Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
13/12/2023
Mơ giấc mộng xưa
Mình ở trên thị trấn và định đưa đứa bạn đi về nhưng nó đi xe bus về. Giấc mơ này lại ngược với thực tế.
Gặp một ng trong mộng, thấy mập lên so với hồi xưa.
Mình ở trên thị trấn và định đưa đứa bạn đi về nhưng nó đi xe bus về. Giấc mơ này lại ngược với thực tế.
Gặp một ng trong mộng, thấy mập lên so với hồi xưa.
kyvibach
16/12/2023
Mộng giấc mơ xưa
Giấc mơ ngày xưa đã từng mơ
Trong mơ là một ngày trời mưa mình đứng cùng em gái ở bên một khoảng sân rộng.
Một nơi như ký túc xá hoặc phòng mình. Có mấy anh cũng ngồi ở đó chơi, hình như cả nhóm sắp có kế hoạch làm gì đó.
Trên màn hình máy tính ở bàn là người mình quen tương lai.
Giấc mơ ngày xưa đã từng mơ
Trong mơ là một ngày trời mưa mình đứng cùng em gái ở bên một khoảng sân rộng.
Một nơi như ký túc xá hoặc phòng mình. Có mấy anh cũng ngồi ở đó chơi, hình như cả nhóm sắp có kế hoạch làm gì đó.
Trên màn hình máy tính ở bàn là người mình quen tương lai.
kyvibach
18/12/2023
Mơ giấc mộng xưa
giấc mơ đầu về một địa điểm khá âm u, có một nhóm người ở đó, giống như đang kiềm chế lẫn nhau, từng người mất dần rồi có người muốn chạy thoát.
có một người trong đó muốn đi thăm một bà lão mà không biết bà lão đã mất..
đến một nơi có ngôi nhà nhỏ có nuôi một con thú nhỏ đặc biệt.
người đó rời đi thì phía sau có một dạng như quỷ muốn đoạt xác ám vào thì có một cơn lốc bụi to lớn phía trước có sức mạnh lớn, vung tay đánh bật quỷ phía sau.
đó là bà lão mất, trong bụi có điện và luồng ánh sáng.
bà lão trong hình ảnh đó vẫn có dáng dấp người.
giấc mơ đầu về một địa điểm khá âm u, có một nhóm người ở đó, giống như đang kiềm chế lẫn nhau, từng người mất dần rồi có người muốn chạy thoát.
có một người trong đó muốn đi thăm một bà lão mà không biết bà lão đã mất..
đến một nơi có ngôi nhà nhỏ có nuôi một con thú nhỏ đặc biệt.
người đó rời đi thì phía sau có một dạng như quỷ muốn đoạt xác ám vào thì có một cơn lốc bụi to lớn phía trước có sức mạnh lớn, vung tay đánh bật quỷ phía sau.
đó là bà lão mất, trong bụi có điện và luồng ánh sáng.
bà lão trong hình ảnh đó vẫn có dáng dấp người.
MHTH
18/12/2023
Dạo này mình ngủ ko ngon, hay mơ thấy ác mộng. Ko nhớ rõ là mơ gì nhưng cảm thấy ko thoải mái. Ko vui. Tại sao nhỉ ?
kyvibach
18/12/2023
Mơ ác mộng thì thường nhớ rất rõ
Nếu nhớ không rõ thì chưa được gọi là ác mộng
Để tránh mơ ác mộng thì phòng ngủ phải kín đáo, yên tĩnh, tránh gió, thoáng khí.
Phía kê đầu phải chắc chắn, không hướng đầu ra chỗ trống trải.
Ngủ em không nên trùm chăn lên mặt. Nằm tư thế an nhiên.
Khi ngủ phải lựa tư thế không chèn ép nội tạng. Nằm như phật nằm ấy.
