←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhật ký thành tỷ phú

Krishamodini's Photo Krishamodini 16/07/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 16/07/2023 - 15:45, said:

Yêu chả phải, sao vợ chồng
Gối đầu không chung đụng, đừng lan man
Lạnh lùng đuổi nhau khi tàn
Thờ ơ cầm chổi, một vệt hừng Đông.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)))

Không yêu sao lại hững hờ
Em chạy anh đuổi như cờ lông công
Rượt sao ra mãi biển Đông
Bóng em đứng đó ngoáy mông đứng chờ

=))
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 16/07/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Krishamodini, on 16/07/2023 - 17:42, said:



Không yêu sao lại hững hờ
Em chạy anh đuổi như cờ lông công
Rượt sao ra mãi biển Đông
Bóng em đứng đó ngoáy mông đứng chờ

=))

Rèm rủ tầng tầng lớp lớp
Đoan chính ngồi tựa, xa xăm ngắm nhìn
Rừng núi trùng trùng điệp điệp
Muôn trùng sóng bể vỗ về ngàn năm.

=)))
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 17/07/2023

tình ái là gì

hỏi thế gian tình ái là chi

mà tiểu muội thề nguyền sống chết

chọn tình hay vô vi, mỏi mệt..

muội trốn về nương tựa nương dâu


chốn thanh bình muội sẽ chẳng mệt đâu

lòng bình yên ngồi an nhiên quay sợi

đám tơ lòng hãy còn bối rối

muội kiên trì từng sợi xe xe..


sáng dệt vải, tối tụng tâm kinh

bao lời đường mật, chẳng rung rinh

muội quyết tâm hiểu rõ chính mình

để lòng thôi vương vấn chữ tình..

Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 17/07/2023

Sáng ra đi chợ, mới về còn đang mệt đây. Tối ngày tình tình ái ái. Chóng mặt. Hừ.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 17/07/2023

Muội nay nấu món gì
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 17/07/2023

nằm mơ thấy giấc mơ cũ, hơn chục năm trước.
ở đó có một cái lầu cổ, bên lầu có một hồ nước lớn.
cảm giác như trên hồ nước có chỗ để ngồi chơi, hoặc có chỗ đi được.. mà chỗ này cũng khá cao.
mình như đứng ở đó. có một con vịt bay đến, mà nó không sợ người, mình còn sờ sờ con vịt.

nói về giấc mơ linh thú liên quan loài có cánh thì ngày xưa từng mơ thấy một con hạc hồng chạy vào nhà chơi.
con hạc hồng này đi vào nhà hồn nhiên như tổ nó.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 17/07/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

emcobabich, on 16/07/2023 - 13:46, said:


chồng nói thì vợ phải nghe, không những nghe mà phải nghe răm rắp không được cãi.


Mình nghĩ ba bích sẽ ế mọt kiếp mất. Vì muốn như vậy ba bích phải bị bóc lột sức lao động cả về thân thể và trí não.
Ba bích phải bao nuôi vợ ba bích, bao nuôi con ba bích rồi còn nuôi cả những gì vợ ba bích yêu cầu.

Đổi lại, ba bích sẽ được vợ ba bích cung phụng :v

Điều dĩ nhiên vì cô ta phụ thuộc hoàn toàn vào ba bích để tồn tại.

Chứ như ba bích bắt ép người khác lao động, lại còn hách dịch sai bảo thì toang.

----

Ba bích:
1.Tư tưởng người bị hại
2. Gia trưởng
3. Háo danh
4. Thao túng tâm lý
5. ....

=>> Ế !
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 17/07/2023

E hèm. Con mèo nhà MHTH nói thế, MHTH chỉ tường thuật lại. Chứ dễ thương như MHTH không bao giờ nói ra những lời mang tính sát thương chí mạng như vậy được. Hiểu hem ??
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 17/07/2023

Yên tâm, ba bích hem phải thiểu số.
Ví dụ như áo vàng cũng rất thích thao túng tâm lý + gia trưởng + háo danh lợi :v

Tuyệt !

