Nhật ký thành tỷ phú
prettyboy1109
30/07/2023
kyvibach
30/07/2023
bupmangnon, on 30/07/2023 - 12:47, said:
Coin này lạ quá, American Coin V2, hình như chưa có thông tin trên sàn nên chưa giao dịch được
prettyboy1109, on 30/07/2023 - 12:53, said:
Ba bích cũng chơi coin à, zay sau này ba bích làm giàu nhờ coin chứng chăng?
kyvibach
30/07/2023
hôm nay nằm mộng thấy đi làm công trình cho nhà nào đó.
trong mộng mình mới đi đến một nhà gần đó, trong nhà có một người đàn ông bị mù.
nhìn người đàn ông rất hiền từ.
mình ngồi bên cạnh người đó thì người đó nâng tay sờ mặt mình để xem mình như thế nào, rồi chỉ mình một phương pháp chữa bệnh...
rồi mơ thêm một giấc mơ lạ, giấc mơ lạ này mơ lần này là lần thứ 2. lần đầu là khi bé.
trong mơ cảm giác là mình mà mình thì chưa bao giờ ở nơi như vậy, ở một ngôi nhà ống, có một người phụ nữ giống như người mẹ của người đó đi đến thăm. cảm giác người mẹ là người có quyền lực địa vị trong xã hội. người mẹ ít đến đây, mỗi khi đến thì cảm giác đi trực thăng đến.
trong mộng mình mới đi đến một nhà gần đó, trong nhà có một người đàn ông bị mù.
nhìn người đàn ông rất hiền từ.
mình ngồi bên cạnh người đó thì người đó nâng tay sờ mặt mình để xem mình như thế nào, rồi chỉ mình một phương pháp chữa bệnh...
rồi mơ thêm một giấc mơ lạ, giấc mơ lạ này mơ lần này là lần thứ 2. lần đầu là khi bé.
trong mơ cảm giác là mình mà mình thì chưa bao giờ ở nơi như vậy, ở một ngôi nhà ống, có một người phụ nữ giống như người mẹ của người đó đi đến thăm. cảm giác người mẹ là người có quyền lực địa vị trong xã hội. người mẹ ít đến đây, mỗi khi đến thì cảm giác đi trực thăng đến.
prettyboy1109
30/07/2023
kyvibach
30/07/2023
prettyboy1109
30/07/2023
emcobabich, on 30/07/2023 - 20:07, said:
tại người quen kêu ba bích chơi chứng khoán bên mỹ.
bên việt mình có tạo tài khoản dnse nhưng chưa làm gì cả.
mình cũng đang tìm sàn uy tín.
kyvibach
31/07/2023
Mộng thấy cảnh ở một ngôi chùa nào đó.
Hôm đó như là ngày lễ.
Có nhiều người đi tới chùa chơi, dưới đất giống như lắp đặt hệ thống ánh sáng.
Những dải sáng rực rỡ chạy dọc hành lang.
Hôm đó như là ngày lễ.
Có nhiều người đi tới chùa chơi, dưới đất giống như lắp đặt hệ thống ánh sáng.
Những dải sáng rực rỡ chạy dọc hành lang.
kyvibach
01/08/2023
Mộng thấy ở nhà bà nội, mình ngồi chơi lục lọi ra một mớ lỉnh kỉnh những đồ cổ, có quân bài queen bằng gốm nổi 1885 và một quân bài gì đó cũng bằng gốm 1905. Thực tế thì không có, chỉ có mỗi ông anh họ chơi bài hay.
Mộng thấy như ai đó, không phải mình. Ở trong một lớp học, chân phải bị thương khó đi lại, trong một tiết tiếng Anh, người này quyết tâm giành top.
Còn thấy cả khung cảnh như ký túc xá hoặc nơi trọ của người này.
Người này học ở một trường đh.
Trong mộng cảm giác người này ý chí quyết tâm vô cùng cao, không làm được quyết không ngừng.
Mộng thấy như ai đó, không phải mình. Ở trong một lớp học, chân phải bị thương khó đi lại, trong một tiết tiếng Anh, người này quyết tâm giành top.
Còn thấy cả khung cảnh như ký túc xá hoặc nơi trọ của người này.
Người này học ở một trường đh.
Trong mộng cảm giác người này ý chí quyết tâm vô cùng cao, không làm được quyết không ngừng.
MHTH
01/08/2023
Nãy mình nằm mơ, sợ quá.
Mình nằm mơ không thấy chó của mình đâu. Mình còn đưa điện thoại cho mẹ xem, tháng 11 mình còn chụp ảnh cho chó mà giờ tháng 12 không thấy đâu.
