←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhật ký thành tỷ phú

kyvibach's Photo kyvibach 23/06/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 23/06/2023 - 22:22, said:

thời điểm này tốt, chắc gì sau đã tốt, bởi vì lúc trước tầm mình 1 gang, sau này 2 gang góc nhìn sẽ khác.
Vậy nên, thích thì nhích thôi em ạ, tuổi trẻ chả có dài lắm đâu, ba cái ông cụ non thì để 50 hãy nghĩ.
Ví dụ, mài muốn cưa gái MHTH, vậy thì tới thôi, tán em nó đi, cưa em ấy đi, 1 cách dứt khoát từ mạng đến đời, còn ko thành công hay bị đá, là chiện của sau này :v
sau này 2 gang nhìn 1 gang có thể không còn tốt nữa, nhưng 2 gang cũng sẽ thông cảm cho 1 gang vì cái tốt đã được lương tâm duy trì.
em ngày xưa có hỏi cưới người ta, nhưng cuộc sống, đôi khi dao động cùng tần số, nhưng lỡ như lệch 1 chút là lại khử sóng nhau chứ không cộng hưởng được
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 23/06/2023

Ngó trước nhìn sau chỉ mỗi khi quyết định còn đắn đo nhiều. Hạnh phúc thì không cần đắn đo. Khi nhìn qua lăng kính hạnh phúc, mọi thứ đều trở nên dễ dàng !

Còn việc quan sát và tư duy khi nhìn, nghe bất kỳ việc gì hay vật gì là điều đương nhiên. Phát triển tư duy nhạy bén.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 23/06/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 23/06/2023 - 22:28, said:

Vì ba bích là người mộng mơ. Ba bích bị cảnh chi phối :v
trên đời này muội là cô gái hiểu ca ca nhất.
việc làm từ thiện hay giúp đỡ bằng chân tình nếu ca ca thấy chắc chắn sẽ cảm động ấm áp tâm hồn.
càng bị chi phối thì muội sẽ càng muốn chạy trốn sự chi phối, khi muội muốn chạy trốn sự chi phối của cuộc đời thì muội sẽ tìm đến Đạo đức kinh muội yêu thích.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 23/06/2023 - 22:32, said:

Ngó trước nhìn sau chỉ mỗi khi quyết định còn đắn đo nhiều. Hạnh phúc thì không cần đắn đo. Khi nhìn qua lăng kính hạnh phúc, mọi thứ đều trở nên dễ dàng !

Còn việc quan sát và tư duy khi nhìn, nghe bất kỳ việc gì hay vật gì là điều đương nhiên. Phát triển tư duy nhạy bén.
mỗi hạnh phúc đều có nguyên nhân, để tạo ra cơ sở cho hạnh phúc xuất hiện thì mình phải quyết định làm gì đó. khi quyết định thì phải đắn đo. muội nói hạnh phúc thì không đắn đo... cũng đúng nếu chỉ xét mỗi khoảnh khắc hạnh phúc hiện diện, còn xét về nhân-quả phát sinh ra nữa..
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 23/06/2023

-----

Nói nốt về việc tần sóng xong đi ngủ :v

Ví dụ 2 người thích nhau khi cùng tần số. Nhưng không bao giờ là luôn cùng tần số vì tư duy luôn phát triển.

Ngay đến cả 2 đứa trẻ sinh đôi cùng môi trường, hoàn cảnh sinh hoạt chúng cũng khác tần số nhau.

Vậy nên việc ở một tần số nào đó trong một thời điểm là nhất định và xung quanh có quá nhiều người cùng tần số có thể tương tác tại thời điểm đó.

Quan trọng là khoảng cách địa lý :v xa gần nên ta có gặp được người cùng tần số hay không và việc ta phát triển liên tục khiến tần số bị rối loạn, không cố định sẽ ảnh hưởng việc tương tác với người khác.

Mà kể cả có chấp nhận (dùng từ chấp nhận vì trong một thời điểm nhiều tần số trùng ta nhưng ta chọn một người) bên cạnh nhau thì tần số vẫn luôn thay đổi. Khi tần số thay đổi, con người hay đi tìm tần số giống mình. Việc ngoại tình diễn ra.

