Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
03/08/2023
ghét của nào trời trao của ấy
chị không ghét đầu trọc thì chị mới lấy được đầu có tóc
chị không ghét đầu trọc thì chị mới lấy được đầu có tóc
kyvibach
03/08/2023
chị yêu toàn anh đầu trọc hay gì
có tóc mới nắm được đầu chồng phải ko ạ
có tóc mới nắm được đầu chồng phải ko ạ
Camchua0902
03/08/2023
Bố mẹ chị dặn gặp đầu trọc thì nhắm mắt bước đi thật nhanh
Ba bích đầu trọc hay j
Ba bích đầu trọc hay j
Camchua0902
03/08/2023
Chị trồng 3 mùa dâu rồi chưa ăn dx quả nào ,kiến nó đục hết , nên chị mua thuốc về diệt hết .
Tằm thì khó ,k biết kiếm đâu ra nuôi
Sâu thì k nuôi, gắp bắt bỏ bịch hết =))))
Nói chung là chị rất là ghê gớm k trồng j nuôi j dx hết vô phương
Sửa bởi Camchua0902: 03/08/2023 - 22:52
Tằm thì khó ,k biết kiếm đâu ra nuôi
Sâu thì k nuôi, gắp bắt bỏ bịch hết =))))
Nói chung là chị rất là ghê gớm k trồng j nuôi j dx hết vô phương
Sửa bởi Camchua0902: 03/08/2023 - 22:52
kyvibach
03/08/2023
vậy là chị hạp với ba bích đó.
sau này em trồng dâu, chị nuôi tằm kiêm dệt vải.
sống một đời bình dị nơi thôn quê
sau này em trồng dâu, chị nuôi tằm kiêm dệt vải.
sống một đời bình dị nơi thôn quê
Camchua0902
03/08/2023
Nhưng mà ai bảo chị ghê gớm quá nên đi tu đi thì chết với chị
Ủa nói j vậy chị chưa nói xong mà ,k hợp chị ăn thịt ,rất nhiều thịt ,ăn chay ngon thì ăn =))))
Ủa nói j vậy chị chưa nói xong mà ,k hợp chị ăn thịt ,rất nhiều thịt ,ăn chay ngon thì ăn =))))
kyvibach
03/08/2023
khi chị yêu thì chị sẽ cam tâm tình nguyện thay đổi sở thích vì người yêu.
Camchua0902
03/08/2023
Thui chị đi ngủ đây , bb ba bích
Ngủ sớm đi mới đẹp như chị ,chả thấy ai ngủ trễ mà đẹp cả ,thật
Ngủ sớm đi mới đẹp như chị ,chả thấy ai ngủ trễ mà đẹp cả ,thật
kyvibach
04/08/2023
Mơ thấy miền xa vắng, nhưng không nhớ ra đó là miền nào, chỉ cảm giác quen thuộc gần gũi nhưng chưa bao giờ xảy ra.
Trong mơ thấy có nam giả nữ.
----
Ngồi bắt sóng một hồi mới nhớ thêm một chút về giấc mộng, nơi đó là cánh đồng rau, không gian rất thanh bình quang đãng. Nhìn xuống thì giống như là cây lạc hoặc rau xà lách.
Cảnh vật trong mơ rất dịu dàng và ấm áp.
Sửa bởi emcobabich: 04/08/2023 - 06:54
Trong mơ thấy có nam giả nữ.
----
Ngồi bắt sóng một hồi mới nhớ thêm một chút về giấc mộng, nơi đó là cánh đồng rau, không gian rất thanh bình quang đãng. Nhìn xuống thì giống như là cây lạc hoặc rau xà lách.
Cảnh vật trong mơ rất dịu dàng và ấm áp.
Sửa bởi emcobabich: 04/08/2023 - 06:54
kyvibach
05/08/2023
Mơ thấy giấc mơ ngày xưa,
Trong mơ mình đi từ trường về, tâm trạng trong mơ có vẻ không mấy tốt.
Ở trường giống như mình cãi nhau với nữ giáo viên về vấn đề gia đình mình.
Đi đến một quãng đường cong rẽ phải thì có hai người nữ nhập bọn.
Hai người này cố tình nhập hội đi xe cùng về.
Trong mơ cảm giác là người giáo viên sắp xếp để an ủi mình nói chuyện
Đi đến một con đường mới trông có vẻ thoáng đãng, nhưng sẽ băng qua cánh đồng..
Cánh đồng có vẻ bao la và rất đẹp, mấy người bạn kia cũng đã lách từ đường chính đi xuống cánh đồng đó.
Một cô gái thì đi trước, một cô sợ không xuống mép đường được do vị trí đó khá cao nên mình đỡ xuống, rồi cùng đi qua cánh đồng.