Mình tìm mãi không thấy, mình tìm chó mình trong đàn chó bulldog rồi quay sang hỏi mẹ chó nhà mình là Nhật lai Bắc Kinh đúng không ? Mẹ mình mới gật đầu.
Mình nhớ là lúc mình chụp cho chó là mình đang đi du lịch, có thể lạc nó ở chỗ đó. Rồi mình kiểu như mất phương hướng, hoang mang và trống rỗng như mất đi thứ gì đó quý giá lắm.
---
Thật may, mình tỉnh dậy thấy chó nằm ngay cạnh mình.
Đôi khi quên mất những người bạn xung quanh, cứ đưa ánh mắt nhìn đâu đâu. Mình thấy mình đầy đủ, không thiếu thứ gì !
Mình nằm mơ không thấy chó của mình đâu. Mình còn đưa điện thoại cho mẹ xem, tháng 11 mình còn chụp ảnh cho chó mà giờ tháng 12 không thấy đâu.
Mình tìm mãi không thấy, mình tìm chó mình trong đàn chó bulldog rồi quay sang hỏi mẹ chó nhà mình là Nhật lai Bắc Kinh đúng không ? Mẹ mình mới gật đầu.
Mình nhớ là lúc mình chụp cho chó là mình đang đi du lịch, có thể lạc nó ở chỗ đó. Rồi mình kiểu như mất phương hướng, hoang mang và trống rỗng như mất đi thứ gì đó quý giá lắm.
---
Thật may, mình tỉnh dậy thấy chó nằm ngay cạnh mình.
Đôi khi quên mất những người bạn xung quanh, cứ đưa ánh mắt nhìn đâu đâu. Mình thấy mình đầy đủ, không thiếu thứ gì !
kyvibach
01/08/2023
em đừng sợ, có lẽ giấc mơ ám chỉ em sợ mất một thứ gì đó dễ thương ấm áp như chó con
chắc là em sợ mất anh rồi...
học đạo phải hiểu rằng em có mọi thứ và em cũng không có thứ gì.
khi duyên mỏng thì thấy đồ đạc đó xa xôi, khi duyên dày thì thấy đồ đạc đó ở trong tay em.
dù duyên mỏng hay dày thì em vẫn sở hữu nó, một hình bóng nào đó của em sở hữu anh, có được anh...
đừng sợ mất thứ gì đó, khi em mất thứ gì đó, sẽ có thứ khác thế chỗ trống
việc của em là hồn nhiên yêu đời, và cái trôi vào chỗ trống trái tim em cũng sẽ là cái quý giá, xứng đáng với em.
mỗi ngày phải quan sát chính tâm hồn em, coi đang trôi chảy điều gì. đang xử lý điều gì. những thứ em đang thấy, có thật sự có, thật sự sở hữu hay không...
khi em hiểu ra điểm ấy thì em mới ... biết yêu
chắc là em sợ mất anh rồi...
học đạo phải hiểu rằng em có mọi thứ và em cũng không có thứ gì.
khi duyên mỏng thì thấy đồ đạc đó xa xôi, khi duyên dày thì thấy đồ đạc đó ở trong tay em.
dù duyên mỏng hay dày thì em vẫn sở hữu nó, một hình bóng nào đó của em sở hữu anh, có được anh...
đừng sợ mất thứ gì đó, khi em mất thứ gì đó, sẽ có thứ khác thế chỗ trống
việc của em là hồn nhiên yêu đời, và cái trôi vào chỗ trống trái tim em cũng sẽ là cái quý giá, xứng đáng với em.
mỗi ngày phải quan sát chính tâm hồn em, coi đang trôi chảy điều gì. đang xử lý điều gì. những thứ em đang thấy, có thật sự có, thật sự sở hữu hay không...
khi em hiểu ra điểm ấy thì em mới ... biết yêu
MHTH
01/08/2023
Ba bích nói chuyện ngọt thế !
mỗi ngày phải quan sát chính tâm hồn em, coi đang trôi chảy điều gì. đang xử lý điều gì. những thứ em đang thấy, có thật sự có, thật sự sở hữu hay không...
khi em hiểu ra điểm ấy thì em mới ... biết yêu
Giác ngộ, mình giác ra mọi thứ ảo ảnh lém. Giống như đang chơi game trong giấc mơ. Mà trong giấc mơ mình có cảm xúc, có máu thịt và biết đau.
Mình "sống" trong giấc mơ và giấc mơ là đời thực.
Vậy nên mình có tất cả và cũng không có gì.
Đôi lúc mình không thực sự nhận rõ là mình đang tồn tại hay ai đang tồn tại nữa. Rốt cuộc là mình mơ hay không mơ nhỉ ?
