Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
25/10/2023
mơ giấc mộng xưa
trong mơ là chỗ ở của một nhóm cô gái bán hoa, hoặc nghề dạng như vậy.
hôm đó một nhóm người giang hồ đến, đại ca của nhóm trêu ghẹo 1 cô gái. mà cô gái này lại được một người sống ở đó thương.
người đó rất tức giận, dùng dao xiên luôn người đại ca rồi đưa cô gái đi chạy trốn.
hai người đến một khu chợ, thuê được hai chiếc xe ôm.
lúc này lực lượng an ninh đã canh giữ các nẻo đường. chiếc xe ôm chở cô gái phóng đi trước với tốc độ rất nhanh, chiếc xe chở chàng trai cũng vậy, người đó nói với xe ôm tăng tốc nhanh hơn rồi trả thêm tiền.
xe chở 2 người như đến một khu vực xa lạ, đi đường nào đó vượt qua biên giới.
trong mơ là chỗ ở của một nhóm cô gái bán hoa, hoặc nghề dạng như vậy.
hôm đó một nhóm người giang hồ đến, đại ca của nhóm trêu ghẹo 1 cô gái. mà cô gái này lại được một người sống ở đó thương.
người đó rất tức giận, dùng dao xiên luôn người đại ca rồi đưa cô gái đi chạy trốn.
hai người đến một khu chợ, thuê được hai chiếc xe ôm.
lúc này lực lượng an ninh đã canh giữ các nẻo đường. chiếc xe ôm chở cô gái phóng đi trước với tốc độ rất nhanh, chiếc xe chở chàng trai cũng vậy, người đó nói với xe ôm tăng tốc nhanh hơn rồi trả thêm tiền.
xe chở 2 người như đến một khu vực xa lạ, đi đường nào đó vượt qua biên giới.
kyvibach
27/10/2023
Mộng giấc mơ xưa.
Giấc mơ cách đây cũng khá lâu rồi, hơn chục năm về trước.
Đứng trong một cửa hàng ven đường.
Mua đồ.
Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ.
Giấc mơ cách đây cũng khá lâu rồi, hơn chục năm về trước.
Đứng trong một cửa hàng ven đường.
Mua đồ.
Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ.
MHTH
27/10/2023
Hôm qua đc mời ăn bánh canh ghẹ, ngon lắm. Ghẹ Vũng Tàu. Gần sáng nằm mơ mời 2 người đàn ông lớn tuổi ăn cua.
Tui nghĩ người ta chỉ chấp nhận nhau khi có tình yêu. Bất kể là loại tình yêu gì.
muahoamua, on 24/10/2023 - 10:47, said:
....
anh cũng không cần 1 cô gái kính nể anh, anh cần một cô gái chấp nhận anh.
anh cũng không cần 1 cô gái kính nể anh, anh cần một cô gái chấp nhận anh.
Tui nghĩ người ta chỉ chấp nhận nhau khi có tình yêu. Bất kể là loại tình yêu gì.
MHTH
27/10/2023
muahoamua, on 24/10/2023 - 09:39, said:
nước không hoà tan vô dầu bao giờ. cũng như người rất tốt sẽ không bao giờ gặp chuyện xấu. chỉ có tốt kiểu dở dở ương ương mới gặp.
nên anh thường thấy buồn cười khi người ta băn khoăn về chuyện ở hiền sao không gặp lành, gất đơn giãn mà người ta cứ nói mãi, đó là vì đang hiền kiểu dở dở ương ương nên mới chưa gặp lành.
Người ta là những gì mà người ta lựa chọn.
Sự lựa chọn này còn phụ thuộc vào nền tảng căn bản: thời đại sinh ra, tư tưởng giáo dục và giới tính nữa.
Không thể một đứa bé sinh trong gia đình kinh tế kém đòi phải được sinh ra trong gia đình giàu có được. Nên sự lựa chọn sẽ bị giới hạn bởi môi trường sống(sinh tồn).
Mà thế giới này vận hành không theo đen ra đen, trắng ra trắng, tốt gặp tốt và xấu đi kèm xấu.
