Nhật ký thành tỷ phú
tony99
23/06/2023
MHTH, on 23/06/2023 - 21:00, said:
Em nghĩ thắng hay thua đều có ảnh hưởng tới mặt tình cảm.
Nên làm cái gì để sau này già quay đầu nhìn lại không hối tiếc.
Mà kể cả có già thì việc đã xảy ra cũng nghĩ:"Trong thời điểm như vậy, mình buộc phải lựa chọn vậy, không khác".
--------
Mình đang tìm mua kem béo thực vật Rich.
Có kem này phủ lên sữa tươi đường đen, trà sữa hay làm cà phê kem muối kem trứng đều ngon.
Mình làm cacao kem muối :v
Cacao ngọt nên kết hợp thêm kem muối mặn vị vừa vặn, thêm kem trứng bị ngấy !
Khi nào về quê ba bích, mình làm cho ba bích uống nhá =)))
Nên làm cái gì để sau này già quay đầu nhìn lại không hối tiếc.
Mà kể cả có già thì việc đã xảy ra cũng nghĩ:"Trong thời điểm như vậy, mình buộc phải lựa chọn vậy, không khác".
--------
Mình đang tìm mua kem béo thực vật Rich.
Có kem này phủ lên sữa tươi đường đen, trà sữa hay làm cà phê kem muối kem trứng đều ngon.
Mình làm cacao kem muối :v
Cacao ngọt nên kết hợp thêm kem muối mặn vị vừa vặn, thêm kem trứng bị ngấy !
Khi nào về quê ba bích, mình làm cho ba bích uống nhá =)))
emcobabich, on 23/06/2023 - 21:12, said:
đất đai dẫu có nhiều sau này chết cũng không đem theo được.
bỏ đất đai cõi khổ kiếm một thánh điện cõi trời chẳng phải sướng hơn hay sao
giành được đất đai thì đất tâm (tâm địa) lại hẹp đi
xả được đất đai thì tâm địa lại rộng ra.
đất tâm rộng thì tầm nhìn rộng, tầm nhìn rộng thì không sợ thiếu chỗ ở.
như kinh nói có 3000 thế giới, cứ tham một mảnh đất ở địa cầu thì đời đời kiếp kiếp duyên nặng mãi chẳng đi xa được.
như ba bích cả đời chưa giành thứ gì với thiên hạ, nhưng thiên hạ mà giành của ba bích thì thiên hạ đại loạn.
đó là như ai đó từng nói: cái gì của mình cuối cùng sẽ thuộc về mình, người khác muốn cướp cũng không được.
mảnh đất ba bích ở đến cõi khác cũng muốn ba bích ở đó thì ai có thể cướp nổi..
bỏ đất đai cõi khổ kiếm một thánh điện cõi trời chẳng phải sướng hơn hay sao
giành được đất đai thì đất tâm (tâm địa) lại hẹp đi
xả được đất đai thì tâm địa lại rộng ra.
đất tâm rộng thì tầm nhìn rộng, tầm nhìn rộng thì không sợ thiếu chỗ ở.
như kinh nói có 3000 thế giới, cứ tham một mảnh đất ở địa cầu thì đời đời kiếp kiếp duyên nặng mãi chẳng đi xa được.
như ba bích cả đời chưa giành thứ gì với thiên hạ, nhưng thiên hạ mà giành của ba bích thì thiên hạ đại loạn.
đó là như ai đó từng nói: cái gì của mình cuối cùng sẽ thuộc về mình, người khác muốn cướp cũng không được.
mảnh đất ba bích ở đến cõi khác cũng muốn ba bích ở đó thì ai có thể cướp nổi..
MHTH
23/06/2023
Ba bích có biết điều mà các vị Thánh Thần không làm được là gì không ?
Là đảm bảo đầu ra (đầu thai) của bất cứ sinh linh nào không đau khổ !
Cái này mới khó chứ xoa dịu an ủi linh hồn là chuyện dễ hơn nhiều.
Là đảm bảo đầu ra (đầu thai) của bất cứ sinh linh nào không đau khổ !
Cái này mới khó chứ xoa dịu an ủi linh hồn là chuyện dễ hơn nhiều.
tony99
23/06/2023
MHTH, on 23/06/2023 - 21:15, said:
Ba bích có biết điều mà các vị Thánh Thần không làm được là gì không ?
Là đảm bảo đầu ra (đầu thai) của bất cứ sinh linh nào không đau khổ !
Cái này mới khó chứ xoa dịu an ủi linh hồn là chuyện dễ hơn nhiều.
