Nhật ký thành tỷ phú
MHTH
15/04/2023
Lâu ko vẽ, mua giấy về chả biết vẽ sao :v
Kêu chó nằm yên cho vẽ mà nó ko chịu. Chán. Vẽ xong đưa em gái xem nó kêu xấu. Chịu.
Định vẽ anh Hoàng - con rắn í nên vẽ một đường uốn lượn là xong. Xời.
Ko cần mắt ko cần đường hoa văn zì. Đứng từ tầng 5-6 toà nhà nhìn xuống con rắn thì chỉ có một đường ngoằn nghèo thôi.
Kêu chó nằm yên cho vẽ mà nó ko chịu. Chán. Vẽ xong đưa em gái xem nó kêu xấu. Chịu.
Định vẽ anh Hoàng - con rắn í nên vẽ một đường uốn lượn là xong. Xời.
Ko cần mắt ko cần đường hoa văn zì. Đứng từ tầng 5-6 toà nhà nhìn xuống con rắn thì chỉ có một đường ngoằn nghèo thôi.
MHTH
15/04/2023
--------
Mình đang đọc quyển sách tác giả người Mỹ.
Đọc gần hết cảm thấy khá hoang mang về mọi việc bản thân nhận định trong cuộc sống. Mà cũng học đc nhiều điều.
Đọc xong chuyển qua Đạo Đức Kinh tiếp. Đọc Đạo Đức Kinh 1 tí là bắt đầu linh hồn phiêu lưu ký.
Mình đang đọc quyển sách tác giả người Mỹ.
Đọc gần hết cảm thấy khá hoang mang về mọi việc bản thân nhận định trong cuộc sống. Mà cũng học đc nhiều điều.
Đọc xong chuyển qua Đạo Đức Kinh tiếp. Đọc Đạo Đức Kinh 1 tí là bắt đầu linh hồn phiêu lưu ký.
kyvibach
15/04/2023
mỗi lần tiểu muội đọc đạo đức kinh xong sẽ nhớ đến tiểu ca hay sao mà lên ghi nhật ký
tiểu muội vẽ gì đăng lên tiểu ca coi
tiểu muội vẽ gì đăng lên tiểu ca coi
MHTH
15/04/2023
Đạo Đức Kinh khá nặng. Mỗi lần đọc rồi suy tư đầu óc. Cảm giác áp lực, trách nhiệm.
Đạo Đức Kinh là quyển kinh dạy Thánh Nhân mà.
Nó có 2 kiểu hiểu dành cho 2 kiểu người:
1. Kiểu người bình thường là đọc văn tự, cố gắng phân tích để hiểu ý nghĩa rồi cảm thấy thâm sâu, đạo lý chính khí mà thuận theo.
2. Kiểu người tu. Cũng đọc văn tự hiểu nhưng là hiểu theo bản chất mọi vật - vũ trụ. Tức là ngộ tính - khả năng trực tiếp nhìn nhận lại thế giới này.
Nói cho dễ hiểu. Một người bình thường sống trong môi trường xóm làng hay thành thị từ bé đến lớn, họ chỉ nhận biết con đường quen thuộc đã đi qua và các con đường được người khác chỉ dẫn.
Còn người tu theo mức tăng cao mà có thể nhận biết các con đường thậm chí cả bản đồ và đặc biệt hơn là các luật vận hành công khai thậm chí cả luật ngầm của thành phố.
Như ba bích là kiểu số 1 nhưng ko thuận theo :v
Đạo Đức Kinh là quyển kinh dạy Thánh Nhân mà.
Nó có 2 kiểu hiểu dành cho 2 kiểu người:
1. Kiểu người bình thường là đọc văn tự, cố gắng phân tích để hiểu ý nghĩa rồi cảm thấy thâm sâu, đạo lý chính khí mà thuận theo.
2. Kiểu người tu. Cũng đọc văn tự hiểu nhưng là hiểu theo bản chất mọi vật - vũ trụ. Tức là ngộ tính - khả năng trực tiếp nhìn nhận lại thế giới này.
