Nhật ký thành tỷ phú
MR.Hoang
25/04/2023
Em sai rồi, không đại không phụ thuộc địa đại, địa không phụ thuộc phong, hỏa thủy không đại... Chỉ là do mình ở trên sự tổ hợp qua lại đó mà cho nó chứa nhau... Thật thì không có cái nào chứa cái nào! Giống như em hòa nước đỏ với nước xanh thì ra nước vàng, dưới lỗi của giác quan thì cho là màu mới nhưng thật thì hai màu vẫn như trước, không biến đổi
Sửa bởi MR.Hoang: 25/04/2023 - 19:14
Sửa bởi MR.Hoang: 25/04/2023 - 19:14
MHTH
25/04/2023
MR.Hoang, on 25/04/2023 - 17:14, said:
Hôm bữa mình mơ, dẫn người dân thoát ra khỏi xung đột chết người, đám người kia lục xục giết người để lấy máu. Sau khi dẫn về thì một cô trong đó rủ mình lặng xuống nước vào phỏng cổ trao đổi. Xong mình bế khí lặng xuống theo xem có chuyện gì, Trước giờ mình chỉ biết pháp chứ chưa luyện cái này không hiểu sao nhìn xuống nước cái làm được luôn, đến khúc xuống nước xong tới phòng cô đó, cô cởi áo đó định hun mình. Mình đề phòng, đang nghĩ cô này có phải âm không thì tỉnh giấc. Sáng ra mọc hột lẹo mắt... Thường thì tối mà nhìn thân thể ma nữ trần truồng là sáng sẽ bị đau mắt hoặc mọc lẹo!!! =)))
Từ sau khi mình tập thiền thì ít mơ lắm tự nhiên hôm đó lại đi mơ.
Từ sau khi mình tập thiền thì ít mơ lắm tự nhiên hôm đó lại đi mơ.
Ôi, mình thích anh Hoàng thế mà chậc chậc chậc. Nam thanh nữ tú rủ nhau vào phòng trai đơn gái chiếc ở chung mà cũng theo.
Mà chả hiểu sao, đã theo nhau vào phòng rồi còn đề phòng. Khó hiểu thực sự. Dục cự còn nghênh à.
Kinh thật. Quá đau lòng.
Anh làm em buồn lắm luôn !
Chia tay thoii.
MHTH
25/04/2023
Quan trọng là trong lòng anh Hoàng hem có mềnh, buồn lém lun á.
Đành đổi người khác, haizzz.
Đành đổi người khác, haizzz.
Hihihaha
25/04/2023
Hoàng có phải là anh chàng cơ bắp hỏi cưới mntn trong mơ k =))))))
Em ý lỡ từ chối trong mơ xong tiếc mấy ngày liền trong khi hoàng lại đi tìm ma nữ giải khuây là thế lào =)))))
Em ý lỡ từ chối trong mơ xong tiếc mấy ngày liền trong khi hoàng lại đi tìm ma nữ giải khuây là thế lào =)))))
MHTH
25/04/2023
Ko phải. Anh Hoàng trông khác. Em chưa mơ anh Hoàng bao giờ @@
Thất vọng thật đấy. Cảm giác ngán.
Nhưng anh cứ giảng đạo cho em nghe ké nhé :v
Thất vọng thật đấy. Cảm giác ngán.
Nhưng anh cứ giảng đạo cho em nghe ké nhé :v
MR.Hoang
25/04/2023
Giấc mơ này anh mơ hai lần rồi, em tin không? Lần trước anh chạy, lần này không chạy xem nó là cái gì!!!
Lần này theo xuống luôn!!! Xem làm cái gì! =))
Phải gọi là đồng thời cảm nhận đối với mỗi trạng thái khác nhau! Ví dụ: Mình thấy nước mưa thì là mưa, nhưng bên thần thì xem nước mưa là máu!
Lần này theo xuống luôn!!! Xem làm cái gì! =))
MHTH, on 25/04/2023 - 20:21, said:
Có nghĩa là chúng đồng thời xảy ra.
Phải gọi là đồng thời cảm nhận đối với mỗi trạng thái khác nhau! Ví dụ: Mình thấy nước mưa thì là mưa, nhưng bên thần thì xem nước mưa là máu!
MHTH
25/04/2023
Bên thần là cái zì ?
