ khiến mình tĩnh lặng mãi lại là tâm thái an bình.
Có lẽ mình còn trẻ, còn ham vui thích thú nhiều thứ. Những dòng suy nghĩ liên tục chạy trong ý nghĩ khiến mình mệt mỏi. Vậy nên mình thích ngắm màu xanh của rừng, khung cảnh hoang sơ của tự nhiên.
Sửa bởi MHTH: 30/12/2023 - 22:32
MHTH
30/12/2023
Gòi mai mang sách Sử Việt ra đọc tiếp. Vừa đọc vừa ngẫm. Nể cụ Lý Thường Kiệt thực sự, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn nữa. Kiệt xuất. Không thốt nên lời.
Cho mình vào thời chinh chiến, hoàn cảnh khó khăn từ phương tiện đến lương thực, con chữ ngày xưa chắc chết từ vòng gửi xe. Híc.
Chỉ buồn là vua chúa xưa nay chỉ quan tâm nước là họ của ai chứ ít quan tâm dân sống ra sao và đất nước là của chung - dân tộc chứ ko riêng họ nhà nào.
Mà vấn đề này xảy ra muôn thời đại rồi. Từ cổ chí kim từ đông sang tây đều thế.
---
Nhiều nhân vật lịch sự kiệt xuất quá khiến mình ngưỡng mộ.
Cho mình vào thời chinh chiến, hoàn cảnh khó khăn từ phương tiện đến lương thực, con chữ ngày xưa chắc chết từ vòng gửi xe. Híc.
Chỉ buồn là vua chúa xưa nay chỉ quan tâm nước là họ của ai chứ ít quan tâm dân sống ra sao và đất nước là của chung - dân tộc chứ ko riêng họ nhà nào.
Mà vấn đề này xảy ra muôn thời đại rồi. Từ cổ chí kim từ đông sang tây đều thế.
---
Nhiều nhân vật lịch sự kiệt xuất quá khiến mình ngưỡng mộ.
MHTH
02/01/2024
Ba bích có muốn thưởng thức cafe mix socola không ?
Như mình nè, nhâm nhi nãy giờ :v chưa hết !
Nhà mình nhiều lắm, ba bích muốn ko ????
Như mình nè, nhâm nhi nãy giờ :v chưa hết !
Nhà mình nhiều lắm, ba bích muốn ko ????
kyvibach
03/01/2024
kyvibach
03/01/2024
MHTH
03/01/2024
Hôm nay trời nóng quá, nãy đi mua cafe mà nắng chói chang. Híc.
Để mình đọc xong rất rất nhiều sách mà mình đã mua rồi trả lời ba bích tiếp nhen !
Rảnh ba bích làm thơ, làm đoạn văn ngắn nghe chơi.
Để mình đọc xong rất rất nhiều sách mà mình đã mua rồi trả lời ba bích tiếp nhen !
Rảnh ba bích làm thơ, làm đoạn văn ngắn nghe chơi.
kyvibach
03/01/2024
MHTH, on 03/01/2024 - 10:52, said:
Hôm nay trời nóng quá, nãy đi mua cafe mà nắng chói chang. Híc.
Để mình đọc xong rất rất nhiều sách mà mình đã mua rồi trả lời ba bích tiếp nhen !
Rảnh ba bích làm thơ, làm đoạn văn ngắn nghe chơi.
Để mình đọc xong rất rất nhiều sách mà mình đã mua rồi trả lời ba bích tiếp nhen !
Rảnh ba bích làm thơ, làm đoạn văn ngắn nghe chơi.
ừm, rảnh a viết chơi cho em đọc vui.
đọc bao nhiêu sách mới có thể quên được anh
prettyboy1109
03/01/2024
Nay gởi CV lại tạch nữa, 2 năm rồi gởi CV chắc cũng cả trăm chỗ hơn giờ ko còn chỗ nào chưa gởi. Tự xem tử bình thấy có vận đổi việc, nhờ xem tử vi chiêm bốc, rồi nhờ bạn xem dịch, rồi nhờ ông hungton xem tử vi cũng báo có vận đổi việc mà mãi ko có chỗ nào đc hết. Riết rồi nghi ngờ nhân sinh quá, hay do mình tự xem biết rồi nên nó ko xảy ra nữa nhỉ. Chán quá babich