Jump to content




Advertisements




Nhật ký thành tỷ phú

mộng tiền quyền tình danh hoa cỏ vẽ

4708 replies to this topic

#1066

kyvibach



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2443 Bài viết:
  • 768 thanks

 

Gửi vào 15/03/2023 - 12:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 15/03/2023 - 12:41, said:

Haha, em biết sao ng ta nói hạnh phúc là hành trình ko? Giải thích sai rồi.

Hành trình tức là trải nghiệm, là quá trình thụ hưởng về mặt cảm xúc, trải qua rồi đúc rút thành những kinh nghiệm để mình trưởng thành hơn, có ứng xử tốt đẹp hơn trong các mối quan hệ. Chứ không phải ngày xưa ngày xiếc gì đâu.

:v
ý ba bích cũng vậy, hành trình kiếm mật ngọt, bay qua bao nhiêu miền đất, bao ngày mưa nắng.
trong hành trình đó có khổ-sướng, những vết thương được sinh ra và vết thương cũng tạo cơ hội để hai sinh mệnh gắn kết.

#1067

kyvibach



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2443 Bài viết:
  • 768 thanks

 

Gửi vào 16/03/2023 - 04:16

Mộng thấy mình ở nhà ai đó.
Thấy một người đi vào buổi trưa.
Có một cô gái đến giải thích vì sao lại đi buổi trưa. Một người nam nữa nghe tên quen thuộc, là thân sinh của của người này.


Thanked by 1 Member:

#1068

tony99



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1591 Bài viết:
  • 1128 thanks

 

Gửi vào 16/03/2023 - 09:52

Qua anh mơ 2 lân, lần đầu quên xừ nó mất, lần 2 nhớ. Sau ngủ tiếp, trong mơ ráng cũng nhớ dc giấc mơ đầu, tỉnh dậy lại quên :v
---
Giấc mơ 2 cũng kì, đây là lần 2 hay 3 anh mơ giấc mơ này. Anh để xe ở xưởng (của anh) xong lái ra ngoài, lúc về lại lạc sang nhà ngoại gần đó, lại quay lại sang xưởng.
Đang dọn xưởng, trời mưa lất phất, có 2 cái xác trẻ con bị kiến bu xung quanh, em anh nó gọi anh lại, anh bảo để anh làm cho, rồi lấy cái bịch cho 2 cái xác đó vào, để ra ngoài đường để xe chở rác nó lấy :v

Dm, giấc mơ hoang đường.

Thanked by 1 Member:

#1069

Tre



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2321 Bài viết:
  • 3932 thanks
  • LocationRừng

 

Gửi vào 16/03/2023 - 13:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hôm qua vừa nói

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đề thi học sinh giỏi tỉnh Quảng Nam

Hạnh phúc?

Khi người ta trẻ, ai cũng nghĩ hạnh phúc đang chờ đợi mình ở một nơi nào đó trong tương lai.

Một công việc gì đó tốt hơn hiện tại. Một môi trường sống tốt hơn lúc này. Một người nào đó không phải là những người đang ở chung quanh mình như bây giờ.

Nghĩ thế rồi vội vã đi. Đi rất nhanh. Đi rất vội. Đi mãi. Đi mãi.

Đi cho đến khi hết những tháng năm tuổi trẻ, nhưng chưa một lần cảm thấy mình chạm được vào hạnh phúc thật sự.

Lúc này, tuổi trẻ đã không còn.

Khi không còn trẻ nữa, người ta lại quả quyết, hạnh phúc chính là những năm tháng khi mình còn trẻ. Là những tháng năm, lúc này, đã ở lại phía sau lưng, là những ngày đã không còn nữa, là những ngày đã mất đi.

Lúc nghĩ ở phía trước. Lúc lại quả quyết đã ở sau lưng.
Hạnh phúc cứ xa xôi như một ảo ảnh, mãi mãi không chạm vào được.

Cuối cùng, hạnh phúc ở đâu?!

(Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền, Tập 1)

Thanked by 2 Members:

#1070

gaido111



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 214 Bài viết:
  • 96 thanks

 

Gửi vào 16/03/2023 - 14:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tre, on 16/03/2023 - 13:06, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hôm qua vừa nói

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đề thi học sinh giỏi tỉnh Quảng Nam

Hạnh phúc?

Khi người ta trẻ, ai cũng nghĩ hạnh phúc đang chờ đợi mình ở một nơi nào đó trong tương lai.

Một công việc gì đó tốt hơn hiện tại. Một môi trường sống tốt hơn lúc này. Một người nào đó không phải là những người đang ở chung quanh mình như bây giờ.

Nghĩ thế rồi vội vã đi. Đi rất nhanh. Đi rất vội. Đi mãi. Đi mãi.

Đi cho đến khi hết những tháng năm tuổi trẻ, nhưng chưa một lần cảm thấy mình chạm được vào hạnh phúc thật sự.

Lúc này, tuổi trẻ đã không còn.