Tin hay không làm zì quan trọng đâu. Quan trọng là em đau lòng lắm luôn.
"Ngoài tứ đại thì còn không đại, kiến đại, thức đại."
Cái này là zì ?
Tin hay không làm zì quan trọng đâu. Quan trọng là em đau lòng lắm luôn.
"Ngoài tứ đại thì còn không đại, kiến đại, thức đại."
Cái này là zì ?
MR.Hoang
25/04/2023
3 đại đồng đẳng với tứ đại đất nước gió lửa!
Thần (atula), là atula chúng!
Ông nào mà tiết dục (tiết chế dục - tịnh dục) một thời gian, thể nào cũng mộng tinh em nghe chưa? Nhưng thật ra bản chất của nó thì lại khác, thường có phần âm đến câu mất đi, vấn đề là lúc đó có nhận ra không! Lúc mà đoán biết phần âm là mình đã tự biết rồi, âm họ tha tâm thông, họ biết là họ chạy đi. Giấc mơ tự tan, mình tỉnh lại!
Sửa bởi MR.Hoang: 25/04/2023 - 21:25
Thần (atula), là atula chúng!
MHTH, on 25/04/2023 - 21:16, said:
Bên thần là cái zì ?
Tin hay không làm zì quan trọng đâu. Quan trọng là em đau lòng lắm luôn.
"Ngoài tứ đại thì còn không đại, kiến đại, thức đại."
Cái này là zì ?
Tin hay không làm zì quan trọng đâu. Quan trọng là em đau lòng lắm luôn.
"Ngoài tứ đại thì còn không đại, kiến đại, thức đại."
Cái này là zì ?
Sửa bởi MR.Hoang: 25/04/2023 - 21:25
MHTH
25/04/2023
Nhìn cây biết rừng.
Vấn đề ở đây là anh Hoàng hem thích em nên chuyện thử vào phòng không là vấn đề.
Tức là không quan tâm cảm giác em ra sao khi biết.
Đồng thời có nguy cơ anh sẽ bị cô khác câu mất bằng trí tò mò của anh. Chuyện hiển nhiên.
Nên là anh có giải thích, chuyện đã vậy.
Người ta gọi là vô tâm - nhưng thực ra là tâm không đặt tại đây nên thế.
Chúc anh ngủ ngon !
Vấn đề ở đây là anh Hoàng hem thích em nên chuyện thử vào phòng không là vấn đề.
Tức là không quan tâm cảm giác em ra sao khi biết.
Đồng thời có nguy cơ anh sẽ bị cô khác câu mất bằng trí tò mò của anh. Chuyện hiển nhiên.
Nên là anh có giải thích, chuyện đã vậy.
Người ta gọi là vô tâm - nhưng thực ra là tâm không đặt tại đây nên thế.
Chúc anh ngủ ngon !
tony99
25/04/2023
MR.Hoang, on 25/04/2023 - 21:22, said:
3 đại đồng đẳng với tứ đại đất nước gió lửa!
Thần (atula), là atula chúng!
Ông nào mà tiết dục (tiết chế dục - tịnh dục) một thời gian, thể nào cũng mộng tinh em nghe chưa? Nhưng thật ra bản chất của nó thì lại khác, thường có phần âm đến câu mất đi, vấn đề là lúc đó có nhận ra không! Lúc mà đoán biết phần âm là mình đã tự biết rồi, âm họ tha tâm thông, họ biết là họ chạy đi. Giấc mơ tự tan, mình tỉnh lại!
Thần (atula), là atula chúng!
Ông nào mà tiết dục (tiết chế dục - tịnh dục) một thời gian, thể nào cũng mộng tinh em nghe chưa? Nhưng thật ra bản chất của nó thì lại khác, thường có phần âm đến câu mất đi, vấn đề là lúc đó có nhận ra không! Lúc mà đoán biết phần âm là mình đã tự biết rồi, âm họ tha tâm thông, họ biết là họ chạy đi. Giấc mơ tự tan, mình tỉnh lại!
MR.Hoang
25/04/2023
Nếu anh không xả thì sẽ có phần câu đi đấy! Anh để cho cơ thể tự tiêu luôn, mỗi lúc vậy anh tỉnh mà giữ, thì sẽ có phần đến câu! Anh thử đi!
Người ta hay gọi tinh là bảo, châu đó!