Là đảm bảo đầu ra (đầu thai) của bất cứ sinh linh nào không đau khổ !
Cái này mới khó chứ xoa dịu an ủi linh hồn là chuyện dễ hơn nhiều.
kyvibach
23/06/2023
xoa dịu an ủi linh hồn là nền móng cơ sở để siêu thoát.
là trực tiếp tác động vào luân hồi đầu thai chuyển kiếp. Muội có thể làm một người lên trời hay xuống đất chỉ bởi cách đối đãi của muội
là trực tiếp tác động vào luân hồi đầu thai chuyển kiếp. Muội có thể làm một người lên trời hay xuống đất chỉ bởi cách đối đãi của muội
MHTH
23/06/2023
Nếu mọi sinh linh trên thế giới này hạnh phúc, thôi nói riêng con người đi. Nếu con người đồng đều hạnh phúc thì hem cần lên cõi nào, cứ tiếp tục luân hồi vẫn hạnh phúc.
Chính trị, giáo dục, kinh tế và tư tưởng thống nhất mới hạnh phúc được.
Đó là điều mà Thánh Thần hem làm được.
Mình nghĩ riêng tư tưởng mỗi vị đã khác nhau rồi, bảo sao con dân oánh nhau tùm lum :v
Chính trị, giáo dục, kinh tế và tư tưởng thống nhất mới hạnh phúc được.
Đó là điều mà Thánh Thần hem làm được.
Mình nghĩ riêng tư tưởng mỗi vị đã khác nhau rồi, bảo sao con dân oánh nhau tùm lum :v
kyvibach
23/06/2023
muội mộng mơ.
ở một thế giới mà mỗi cá thể bị giới hạn nhận thức thì không bao giờ có hạnh phúc đích thực được.
muội ở cõi tiên, điều đó còn chấp nhận được.
một thế giới còn cần đến giáo dục là một thế giới khổ đau và còn mâu thuẫn
ở một thế giới mà mỗi cá thể bị giới hạn nhận thức thì không bao giờ có hạnh phúc đích thực được.
muội ở cõi tiên, điều đó còn chấp nhận được.
một thế giới còn cần đến giáo dục là một thế giới khổ đau và còn mâu thuẫn
kyvibach
23/06/2023
hạnh phúc đích thực là một loại hạnh phúc không phát sinh ra hậu quả xấu sau khi muội tận hưởng
MHTH
23/06/2023
Hạnh phúc đích thực được nhìn qua lăng kính hạnh phúc ở bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào.
Đó mới là tận hưởng =))))
Như ba bích là ngó trước ngó sau, đau khổ lém !
Do mình có Thiên Đồng Hoá Lộc chủ tinh thần vui vẻ, dễ thoả mãn nên thế :v
Hê hê
Đó mới là tận hưởng =))))
Như ba bích là ngó trước ngó sau, đau khổ lém !
Do mình có Thiên Đồng Hoá Lộc chủ tinh thần vui vẻ, dễ thoả mãn nên thế :v
Hê hê
tony99
23/06/2023
emcobabich, on 23/06/2023 - 21:43, said:
hạnh phúc đích thực là một loại hạnh phúc không phát sinh ra hậu quả xấu sau khi muội tận hưởng
Ví như phương tây, trước khi cưới, thường rạch ròi tài sản. Phương đông thế thì tan ngay hôn nhân nhất.
Ở nơi này nó là chuẩn mực, và nơi khác nó lại ko phải là chuẩn mực.
kyvibach
23/06/2023
MHTH, on 23/06/2023 - 21:00, said:
Mình đang tìm mua kem béo thực vật Rich.
Có kem này phủ lên sữa tươi đường đen, trà sữa hay làm cà phê kem muối kem trứng đều ngon.
Mình làm cacao kem muối :v
Cacao ngọt nên kết hợp thêm kem muối mặn vị vừa vặn, thêm kem trứng bị ngấy !
Khi nào về quê ba bích, mình làm cho ba bích uống nhá =)))
nghe ngon đó, ca ca sẽ chờ uống
muội làm thử xem, ngon thì mở cửa hàng giải khát
tony99, on 23/06/2023 - 21:50, said:
đến đây lại định nghĩa hậu quả xấu là gì
Ví như phương tây, trước khi cưới, thường rạch ròi tài sản. Phương đông thế thì tan ngay hôn nhân nhất.
Ở nơi này nó là chuẩn mực, và nơi khác nó lại ko phải là chuẩn mực.
) Và định nghĩa này cứ dần khác nhau theo độ tuổi, theo môi trường và theo tính cách.Ví như phương tây, trước khi cưới, thường rạch ròi tài sản. Phương đông thế thì tan ngay hôn nhân nhất.