Nên mình mới có câu cùng tần số không là gì cả vì cái quyết định đi lâu dài nó nằm ở sự tử tế cả hai phía.


-----

Nhưng ba bích hem hiểu mình vì mình thích tư tưởng Lão Tử chứ không phải Đạo Đức Kinh.

Đạo Đức Kinh gồm nhiều tư tưởng, không riêng Lão Tử.
Sửa bởi MHTH: 23/06/2023 - 22:48
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 23/06/2023

tiểu muội nói đúng.
nhưng mà, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. muội cam tâm tình nguyện ở bên ca ca cả đời mà lòng không hối tiếc hay sao..
ca ca cũng không phải thập toàn thập mỹ, ca ca là người bình thường nhiều khuyết điểm.
muội tần số là phàm nhân, ca ca sẽ dao động như phàm nhân
muội tần số là tiên nhân, ca ca cũng gắng dao động như tiên nhân...
thiên đường hay địa ngục , ca ca đều có thể xông vào vì muội.
Trích dẫn

tony99's Photo tony99 23/06/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

emcobabich, on 23/06/2023 - 22:31, said:

sau này 2 gang nhìn 1 gang có thể không còn tốt nữa, nhưng 2 gang cũng sẽ thông cảm cho 1 gang vì cái tốt đã được lương tâm duy trì.
em ngày xưa có hỏi cưới người ta, nhưng cuộc sống, đôi khi dao động cùng tần số, nhưng lỡ như lệch 1 chút là lại khử sóng nhau chứ không cộng hưởng được
con gái người ta là hoa đất, mài dùng một vài câu là tán đc, thế nhẽ cuộc đời đơn giản và giá của ng ta thấp vậy.
Anh thấy mài nên nhanh 1 tí, ko giai làng khác nó cướp mất :v
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 23/06/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 23/06/2023 - 22:48, said:

con gái người ta là hoa đất, mài dùng một vài câu là tán đc, thế nhẽ cuộc đời đơn giản và giá của ng ta thấp vậy.
Anh thấy mài nên nhanh 1 tí, ko giai làng khác nó cướp mất :v
cả đời này cô ấy không thể thương bất cứ ai ngoài em được nữa.
nam thần trong thiên hạ không thể cướp được trái tim của cô ấy.
Trích dẫn

tony99's Photo tony99 23/06/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

emcobabich, on 23/06/2023 - 22:54, said:

cả đời này cô ấy không thể thương bất cứ ai ngoài em được nữa.
nam thần trong thiên hạ không thể cướp được trái tim của cô ấy.
mài nói nhảm thế gái nó ko cảm động đâu. Mai mài đọc mấy cuốn ngôn tình ấy, đi tán gái, giai ngoài đường nó vừa đẹp giai vừa giàu, nó tán đổ cả nhà em nó ấy chứ :v
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 23/06/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 23/06/2023 - 22:44, said:


Nhưng ba bích hem hiểu mình vì mình thích tư tưởng Lão Tử chứ không phải Đạo Đức Kinh.

Đạo Đức Kinh gồm nhiều tư tưởng, không riêng Lão Tử.
muội và ca đều thích tự do giải thoát.
muội thần tượng một hình bóng của tự do giải thoát - Lão Tử.
còn ca thì dung chứa cả thế giới của muội.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 23/06/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 23/06/2023 - 22:57, said:

mài nói nhảm thế gái nó ko cảm động đâu. Mai mài đọc mấy cuốn ngôn tình ấy, đi tán gái, giai ngoài đường nó vừa đẹp giai vừa giàu, nó tán đổ cả nhà em nó ấy chứ :v
anh nói có thật không...
nếu thế giới ngoài kia hấp dẫn được cô ấy thì ba bích sẽ buông tay...
nhân sinh ngắn ngủi, những lời đường mật của em , em tự biết sẽ dẫn đến kết quả nào rồi.
chỉ là em tự dối lòng để đánh lừa bản thân một chút, rằng bản thân cũng được yêu thương...
Trích dẫn