Người ta hay gọi tinh là bảo, châu đó!
tony99
25/04/2023
MR.Hoang, on 25/04/2023 - 21:55, said:
Nếu anh không xả thì sẽ có phần câu đi đấy! Anh để cho cơ thể tự tiêu luôn, mỗi lúc vậy anh tỉnh mà giữ, thì sẽ có phần đến câu! Anh thử đi!
Người ta hay gọi tinh là bảo, châu đó!
Người ta hay gọi tinh là bảo, châu đó!
Thứ hai là khi người cứ bực bội, cáu bẳn 1 thời gian, sẽ xuất, và cảm giác bực bội sẽ mất, đó là cơ thể tự phản ứng cho biết tình trạng bản thân. CHứ âm phần gì :v Anh tối ngủ hay đọc kinh, đeo chuỗi (làm phép), ở nhà thì ngủ ngay phòng khách, gần bàn thờ Chúa (vì anh lười vào phòng quá) nên chả có con vong nào nó đến gần đâu
Trước khi anh rảy nc phép, anh hay mơ kì quái lắm, mịa, cửa trước đôi khi nó tự mở (cửa gỗ ấy), giờ thì hết rồi :v
MR.Hoang
25/04/2023
Cơ thể nó có quy luật, quán tính của nó. Mình tập đứng ngoài quan sát, điều khiển nó sẽ thấy nhiều cái hay lắm, trước giờ mình thuận theo nên mình không biết, nếu không để thuận theo, không để nó điều khiển nữa thì mới thấy được vấn đề! Không thì quy luật nó cứ lập lại!
Anh phóng hết thì ma nào mà nó thèm! Anh để ít nhất một vài tháng đi, sẽ biết hà! Vấn đề là anh đủ tỉnh táo để giữ không thôi!!! Mà đủ tỉnh táo để giữ không mới là vấn đề, đủ nhận biết phần đó tới hay không mmới càng hay!
Nhận biết dễ lắm, lúc mà mình gặp mình nhận ra ngay thì lúc đó mộng cảnh nó tan, mình tỉnh mơ liền!
Sửa bởi MR.Hoang: 25/04/2023 - 22:06
tony99, on 25/04/2023 - 22:00, said:
khi dư thừa quá thì buộc phải xuất, anh giờ lười gúc để tìm giải thích quá. Cơ thể ko kìm nén đc mãi.
Thứ hai là khi người cứ bực bội, cáu bẳn 1 thời gian, sẽ xuất, và cảm giác bực bội sẽ mất, đó là cơ thể tự phản ứng cho biết tình trạng bản thân. CHứ âm phần gì :v Anh tối ngủ hay đọc kinh, đeo chuỗi (làm phép), ở nhà thì ngủ ngay phòng khách, gần bàn thờ Chúa (vì anh lười vào phòng quá) nên chả có con vong nào nó đến gần đâu
Trước khi anh rảy nc phép, anh hay mơ kì quái lắm, mịa, cửa trước đôi khi nó tự mở (cửa gỗ ấy), giờ thì hết rồi :v
Thứ hai là khi người cứ bực bội, cáu bẳn 1 thời gian, sẽ xuất, và cảm giác bực bội sẽ mất, đó là cơ thể tự phản ứng cho biết tình trạng bản thân. CHứ âm phần gì :v Anh tối ngủ hay đọc kinh, đeo chuỗi (làm phép), ở nhà thì ngủ ngay phòng khách, gần bàn thờ Chúa (vì anh lười vào phòng quá) nên chả có con vong nào nó đến gần đâu
Trước khi anh rảy nc phép, anh hay mơ kì quái lắm, mịa, cửa trước đôi khi nó tự mở (cửa gỗ ấy), giờ thì hết rồi :v
Anh phóng hết thì ma nào mà nó thèm! Anh để ít nhất một vài tháng đi, sẽ biết hà! Vấn đề là anh đủ tỉnh táo để giữ không thôi!!! Mà đủ tỉnh táo để giữ không mới là vấn đề, đủ nhận biết phần đó tới hay không mmới càng hay!
Nhận biết dễ lắm, lúc mà mình gặp mình nhận ra ngay thì lúc đó mộng cảnh nó tan, mình tỉnh mơ liền!
Sửa bởi MR.Hoang: 25/04/2023 - 22:06