Khi không còn trẻ nữa, người ta lại quả quyết, hạnh phúc chính là những năm tháng khi mình còn trẻ. Là những tháng năm, lúc này, đã ở lại phía sau lưng, là những ngày đã không còn nữa, là những ngày đã mất đi.

Lúc nghĩ ở phía trước. Lúc lại quả quyết đã ở sau lưng.
Hạnh phúc cứ xa xôi như một ảo ảnh, mãi mãi không chạm vào được.

Cuối cùng, hạnh phúc ở đâu?!

(Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền, Tập 1)
Hạnh phúc là gì nhỉ?


Ngọc Hoàng và táo Giao Thông cũng đang tự hỏi đây

Thanked by 3 Members:

#1071

kyvibach



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2443 Bài viết:
  • 768 thanks

 

Gửi vào 16/03/2023 - 15:01

Hạnh phúc chắc là không còn băn khoăn.
những năm tháng sau lưng là những năm tháng mình không còn phải băn khoăn chọn lựa nữa, cảm giác hạnh phúc khi nghĩ về.
những mục tiêu xa trước mắt cũng là những thứ ta mặc định là hạnh phúc, nên cũng không băn khoăn, cảm giác hạnh phúc khi nghĩ về.
chỉ có hiện tại với tương lai gần làm mình phân vân chọn lựa, băn khoăn.
chọn lựa là phân tâm, phân tâm là không hp.
trạng thái nhất tâm trong phật giáo, hay trong thơ ca: "Nguyện đắc nhất tâm nhân, Bạch đầu bất tương ly.." của Trác Văn Quân.
cũng cầu hai chữ "nhất tâm".
đạt được nhất tâm là hạnh phúc, hạnh phúc mong manh hay vững bền chắc là phụ thuộc cái tâm trong nhất tâm đang trụ ở đâu.

Thanked by 1 Member:

#1072

Tre



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2321 Bài viết:
  • 3932 thanks
  • LocationRừng

 

Gửi vào 16/03/2023 - 15:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

gaido111, on 16/03/2023 - 14:47, said:

Hạnh phúc là gì nhỉ?
Ngọc Hoàng và táo Giao Thông cũng đang tự hỏi đây

Lofi ạ. Hạnh phúc của các anh chắc là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#1073

tony99



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1591 Bài viết:
  • 1128 thanks

 

Gửi vào 16/03/2023 - 16:53

ối, có @MR.Hoang kìa, giải cho anh giấc mơ đi :v

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

emcobabich, on 16/03/2023 - 15:01, said:

Hạnh phúc chắc là không còn băn khoăn.
những năm tháng sau lưng là những năm tháng mình không còn phải băn khoăn chọn lựa nữa, cảm giác hạnh phúc khi nghĩ về.
những mục tiêu xa trước mắt cũng là những thứ ta mặc định là hạnh phúc, nên cũng không băn khoăn, cảm giác hạnh phúc khi nghĩ về.
chỉ có hiện tại với tương lai gần làm mình phân vân chọn lựa, băn khoăn.
chọn lựa là phân tâm, phân tâm là không hp.
trạng thái nhất tâm trong phật giáo, hay trong thơ ca: "Nguyện đắc nhất tâm nhân, Bạch đầu bất tương ly.." của Trác Văn Quân.
cũng cầu hai chữ "nhất tâm".
đạt được nhất tâm là hạnh phúc, hạnh phúc mong manh hay vững bền chắc là phụ thuộc cái tâm trong nhất tâm đang trụ ở đâu.
Ôi, mài bảo vs anh mài sống nhiều kiếp rồi, thấy kiếp này kiếp kia mà chém thế :v
Ng ta bảo là "Hãy làm những gì mình thích, hãy thích những gì mình làm", khác đi là "hãy lựa chọn những gì làm mình hp, và hãy hp vì những gì mình đã chọn" :3

Thanked by 2 Members:

#1074

kyvibach



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2443 Bài viết:
  • 768 thanks

 

Gửi vào 16/03/2023 - 17:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 16/03/2023 - 16:53, said:

ối, có @MR.Hoang kìa, giải cho anh giấc mơ đi :v


Ôi, mài bảo vs anh mài sống nhiều kiếp rồi, thấy kiếp này kiếp kia mà chém thế :v
Ng ta bảo là "Hãy làm những gì mình thích, hãy thích những gì mình làm", khác đi là "hãy lựa chọn những gì làm mình hp, và hãy hp vì những gì mình đã chọn" :3
anh nói làm những gì mình thích thì chỉ đúng 1 nửa. mà 1 nửa của sự thật thì không còn là sự thật nữa...
làm những gì mình thích nhưng phải thích những gì tốt đẹp, lợi ích cho muôn loài.
mình mà thích gì làm đó không băn khoăn thì lại tổn thương chúng sanh.
cái tâm thế không băn khoăn của người trong tôn giáo là cái tâm thế được xây dựng bởi ý niệm tốt lành. từ đó dẫn đến hành động tốt lành, đã động là chẳng còn băn khoăn.

khác xa với cái không băn khoăn của phàm phu.