Thế giới sinh tồn như ném một nắm cờ vào bàn cờ vây, vị trí khác nhau nhưng chúng sống trong một hệ sinh thái đồng nhất. Quân cờ nào cũng có 2 mặt trên và dưới. Thằng tích cực có cái nhìn khách quan hơn, hiểu được 2 mặt phải có và chấp nhận không than vãn, vui vẻ hưởng thụ. Thằng tiêu cực có cái nhìn chủ quan, trọng cảm xúc cá nhân và hay than vãn, tư tưởng nạn nhân.
Dở dở ương ương là do không hiểu biết. Mà sự hiểu biết bị giới hạn bởi môi trường sinh tồn.
Thằng sống theo bản năng sinh học - ăn uống quan hệ tình dục và làm mọi việc tùy ý thích, không có rào cản gì về mặt đạo đức giữa người và người lại mong được đối xử như những người sống lý trí, có nguyên tắc là không thể nào.
Cách tốt nhất là để cho nó về đúng nơi mà nó thuộc về - tự nhiên hoang dã.
Đã lựa chọn thì phải biết chấp nhận, đừng than vãn.
MHTH
27/10/2023
Chém zó trên mạng thôi, có cái ảnh đại diện với lối suy nghĩ bay nhảy. Đừng làm như quen nhau lắm.
kyvibach
27/10/2023
em hơi ngốc nghếch rồi đó
tự nhiên vào nói viết linh tinh
như kiểu chầm cảm vậy
tự nhiên vào nói viết linh tinh
như kiểu chầm cảm vậy
MHTH
27/10/2023
Giải thích chứ đừng quy chụp :v với lối suy nghĩ khác nhau thì đưa ra quan điểm cá nhân nhưng lại bị quy chụp là ngốc nghếch. Thật đáng bị block !
Ủa giờ mình mới vào phản biện lại những gì hoa tím nói mấy hôm trước để có chuyện chém zó chứ nói người ta viết linh tinh. Thế đọc có hiểu hem :v thôi block.
Ủa giờ mình mới vào phản biện lại những gì hoa tím nói mấy hôm trước để có chuyện chém zó chứ nói người ta viết linh tinh. Thế đọc có hiểu hem :v thôi block.
kyvibach
27/10/2023
quá là ngốc nghếch.
em tự che mắt trần em sao... a tưởng em dùng tuệ nhãn để nhìn anh... tưởng block được tuệ nhãn chứ.
em tự che mắt trần em sao... a tưởng em dùng tuệ nhãn để nhìn anh... tưởng block được tuệ nhãn chứ.
kyvibach
28/10/2023
Mông giấc mơ xưa
Về một cái tên
Kỷ Vị Bạch.
Cha mẹ đặt tên con là kỷ vị bạch là mong muốn bản thân con luôn trong sáng thanh bạch....
Trong một sảnh lớn, hai người một nam một nữ khinh công qua dãy bàn ghế chạm trổ tinh xảo, có những bộ tách trà được xếp cẩn thận. Người nam nhảy bay lên trên một nơi cao giữa sảnh giống như đang tìm gì đó, nói với người nữ bên cạnh: khinh công trong thiên hạ đệ nhất không phải họ Liễu, mà là họ Kỷ.
Hai người tham gia cùng 1 nhóm sát thủ, ngầm cùng mấy người khác ám sát nội bộ nhau.
Đến cuối người nam dụ hai sát thủ khác đuổi theo giết được 2 người nhưng cô gái cũng chết mất. đoạn đánh nhau tên sát thủ tung ra một chuỗi như dây xích hai đầu có lưỡi nhọn rất bén.
Dưới một căn phòng tồi tàn, một người con trai cầm chén cơm.trắng mà hai người ăn mày rách rưới vừa xin về, ăn ngon lành: " vì sao cha mẹ lại nhận nuôi con".
Sửa bởi muahoamua: 28/10/2023 - 07:52
Về một cái tên
Kỷ Vị Bạch.
Cha mẹ đặt tên con là kỷ vị bạch là mong muốn bản thân con luôn trong sáng thanh bạch....
Trong một sảnh lớn, hai người một nam một nữ khinh công qua dãy bàn ghế chạm trổ tinh xảo, có những bộ tách trà được xếp cẩn thận. Người nam nhảy bay lên trên một nơi cao giữa sảnh giống như đang tìm gì đó, nói với người nữ bên cạnh: khinh công trong thiên hạ đệ nhất không phải họ Liễu, mà là họ Kỷ.