Nói cho dễ hiểu. Một người bình thường sống trong môi trường xóm làng hay thành thị từ bé đến lớn, họ chỉ nhận biết con đường quen thuộc đã đi qua và các con đường được người khác chỉ dẫn.
Còn người tu theo mức tăng cao mà có thể nhận biết các con đường thậm chí cả bản đồ và đặc biệt hơn là các luật vận hành công khai thậm chí cả luật ngầm của thành phố.
Như ba bích là kiểu số 1 nhưng ko thuận theo :v
kyvibach
15/04/2023
tiểu ca đọc đạo đức kinh chỉ để xem người xưa có sai ở chỗ nào không, rồi sửa lại sách cho đúng.
đạo chảy trong thân-tâm muội, 24/7 muội đang tải đạo, truyền đạo..
ấy thế mà lại cố gắng đi hiểu 1 cuốn văn tự rồi cho là đạo, sao không soi vào trái tim, tâm trí muội xem, hình bóng ca ca ở nơi nào
đạo chảy trong thân-tâm muội, 24/7 muội đang tải đạo, truyền đạo..
ấy thế mà lại cố gắng đi hiểu 1 cuốn văn tự rồi cho là đạo, sao không soi vào trái tim, tâm trí muội xem, hình bóng ca ca ở nơi nào
MHTH
15/04/2023
Cuốn kinh hay bất cứ cuốn văn tự nào không miêu tả hết Đạo được.
Bản thân nó đã là Đạo diễn sinh ra.
Thôi, ba bích đừng nói Đạo ko mình lại gắt lên.
Ba bích nên nhớ trên đầu có thần linh, đừng có nói vớ vẩn.
Bản thân nó đã là Đạo diễn sinh ra.
Thôi, ba bích đừng nói Đạo ko mình lại gắt lên.
Ba bích nên nhớ trên đầu có thần linh, đừng có nói vớ vẩn.
kyvibach
15/04/2023
tiểu ca trước giờ chỉ sợ mình làm sai chứ không sợ thần linh.
tiểu muội thì sợ thần linh chứ không sợ muội làm sai...
đó là điểm khác biệt và đó là lý do vì sao muội cần theo tiểu ca suốt đời, bởi tiểu ca là vị thần trong trái tim muội
tiểu muội thì sợ thần linh chứ không sợ muội làm sai...
đó là điểm khác biệt và đó là lý do vì sao muội cần theo tiểu ca suốt đời, bởi tiểu ca là vị thần trong trái tim muội
kyvibach
15/04/2023
rồi đọc Đạo đức kinh xong tiểu muội nhận định như thế nào về tình yêu giữa tiểu ca và tiểu muội.
có chịu đặt bản ngã qua một bên để hi sinh cuộc sống chăm sóc cho ca-người muội yêu thương hay không
có chịu đặt bản ngã qua một bên để hi sinh cuộc sống chăm sóc cho ca-người muội yêu thương hay không
MHTH
15/04/2023
Đọc Đạo Đức Kinh sẽ hiểu là yêu chúng sinh, yêu muôn loài như nhau.
Cái yêu này không phải là hi sinh, cũng không phải kiểu cuồng nhiệt. Mà là sự thấu triệt mọi vật nên đối xử mọi vật là công bằng và hành sự cân bằng.
Cái này nó xuất phát từ trong tâm thức - nhận định mà ra. Ko bắt chước hay cố tình giả mạo được.
Như mình đang tu nên tính tình lắm lúc còn gắt gỏng lém, híc. Ba bích ko nên chọc mình. Ko mình lại chửi cho :v
Cái yêu này không phải là hi sinh, cũng không phải kiểu cuồng nhiệt. Mà là sự thấu triệt mọi vật nên đối xử mọi vật là công bằng và hành sự cân bằng.
Cái này nó xuất phát từ trong tâm thức - nhận định mà ra. Ko bắt chước hay cố tình giả mạo được.
