Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
22/09/2023
em tặng anh bánh trung thu àh?
bánh trung thu người ta bán ở cửa hàng anh không ăn được, ngọt quá không ăn nổi.
bánh trung thu người ta bán ở cửa hàng anh không ăn được, ngọt quá không ăn nổi.
kyvibach
23/09/2023
Mộng giấc mơ xưa
Trong mơ là bối cảnh trường học.
Mình quanh quẩn với những vòng lặp để thử thách.
Đôi giấc mơ pha trộn từ những nguyên liệu có sẵn và làm nó trông thảm hơn.
Mục tiêu là cho ta cơ hội để vượt qua lần nữa!
Trong mơ là bối cảnh trường học.
Mình quanh quẩn với những vòng lặp để thử thách.
Đôi giấc mơ pha trộn từ những nguyên liệu có sẵn và làm nó trông thảm hơn.
Mục tiêu là cho ta cơ hội để vượt qua lần nữa!
kyvibach
24/09/2023
Chiêm bao nghe được thông tin làm chủ 2 công ty chứng khoán. Không biết là thật hay giả.
kyvibach
25/09/2023
Mơ giấc mộng xưa.
Trong mơ đi theo một cậu bé đến nhà cậu ta lấy cuốn sách. Nhà đó có một người chị gái khá tỉnh. Mình định mượn một cuốn sách kiểu tạp chí chứ không phải sách khoa học mà lúc đi rồi người chị đó hoài nghi, chắc thằng bé kia muốn mượn cuốn khác phải không. Lúc đi về con đường như sụt lún, có mấy xe rước dâu sa lầy.
Ngôi nhà cậu bé kia trông như cảnh cổ tích.
Thấy mình đặt mua xe mà lúc gửi xe về thì người ta quên lắp yếm xe, trong mộng còn thắc mắc xe không lắp yếm và chỗ gác chân mà giá vẫn y chang, chắc do mình ghi sót thông tin lúc đặt hàng.
Thấy làm việc trong một tổ chức như gián điệp.. Hôm đó như tổ chức bị bại lộ, mình dùng pháo hiệu để báo tin mà pháo hiệu cũng hỏng.
Phía sau truy binh đã đuổi đến nơi.
Có thể là pháo hiệu, có thể là một loại dược hương có tác dụng lên tâm thần.
Trong mơ đi theo một cậu bé đến nhà cậu ta lấy cuốn sách. Nhà đó có một người chị gái khá tỉnh. Mình định mượn một cuốn sách kiểu tạp chí chứ không phải sách khoa học mà lúc đi rồi người chị đó hoài nghi, chắc thằng bé kia muốn mượn cuốn khác phải không. Lúc đi về con đường như sụt lún, có mấy xe rước dâu sa lầy.
Ngôi nhà cậu bé kia trông như cảnh cổ tích.
Thấy mình đặt mua xe mà lúc gửi xe về thì người ta quên lắp yếm xe, trong mộng còn thắc mắc xe không lắp yếm và chỗ gác chân mà giá vẫn y chang, chắc do mình ghi sót thông tin lúc đặt hàng.
Thấy làm việc trong một tổ chức như gián điệp.. Hôm đó như tổ chức bị bại lộ, mình dùng pháo hiệu để báo tin mà pháo hiệu cũng hỏng.
Phía sau truy binh đã đuổi đến nơi.
Có thể là pháo hiệu, có thể là một loại dược hương có tác dụng lên tâm thần.
MHTH
25/09/2023
Mình cũng có một giấc mơ là được an nhàn thoải mái thư thả trong ngôi nhà nhỏ xây trên nền đất rộng, xung quanh toàn hoa với cây cỏ.
Sáng tối rảnh thì lên mạng chém zó, không thích thì nghe nhạc đọc sách xem phim,...
---
Hình như mình bị ám ảnh cưỡng chế dạng nhẹ, mình lên kế hoạch làm việc gì mà ko hoàn thành do abc... là não mình luẩn quẩn chỉ muốn phải hoàn thành ngay. Không làm ngay cứ như thiếu thiếu gì đó, khó chịu lắm. Mình cố gắng an ủi bản thân các ý niệm là vô thường, thậm chí cảm giác khó chịu cũng là vô thường nên mới đỡ, để sang hôm sau làm :v
Xời.
