Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
14/05/2023
Mộng thấy một người đàn ông chưa bao giờ gặp đi chơi cùng bạn.
Người này ở vn, dáng người đô con. Đi chơi trên con phố có đường nhỏ.
Người này ở vn, dáng người đô con. Đi chơi trên con phố có đường nhỏ.
tony99
14/05/2023
Anh hiếm khi mơ về căn nhà đang ở. Đa số mơ về nhà cũ lúc nhỏ.
Nay mơ thấy đang ở trong nhà bếp, tự nhiên nó rất sạch, có bức tường căn nhà hiện tại đang nằm dưới đất (vì nó có họa tiết đặc biệt, có ô lớn màu vàng), có bộ ghế, có 2 cái bếp lò đổi chỗ, mịa, nó còn có 2 gian phòng khác nữa (bếp dị ****).
@MR.Hoang ới :v
......................
Sửa bởi tony99: 14/05/2023 - 08:53
Nay mơ thấy đang ở trong nhà bếp, tự nhiên nó rất sạch, có bức tường căn nhà hiện tại đang nằm dưới đất (vì nó có họa tiết đặc biệt, có ô lớn màu vàng), có bộ ghế, có 2 cái bếp lò đổi chỗ, mịa, nó còn có 2 gian phòng khác nữa (bếp dị ****).
@MR.Hoang ới :v
......................
Sửa bởi tony99: 14/05/2023 - 08:53
MR.Hoang
14/05/2023
tony99, on 14/05/2023 - 08:53, said:
Anh hiếm khi mơ về căn nhà đang ở. Đa số mơ về nhà cũ lúc nhỏ.
Nay mơ thấy đang ở trong nhà bếp, tự nhiên nó rất sạch, có bức tường căn nhà hiện tại đang nằm dưới đất (vì nó có họa tiết đặc biệt, có ô lớn màu vàng), có bộ ghế, có 2 cái bếp lò đổi chỗ, mịa, nó còn có 2 gian phòng khác nữa (bếp dị ****).
@MR.Hoang ới :v
......................
Nay mơ thấy đang ở trong nhà bếp, tự nhiên nó rất sạch, có bức tường căn nhà hiện tại đang nằm dưới đất (vì nó có họa tiết đặc biệt, có ô lớn màu vàng), có bộ ghế, có 2 cái bếp lò đổi chỗ, mịa, nó còn có 2 gian phòng khác nữa (bếp dị ****).
@MR.Hoang ới :v
......................
Nhà là ''trụ sở đại bản doanh'' của anh, là chỗ bám víu để anh từ đó tương tác thế giới. Ánh xạ qua thế giới ở đời có thể là những thứ mà anh cho là bản thân anh: Ví dụ: cơ thể, suy nghĩ căn cơ mà anh tự động ám thị nó đại diện cho anh!
Nhà sạch hơn trước (trong suy nghĩ mặc định của anh) thì có thể thân tâm anh bớt được gánh nặng hay gì đó, đã bám víu anh mà lâu nay anh khó chịu. Nó thêm những căn mới, tức là anh có thêm những thứ mới trong thân tâm anh! Anh tự cảm nhận xem!!!
Cái này là hiểu sâu nhân quả mà luận được vậy! Tâm là anh, cũng được gọi là nhân; trong mộng: cảnh mộng phủ lên anh trong giấc mơ thì là quả, nhưng quả luôn vô thường. Nên nó có ÁNH XẠ giữa mộng và đời! Từ mộng có thể đối ứng qua đời. Chính vì ở đời, tâm cũng chính là anh - là nhân, cảnh đời là quả của tâm ấy! Vậy Các bậc thánh nói đời là mộng cũng không sai!!! NÓ LÀ LUẬT NHÂN QUẢ ĐÓ! Thêm nữa, luật hấp dẫn mà mấy bạn trẻ hiện nay tuyên truyền nhau: Các bạn ấy khuyên là nghĩ về điều mình muốn, khác khao điều mình muốn hãy tự đặt mình trong cảnh đó trước (đó là quá trình tạo mộng trong đời), hợp lý theo nhân quả!
Lý do thuyết ''Luật hấp dẫn''này xuất hiện là do những người từ cảnh trời thứ 6 hạ xuống -tha hóa tự tại thiên (tự biến hiện cảnh sống, tâm muốn sao cảnh đươc vậy để tự thỏa mãn dục lạc), thọ sanh dưới này, họ thuần thục ứng dụng nhân quả theo lối này, tuyên truyền pháp này ra!!! Dù vậy cũng không rời nhân quả!
