Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
24/04/2023
Mộng thấy một vùng quê, cách đây đã rất lâu, cỡ chục năm về trước.
Một cô bé đốt lửa trại ven đường, trước đó có mấy người khất sĩ đi hóa duyên qua đó.
Mơ thấy cảnh nhà xưa, tu tập đông người nói chuyện, nói chuyện về thánh thần. Toàn là dị nhân.
Ngôi nhà dưới bóng tre, nhìn lên sóng lá dịu dàng như biển.
Đoạn cuối giấc mơ có một khúc trống hào hùng được một bà lão đánh lên. Đánh rất hay...
Trên đầu tre đung đưa theo sóng gió như cảnh phim phát tốc độ chậm...
Mình cầm bàn tay của ai đó, khô ráp và lạnh nhưng ấm áp từ trong tim
Một cô bé đốt lửa trại ven đường, trước đó có mấy người khất sĩ đi hóa duyên qua đó.
Mơ thấy cảnh nhà xưa, tu tập đông người nói chuyện, nói chuyện về thánh thần. Toàn là dị nhân.
Ngôi nhà dưới bóng tre, nhìn lên sóng lá dịu dàng như biển.
Đoạn cuối giấc mơ có một khúc trống hào hùng được một bà lão đánh lên. Đánh rất hay...
Trên đầu tre đung đưa theo sóng gió như cảnh phim phát tốc độ chậm...
Mình cầm bàn tay của ai đó, khô ráp và lạnh nhưng ấm áp từ trong tim
tony99
24/04/2023
Anh mơ thấy anh đang ở trong tiệm, mấy nhà bán hàng gần đó bảo công an tới, nhanh thu cái biển quảng cáo vào, ko nó hốt, tiệm ở gần nhà anh (anh mơ trên khung cảnh chỗ anh ở), sau đó anh đi về nhà chơi rồi ra lại, nhưng tìm 1 vòng, ngõ ngách này kia lại tìm ko ra cái tiệm của mình. Mịa nó, anh cũng x hiểu giấc mơ này ntn :v
@MR.Hoang ới :v
Sửa bởi tony99: 24/04/2023 - 11:02
@MR.Hoang ới :v
Sửa bởi tony99: 24/04/2023 - 11:02
MHTH
24/04/2023
Anh Hoàng đâu rùi, chắc đi tán gái zùi.
Anh Tony hỏi chị Cam đi, chị ấy đang rảnh :v
Anh Tony hỏi chị Cam đi, chị ấy đang rảnh :v
tony99
24/04/2023
MHTH
24/04/2023
Hôm nọ của hôm nọ em có nằm mơ.
Có một anh này mới gặp em lần đầu thôi mà mang sính lễ đến hỏi cưới.
Em mới thắc mắc là quả trứng này đầu bị nước vào hay sao mà chưa quen biết mới nhìn đã đòi cưới.
Mà kiểu quyến luyến, quỵ luỵ lắm. Cảm giác là người chín chắn, hơi vạm vỡ xíu. Kiểu người chắc nịch ấy.
Xong em từ chối nói với người nhà em ko yêu nên ko cưới.
Người kia buồn lắm.
Giấc mơ này ám ảnh em 2 hôm luôn.
Ví dụ anh Hoàng lên thì giải giúp em :v
Có một anh này mới gặp em lần đầu thôi mà mang sính lễ đến hỏi cưới.
Em mới thắc mắc là quả trứng này đầu bị nước vào hay sao mà chưa quen biết mới nhìn đã đòi cưới.
Mà kiểu quyến luyến, quỵ luỵ lắm. Cảm giác là người chín chắn, hơi vạm vỡ xíu. Kiểu người chắc nịch ấy.
Xong em từ chối nói với người nhà em ko yêu nên ko cưới.
Người kia buồn lắm.
Giấc mơ này ám ảnh em 2 hôm luôn.
