Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
14/07/2023
kyvibach
14/07/2023
MHTH
14/07/2023
kyvibach
14/07/2023
muội nên giữ gìn tâm thái an nhiên bình tĩnh trước ca ca.
đừng để ngã đổ, đổ rồi là vạn kiếp bất phục.
đừng để ngã đổ, đổ rồi là vạn kiếp bất phục.
MHTH
14/07/2023
Ba bích cứ tinh tấn là mãi iu nhé :v
Thích sự tinh tấn này. Nói có người hiểu. Dễ chịu !
Thích sự tinh tấn này. Nói có người hiểu. Dễ chịu !
kyvibach
14/07/2023
ca ca đi tìm tình yêu ở giấc mộng này..
tiểu muội như bông hoa Hướng Dương hướng về mặt trời chân lý.
ca ca như bông hoa Bỉ ngạn đợi chờ ánh trăng tình ái rịu ràng, đi theo đạo tình, chạy theo tiếng nói trái tim..
muội hiểu và đồng cảm bởi chúng ta đều cùng hướng về những thái cực trong cuộc đời nhìn giông giống nhau, đích của muội và đích của ca ca hơi khác nhau và hơi giống nhau.
tiểu muội như bông hoa Hướng Dương hướng về mặt trời chân lý.
ca ca như bông hoa Bỉ ngạn đợi chờ ánh trăng tình ái rịu ràng, đi theo đạo tình, chạy theo tiếng nói trái tim..
muội hiểu và đồng cảm bởi chúng ta đều cùng hướng về những thái cực trong cuộc đời nhìn giông giống nhau, đích của muội và đích của ca ca hơi khác nhau và hơi giống nhau.
MHTH
14/07/2023
---
Mình chỉ chơi tinh thần thế thôi. Mình tính rồi. Mình lấy chồng nhiều tiền. Vật chất bù vào :v
Mình lấy chồng mà tinh thần giống mình thì chỉ có ăn cám.
Thông cảm giúp mình. Tinh thần xây trên thân thể. Thân thể ngỏm là toi. Mình đã yếu thì không ra gió được.
Chờ mình có tiền, mình bao ba bích sau :v nếu chồng mình cho hehee
Mình chỉ chơi tinh thần thế thôi. Mình tính rồi. Mình lấy chồng nhiều tiền. Vật chất bù vào :v
Mình lấy chồng mà tinh thần giống mình thì chỉ có ăn cám.
Thông cảm giúp mình. Tinh thần xây trên thân thể. Thân thể ngỏm là toi. Mình đã yếu thì không ra gió được.
Chờ mình có tiền, mình bao ba bích sau :v nếu chồng mình cho hehee
kyvibach
14/07/2023
suy nghĩ đó của muội thì chỉ có thể lấy chồng ở cõi trần thôi...
còn chồng cõi trời sắc giới, dục giới... nữa. nơi mà không còn khổ đau.
gọi chồng thì hơi cơm áo gạo tiền, gọi là 1 cái nửa nhị nguyên của mình đi.
một nửa của muội phải vận động sao cho giúp muội phát triển cả tinh thần, tinh thần là điều quyết định muội chuyển sinh ở cõi nào
còn chồng cõi trời sắc giới, dục giới... nữa. nơi mà không còn khổ đau.
gọi chồng thì hơi cơm áo gạo tiền, gọi là 1 cái nửa nhị nguyên của mình đi.
một nửa của muội phải vận động sao cho giúp muội phát triển cả tinh thần, tinh thần là điều quyết định muội chuyển sinh ở cõi nào
MHTH
14/07/2023
Ờ ha. Phải phát triển tinh thần nữa.
Thầy Hiếu kêu Tý Ngọ Mão Dậu sau 30 mới lấy được. Lúc đó mình giàu, mình vác ba lô đi tầm sư học đạo.
Khỏi lấy chồng :v
Mình ko quan tâm chuyển sinh cõi nào. Mình cần trải nghiệm với tương tác tinh thần cùng những người giác ngộ.
Khi đó có khi sang nhà ba bích, mình rót trà mời ba bích uống. Hihii
Thầy Hiếu kêu Tý Ngọ Mão Dậu sau 30 mới lấy được. Lúc đó mình giàu, mình vác ba lô đi tầm sư học đạo.