Sửa bởi MR.Hoang: 14/05/2023 - 09:30
tony99
14/05/2023
MR.Hoang, on 14/05/2023 - 09:15, said:
Nhà là ''trụ sở đại bản doanh'' của anh, là chỗ bám víu để anh từ đó tương tác thế giới. Ánh xạ qua thế giới ở đời có thể là những thứ mà anh cho là bản thân anh: Ví dụ: cơ thể, suy nghĩ căn cơ mà anh tự động ám thị nó đại diện cho anh!
Nhà sạch hơn trước (trong suy nghĩ mặc định của anh) thì có thể thân tâm anh bớt được gánh nặng hay gì đó, đã bám víu anh mà lâu nay anh khó chịu. Nó thêm những căn mới, tức là anh có thêm những thứ mới trong thân tâm anh! Anh tự cảm nhận xem!!!
Cái này là hiểu sâu nhân quả mà luận được vậy! Tâm là anh, cũng được gọi là nhân; trong mộng: cảnh mộng phủ lên anh trong giấc mơ thì là quả, nhưng quả luôn vô thường. Nên nó có ÁNH XẠ giữa mộng và đời! Từ mộng có thể đối ứng qua đời. Chính vì ở đời, tâm cũng chính là anh - là nhân, cảnh đời là quả của tâm ấy! Vậy Các bậc thánh nói đời là mộng cũng không sai!!! NÓ LÀ LUẬT NHÂN QUẢ ĐÓ! Thêm nữa, luật hấp dẫn mà mấy bạn trẻ hiện nay tuyên truyền nhau: Các bạn ấy khuyên là nghĩ về điều mình muốn, khác khao điều mình muốn hãy tự đặt mình trong cảnh đó trước (đó là quá trình tạo mộng trong đời), hợp lý theo nhân quả!
Lý do thuyết ''Luật hấp dẫn''này xuất hiện là do những người từ cảnh trời thứ 6 hạ xuống -tha hóa tự tại thiên (tự biến hiện cảnh sống, tâm muốn sao cảnh đươc vậy để tự thỏa mãn dục lạc), thọ sanh dưới này, họ thuần thục ứng dụng nhân quả theo lối này, tuyên truyền pháp này ra!!! Dù vậy cũng không rời nhân quả!
Nhà sạch hơn trước (trong suy nghĩ mặc định của anh) thì có thể thân tâm anh bớt được gánh nặng hay gì đó, đã bám víu anh mà lâu nay anh khó chịu. Nó thêm những căn mới, tức là anh có thêm những thứ mới trong thân tâm anh! Anh tự cảm nhận xem!!!
Cái này là hiểu sâu nhân quả mà luận được vậy! Tâm là anh, cũng được gọi là nhân; trong mộng: cảnh mộng phủ lên anh trong giấc mơ thì là quả, nhưng quả luôn vô thường. Nên nó có ÁNH XẠ giữa mộng và đời! Từ mộng có thể đối ứng qua đời. Chính vì ở đời, tâm cũng chính là anh - là nhân, cảnh đời là quả của tâm ấy! Vậy Các bậc thánh nói đời là mộng cũng không sai!!! NÓ LÀ LUẬT NHÂN QUẢ ĐÓ! Thêm nữa, luật hấp dẫn mà mấy bạn trẻ hiện nay tuyên truyền nhau: Các bạn ấy khuyên là nghĩ về điều mình muốn, khác khao điều mình muốn hãy tự đặt mình trong cảnh đó trước (đó là quá trình tạo mộng trong đời), hợp lý theo nhân quả!
Lý do thuyết ''Luật hấp dẫn''này xuất hiện là do những người từ cảnh trời thứ 6 hạ xuống -tha hóa tự tại thiên (tự biến hiện cảnh sống, tâm muốn sao cảnh đươc vậy để tự thỏa mãn dục lạc), thọ sanh dưới này, họ thuần thục ứng dụng nhân quả theo lối này, tuyên truyền pháp này ra!!! Dù vậy cũng không rời nhân quả!
nghe ảo diệu thế nhờ :v nhưng có bức tường phòng khách "đang nằm" ở sàn nhà bếp là sao nhỉ @@, anh nhớ lúc anh ko thấy cái bếp nấu, anh còn đi vòng qua bức tường đó (lúc đó anh cứ nghĩ lột lớp áo tường ra chắc để xây mới, mà bức tường này còn mới vậy xây gì :v) và nhìn thấy cái bếp bị đổi chỗ :v
Sửa bởi tony99: 14/05/2023 - 09:36
MR.Hoang
14/05/2023
tony99, on 14/05/2023 - 09:36, said:
Cảm ơn @MR.Hoang nhé <3
nghe ảo diệu thế nhờ :v nhưng có bức tường phòng khách "đang nằm" ở sàn nhà bếp là sao nhỉ @@, anh nhớ lúc anh ko thấy cái bếp nấu, anh còn đi vòng qua bức tường đó (lúc đó anh cứ nghĩ lột lớp áo tường ra chắc để xây mới, mà bức tường này còn mới vậy xây gì :v) và nhìn thấy cái bếp bị đổi chỗ :v
nghe ảo diệu thế nhờ :v nhưng có bức tường phòng khách "đang nằm" ở sàn nhà bếp là sao nhỉ @@, anh nhớ lúc anh ko thấy cái bếp nấu, anh còn đi vòng qua bức tường đó (lúc đó anh cứ nghĩ lột lớp áo tường ra chắc để xây mới, mà bức tường này còn mới vậy xây gì :v) và nhìn thấy cái bếp bị đổi chỗ :v
gần đây anh thay đổi cách thức kiếm ăn!??
