←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhật ký thành tỷ phú

MHTH's Photo MHTH 30/08/2023

Thay vào đó, mình đào sẵn nấm mồ và mời các vị tới thưởng thức thịt mình. Chứ mình không ăn thịt thối. Dù trí bát nhã nhận biết đều là như nhau nhưng mũi vẫn thấy thối a. Híc.

Mà mũi là giác quan của thân này. Chịu !
Sửa bởi MHTH: 30/08/2023 - 22:48
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 30/08/2023

Ví dụ về trạng thái của tâm thôi nha. Chứ không buông thân này dễ vậy đâu. Xứng đáng thì buông.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 31/08/2023

em nghỉ sớm đi
dạo này thức hơi khuya.
trong nhà mình thì anh lo cho sức khoẻ của em nhất
ráng ăn uống cho tốt, giữ gìn sức khoẻ sau còn trồng dâu nuôi tằm quay tơ dệt vải.

đôi khi mình cứ chạy theo một thứ xa xôi mà bỏ lỡ những mối duyên quan trọng đang hiện hữu xung quanh mình, cần mình hoá giải...
em nghĩ giả sử như có một ngày em về cõi tiên đi, thì điều em nuối tiếc nhất lúc còn ở trong giấc mộng này là gì?

anh sẽ hối tiếc nếu phải phải dối lòng mình... cũng chính là 1 trong 5 giới-không được nói dối. có thể lựa chọn không nói ra tiếng lòng, nhưng mỗi khi nói ra anh sẽ không nói dối em.
không hối tiếc mới có thể rời đi được, còn hối tiếc sẽ quyến luyến.

nên anh bảo em về trồng dâu nuôi tằm là thật chứ không đùa em đâu...
sau này sẽ trồng cho em một đồi hoa hướng dương và cỏ lau, trên đồi sẽ có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn mời em đến đó luyện tập.
tháng ngày ngắm hoa cỏ và thả tâm hồn vào trăng sao vũ trụ, chán thì đi hái dâu cho tằm ăn, hoặc ngồi quay tơ dệt vải...
đợi sinh mệnh kết thúc và hoá thành muôn vàn tia sáng sưởi ấm 3000 thế giới.
Trích dẫn

tony99's Photo tony99 31/08/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 30/08/2023 - 22:52, said:

Thay vào đó, mình đào sẵn nấm mồ và mời các vị tới thưởng thức thịt mình. Chứ mình không ăn thịt thối. Dù trí bát nhã nhận biết đều là như nhau nhưng mũi vẫn thấy thối a. Híc.

Mà mũi là giác quan của thân này. Chịu !
anh đây anh đây, thích thế :x
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 31/08/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 31/08/2023 - 21:41, said:

anh đây anh đây, thích thế :x

Anh ra chợ mua thịt heo sống về ăn trước đi cho quen. Phải vượt được nỗi sợ về vệ sinh thực phẩm nha.


"Dựa trên những báo cáo về dinh dưỡng và sinh hóa, nhìn chung, khi ăn thịt tái, sống thì nguy cơ lớn nhất mà bạn có thể gặp phải là ngộ độc thực phẩm.

Nguyên nhân của ngộ độc thực phẩm phần lớn là do ăn phải thực phẩm bị nhiễm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, ký sinh trùng hoặc độc tố. Thông thường, sự ô nhiễm này xảy ra trong quá trình giết mổ, nếu ruột của động vật vô tình bị thủng và lây lan mầm bệnh có hại cho thịt hoặc điều kiện bảo quản không đảm bảo."


---

Nay mình ăn giò lụa ba bích với đạo hữu Ingo ạ =)))))))))))))

Ờ nhưng hai vị đây phải giữ ngũ giới mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cố lên tu đến mức mình nha, ăn thoải mái : )))))
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 31/08/2023

Quên, hai người có ăn chay không ?
Trích dẫn

tony99's Photo tony99 31/08/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 31/08/2023 - 23:03, said:

Anh ra chợ mua thịt heo sống về ăn trước đi cho quen. Phải vượt được nỗi sợ về vệ sinh thực phẩm nha.


không sao, chỉ cần là em, mọi thứ còn lại đều là những gì đó hem quan trọng :x
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 01/09/2023

Trăng đêm nay rất sáng.
Đang ngồi ngắm trăng và nhớ về những đêm trăng trong quá khứ, ngày mình còn nhỏ.
Trăng vẫn như xưa, mà mình đã khác


Hôm nay em ăn giò lụa sao.. Vậy là cục dò lụa có duyên với em. Dò lụa chuyển hóa thành sức sống trong em , và em dùng sức sống đó chỉ để lên đây thả nụ cười châm chọc với anh và bạn kia thôi sao..
Nghĩa là em chưa sử dụng sức sống một cách hiệu quả và có ý nghĩa trong kiếp sống này.
Sự vận động của em vẫn còn mang theo lỗi lầm và muốn tổn thương người khác...