Ví dụ anh Hoàng lên thì giải giúp em :v
MR.Hoang
25/04/2023
Hôm bữa mình mơ, dẫn người dân thoát ra khỏi xung đột chết người, đám người kia lục xục giết người để lấy máu. Sau khi dẫn về thì một cô trong đó rủ mình lặng xuống nước vào phỏng cổ trao đổi. Xong mình bế khí lặng xuống theo xem có chuyện gì, Trước giờ mình chỉ biết pháp chứ chưa luyện cái này không hiểu sao nhìn xuống nước cái làm được luôn, đến khúc xuống nước xong tới phòng cô đó, cô cởi áo đó định hun mình. Mình đề phòng, đang nghĩ cô này có phải âm không thì tỉnh giấc. Sáng ra mọc hột lẹo mắt... Thường thì tối mà nhìn thân thể ma nữ trần truồng là sáng sẽ bị đau mắt hoặc mọc lẹo!!! =)))
Từ sau khi mình tập thiền thì ít mơ lắm tự nhiên hôm đó lại đi mơ.
Từ sau khi mình tập thiền thì ít mơ lắm tự nhiên hôm đó lại đi mơ.
MHTH
25/04/2023
May anh Hoàng chưa ngỏm.
Chó nhà em cũng bị lẹo mắt, em phải mang nó đi mổ :v
Chó nhà em cũng bị lẹo mắt, em phải mang nó đi mổ :v
MR.Hoang
25/04/2023
tony99, on 24/04/2023 - 11:01, said:
Anh mơ thấy anh đang ở trong tiệm, mấy nhà bán hàng gần đó bảo công an tới, nhanh thu cái biển quảng cáo vào, ko nó hốt, tiệm ở gần nhà anh (anh mơ trên khung cảnh chỗ anh ở), sau đó anh đi về nhà chơi rồi ra lại, nhưng tìm 1 vòng, ngõ ngách này kia lại tìm ko ra cái tiệm của mình. Mịa nó, anh cũng x hiểu giấc mơ này ntn :v
@MR.Hoang ới :v
@MR.Hoang ới :v
Dễ mà, bản hiệu làm ăn, anh đang kiếm sống trên đó. Thì vì né chuyện anh dẹp đi. Dẹp xong thì anh tìm lại không thấy (nó tiêu biến rồi làm sao thấy nữa, dẹp ở đây là biến mất luôn đó), đơn giản mà.
Chắc anh Tony đang có vụ làm ăn tính làm một ít lần thì thôi, hoặc anh không muốn duy trì nó nữa!!!
MR.Hoang
25/04/2023
Đợt này khi giao thời giữa trời đất, mùa mưa mùa nắng, xuân phân kéo dài (năm nhuần tháng 2). Cửa trời đất bị hở (ngày đêm ngang nhau, giống như đặc xá vậy) nên âm ra nhiều.
Như mình đây, thân là tổ hợp tứ đại. Mình điều khiển sự tổ hợp đó thì mình cho là mình sống. Thì cũng vậy, âm họ điều khiển sự tổ hợp khác, nên đó cũng là một dạng "sống", cũng là sự gá đặt ảo mộng thôi, giống như mình cho thân này luôn là thân của mình vậy. Mình thật không khác âm, tự tánh đồng như nhau.
Thân mình không thoát ra quy luật của tứ đại, đất nước gió lửa. Gặp lửa thì hông khô và cháy, gặp nước thì bị phù...
Thì âm cũng vậy cũng bị chi phối trong sự gá đặt tổ hợp mà tự tánh họ ở trên đó.
Ví dụ như đợt này nắng gắt, mùa nắng sắp chuyển sang mưa thì mình thấy đỡ nóng hơn, cảm thọ được giải thì tâm lý được giải, cũng vậy khi trời đất giao thời này đây thì những phần "âm gá đặt" theo tổ hợp hiện trượng của trời đất sẽ được thoát ra.
Mạn đàm...
Như mình đây, thân là tổ hợp tứ đại. Mình điều khiển sự tổ hợp đó thì mình cho là mình sống. Thì cũng vậy, âm họ điều khiển sự tổ hợp khác, nên đó cũng là một dạng "sống", cũng là sự gá đặt ảo mộng thôi, giống như mình cho thân này luôn là thân của mình vậy. Mình thật không khác âm, tự tánh đồng như nhau.
Thân mình không thoát ra quy luật của tứ đại, đất nước gió lửa. Gặp lửa thì hông khô và cháy, gặp nước thì bị phù...
Thì âm cũng vậy cũng bị chi phối trong sự gá đặt tổ hợp mà tự tánh họ ở trên đó.