Cánh đồng đã gặt rồi.
Lúc băng qua cánh đồng lại có một thông tin khác, có thể là tương lai, người cha sẽ dẫn người con cùng đi thu hoạch mùa màng, người cha sẽ lưu lại những cuộn phim quay được để chục năm sau vẫn còn lại.
Sau đó là thông tin về hai người nữ, giống như là người nổi tiếng trên mạng, có kênh youtube và thấy video chạy.
Đoạn cuối hơi hài, mình hỏi tên, thì tên có chữ Thi.
Trước giấc mơ này là giấc mơ về chó con.
-----
đoạn người giáo viên nữ có vẻ rất đau lòng, người đó cãi nhau với mình. mà mình không nghe bỏ đi.
------
vẽ lại giấc mơ này đoạn cánh đồng.
Sửa bởi emcobabich: 05/08/2023 - 07:17
Trong mơ mình đi từ trường về, tâm trạng trong mơ có vẻ không mấy tốt.
Ở trường giống như mình cãi nhau với nữ giáo viên về vấn đề gia đình mình.
Đi đến một quãng đường cong rẽ phải thì có hai người nữ nhập bọn.
Hai người này cố tình nhập hội đi xe cùng về.
Trong mơ cảm giác là người giáo viên sắp xếp để an ủi mình nói chuyện
Đi đến một con đường mới trông có vẻ thoáng đãng, nhưng sẽ băng qua cánh đồng..
Cánh đồng có vẻ bao la và rất đẹp, mấy người bạn kia cũng đã lách từ đường chính đi xuống cánh đồng đó.
Một cô gái thì đi trước, một cô sợ không xuống mép đường được do vị trí đó khá cao nên mình đỡ xuống, rồi cùng đi qua cánh đồng.
Cánh đồng đã gặt rồi.
Lúc băng qua cánh đồng lại có một thông tin khác, có thể là tương lai, người cha sẽ dẫn người con cùng đi thu hoạch mùa màng, người cha sẽ lưu lại những cuộn phim quay được để chục năm sau vẫn còn lại.
Sau đó là thông tin về hai người nữ, giống như là người nổi tiếng trên mạng, có kênh youtube và thấy video chạy.
Đoạn cuối hơi hài, mình hỏi tên, thì tên có chữ Thi.
Trước giấc mơ này là giấc mơ về chó con.
-----
đoạn người giáo viên nữ có vẻ rất đau lòng, người đó cãi nhau với mình. mà mình không nghe bỏ đi.
------
vẽ lại giấc mơ này đoạn cánh đồng.
Sửa bởi emcobabich: 05/08/2023 - 07:17
kyvibach
07/08/2023
Giấc mơ xưa
Trong mơ mình bay đi về nhà.
Rồi lúc từ nhà bay đi về nơi xa có gặp một nam bay theo lăm lăm le le.
Nam này nhìn hơi xảo quyệt. Trong người mình lúc đó nhiều năng lượng, cảm giác là điện.
Người đó muốn hút năng lượng của mình nên bắt đầu truy đuổi bám sau.
Nam xảo quyệt theo mình đến ngôi nhà, thấy mình đến nhà trống nên càng muốn hút năng lượng(điện).
Lúc mình bay vào nhà đó thì thấy được ban thờ của nhà đó, là ảnh thờ cúng tổ tiên của nhà mình.
Người đó nhân lúc mình đang lơ ngơ thì quyết định đánh úp..
Mình nhìn ra tư tưởng của người đó nên giả vờ thua, cho người đó thắng.
Mình giả vờ sơ ý vung hai tay lên tư thế truyền công, người đó đắc ý chụp 2 lòng tay vào rồi hút năng lượng. Vừa hút vừa cười ma mãnh gian xảo.
Mình cũng cười thầm trong bụng.
Điện trong người mình tụt xuống, có thể cảm giác năng lượng trong người kia đang tăng lên.
Người kia hút được năng lượng thì mạnh lên, nhìn mình hung ác, muốn hại mình.
Mình cũng để cho người đó hành mình vài cái cho thú vị. Hắn đang sướng lắm, bởi hút được nhiều năng lượng lắm.
Đang lúc sung sướng thì mình điều khiển toàn bộ năng lượng trong người kia, lúc này người đó rất hoảng sợ.
Bây giờ chỉ cần mình mà động ý một chút là hắn tiêu tùng.
Hắn cầu xin tha thứ các kiểu.
Trong mộng này cả hai đều bay được.
Trong mơ mình bay đi về nhà.
Rồi lúc từ nhà bay đi về nơi xa có gặp một nam bay theo lăm lăm le le.
Nam này nhìn hơi xảo quyệt. Trong người mình lúc đó nhiều năng lượng, cảm giác là điện.