Khỏi lấy chồng :v
Mình ko quan tâm chuyển sinh cõi nào. Mình cần trải nghiệm với tương tác tinh thần cùng những người giác ngộ.
Khi đó có khi sang nhà ba bích, mình rót trà mời ba bích uống. Hihii
kyvibach
14/07/2023
có lẽ sau 30 tiểu muội mới hiểu tình ái và đạo giao thoa ở điểm nào,,,
khi hiểu ra muội mới hiểu tinh là gì..
bây giờ vẫn còn quá sớm để một tiểu cô nương đang tuổi ăn tuổi lớn suy nghĩ về tình ái.
ca ca cũng mong tiểu muội không lấy chồng..
cả đời này truy cầu giải thoát như bông hoa hướng dương hạt lép tinh khôi trong sáng.. hướng dương lép hạt là hướng dương chỉ tầm đạo không có cuộc sống phàm trần như những bông hoa khác.
Mình ko quan tâm chuyển sinh cõi nào. Mình cần trải nghiệm với tương tác tinh thần cùng những người giác ngộ.
Khi đó có khi sang nhà ba bích, mình rót trà mời ba bích uống. Hihii
suy nghĩ này khá mạnh mẽ...
vô ưu như vậy mới là vô ưu.
tiểu muội gặp ca ca chắc sẽ không chống lại được tiếng sét ái tình.
khi hiểu ra muội mới hiểu tinh là gì..
bây giờ vẫn còn quá sớm để một tiểu cô nương đang tuổi ăn tuổi lớn suy nghĩ về tình ái.
ca ca cũng mong tiểu muội không lấy chồng..
cả đời này truy cầu giải thoát như bông hoa hướng dương hạt lép tinh khôi trong sáng.. hướng dương lép hạt là hướng dương chỉ tầm đạo không có cuộc sống phàm trần như những bông hoa khác.
MHTH, on 14/07/2023 - 21:23, said:
Mình ko quan tâm chuyển sinh cõi nào. Mình cần trải nghiệm với tương tác tinh thần cùng những người giác ngộ.
Khi đó có khi sang nhà ba bích, mình rót trà mời ba bích uống. Hihii
vô ưu như vậy mới là vô ưu.
tiểu muội gặp ca ca chắc sẽ không chống lại được tiếng sét ái tình.
MHTH
14/07/2023
Mình thấy mỗi bông hoa một vẻ đẹp khác nhau :v
Không phàm trần sao thoát trần. Đôi khi mình mong giống các bạn lấy chồng vui vẻ, đôi khi không thích vì chả gặp ai như ý.
Đấy gọi là ế =)))
Chấp nhận thôi, biết sao giờ :v
Không phàm trần sao thoát trần. Đôi khi mình mong giống các bạn lấy chồng vui vẻ, đôi khi không thích vì chả gặp ai như ý.
Đấy gọi là ế =)))
Chấp nhận thôi, biết sao giờ :v
kyvibach
14/07/2023
tiểu muội nói cũng có lý, mỗi bông hoa có 1 vẻ đẹp khác nhau.
hoa đẹp bởi hoa là chính nó chứ không giống loài hoa khác, có lý tưởng có cá tính của riêng nó.
tiểu muội không ế, tương lai có đạo là bạn đời tri kỷ. tâm muội ngày càng rời xa thất tình lục dục thì nhu cầu của muội cũng sẽ thay đổi dần.
có thể tương lai ca sẽ thấy một thánh nữ...
hoa đẹp bởi hoa là chính nó chứ không giống loài hoa khác, có lý tưởng có cá tính của riêng nó.
tiểu muội không ế, tương lai có đạo là bạn đời tri kỷ. tâm muội ngày càng rời xa thất tình lục dục thì nhu cầu của muội cũng sẽ thay đổi dần.
có thể tương lai ca sẽ thấy một thánh nữ...
LinhThao
14/07/2023
Nay không biết là do Ba Bích tinh tấn hay MHTH nhìn gì cũng thấy tinh tấn nữa :v.
Cuối tuần rôm rả quá taaaa :>
Cuối tuần rôm rả quá taaaa :>