Ví dụ như đợt này nắng gắt, mùa nắng sắp chuyển sang mưa thì mình thấy đỡ nóng hơn, cảm thọ được giải thì tâm lý được giải, cũng vậy khi trời đất giao thời này đây thì những phần "âm gá đặt" theo tổ hợp hiện trượng của trời đất sẽ được thoát ra.
Mạn đàm...
MHTH
25/04/2023
Cảm thọ được giải là cái zì ??
Cảm giác về sự sống chết hiện hữu được giải nên không bận tâm ???
Âm gá đặt là âm nhập hả anh ????
Cảm giác về sự sống chết hiện hữu được giải nên không bận tâm ???
Âm gá đặt là âm nhập hả anh ????
tony99
25/04/2023
MR.Hoang, on 25/04/2023 - 17:14, said:
Hôm bữa mình mơ, dẫn người dân thoát ra khỏi xung đột chết người, đám người kia lục xục giết người để lấy máu. Sau khi dẫn về thì một cô trong đó rủ mình lặng xuống nước vào phỏng cổ trao đổi. Xong mình bế khí lặng xuống theo xem có chuyện gì, Trước giờ mình chỉ biết pháp chứ chưa luyện cái này không hiểu sao nhìn xuống nước cái làm được luôn, đến khúc xuống nước xong tới phòng cô đó, cô cởi áo đó định hun mình. Mình đề phòng, đang nghĩ cô này có phải âm không thì tỉnh giấc. Sáng ra mọc hột lẹo mắt... Thường thì tối mà nhìn thân thể ma nữ trần truồng là sáng sẽ bị đau mắt hoặc mọc lẹo!!! =)))
Từ sau khi mình tập thiền thì ít mơ lắm tự nhiên hôm đó lại đi mơ.
Từ sau khi mình tập thiền thì ít mơ lắm tự nhiên hôm đó lại đi mơ.
Sửa bởi tony99: 25/04/2023 - 18:16
MR.Hoang
25/04/2023
MHTH, on 25/04/2023 - 18:12, said:
Cảm thọ được giải là cái zì ??
Cảm giác về sự sống chết hiện hữu được giải nên không bận tâm ???
Âm gá đặt là âm nhập hả anh ????
Cảm giác về sự sống chết hiện hữu được giải nên không bận tâm ???
Âm gá đặt là âm nhập hả anh ????
Ví như Không đại: mình dùng ly chứa nước, chỗ chứa được nước là không đại, hình dáng cái ly để chứa là địa đại... Mình ở một ngôi nhà, hình dáng là dựng trên địa đại nhưng thân mình thì ở trong không đại... Do mình chưa để tâm trung dung nên mình không chú ý thôi.!
Về việc giải thoát của âm thì có thể trước lấy ví dụ với chúng ta: hoàn toàn khoa học thôi. Chính ta biết ngày đêm thật ra là chỗ mình ở sáng tối nhờ vào mặt trời luân phiên chiếu sáng, sưởi ấm. Nhin sâu thêm là mình sống phụ thuộc trên đó. Nếu có sự biến đổi nào trên hiện tượng này thì thân mình đây sẽ bị biến đổi, có thể từ thoải mái đến đau đớn hoặc đến chết đi. Vì rõ ràng, nếu mặt trời gần hơn thì địa cầu này nóng cháy, nóng cháy thì thân này bị thiêu rụi, có phải rõ ràng là mình cũng bị chi phối bởi hiện tượng của trời đất không?!!!
cũng vậy phần âm cũng trên hiện tượng trời đất mà gá "mạng sống". Nếu trời đất biến đổi thì mạng họ cũng biến đổi, chỉ là cách thức biến đổi của họ khác mình. Âm và người đồng tánh như nhau mà thôi.
MHTH
25/04/2023
Đoạn đầu vẫn chưa hiểu cảm thọ là zì.
Đoạn sau em hiểu thế giới, vũ trụ cụ thể nơi đang sinh tồn là địa đại. Mình ở trong không đại (nơi địa đại chứa) và địa đại thay đổi cái gì thì không đại thay đổi theo. Đồng nghĩa vật bị chứa (chúng sinh) bị ảnh hưởng.
Đoạn sau em hiểu thế giới, vũ trụ cụ thể nơi đang sinh tồn là địa đại. Mình ở trong không đại (nơi địa đại chứa) và địa đại thay đổi cái gì thì không đại thay đổi theo. Đồng nghĩa vật bị chứa (chúng sinh) bị ảnh hưởng.