Nhật ký thành tỷ phú
MHTH
01/08/2023
Mình nhận thức rõ được là mình mới biết thích thôi, chưa biết yêu.
Vì mình luôn đặt bản thân lên tất cả.
Mình nghĩ yêu là hi sinh quyền lợi bản thân một cách tự nguyện. Ở một khía cạnh nào đó hoặc nhiều khía cạnh như thời gian, tiền bạc, sự chăm sóc, sự quan tâm, ....
Mà mình chưa yêu ai. Sợ mất cũng chỉ nằm trong khoảng thích thôi.
Đương nhiên có thể khẳng định là mình không có ý gì với ba bích. Dẫu không biết ba bích là thật lòng hay không thì mình vẫn cảm ơn ba bích !
Rồi ba bích sẽ gặp được cô gái xứng đáng với bản thân và hạnh phúc thôi ! Ai cũng vậy !
Vì mình luôn đặt bản thân lên tất cả.
Mình nghĩ yêu là hi sinh quyền lợi bản thân một cách tự nguyện. Ở một khía cạnh nào đó hoặc nhiều khía cạnh như thời gian, tiền bạc, sự chăm sóc, sự quan tâm, ....
Mà mình chưa yêu ai. Sợ mất cũng chỉ nằm trong khoảng thích thôi.
Đương nhiên có thể khẳng định là mình không có ý gì với ba bích. Dẫu không biết ba bích là thật lòng hay không thì mình vẫn cảm ơn ba bích !
Rồi ba bích sẽ gặp được cô gái xứng đáng với bản thân và hạnh phúc thôi ! Ai cũng vậy !
kyvibach
01/08/2023
những lời nói dối ngọt ngào
anh biết em yêu anh, chỉ có điều tình yêu đó cần thời gian để lớn lên..
không dám thừa nhận cũng được, dù sao con gái cũng không thể hứa hẹn chuyện tình cảm một cách vội vàng với một người xa lạ.
anh biết em yêu anh, chỉ có điều tình yêu đó cần thời gian để lớn lên..
không dám thừa nhận cũng được, dù sao con gái cũng không thể hứa hẹn chuyện tình cảm một cách vội vàng với một người xa lạ.
kyvibach
02/08/2023
Mưa vừa tạnh, ánh trăng mờ ảo
cảnh vật tựa như giấc chiêm bao
Cảnh đêm nay cũng mờ ảo giống giấc mơ mình mơ lúc sáng.
Trong mơ thì bay được, ngoài đời thì chưa bay được.
Trong mơ, tâm càng tĩnh thì bay càng nhanh, càng cao.
***
Năm tháng đó, cô ấy yêu hắn, nhưng chẳng biết bày tỏ tình yêu đó ra sao...
Lần đầu tiên gặp hắn cô ấy nói rằng thương hại hắn.
Nhưng sau bao nhiêu tháng ngày, thương hại đã hóa thành thương yêu..
Cô muốn thành tiên, tu tiên, rời bỏ hồng trần đầy đau khổ.
Nhưng mà hồng trần kiếp này có hắn, vì có hắn, cô nguyện cùng hắn trầm luân một đời.
Hắn không phải soái ca hay bạch mã hoàng tử. Chỉ là một kẻ hay mộng mơ.
Yêu một kẻ mộng mơ sẽ không có cái kết tốt đẹp trong cuộc đời này.
cảnh vật tựa như giấc chiêm bao
Cảnh đêm nay cũng mờ ảo giống giấc mơ mình mơ lúc sáng.
Trong mơ thì bay được, ngoài đời thì chưa bay được.
Trong mơ, tâm càng tĩnh thì bay càng nhanh, càng cao.
***
Năm tháng đó, cô ấy yêu hắn, nhưng chẳng biết bày tỏ tình yêu đó ra sao...
Lần đầu tiên gặp hắn cô ấy nói rằng thương hại hắn.
Nhưng sau bao nhiêu tháng ngày, thương hại đã hóa thành thương yêu..
Cô muốn thành tiên, tu tiên, rời bỏ hồng trần đầy đau khổ.
Nhưng mà hồng trần kiếp này có hắn, vì có hắn, cô nguyện cùng hắn trầm luân một đời.
Hắn không phải soái ca hay bạch mã hoàng tử. Chỉ là một kẻ hay mộng mơ.