Ở nơi này nó là chuẩn mực, và nơi khác nó lại ko phải là chuẩn mực.
MHTH
23/06/2023
Tóm lại nên cho người khác (bất cứ ai) một con đường thoát thân. Kể cả biết rằng ta sẽ có phiền phức sau đó thì vẫn nên để cho họ một bậc thang.
Gieo một hạt giống thiện vào tâm hồn giúp ta thoải mái.
Ví dụ: Mình đi đường thấy một phụ nữ chở ba đứa trẻ nhỏ dưới 7 tuổi trên chiếc xe máy. Họ nghèo kinh tế, cậu bé con ngồi ngoài cùng xuống xe cho người ăn xin tiền lẻ trong thời gian chờ đèn xanh.
Mình ko cảm động mà nghĩ gia đình này có phúc vì họ tự gieo một hạt mầm hạnh phúc cho họ.
Hạt mầm này tuy vô hình nhưng có tiền không mua được.
Sửa bởi MHTH: 23/06/2023 - 22:23
Gieo một hạt giống thiện vào tâm hồn giúp ta thoải mái.
Ví dụ: Mình đi đường thấy một phụ nữ chở ba đứa trẻ nhỏ dưới 7 tuổi trên chiếc xe máy. Họ nghèo kinh tế, cậu bé con ngồi ngoài cùng xuống xe cho người ăn xin tiền lẻ trong thời gian chờ đèn xanh.
Mình ko cảm động mà nghĩ gia đình này có phúc vì họ tự gieo một hạt mầm hạnh phúc cho họ.
Hạt mầm này tuy vô hình nhưng có tiền không mua được.
Sửa bởi MHTH: 23/06/2023 - 22:23
tony99
23/06/2023
emcobabich, on 23/06/2023 - 21:56, said:
giờ ca ca mới thấy đoạn muội bổ sung.
nghe ngon đó, ca ca sẽ chờ uống
muội làm thử xem, ngon thì mở cửa hàng giải khát
nhưng thời điểm đó nếu hành động theo cái hiểu tốt-xấu của bản thân thì sau này sẽ ít hối hận hơn là làm một cách bất chấp hậu quả.
nghe ngon đó, ca ca sẽ chờ uống
muội làm thử xem, ngon thì mở cửa hàng giải khát
nhưng thời điểm đó nếu hành động theo cái hiểu tốt-xấu của bản thân thì sau này sẽ ít hối hận hơn là làm một cách bất chấp hậu quả.
Vậy nên, thích thì nhích thôi em ạ, tuổi trẻ chả có dài lắm đâu, ba cái ông cụ non thì để 50 hãy nghĩ.
Ví dụ, mài muốn cưa gái MHTH, vậy thì tới thôi, tán em nó đi, cưa em ấy đi, 1 cách dứt khoát từ mạng đến đời, còn ko thành công hay bị đá, là chiện của sau này :v
kyvibach
23/06/2023
MHTH, on 23/06/2023 - 22:20, said:
Tóm lại nên cho người khác (bất cứ ai) một con đường thoát thân. Kể cả biết rằng ta sẽ có phiền phức sau đó thì vẫn nên để cho họ một bậc thang.
Gieo một hạt giống thiện vào tâm hồn giúp ta thoải mái.
Ví dụ: Mình đi đường thấy một phụ nữ chở ba đứa trẻ nhỏ dưới 7 tuổi trên chiếc xe máy. Họ nghèo kinh tế, cậu bé con ngồi ngoài cùng xuống xe cho người ăn xin tiền lẻ trong thời gian chờ đèn xanh.
Mình ko cảm động mà nghĩ gia đình này có phúc vì họ tự gieo một hạt mầm hạnh phúc cho họ.
Hạt mầm này tuy vô hình nhưng có tiền không mua được.
Gieo một hạt giống thiện vào tâm hồn giúp ta thoải mái.
Ví dụ: Mình đi đường thấy một phụ nữ chở ba đứa trẻ nhỏ dưới 7 tuổi trên chiếc xe máy. Họ nghèo kinh tế, cậu bé con ngồi ngoài cùng xuống xe cho người ăn xin tiền lẻ trong thời gian chờ đèn xanh.
Mình ko cảm động mà nghĩ gia đình này có phúc vì họ tự gieo một hạt mầm hạnh phúc cho họ.
Hạt mầm này tuy vô hình nhưng có tiền không mua được.
ca ca nếu thấy thì chắc sẽ cảm động.