Thì dẫu em có ăn sơn hào hải vị cái hiệu quả mang lại vẫn kém xa một người ăn mỗi cơm muối. Mà sự hiệu quả khi sử dụng năng lượng là thước đo công nghệ tâm hồn...

Nên anh nói rồi, cả đời này em sẽ không thể quên được anh...
Bóng hình anh đã khắc sâu vào trái tim em.
Vừa yêu vừa hận...
Vừa gần vừa xa...

Hôm nay đáng khen vì em có báo cáo tình hình giữ giới.
Ngày mai tiếp tục như vậy cho anh.


Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 01/09/2023

Trông thấy trăng và ba bích đều như nhau, thường hằng bất biến. Chỉ có ý niệm của ba bích là vô thường.

Cơm muối vừng lạc ngon nha. Để hôm nào làm.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 01/09/2023

Mình có nên lên danh sách vào chùa quét lá đa ko nhỉ ?

Đợt mình tham gia tu 3 ngày, mình ở trong chùa hem phải làm gì ngoài tụng niệm Nam Mô A Di Đà Phật.

Ăn uống miễn phí, chả làm gì luôn. Sướng lém.

Mà đến giờ mình cũng mới biết niệm Nam Mô thôi. Chưa đọc Kinh Phật. Thì nên đọc Kinh nào nhỉ ?

Mà đắc quả A Na Hàm - chưa xả thân thì có cần học nữa không nhỉ ? Đọc thấy ghi là Vô Học - hoàn thành rồi.

Giờ sao ????? Vào chùa quét lá đa cho nhàn thân ?

Chắc phải sắp xếp lại xem nên làm gì tiếp theo.

À mình vào Tam Bảo từ đợt tu 3 ngày đó rồi nha, Pháp Danh - Kiều Liên.

Đề nghị gọi mình thế :v hoặc không. Tùy =))
Sửa bởi MHTH: 01/09/2023 - 10:29
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 01/09/2023

Bạn Tre nói sư Thích Giác Khang trước tu Đạo Giáo rồi chuyển qua Đạo Phật đắc quả A La Hán đó.

Hay các vị thử đọc Đạo Đức Kinh xem sao ??
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 01/09/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 01/09/2023 - 10:39, said:

Bạn Tre nói sư Thích Giác Khang trước tu Đạo Giáo rồi chuyển qua Đạo Phật đắc quả A La Hán đó.

Hay các vị thử đọc Đạo Đức Kinh xem sao ??
logic này không hợp lẽ.
chẳng lẽ một người từng là kẻ sát nhân nay chuyển qua Phật đạo đắc quả thì mọi người cũng phải đi giết người rồi mới tu giải thoát?
em nên phải cẩn thận khi áp dụng những thứ kiểu như vậy nghe hôn..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 01/09/2023 - 05:17, said:

Trông thấy trăng và ba bích đều như nhau, thường hằng bất biến. Chỉ có ý niệm của ba bích là vô thường.

Cơm muối vừng lạc ngon nha. Để hôm nào làm.
trong tuệ nhãn của em thì đúng như vậy
nhưng trong nhục nhãn của thế gian thì anh sắp tiêu biến rồi...
em có anh không giữ, mất đừng tìm..
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 01/09/2023

Ba bích vẫn luôn hiện hữu, yên tâm. Thường hằng bất biến, vô ngã.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 01/09/2023

hông đâu em, vô ngã thì chẳng còn ba bích nữa, vô ngã thì chẳng còn anh nữa.
vô ngã thì chẳng còn tình yêu thù hận nữa, và anh cũng không thể yêu thương em được nữa.
em cũng chẳng còn biết gửi tình yêu vào ai nữa

pháp danh thì để thầy em gọi em, bạn đạo em gọi em. khi giao tiếp bằng pháp danh là em đang sống trong 5 giới. nên anh gọi em hoặc em đáp lại khi anh gọi pháp danh em thì em cũng đang trong 5 giới... nơi này không thích hơp để anh gọi pháp danh cao quý em được nhận.
anh thích gọi em bằng tên thế gian.
nếu em thích thì có thể ghi tên em ra đây.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 01/09/2023

Ba bích biết thật nhiều.

Vô ngã là ba bích, ý niệm ba bích là vô thường.
Đúng là hem yêu nhao được.
Thôi ko vào chùa nữa, quét lá đa mỏi tay mỏi chân lắm.
Trích dẫn