tony99's Photo tony99 23/06/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

emcobabich, on 23/06/2023 - 23:07, said:

anh nói có thật không...
nếu thế giới ngoài kia hấp dẫn được cô ấy thì ba bích sẽ buông tay...
nhân sinh ngắn ngủi, những lời đường mật của em , em tự biết sẽ dẫn đến kết quả nào rồi.
chỉ là em tự dối lòng để đánh lừa bản thân một chút, rằng bản thân cũng được yêu thương...
mài đã tán đc đâu mà đòi buông :v gắng lên em giai ạ :v
Trích dẫn

prettyboy1109's Photo prettyboy1109 24/06/2023

Móa, xưa giờ tưởng ba bích là gái, hóa ra là trai à
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 24/06/2023

tình cảm là một chặng đường dài, ôn dưỡng nhiều đời.
ngôn tình rằng: kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi 1 lần nhìn thoáng qua đời này...
như vậy, nỗ lực kiếp này chỉ là xúc tác cho nhân duyên đời trước trổ hoa kết quả mà thôi.

với tình ái là đem những điều tốt nhất cho nửa kia chứ không phải thoả mãn bản thân mình, với ba bích, tình ái là hi sinh.
nên chẳng có giành giật với người ta làm gì, giành giật là còn mưu lợi cho bản thân mình.
khi yêu là hi sinh từ a->y từ -∞ -> +∞. ngay cả khi nửa kia không phải mẫu người trong mộng của nam nhân thiên hạ mà mình vẫn dám hi sinh mới là 1 tình yêu cao thượng.

cuối cùng yêu là gì... yêu có lẽ biến một người chưa hạnh phúc trở thành hạnh phúc thực sự, biến họ từ khiếm khuyết trở nên hoàn mỹ. mình là hoá công, là tạo hoá, nhào nặn nên thế giới mới rực rỡ cho đối phương.

sẵn sàng nắm lấy nếu thấy bản thân có thể làm nửa kia hạnh phúc và sẵn sàng ra đi nếu bản thân không thể thay đổi cuộc đời họ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

prettyboy1109, on 24/06/2023 - 17:21, said:

Móa, xưa giờ tưởng ba bích là gái, hóa ra là trai à
ba bích là trai
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 24/06/2023

Hem, ba bích chưa yêu ai bao giờ.
Kiểu tình yêu ba bích theo đuổi là ban ơn :v

Ba bích nói bao dung, nói thì hay lắm. Nhưng thực tế lại chấp từng câu chữ.

Mình chấp nhận câu "Ai cũng có khuyết điểm, không ai hoàn hảo" vì là người thường còn tham sân si nên vậy.

Mình cần một người khiến mình trở nên tốt hơn mỗi ngày chứ không phải tạo hình mình thành hoàn hảo trong mắt họ.

-----

Nhân tiện nói, mình lên chém gió trong lúc "đang định hướng bản thân" chứ hem phải lên "tìm chồng".

=))))

---------

Anh Tony có vẻ xoắn xúyt việc phân chia tài sản nhỉ ?

Em nghĩ việc này đảm bảo quyền lợi cho đứa bé(nếu có) khi chưa đủ 18 tuổi.

Vì theo phương Đông, cụ thể là Việt Nam việc chu cấp cho con sau ly hôn là tự nguyện.

------

Vậy nên tốt nhất các anh có kinh tế, đảm bảo việc con đẻ ra có thể nuôi dưỡng cho nó tốt thì hẵng nghĩ đến việc lấy vợ.

Đó là trách nhiệm cũng là sức mạnh của đàn ông :v

------

Nay mình chờ giao kem béo mà chưa giao, chưa làm cacao kem được :v
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 24/06/2023

khi tiểu muội lớn hơn, tiểu muội sẽ hiểu yêu là gì.
yêu sáng suốt và yêu mù quáng.
sáng suốt là giống như ca ca. còn mù quáng là như thiên hạ ngoài kia.
Trích dẫn