---
Mình đi qua tiệm bán bánh Trung Thu Kinh Đô, mình rất thích vì họ còn treo đèn ông sao kiểu cũ. Gọi là giữ gìn văn hoá cổ truyền.
Giờ đây, các loại đèn Trung Thu mọc ra như nấm với đủ kiểu dáng, hình thức nên có những nhà vẫn giữ gìn truyền thống khiến mình bồi hồi.
Hoặc do tuổi thơ mình gắn với chiếc đèn ông sao năm cánh nên mình mới vậy :v
Chắc mình là người hoài cổ :v mà cũng có thể mọi người đều vậy vì đều yêu tuổi thơ mà. Hehehe.
Sáng tối rảnh thì lên mạng chém zó, không thích thì nghe nhạc đọc sách xem phim,...
---
Hình như mình bị ám ảnh cưỡng chế dạng nhẹ, mình lên kế hoạch làm việc gì mà ko hoàn thành do abc... là não mình luẩn quẩn chỉ muốn phải hoàn thành ngay. Không làm ngay cứ như thiếu thiếu gì đó, khó chịu lắm. Mình cố gắng an ủi bản thân các ý niệm là vô thường, thậm chí cảm giác khó chịu cũng là vô thường nên mới đỡ, để sang hôm sau làm :v
Xời.
---
Mình đi qua tiệm bán bánh Trung Thu Kinh Đô, mình rất thích vì họ còn treo đèn ông sao kiểu cũ. Gọi là giữ gìn văn hoá cổ truyền.
Giờ đây, các loại đèn Trung Thu mọc ra như nấm với đủ kiểu dáng, hình thức nên có những nhà vẫn giữ gìn truyền thống khiến mình bồi hồi.
Hoặc do tuổi thơ mình gắn với chiếc đèn ông sao năm cánh nên mình mới vậy :v
Chắc mình là người hoài cổ :v mà cũng có thể mọi người đều vậy vì đều yêu tuổi thơ mà. Hehehe.
kyvibach
26/09/2023
trung thu ngày bé xin mẹ tiền mua mặt nạ Tôn Ngộ Không...
làm đèn lồng ngôi sao, cũng đặt nến vào cho sáng nhưng chạy được 1 lúc thì cháy cả đèn..
dùng bao nilon người ta hay đựng đồ để làm đèn trời cho bay lên cao rồi ước nguyện..
làm pháo đất, pháo hoa từ than gỗ..
đêm đêm, đặt ghế ra sân nằm nhìn lên trời đợi 1 ngôi sao băng nào đó lướt qua rồi chắp tay đọc điều ước. cũng thường thấy các vệ tinh nhân tạo nhấp nháy bay qua bầu trời. hồi đó hình như mình ước được thông minh và giàu có.
trưa thì đi đuổi bắt chuồn chuồn, tối thì đi tìm đom đóm cũng cho vào vỏ trứng rồi dí vô mặt cuốn sách coi nhìn được chữ không... mới biết người ta nói giối mình, ánh sáng đom đóm khá là khó để đọc sách.
đọc truyện thấy nhà bác học hay vật lý nào đó cũng từng ngồi dưới ánh trăng học bài nên cũng bắt chước,.. đêm trăng tắt hết đèn ra ngồi bên thềm mở sách đọc.. cũng lấy tấm gương nhỏ để phản xạ ánh trăng cho sách sáng hơn..
tất cả đã trở thành ký ức.
đi qua thời gian, ta còn lại gì ngoài ký ức.
ảm đạm ủ dột hay huy hoàng rực rỡ rồi giá trị cuối cùng vẫn như nhau.
làm đèn lồng ngôi sao, cũng đặt nến vào cho sáng nhưng chạy được 1 lúc thì cháy cả đèn..
dùng bao nilon người ta hay đựng đồ để làm đèn trời cho bay lên cao rồi ước nguyện..
làm pháo đất, pháo hoa từ than gỗ..
đêm đêm, đặt ghế ra sân nằm nhìn lên trời đợi 1 ngôi sao băng nào đó lướt qua rồi chắp tay đọc điều ước. cũng thường thấy các vệ tinh nhân tạo nhấp nháy bay qua bầu trời. hồi đó hình như mình ước được thông minh và giàu có.
trưa thì đi đuổi bắt chuồn chuồn, tối thì đi tìm đom đóm cũng cho vào vỏ trứng rồi dí vô mặt cuốn sách coi nhìn được chữ không... mới biết người ta nói giối mình, ánh sáng đom đóm khá là khó để đọc sách.