Phật pháp nhiệm màu mừ!!! hehe
Cũng hợp lý đó: lần trước nhớ giấc mơ nào của anh, mà anh bỏ về xong ra lại không thấy của hàng (xưởng) của anh! Giờ cách thức kiếm ăn thay đổi!!! hehe
tony99
14/05/2023
MR.Hoang
14/05/2023
Từ nhân đi ra quả thì: xưởng là công cụ kiếm ăn, bếp thì là cách thức kiếm ăn! Công cụ tùy theo cách thức mà biến đổi, nên bếp là lớp bên trong, xưởng là lớp bên ngoài phục vụ cho bếp! Mất xưởng (của hàng) nên ảnh hưởng đến bếp (cách thức kiếm ăn được xem lại)!!!
Nên anh chưa hành động là hợp với giấc mơ!!!
Luật Nhân quả nhiệm màu lắm!!!
Nên anh chưa hành động là hợp với giấc mơ!!!
Luật Nhân quả nhiệm màu lắm!!!
kyvibach
15/05/2023
mơ thấy đi hái quả trên núi, quả rất lớn và ngọt.
lại thấy giấc mơ ngày xưa, mình và em họ đứng ở bên cánh đồng đang mùa trổ đòng để đợi một cậu bé.
em họ nói cậu bé kia đến rồi nhưng nhìn không thấy ai cả.
lúc đó nghe thông tin có hàng gởi từ Đức về.
em họ liền về nhận hàng.
giấc mơ này từ thời dịch vụ chuyển phát còn chưa thịnh như bây giờ.
lại thấy giấc mơ ngày xưa, mình và em họ đứng ở bên cánh đồng đang mùa trổ đòng để đợi một cậu bé.
em họ nói cậu bé kia đến rồi nhưng nhìn không thấy ai cả.
lúc đó nghe thông tin có hàng gởi từ Đức về.
em họ liền về nhận hàng.
giấc mơ này từ thời dịch vụ chuyển phát còn chưa thịnh như bây giờ.
kyvibach
16/05/2023
Mộng thấy người bạn cũ.
Trong mơ là cảnh ngồi chung ở ngôi nhà ngày xưa.
Có cả người cậu ta thích ở đó.
Thấy đi về ngôi nhà của hàng xóm. Nhưng khung cảnh có vẻ mới mẻ hơn. Kiến trúc ngôi nhà khác xa hiện tại. Kiểu kiến trúc này có lẽ tương lai xây
Sửa bởi emcobabich: 16/05/2023 - 06:29
Trong mơ là cảnh ngồi chung ở ngôi nhà ngày xưa.
Có cả người cậu ta thích ở đó.
Thấy đi về ngôi nhà của hàng xóm. Nhưng khung cảnh có vẻ mới mẻ hơn. Kiến trúc ngôi nhà khác xa hiện tại. Kiểu kiến trúc này có lẽ tương lai xây
Sửa bởi emcobabich: 16/05/2023 - 06:29
kyvibach
16/05/2023
hôm nay có chú em vào nhà giới thiệu đồ cổ mới đào được.
mình dùng thần nhãn liếc qua một cái biết ngay đồ giả.
chú em trước khi đi lừa nghiên cứu kỹ địa hình địa vật bối cảnh gia chủ khá kỹ.
lại đi nhằm chính Ngọ lúc tâm lý thiên hạ đang yếu nhất, mơ màng nhất trong ngày để "thôi miên".
nhưng mà xui xẻo cho chú em, gặp phải thương gia tài ba nhất thiên hạ, đệ nhất thần nhãn 3000 thế giới.
mình cứ để chú em diễn một hồi, cười thầm trong bụng...
chú em diễn rất tài, có cả dàn diễn viên phụ thi thoảng gọi điện hối chú em bán đồ nhanh cho anh em ở công trình nhậu nhẹt, chú em thì tỏ ý ao ước giữ lại cổ vật cho ba thờ cúng các thứ...
chú thuyết đồ này mới đào lên được, anh em trong công trình muốn bán để mua bia bọt các thứ... mà đúng là gần địa phương mình ở đang có công trình.
mình vờ nói đồ này đã dùng qua 1 lần mua về sợ xui. chú em liền đảo cánh, nói muốn mình giữ hộ "cổ vật"...