Chả biết, vẫn phải kiếm tiền, hưởng thụ và sống hạnh phúc !
emcobabich, on 01/08/2023 - 21:51, said:
mỗi ngày phải quan sát chính tâm hồn em, coi đang trôi chảy điều gì. đang xử lý điều gì. những thứ em đang thấy, có thật sự có, thật sự sở hữu hay không...
khi em hiểu ra điểm ấy thì em mới ... biết yêu
Giác ngộ, mình giác ra mọi thứ ảo ảnh lém. Giống như đang chơi game trong giấc mơ. Mà trong giấc mơ mình có cảm xúc, có máu thịt và biết đau.
Mình "sống" trong giấc mơ và giấc mơ là đời thực.
Vậy nên mình có tất cả và cũng không có gì.
Đôi lúc mình không thực sự nhận rõ là mình đang tồn tại hay ai đang tồn tại nữa. Rốt cuộc là mình mơ hay không mơ nhỉ ?
Chả biết, vẫn phải kiếm tiền, hưởng thụ và sống hạnh phúc !
kyvibach
01/08/2023
hôm nay lúc gần sáng anh có mơ thêm mình bay lên một ngọn núi cao, dọc đường người ta buôn bán nhiều, anh bay trên chợ dọc đường mòn để lên đỉnh, đỉnh rất cao.
lên đến lưng chừng anh bay từ đó xuống một nơi như đồng bằng. xuống đó thấy như vùng cao, người ta đua ngựa.
thấy các bạn nam nữ tụm lại nói chuyện trên cánh đồng cỏ.
mà giấc mơ này toàn là bay bổng thôi, không có một đoạn nào bước đi cả.
trong mơ mọi thứ màu xám, giống như sương khói phủ đầy cảnh vật.
giấc mơ này a mơ từ bé
lên đến lưng chừng anh bay từ đó xuống một nơi như đồng bằng. xuống đó thấy như vùng cao, người ta đua ngựa.
thấy các bạn nam nữ tụm lại nói chuyện trên cánh đồng cỏ.
mà giấc mơ này toàn là bay bổng thôi, không có một đoạn nào bước đi cả.
trong mơ mọi thứ màu xám, giống như sương khói phủ đầy cảnh vật.
giấc mơ này a mơ từ bé
MHTH
01/08/2023
Mà yêu là gì nhỉ ? Yêu đời hay yêu đất nước, yêu người hay yêu kiểu tình yêu trai gái ?
Mình chắc là thích hoa rồi. Ôi trời, mỗi khi đi qua hàng bán hoa là chỉ muốn ngắm mãi. Mình muốn nhà mình tràn ngập hoa. Đủ màu sắc. Mình không dùng từ "yêu hoa" vì mình có thể san sẻ cho người khác được.
Hôm nọ mình coi video họ nói về cách phân biệt giữa thích và yêu.
Thích là càng đông càng vui. Nhộn nhịp chia sẻ.
Yêu thì càng ít càng tốt. Giữ không gian riêng tư.
Mình còn không biết mình đã yêu chưa cơ. Lúc này lúc kia, chịu luôn !
Mình chắc là thích hoa rồi. Ôi trời, mỗi khi đi qua hàng bán hoa là chỉ muốn ngắm mãi. Mình muốn nhà mình tràn ngập hoa. Đủ màu sắc. Mình không dùng từ "yêu hoa" vì mình có thể san sẻ cho người khác được.
Hôm nọ mình coi video họ nói về cách phân biệt giữa thích và yêu.
Thích là càng đông càng vui. Nhộn nhịp chia sẻ.
Yêu thì càng ít càng tốt. Giữ không gian riêng tư.
Mình còn không biết mình đã yêu chưa cơ. Lúc này lúc kia, chịu luôn !
kyvibach
01/08/2023
yêu là lực hút, hấp dẫn đó.
anh nghĩ em đang học cách để yêu. khi em sợ mất anh là lực hút đang hiện diện, là tình yêu đang hiện diện.
có thể kiểm soát yêu ít sao? không thể, là đang chất chứa vào lòng mình một đồ đạc khác hình bóng anh thôi.
em thích hoa gì, anh sẽ trồng hoa đó cho em ngắm, trồng cho em một đồi hoa ly, đồng tiền... hoa hướng dương.
anh nghĩ em đang học cách để yêu. khi em sợ mất anh là lực hút đang hiện diện, là tình yêu đang hiện diện.
có thể kiểm soát yêu ít sao? không thể, là đang chất chứa vào lòng mình một đồ đạc khác hình bóng anh thôi.
em thích hoa gì, anh sẽ trồng hoa đó cho em ngắm, trồng cho em một đồi hoa ly, đồng tiền... hoa hướng dương.