Yêu một kẻ mộng mơ sẽ không có cái kết tốt đẹp trong cuộc đời này.
kyvibach
02/08/2023
Mộng thấy giấc mơ thời chiến, về sự rút lui của mỹ khỏi vn.
Trong mơ thấy một thương gia phương tây trẻ tuổi, người này đến vn buôn bán, và hình như cũng liên quan đến báo chí hoặc có chức vụ gì đó trong chính quyền
Người này bị lay động dần và thay đổi cái nhìn về chiến tranh vn.
Trong mơ thấy được những nhà báo thời đó vui vẻ nói chuyện khi nghe tin mỹ rút quân.
Những nhân viên da màu thì ngơ ngác trong quán.
Thấy những bút danh trên tờ báo, những bút danh đều ẩn ẩn một cách chơi chữ nào đó. Đều chứa mật mã.
Trong mơ thấy một thương gia phương tây trẻ tuổi, người này đến vn buôn bán, và hình như cũng liên quan đến báo chí hoặc có chức vụ gì đó trong chính quyền
Người này bị lay động dần và thay đổi cái nhìn về chiến tranh vn.
Trong mơ thấy được những nhà báo thời đó vui vẻ nói chuyện khi nghe tin mỹ rút quân.
Những nhân viên da màu thì ngơ ngác trong quán.
Thấy những bút danh trên tờ báo, những bút danh đều ẩn ẩn một cách chơi chữ nào đó. Đều chứa mật mã.
MHTH
02/08/2023
Ba bích không thể tán gái kiểu: ngày nào cũng đưa cho cô ấy một nắm xôi rồi cô gái in luôn nắm xôi vào tâm trí -> in ba bích vào tâm hồn với mình được đâu =))
Sửa bởi MHTH: 02/08/2023 - 08:09
Sửa bởi MHTH: 02/08/2023 - 08:09
MHTH
02/08/2023
Mình không biết. Khẳng định luôn.
Nếu đưa ra mọi điều kiện để có thì đó là cái thích sự chiều chuộng.
Mình nghĩ mình thích một người kiểu như bạn nam trả lời cô gái mình đăng trong tường mình ấy.
Chắc là phải có rung động rồi dần dần trở thành tình yêu. Chứ thích thú này kia chỉ là sự lựa chọn.
---- Buổi sáng vui vẻ ))))
Nếu đưa ra mọi điều kiện để có thì đó là cái thích sự chiều chuộng.
Mình nghĩ mình thích một người kiểu như bạn nam trả lời cô gái mình đăng trong tường mình ấy.
Chắc là phải có rung động rồi dần dần trở thành tình yêu. Chứ thích thú này kia chỉ là sự lựa chọn.
---- Buổi sáng vui vẻ ))))
kyvibach
02/08/2023
anh có đọc rồi, là em thích vẻ đẹp tâm hồn anh.
anh cũng chiều chuộng em, nhưng vẫn chưa có được trái tim em..
anh cũng chiều chuộng em, nhưng vẫn chưa có được trái tim em..
MHTH
02/08/2023
Ba bích có lối văn phong mà mình thích, ba bích vuốt ve chiều chuộng mình nên mình thích.
Vẻ đẹp tâm hồn thì ai cũng có cả. Mình nói thật. Nhưng nó có thứ bậc đấy.
Theo mình thì tâm hồn ba bích chưa đủ để mình rung động.
=))) sao mình thấy mình đểu quá vậy nè ))))))
Mình chỉ thích trò chuyện với ba bích thôi. Thật may ba bích chưa có người yêu. Nếu có, mình sẽ hem nói chuyện với ba bích nữa. Không phải vì sợ ba bích ngoại tình tư tưởng mà vì mình cảm thấy không nên. Chắc đó gọi là điểm dừng !
Nhỉ )))))) mình đi ăn sáng đây, đói quá hic.
Vẻ đẹp tâm hồn thì ai cũng có cả. Mình nói thật. Nhưng nó có thứ bậc đấy.
Theo mình thì tâm hồn ba bích chưa đủ để mình rung động.
=))) sao mình thấy mình đểu quá vậy nè ))))))
Mình chỉ thích trò chuyện với ba bích thôi. Thật may ba bích chưa có người yêu. Nếu có, mình sẽ hem nói chuyện với ba bích nữa. Không phải vì sợ ba bích ngoại tình tư tưởng mà vì mình cảm thấy không nên. Chắc đó gọi là điểm dừng !