Nếu nhớ không rõ thì chưa được gọi là ác mộng
Để tránh mơ ác mộng thì phòng ngủ phải kín đáo, yên tĩnh, tránh gió, thoáng khí.
Phía kê đầu phải chắc chắn, không hướng đầu ra chỗ trống trải.
Ngủ em không nên trùm chăn lên mặt. Nằm tư thế an nhiên.
Khi ngủ phải lựa tư thế không chèn ép nội tạng. Nằm như phật nằm ấy.
MHTH
19/12/2023
Sáng tỉnh dậy thấy ko vui lắm do gần tỉnh dậy có mơ gì đó ko vui. Nhưng đỡ hơn lần trước.
Với mình, ngủ ko mộng mị là ngon. Ngủ mà mộng mị thì đều là ác mộng ! Ác mộng ngọt ngào vui vẻ hay ác mộng đau thương khó chịu thôi.
--
Hi ba bích :v
Với mình, ngủ ko mộng mị là ngon. Ngủ mà mộng mị thì đều là ác mộng ! Ác mộng ngọt ngào vui vẻ hay ác mộng đau thương khó chịu thôi.
--
Hi ba bích :v
kyvibach
19/12/2023
em mỗi sáng tỉnh dậy phải dùng tâm trí rà quét toàn thế giới của em
để biết đâu là thực, đâu là mơ
dẫn cái biết quay về với dòng chảy hiện tại nghe hông...
quay về hiện tại, thấm sâu vào từng khoảnh khắc để hông tiếc nuối nghe hông
để biết đâu là thực, đâu là mơ
dẫn cái biết quay về với dòng chảy hiện tại nghe hông...
quay về hiện tại, thấm sâu vào từng khoảnh khắc để hông tiếc nuối nghe hông
Sijia
19/12/2023
kyvibach, on 18/12/2023 - 23:02, said:
Mơ ác mộng thì thường nhớ rất rõ
Nếu nhớ không rõ thì chưa được gọi là ác mộng
Để tránh mơ ác mộng thì phòng ngủ phải kín đáo, yên tĩnh, tránh gió, thoáng khí.
Phía kê đầu phải chắc chắn, không hướng đầu ra chỗ trống trải.
Ngủ em không nên trùm chăn lên mặt. Nằm tư thế an nhiên.
Khi ngủ phải lựa tư thế không chèn ép nội tạng. Nằm như phật nằm ấy.
Nếu nhớ không rõ thì chưa được gọi là ác mộng
Để tránh mơ ác mộng thì phòng ngủ phải kín đáo, yên tĩnh, tránh gió, thoáng khí.
Phía kê đầu phải chắc chắn, không hướng đầu ra chỗ trống trải.
Ngủ em không nên trùm chăn lên mặt. Nằm tư thế an nhiên.
Khi ngủ phải lựa tư thế không chèn ép nội tạng. Nằm như phật nằm ấy.
kyvibach
19/12/2023
Sijia, on 19/12/2023 - 10:32, said:
ngủ trưa ngủ đêm cũng mơ ác mộng, ngủ dậy nhớ hết. Nhưng rồi cũng quên vì ngày nào cũng mơ, mệt mỏi. Đúng là chỉ mong 1 ngày nhắm mắt lại mở mắt ra là trời sáng, không mộng mị
hoặc niệm phật thành một thói quen đến mức trong mộng vẫn nhớ được...
lúc đó bạn làm chủ, bá đạo trong thế giới mộng mơ.
mà để nhớ được câu niệm phật hoặc thần chú trong mộng thì kiên trì tập mỗi ngày
MHTH
19/12/2023
Nay ăn mì quảng. Ăn xong đi ngủ chiều đọc sách. Nay nghỉ ngơi. Thoải mái.
Trưa đưa đón em đi học về, trên đường có tiếng mèo kêu to ầm ĩ mới dừng xe lại. Bà thu gom đồ ve chai cứ dí tay mình nuôi nó. Thế là mang về nhà. Mà ko nuôi thêm đc nên thêm 1 bài toán khó.