Như mình đang tu nên tính tình lắm lúc còn gắt gỏng lém, híc. Ba bích ko nên chọc mình. Ko mình lại chửi cho :v
kyvibach
15/04/2023
sao ngày bé tiểu ca cũng đâu có đọc đạo đức kinh mà tiểu ca vẫn yêu muôn loài như nhau đó thôi.
giờ tiểu muội bắt ca đọc sách mới biết yêu là sao... trước khi có sách chẳng phải adam vẫn yêu eva đó sao.
tiểu muội giờ nói xem, ca ca quan trọng hay sách quan trọng
giờ tiểu muội bắt ca đọc sách mới biết yêu là sao... trước khi có sách chẳng phải adam vẫn yêu eva đó sao.
tiểu muội giờ nói xem, ca ca quan trọng hay sách quan trọng
kyvibach
15/04/2023
nếu tiểu muội đi đúng đường, thì tri thức đó sẽ không bao giờ là gánh nặng.
tri thức đó còn gây gánh nặng cho tâm hồn của tiểu muội thì nên suy nghĩ lại...
anh ấy quan trọng.
nhưng anh ấy có hứa đưa muội về nhà anh ấy trồng dâu nuôi tằm ươm tơ dệt vải không?
hình như không, trên đời này chỉ có mỗi tiểu ca nói vậy với muội, chắc chắn là cả kiếp này luôn, chẳng ai nói vậy cho muội nghe nữa...
tri thức đó còn gây gánh nặng cho tâm hồn của tiểu muội thì nên suy nghĩ lại...
MHTH, on 15/04/2023 - 22:37, said:
Anh Hoàng quan trọng x 10000000.
nhưng anh ấy có hứa đưa muội về nhà anh ấy trồng dâu nuôi tằm ươm tơ dệt vải không?
hình như không, trên đời này chỉ có mỗi tiểu ca nói vậy với muội, chắc chắn là cả kiếp này luôn, chẳng ai nói vậy cho muội nghe nữa...
MHTH
15/04/2023
Thích đọc Đạo Đức Kinh vì kiểu khám phá ra chân trời mới "ồ, à" kiểu vậy, rất thú vị.
Áp lực vì nó rèn tâm tính Thánh Nhân, đọc có cảm giác bản thân phải có trách nhiệm với trăm họ xã tắc. Kiểu tự nhiên mà rèn thành như thế (hoặc bên trong tâm có mầm mống suy nghĩ nên đọc nó kích phát ra).
Nhưng vấn đề là cháu chỉ thích chơi, ham chơi thật sự. Ko thích lao động, híc.
Đau khổ chỗ đó. Nên đọc sách tản mạn lém.
Thui mai đi xem trâu con với thả diều, hí hí hí. Kệ :v suy nghĩ nhiều nhức đầu :v
Áp lực vì nó rèn tâm tính Thánh Nhân, đọc có cảm giác bản thân phải có trách nhiệm với trăm họ xã tắc. Kiểu tự nhiên mà rèn thành như thế (hoặc bên trong tâm có mầm mống suy nghĩ nên đọc nó kích phát ra).
Nhưng vấn đề là cháu chỉ thích chơi, ham chơi thật sự. Ko thích lao động, híc.
Đau khổ chỗ đó. Nên đọc sách tản mạn lém.
Thui mai đi xem trâu con với thả diều, hí hí hí. Kệ :v suy nghĩ nhiều nhức đầu :v
kyvibach
15/04/2023
tiểu muội đừng có suy nghĩ kiểu thân lừa ưa nặng , ca ca bực lên rồi đó..
bao nhiêu tiên nữ cõi trời, có tiên nữ nào thèm quan tâm sơn hà xã tắc là cái chi chi..
tiểu muội chớ nên để tư tưởng xấu độc làm ô nhiễm tâm hồn.
lao động của tiểu ca dạy muội là vừa lao động vừa tiến hoá tâm hồn, chứ không phải kiểu lao động của thế gian, làm quần quật ngày này qua tháng khác..
bao nhiêu tiên nữ cõi trời, có tiên nữ nào thèm quan tâm sơn hà xã tắc là cái chi chi..
tiểu muội chớ nên để tư tưởng xấu độc làm ô nhiễm tâm hồn.
lao động của tiểu ca dạy muội là vừa lao động vừa tiến hoá tâm hồn, chứ không phải kiểu lao động của thế gian, làm quần quật ngày này qua tháng khác..