Nhỉ )))))) mình đi ăn sáng đây, đói quá hic.
kyvibach
02/08/2023
như vậy là em cũng thương anh sao
một khi thương anh thì cả đời này em sẽ không dừng lại được.
một khi thương anh thì cả đời này em sẽ không dừng lại được.
MHTH
02/08/2023
"Thật may ba bích chưa có người yêu."
Câu này ý nói mình thích có bạn chơi, chém zó cùng chứ không thương hại, thương tiếc hay thương yêu zì cả.
Mình đi mua bánh mì về, làm nhân chả giò + trứng + hành tây đun mềm rồi nhét vào bánh ăn. Mình chưa ăn kiểu này bao giờ =))
Mình thích thì mình làm thôi ))))
Câu này ý nói mình thích có bạn chơi, chém zó cùng chứ không thương hại, thương tiếc hay thương yêu zì cả.
Mình đi mua bánh mì về, làm nhân chả giò + trứng + hành tây đun mềm rồi nhét vào bánh ăn. Mình chưa ăn kiểu này bao giờ =))
Mình thích thì mình làm thôi ))))
kyvibach
02/08/2023
anh thì có quan điểm đối ngoại khác em.
trong anh định rõ hai khái niệm, có và không. và mọi thứ trong cuộc sống phải phân rõ, phải thuộc về một trong hai phạm trù đó.
em bên anh, em phải xác định rõ tư tưởng, làm thê thiếp hoặc cả đời này ôm thù hận ghen tuông, làm người thân hoặc làm người dưng.
không có trạng thái ở giữa hai trạng thái có và không...
em hãy tự hỏi trái tim em rồi lựa chọn đi..
trong anh định rõ hai khái niệm, có và không. và mọi thứ trong cuộc sống phải phân rõ, phải thuộc về một trong hai phạm trù đó.
em bên anh, em phải xác định rõ tư tưởng, làm thê thiếp hoặc cả đời này ôm thù hận ghen tuông, làm người thân hoặc làm người dưng.
không có trạng thái ở giữa hai trạng thái có và không...
em hãy tự hỏi trái tim em rồi lựa chọn đi..
MHTH
02/08/2023
Ý ba bích là:
1. Thích zai gái thì nói chuyện tiếp.
2. Không thích thì nghỉ.
Mình chọn phương án 3 là thích chém zó nhưng ko zai gái zì =))
Lâu lắm ko thấy anh Hoàng lên chém zó. Anh lên thả cho em mấy bài về Phật Pháp xem nào. Anh Hoàng đẹp zai nhất diễn đàn =))
Kể ra ngoại hình anh Hoàng đúng ý mình, trước đây.
Hừ. Giờ mình chuyển đổi, mới chuyển sang kiểu khác. ))))
Mình ko thích đẹp zai kiểu thư sinh nữa, mình thích kiểu sangggggg. Giống người mình gặp trong viện bảo tàng =))
1. Thích zai gái thì nói chuyện tiếp.
2. Không thích thì nghỉ.
Mình chọn phương án 3 là thích chém zó nhưng ko zai gái zì =))
Lâu lắm ko thấy anh Hoàng lên chém zó. Anh lên thả cho em mấy bài về Phật Pháp xem nào. Anh Hoàng đẹp zai nhất diễn đàn =))
Kể ra ngoại hình anh Hoàng đúng ý mình, trước đây.
Hừ. Giờ mình chuyển đổi, mới chuyển sang kiểu khác. ))))
Mình ko thích đẹp zai kiểu thư sinh nữa, mình thích kiểu sangggggg. Giống người mình gặp trong viện bảo tàng =))
kyvibach
02/08/2023
em nên quyết định rõ ràng
càng để lâu em sẽ càng lún sâu vào tình yêu dành cho anh..
gì mà thư sinh với sang, một tâm hồn chịu được trồng dâu nuôi tằm dệt vải mới bền và lâu.
càng để lâu em sẽ càng lún sâu vào tình yêu dành cho anh..
gì mà thư sinh với sang, một tâm hồn chịu được trồng dâu nuôi tằm dệt vải mới bền và lâu.
MHTH
02/08/2023
Mình không biết người mình gặp trong viện bảo tàng là ai. Mình ngạc nhiên khi người đó nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến nên mình có tò mò thôi.
Thôi đi ngủ trưa, ba bích quá ư nhức đầu !
Thôi đi ngủ trưa, ba bích quá ư nhức đầu !