Hai người tham gia cùng 1 nhóm sát thủ, ngầm cùng mấy người khác ám sát nội bộ nhau.
Đến cuối người nam dụ hai sát thủ khác đuổi theo giết được 2 người nhưng cô gái cũng chết mất. đoạn đánh nhau tên sát thủ tung ra một chuỗi như dây xích hai đầu có lưỡi nhọn rất bén.
Dưới một căn phòng tồi tàn, một người con trai cầm chén cơm.trắng mà hai người ăn mày rách rưới vừa xin về, ăn ngon lành: " vì sao cha mẹ lại nhận nuôi con".
Sửa bởi muahoamua: 28/10/2023 - 07:52
kyvibach
29/10/2023
Mơ giấc mộng xưa
Mơ thấy một vị thầy cao tuổi cho mình một cuốn sách dày như cả găng tay.
Vị thầy này cỡ 80 90 tuổi. Người dáng hạc gầy.
Bìa sách màu đen. Cuối sách còn gắn một cây bút.
Trong mơ cảm giác vị thầy này muốn mình là truyền nhân
Sửa bởi muahoamua: 29/10/2023 - 06:50
Mơ thấy một vị thầy cao tuổi cho mình một cuốn sách dày như cả găng tay.
Vị thầy này cỡ 80 90 tuổi. Người dáng hạc gầy.
Bìa sách màu đen. Cuối sách còn gắn một cây bút.
Trong mơ cảm giác vị thầy này muốn mình là truyền nhân
Sửa bởi muahoamua: 29/10/2023 - 06:50
kyvibach
30/10/2023
một năm trôi qua
có vài thứ thay đổi
có vài thứ không thay đổi
cảm giác như vừa lập topic ngày hôm qua
đời người không có mấy chục lần 1 năm, nhưng con người cứ nghĩ sẽ sống mãi trên trần thế.
sức khoẻ người thân dần hao mòn qua năm tháng
rồi bỗng nhận ra một mình không đáng sợ.
sống giữa tình thân mới đáng sợ.
mỗi đêm lướt qua căn phòng phải lắng nghe tiếng thở đều đều của người thân ta mới an tâm
có vài thứ thay đổi
có vài thứ không thay đổi
cảm giác như vừa lập topic ngày hôm qua
đời người không có mấy chục lần 1 năm, nhưng con người cứ nghĩ sẽ sống mãi trên trần thế.
sức khoẻ người thân dần hao mòn qua năm tháng
rồi bỗng nhận ra một mình không đáng sợ.
sống giữa tình thân mới đáng sợ.
mỗi đêm lướt qua căn phòng phải lắng nghe tiếng thở đều đều của người thân ta mới an tâm
kyvibach
30/10/2023
Mơ thấy máy bay rơi
Trước đó thì thấy một đứa bạn cũ, tên T.
Đứng nói chuyện và máy mình có vấn đề bảo mật
Sửa bởi muahoamua: 30/10/2023 - 15:25
Trước đó thì thấy một đứa bạn cũ, tên T.
Đứng nói chuyện và máy mình có vấn đề bảo mật
Sửa bởi muahoamua: 30/10/2023 - 15:25
kyvibach
31/10/2023
mộng giấc mơ xưa
một giấc mơ khá vui
trong mơ mình dùng năng lực, như đốt cháy vật từ xa hoặc cách không giữ vật.
có một nhà, nhà đó như gần 1 cái hồ nước. hôm đó người con chơi làm rơi đồ xuống. mình đứng đó nâng lên.
chuyện này chắc hẳn liên quan đến việc hồi nhỏ hay lấy kính lúp đi đốt gỗ, đốt lá khô.
một giấc mơ khá vui
trong mơ mình dùng năng lực, như đốt cháy vật từ xa hoặc cách không giữ vật.
có một nhà, nhà đó như gần 1 cái hồ nước. hôm đó người con chơi làm rơi đồ xuống. mình đứng đó nâng lên.
chuyện này chắc hẳn liên quan đến việc hồi nhỏ hay lấy kính lúp đi đốt gỗ, đốt lá khô.