Về bị mẹ chửi =)) để đăng cho mèo. Chứ con mèo mập nhà mình nó ghê lắm. Nó khè con mèo nhỏ kia. Mèo mập nhà mình nó ăn đc thịt sống, cá sống luôn. Nó ghê vccccccc.
Mình kiểu nuôi nó thêm cũng đc mà ko nuôi cũng đc nhưng thôi, ko nuôi.
Trưa đưa đón em đi học về, trên đường có tiếng mèo kêu to ầm ĩ mới dừng xe lại. Bà thu gom đồ ve chai cứ dí tay mình nuôi nó. Thế là mang về nhà. Mà ko nuôi thêm đc nên thêm 1 bài toán khó.
Về bị mẹ chửi =)) để đăng cho mèo. Chứ con mèo mập nhà mình nó ghê lắm. Nó khè con mèo nhỏ kia. Mèo mập nhà mình nó ăn đc thịt sống, cá sống luôn. Nó ghê vccccccc.
Mình kiểu nuôi nó thêm cũng đc mà ko nuôi cũng đc nhưng thôi, ko nuôi.
MHTH
19/12/2023
Đc hôm nghỉ ngơi lại phải suy nghĩ.
Tất cả lỗi tại ba bích !
Tại con mèo kêu to giữa đường quốc lộ, tại người nào ko nuôi nó và tại bà ve chai.
Ko phải tại mình. Ok.
Tất cả lỗi tại ba bích !
Tại con mèo kêu to giữa đường quốc lộ, tại người nào ko nuôi nó và tại bà ve chai.
Ko phải tại mình. Ok.
kyvibach
19/12/2023
thì em cứ nuôi đi
trong kinh có nói những chúng xinh xung quanh mình đều từng là thân nhân của mình trong các kiếp luân hồi xa xưa.
nên khi anh gặp đàn kiến, con sâu nhỏ ... thường thì thầm hỏi chúng có phải là thân nhân kiếp nào đó của anh không...
chúng im lặng không nhận anh, có lẽ là muốn ân đoạn nghĩa tuyệt.
trong kinh có nói những chúng xinh xung quanh mình đều từng là thân nhân của mình trong các kiếp luân hồi xa xưa.
nên khi anh gặp đàn kiến, con sâu nhỏ ... thường thì thầm hỏi chúng có phải là thân nhân kiếp nào đó của anh không...
chúng im lặng không nhận anh, có lẽ là muốn ân đoạn nghĩa tuyệt.
pvcpvcp
19/12/2023
kyvibach, on 19/12/2023 - 13:49, said:
thì em cứ nuôi đi
trong kinh có nói những chúng xinh xung quanh mình đều từng là thân nhân của mình trong các kiếp luân hồi xa xưa.
nên khi anh gặp đàn kiến, con sâu nhỏ ... thường thì thầm hỏi chúng có phải là thân nhân kiếp nào đó của anh không...
chúng im lặng không nhận anh, có lẽ là muốn ân đoạn nghĩa tuyệt.
trong kinh có nói những chúng xinh xung quanh mình đều từng là thân nhân của mình trong các kiếp luân hồi xa xưa.
nên khi anh gặp đàn kiến, con sâu nhỏ ... thường thì thầm hỏi chúng có phải là thân nhân kiếp nào đó của anh không...
chúng im lặng không nhận anh, có lẽ là muốn ân đoạn nghĩa tuyệt.
MHTH
19/12/2023
pvcpvcp
19/12/2023
MHTH, on 19/12/2023 - 17:22, said:
Bác sắp dừng lại ồi. Yên tâm :v
Như Xuân Diệu thì chẳng biết khi nào ...
Trong hơi thở chót dâng trời đất
Vẫn cứ say tình đến ngất ngư !
Sửa bởi pvcpvcp: 19/12/2023 - 19:35