Người đó muốn hút năng lượng của mình nên bắt đầu truy đuổi bám sau.
Nam xảo quyệt theo mình đến ngôi nhà, thấy mình đến nhà trống nên càng muốn hút năng lượng(điện).
Lúc mình bay vào nhà đó thì thấy được ban thờ của nhà đó, là ảnh thờ cúng tổ tiên của nhà mình.
Người đó nhân lúc mình đang lơ ngơ thì quyết định đánh úp..
Mình nhìn ra tư tưởng của người đó nên giả vờ thua, cho người đó thắng.
Mình giả vờ sơ ý vung hai tay lên tư thế truyền công, người đó đắc ý chụp 2 lòng tay vào rồi hút năng lượng. Vừa hút vừa cười ma mãnh gian xảo.
Mình cũng cười thầm trong bụng.
Điện trong người mình tụt xuống, có thể cảm giác năng lượng trong người kia đang tăng lên.
Người kia hút được năng lượng thì mạnh lên, nhìn mình hung ác, muốn hại mình.
Mình cũng để cho người đó hành mình vài cái cho thú vị. Hắn đang sướng lắm, bởi hút được nhiều năng lượng lắm.
Đang lúc sung sướng thì mình điều khiển toàn bộ năng lượng trong người kia, lúc này người đó rất hoảng sợ.
Bây giờ chỉ cần mình mà động ý một chút là hắn tiêu tùng.
Hắn cầu xin tha thứ các kiểu.
Trong mộng này cả hai đều bay được.
MHTH
07/08/2023
Hôm qua mình mơ lấy chồng. Mơ rõ mồn một chồng là người chất phác, giản dị. Gia đình đơn giản, quê hương mộc mạc còn thô sơ. Còn mơ cả lúc thắp hương cầu gia tiên cơ.
Xong đến lúc động phòng, mình né. Mình kiểu không yêu nên không động phòng với chồng được. Cảm giác không rung động gì cả, không được trân trọng nên không thích nên không động phòng luôn.
Rồi chồng mình cũng kiểu không sao, chấp nhận.
Đến đoạn mẹ chồng sai đi mua đèn cúng. Mình đi tìm 2 cửa hàng mà họ không bán.
Tìm đến cửa hàng thứ 3 thì tụ hội với ba người, trong đó có một người đàn ông mình cảm giác quen thuộc.
Tụi mình chơi trò chơi gì đó liên quan đến phép thuật. Sau đó mình đi theo họ luôn. Bỏ trốn nhà chồng.
Chuyển cảnh sang mình đi xe đạp điện theo 2 bạn nữ có quen ngoài đời và ăn bún bò hay phở bò ở đấy, rồi đi học và đứng nghe bạn nữ trò chuyện với đám bạn.
----
Không hiểu sao mơ giấc mơ này. Nhưng có một bài học lúc mình tỉnh mình nghĩ ngay:"Chọn lên chọn xuống rồi cũng không yêu, vậy kết thúc chả ra sao cả".
Đương nhiên "anh chồng" trong mơ không phải do mình chọn, chỉ là tự dưng mơ thôi.
Tự dưng có cảm giác bực mình với giấc mơ lấy chồng đó là sao nhỉ ? Mình không thích sao lấy được, tài ghê !
Xong đến lúc động phòng, mình né. Mình kiểu không yêu nên không động phòng với chồng được. Cảm giác không rung động gì cả, không được trân trọng nên không thích nên không động phòng luôn.
Rồi chồng mình cũng kiểu không sao, chấp nhận.
Đến đoạn mẹ chồng sai đi mua đèn cúng. Mình đi tìm 2 cửa hàng mà họ không bán.
Tìm đến cửa hàng thứ 3 thì tụ hội với ba người, trong đó có một người đàn ông mình cảm giác quen thuộc.
Tụi mình chơi trò chơi gì đó liên quan đến phép thuật. Sau đó mình đi theo họ luôn. Bỏ trốn nhà chồng.
Chuyển cảnh sang mình đi xe đạp điện theo 2 bạn nữ có quen ngoài đời và ăn bún bò hay phở bò ở đấy, rồi đi học và đứng nghe bạn nữ trò chuyện với đám bạn.
----
Không hiểu sao mơ giấc mơ này. Nhưng có một bài học lúc mình tỉnh mình nghĩ ngay:"Chọn lên chọn xuống rồi cũng không yêu, vậy kết thúc chả ra sao cả".
Đương nhiên "anh chồng" trong mơ không phải do mình chọn, chỉ là tự dưng mơ thôi.
Tự dưng có cảm giác bực mình với giấc mơ lấy chồng đó là sao nhỉ ? Mình không thích sao lấy được, tài ghê !