Nói thế thôi ba bích đừng dỗi, ai cũng có khuyết điểm sửa mình cả :v

Ví dụ như mình bị hói đầu chẳng hạn.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 17/07/2023

mèo của muội ăn gan báo rồi!
ca ca đã chọn con đường gia trưởng, độc tài là cũng đã chuẩn bị tâm lý trước búa rìu dư luận rồi.
ca ca một khi đã góp ý là chỉ có tốt cho người ta.

tiểu muội an tâm, ca ca không dỗi, nhưng ca ca nhớ rất lâu, thù rất dai.

bệnh hói đầu của muội nặng không, tóc cỡ 1 sợi/ cm2 ?
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 17/07/2023

Đã an ủi thế rồi còn gì. Khó hiểu.

Giống mình, nhớ lâu :v
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 17/07/2023

danh lợi thì phàm là người đều muốn, danh lợi cũng như hào quang, chỉ là phàm nhân nên cái hào quang đó biến thành lợi và danh. là phàm nhân nên không tìm được hào quang thánh thần nơi đâu nên phải truy cầu danh lợi.

người ngoài nghĩ ca ca truy cầu danh lợi, thực ra ca ca đang truy cầu giới hạn của bản thân. lợi và danh ca ca không cần, là phụ.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 17/07/2023

Đổi chuyện khác đi :v

Mình đang bị stress về việc nghiên cứu tư tưởng Lão.
Mình bị rối rắm.

Tư tưởng Lão Tử: Dẫn con người hướng thiện bằng cách quan sát các sự vật, sự việc khách quan mà tự nhiên ban tặng.

Ví dụ như nước mềm mại, uyển chuyển nên sinh tồn mạnh mẽ nhất.
Hay dạy Đạo bằng cách quan sát tính Đức - tính bao dung sinh dưỡng vạn vật mà không cưỡng cầu, khiên cưỡng và không kể công.


Còn mình thì quan sát mọi vật. Ví dụ như tính tranh đấu của động vật, tính trầm của núi, ....

Nó loạn.

Tư tưởng Lão là có chọn lọc để hướng Đạo và tự nhiên của Lão là bỏ qua con người. Khuyên nhủ con người theo hướng tự nhiên mà quên mất con người cũng nằm trong vòng tự nhiên.

Mình nghĩ do giới hạn quan điểm thời xưa. Có 4 cái nhất là Đạo, Trời, Đất và Người.

Còn mình thì nghĩ vạn vật như nhau. Amen. Con người và con vật là như nhau nên hoang mang vô cùng !


Sửa bởi MHTH: 17/07/2023 - 21:19
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 17/07/2023

Cũng không thể trách gì được. Ngày xưa ngước mắt lên thấy bầu trời, cúi đầu thấy mặt đất, nhìn ngang thấy người và Đạo lớn nhất.

Ngày nay, vũ trụ tràn ngập tinh tú, giới hạn về môi trường khác nhau.

Mà mình còn giác ra vạn vật như nhau nữa. Vì chúng cùng bản chất. Nếu có phân biệt người và vật khác là do tâm phân biệt. Chứ khách quan chúng là một.

Cái khách quan này dùng tâm cảm nhận chứ không dùng mắt thường nhìn được.

Kiểu tư tưởng giác ngộ Đạo Phật nhưng thích chơi Đạo Lão =))

Mình bị ảnh hưởng Đạo Lão nhiều do đọc truyện, nó ngấm vào vô thức.
Sau đó giác theo Đạo Phật.

Nhưng mình thích Đạo Lão hơn :v
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 17/07/2023

muội lại khiêu khích ca.
đạo - đường của Lão Tử đi ngược lại điều Lão Tử nói.
Tức là Sách khả sách Phi thường sách, kinh khả kinh phi thường kinh.
lão tử viết đạo vào sách thì phi thường đạo...
Trích dẫn