Nhật ký thành tỷ phú
LinhThao
15/07/2023
Vô hại hay không cũng không nằm ở Ba Bích. Lời Ba Bích cũng chỉ là lời nói thôi.
Cơ mà chú ý thấy Ba Bích cũng dành nhiều lí lẽ đẽo gọt cho hành động của mình ("khiến thế nhân ngờ vực về tính chân thực", "làm cho thế nhân cảnh giác"). Tự dưng Ba Bích bào chữa cho sự "mật ngọt vô hại" thấy nó mất hay luôn =)).
Chưa thấy thông suốt...
Cơ mà chú ý thấy Ba Bích cũng dành nhiều lí lẽ đẽo gọt cho hành động của mình ("khiến thế nhân ngờ vực về tính chân thực", "làm cho thế nhân cảnh giác"). Tự dưng Ba Bích bào chữa cho sự "mật ngọt vô hại" thấy nó mất hay luôn =)).
Chưa thấy thông suốt...
kyvibach
15/07/2023
Nếu không làm "mật ngọt vô hại" mất hay thì trên đời này lại thêm một tiểu cô nương tương tư...
Lí lẽ đẽo gọt kia cũng là thanh minh, cũng là tự bôi xóa chính mình. Nhất tiễn song điêu.
Lí lẽ đẽo gọt kia cũng là thanh minh, cũng là tự bôi xóa chính mình. Nhất tiễn song điêu.
LinhThao
15/07/2023
Chặt chém tí thui =)))
Người thường mắt thịt cả nên ai cũng ai giống ai thôi, có nhiều phản ứng tâm lí giống nhau cả mà.
Ngủ sớm nhe Ba Bích.
Người thường mắt thịt cả nên ai cũng ai giống ai thôi, có nhiều phản ứng tâm lí giống nhau cả mà.
Ngủ sớm nhe Ba Bích.
kyvibach
15/07/2023
Chỉ chém gió khi mà trái tim của Linh Thảo hãy còn vững vàng.
Vì nơi này rất nhiều mỹ nhân đã rơi lệ...
Vì nơi này rất nhiều mỹ nhân đã rơi lệ...
kyvibach
15/07/2023
Mộng thấy giấc mộng ngày xưa.
Trong mộng là ngôi là gỗ kỳ lạ, có một bà cố, một ông như con bà cố , và một bác .
Bà cố này nhiều tuổi rồi..
Mình thường bay đi chơi phía trên nhà chỗ bà cố ngủ.
Chỗ bà cố nghỉ là một chiếc phản gỗ lớn.
Nhưng thường xuyên nhất là bay qua chỗ người ông.
Người ông trong mộng có bịnh, người cố thì còn tỉnh táo minh mẫn.
Hôm đó bay đi đến một nơi kỳ lạ...
Ở đó có một cây cổ thụ rất cao lớn, tựa cây đa nhưng tán lá đều hơn. Cây cổ thụ sống trên một ngọn núi.
Ở đó cũng có một người kỳ lạ, một dị nhân.
Trong mộng cảm giác người này có sức mạnh nâng cả một ngôi nhà, lúc mình ở đó nhìn lên cây cổ thụ cảm giác được cây cổ thụ phát ra sức mạnh lớn.
Trong mộng cây cũng có âm thanh của nó. Âm thanh này như đàn hamonica nhưng ở tần số rất cao.
Khi dị nhân này dùng sức cộng hưởng cùng cái cây, cả một vùng có thể rung chuyển.
Khúc li kỳ nhất là khúc ở ngôi nhà gỗ.
Cảm giác điểm nhìn của mình kì dị quá.
Trong mộng là ngôi là gỗ kỳ lạ, có một bà cố, một ông như con bà cố , và một bác .
Bà cố này nhiều tuổi rồi..
Mình thường bay đi chơi phía trên nhà chỗ bà cố ngủ.
Chỗ bà cố nghỉ là một chiếc phản gỗ lớn.
Nhưng thường xuyên nhất là bay qua chỗ người ông.
Người ông trong mộng có bịnh, người cố thì còn tỉnh táo minh mẫn.
Hôm đó bay đi đến một nơi kỳ lạ...
Ở đó có một cây cổ thụ rất cao lớn, tựa cây đa nhưng tán lá đều hơn. Cây cổ thụ sống trên một ngọn núi.
Ở đó cũng có một người kỳ lạ, một dị nhân.
Trong mộng cảm giác người này có sức mạnh nâng cả một ngôi nhà, lúc mình ở đó nhìn lên cây cổ thụ cảm giác được cây cổ thụ phát ra sức mạnh lớn.
Trong mộng cây cũng có âm thanh của nó. Âm thanh này như đàn hamonica nhưng ở tần số rất cao.
Khi dị nhân này dùng sức cộng hưởng cùng cái cây, cả một vùng có thể rung chuyển.
Khúc li kỳ nhất là khúc ở ngôi nhà gỗ.
Cảm giác điểm nhìn của mình kì dị quá.
Hihihaha
15/07/2023
Đang đi mà có đứa ném đá chọi coi nó quay lại rượt cho ý chứ mà bước 1 bước =))))
kyvibach
15/07/2023
không gian ngôn tình mà chị Cam đi chọi người ta thì làm sao có được người trong mộng.
Hihihaha
15/07/2023
Hay bữa nào chị hẹn ba bích đi cà phê xong đi coi mntn với lt hẹn hò đi xem tranh đi
Nhà ba bích ở đâu ?
2 em kia hẹn nhau ngày nào ế ????
Hứa k chọi =))))
Nhà ba bích ở đâu ?
2 em kia hẹn nhau ngày nào ế ????
Hứa k chọi =))))
MHTH
15/07/2023
Ba bích trói Cam vào đi =)))
Bạn LinhThao đáng iu dã man )))))
Giờ Cam dệt vải, ba bích pha trà, LT rót trà còn mình ngồi suy nghĩ :v
Bạn LinhThao đáng iu dã man )))))
Giờ Cam dệt vải, ba bích pha trà, LT rót trà còn mình ngồi suy nghĩ :v
Hihihaha
15/07/2023
Lt nhìn còn tạm chứ con mntt xấu dã man ,ba bích nên cho lt pha trà còn mnth đi nhặt lá