đọc truyện thấy nhà bác học hay vật lý nào đó cũng từng ngồi dưới ánh trăng học bài nên cũng bắt chước,.. đêm trăng tắt hết đèn ra ngồi bên thềm mở sách đọc.. cũng lấy tấm gương nhỏ để phản xạ ánh trăng cho sách sáng hơn..
tất cả đã trở thành ký ức.
đi qua thời gian, ta còn lại gì ngoài ký ức.
ảm đạm ủ dột hay huy hoàng rực rỡ rồi giá trị cuối cùng vẫn như nhau.
MHTH
26/09/2023
Mình vẫn nhớ rõ khung cảnh tuổi thơ. Mình yêu tất cả chúng. Mình yêu con người lẫn sự vật sự việc từng xảy ra vì mình yêu tuổi thơ mình. Dẫu cho tuổi thơ nhiều lầm lỗi và đến hiện nay đôi khi vẫn phạm lỗi. Mình dùng ánh mắt bao dung và yêu thương dành cho mình ngày bé và mình hiện tại.
Có lẽ mình thương mình.
---
Mình coi video về hoa hậu Phương Nga. Có một bình luận như sau:"Đi qua vấp ngã con người trưởng thành.".
Câu này rất nhân văn.
Có lẽ mình thương mình.
---
Mình coi video về hoa hậu Phương Nga. Có một bình luận như sau:"Đi qua vấp ngã con người trưởng thành.".
Câu này rất nhân văn.
kyvibach
26/09/2023
em cứ vấp ngã đi đừng sợ..
dù cả thế giới quay lưng lại với em nhưng anh sẽ luôn đứng về phía em.
dù cả thế giới quay lưng lại với em nhưng anh sẽ luôn đứng về phía em.
kyvibach
26/09/2023
MHTH, on 25/09/2023 - 22:17, said:
Mình cũng có một giấc mơ là được an nhàn thoải mái thư thả trong ngôi nhà nhỏ xây trên nền đất rộng, xung quanh toàn hoa với cây cỏ.
Sáng tối rảnh thì lên mạng chém zó, không thích thì nghe nhạc đọc sách xem phim,...
Sáng tối rảnh thì lên mạng chém zó, không thích thì nghe nhạc đọc sách xem phim,...
xung quanh anh nghĩ mình nên trồng hoa oải hương, sẽ thơm cả căn nhà.
dựng thêm một cái đài thiên văn nho nhỏ bằng đá, không có mái che để em muốn ngắm trăng sao hay uống trà đọc sách vào buổi tối thì ra đó.
Sửa bởi emcobabich: 26/09/2023 - 10:50
MHTH
26/09/2023
Đang ngắm trăng sao tự dưng rớt cái bịch, ngỏm vì độ cao.
Con đường mình đi bằng phẳng, không vấp ngã.
Ba bích chả yêu thương mình gì cả, chán lắm ấy !
Mình buồn quá haizz
---
Chắc mình mập lên á, để qua vài hôm đi cân xem được mấy kg rồi. Tay chân cũng thấy béo lên.
Mình cười còn có má lúm đồng tiền nhá, béo ú =)))
Quá vui muahahhaaaa
emcobabich, on 26/09/2023 - 10:36, said:
em cứ vấp ngã đi đừng sợ..
dù cả thế giới quay lưng lại với em nhưng anh sẽ luôn đứng về phía em.
dù cả thế giới quay lưng lại với em nhưng anh sẽ luôn đứng về phía em.
Con đường mình đi bằng phẳng, không vấp ngã.
Ba bích chả yêu thương mình gì cả, chán lắm ấy !
Mình buồn quá haizz
---
Chắc mình mập lên á, để qua vài hôm đi cân xem được mấy kg rồi. Tay chân cũng thấy béo lên.
Mình cười còn có má lúm đồng tiền nhá, béo ú =)))
Quá vui muahahhaaaa
kyvibach
26/09/2023
Anh đang phân vân. Em chọn cho anh xem.
Dùng khả năng của em, chọn cho anh một lối đi.
Di chuyển hướng nào hay nên đứng im.
Dùng khả năng của em, chọn cho anh một lối đi.
Di chuyển hướng nào hay nên đứng im.