và ngỏ lời xin mình 3 triệu để đưa tạm cho hội đồng diễn viên phụ nhậu trước... 3 hôm sau lãnh được lương chú em sẽ trả lại tiền và bo 1 chút tiền cà-phê cà pháo..
mình tỏ vẻ tiếc nuối, lắc đầu ánh mắt loé lên vẻ sợ hãi nói rằng sợ vong giữ của ám đất đai nhà cửa.. giao hữu vào câu rồi tiễn khách.
thực ra lừa đảo cũng là một bộ môn nghệ thuật- người ta đến diễn cho mình xem miễn phí thì hợp tác 1 chút cho quãng nhân sinh này thêm ý vị, tiếc cho chú em là anh đã xem khắp thế gian bao nhiêu trò vui còn hấp dẫn hơn trò chú em diễn.
lừa sao được anh, trên đời anh đã không đi lừa ai thì thôi, chứ muốn lừa anh phải đầu thai nhiều nhiều lắm...
mình dùng thần nhãn liếc qua một cái biết ngay đồ giả.
chú em trước khi đi lừa nghiên cứu kỹ địa hình địa vật bối cảnh gia chủ khá kỹ.
lại đi nhằm chính Ngọ lúc tâm lý thiên hạ đang yếu nhất, mơ màng nhất trong ngày để "thôi miên".
nhưng mà xui xẻo cho chú em, gặp phải thương gia tài ba nhất thiên hạ, đệ nhất thần nhãn 3000 thế giới.
mình cứ để chú em diễn một hồi, cười thầm trong bụng...
chú em diễn rất tài, có cả dàn diễn viên phụ thi thoảng gọi điện hối chú em bán đồ nhanh cho anh em ở công trình nhậu nhẹt, chú em thì tỏ ý ao ước giữ lại cổ vật cho ba thờ cúng các thứ...
chú thuyết đồ này mới đào lên được, anh em trong công trình muốn bán để mua bia bọt các thứ... mà đúng là gần địa phương mình ở đang có công trình.
mình vờ nói đồ này đã dùng qua 1 lần mua về sợ xui. chú em liền đảo cánh, nói muốn mình giữ hộ "cổ vật"...
và ngỏ lời xin mình 3 triệu để đưa tạm cho hội đồng diễn viên phụ nhậu trước... 3 hôm sau lãnh được lương chú em sẽ trả lại tiền và bo 1 chút tiền cà-phê cà pháo..
mình tỏ vẻ tiếc nuối, lắc đầu ánh mắt loé lên vẻ sợ hãi nói rằng sợ vong giữ của ám đất đai nhà cửa.. giao hữu vào câu rồi tiễn khách.
thực ra lừa đảo cũng là một bộ môn nghệ thuật- người ta đến diễn cho mình xem miễn phí thì hợp tác 1 chút cho quãng nhân sinh này thêm ý vị, tiếc cho chú em là anh đã xem khắp thế gian bao nhiêu trò vui còn hấp dẫn hơn trò chú em diễn.
lừa sao được anh, trên đời anh đã không đi lừa ai thì thôi, chứ muốn lừa anh phải đầu thai nhiều nhiều lắm...
kyvibach
17/05/2023
Mộng giấc mộng ngày xưa, thấy mình như đang mua bán. Giống như là cổ phiếu hoặc một vòng lặp của luân hồi.
kyvibach
18/05/2023
Mơ thấy giấc mơ lạ, trong mơ mình rất mạnh.
Trong mơ như có một cuộc thi, một thử thách của một người đưa ra.
Trong mơ như có một cuộc thi, một thử thách của một người đưa ra.
Hetu
18/05/2023
Nếu tin vào có nhiều vũ trụ, mình sống trong những vũ trụ đó qua các giấc mơ, vì ở đâu đó có thực thể của mình đang hiện hữu và sống cuộc sống khác mình đang ở trái đất này... Ý tưởng này kì diệu !
kyvibach
18/05/2023
hôm nay lại có người hooc xương , 1 cô nương trẻ tuổi.
chữa cho nàng xong nàng cảm ơn ta. ta chỉ là hoá giải vạn duyên trên đời.
một lữ khách qua giấc mộng này tiện tay mà thôi...
hôm nay cũng có chuyện kỳ lạ, tự nhiên 3 người không quen biết liên lạc vào đúng một thời điểm, bình thường thì k ai liên lạc.
chữa cho nàng xong nàng cảm ơn ta. ta chỉ là hoá giải vạn duyên trên đời.
một lữ khách qua giấc mộng này tiện tay mà thôi...
hôm nay cũng có chuyện kỳ lạ, tự nhiên 3 người không quen biết liên lạc vào đúng một thời điểm, bình thường thì k ai liên lạc.