#1075

tony99



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1591 Bài viết:
  • 1128 thanks

 

Gửi vào 16/03/2023 - 18:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

emcobabich, on 16/03/2023 - 17:30, said:

anh nói làm những gì mình thích thì chỉ đúng 1 nửa. mà 1 nửa của sự thật thì không còn là sự thật nữa...
làm những gì mình thích nhưng phải thích những gì tốt đẹp, lợi ích cho muôn loài.
mình mà thích gì làm đó không băn khoăn thì lại tổn thương chúng sanh.
cái tâm thế không băn khoăn của người trong tôn giáo là cái tâm thế được xây dựng bởi ý niệm tốt lành. từ đó dẫn đến hành động tốt lành, đã động là chẳng còn băn khoăn.

khác xa với cái không băn khoăn của phàm phu.
Haha, lý thuyết chỉ trên giấy thôi em ạ. Đừng bẻ câu chữ của anh, ví như thích làm IT đi, mình đi làm là mất 1 việc làm, có thể đào thải đi 1 vị trí. Vậy có tốt đẹp cho chúng sinh ko.

Thanked by 1 Member:

#1076

kyvibach



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2443 Bài viết:
  • 768 thanks

 

Gửi vào 16/03/2023 - 18:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 16/03/2023 - 18:15, said:

Haha, lý thuyết chỉ trên giấy thôi em ạ. Đừng bẻ câu chữ của anh, ví như thích làm IT đi, mình đi làm là mất 1 việc làm, có thể đào thải đi 1 vị trí. Vậy có tốt đẹp cho chúng sinh ko.
em đồng ý với anh câu "lý thuyết chỉ trên giấy".
nhưng vì thực tế khác xa nên càng cần lý thuyết trên giấy để tránh sai số khi hiện thực hoá lý thuyết.
chứ không vì lý thuyết trên giấy mà làm một cách thiếu khoa học được.

trong tôn giáo, như phật giáo thì có câu kinh, "phàm phu mỗi khi động chân cất bước là gây nên tội lỗi". nghĩa là nhấc chân đi đã là khởi lên lỗi lầm, vì hành động với vọng tâm.
để có công việc phải nộp hồ sơ, phỏng vấn... ba bích thì không có bằng cấp nên không rành lắm... nhưng đại loại vô công ty là phải chấp nhận chọi nhau với thiên hạ, là đấu tranh sinh tồn một còn một mất từ khi cầm cái hồ sơ đi xin việc rồi.
Nếu từ bi hỷ xả thì họ đã đốt hồ sơ rồi sống như ba bích, chiều chiều châm lửa đun nước pha trà tránh xa hồng trần thế sự.

Thanked by 1 Member:

#1077

tony99



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1591 Bài viết:
  • 1128 thanks

 

Gửi vào 16/03/2023 - 18:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

emcobabich, on 16/03/2023 - 18:33, said:

em đồng ý với anh câu "lý thuyết chỉ trên giấy".
nhưng vì thực tế khác xa nên càng cần lý thuyết trên giấy để tránh sai số khi hiện thực hoá lý thuyết.
chứ không vì lý thuyết trên giấy mà làm một cách thiếu khoa học được.

trong tôn giáo, như phật giáo thì có câu kinh, "phàm phu mỗi khi động chân cất bước là gây nên tội lỗi". nghĩa là nhấc chân đi đã là khởi lên lỗi lầm, vì hành động với vọng tâm.
để có công việc phải nộp hồ sơ, phỏng vấn... ba bích thì không có bằng cấp nên không rành lắm... nhưng đại loại vô công ty là phải chấp nhận chọi nhau với thiên hạ, là đấu tranh sinh tồn một còn một mất từ khi cầm cái hồ sơ đi xin việc rồi.
Nếu từ bi hỷ xả thì họ đã đốt hồ sơ rồi sống như ba bích, chiều chiều châm lửa đun nước pha trà tránh xa hồng trần thế sự.
Do đó, logic của em đã sai từ đầu, thì đừng lúc nào cũng suy diễn abc phải có tâm xyz này kia nhé =))
Chậc, hình như em ko hiểu câu nói của anh, lý thuyết trên giấy tức là mọi thứ nó chưa đc hiện thực hóa, nó chỉ có khuôn mẫu, thực tế (vẫn phải có lí thuyết, lý luận) nhưng nó khác rất xa cái nguyên bản.

Đang nói nhảm của cục đời, em đừng nhét tôn giáo nữa :v anh mí mài khác quan điểm tôn giáo nên tranh luận khó tìm đc điểm chung lắm :v

Thanked by 1 Member:

#1078

kyvibach



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2443 Bài viết:
  • 768 thanks

 

Gửi vào 16/03/2023 - 18:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 16/03/2023 - 18:39, said:

Do đó, logic của em đã sai từ đầu, thì đừng lúc nào cũng suy diễn abc phải có tâm xyz này kia nhé =))
Chậc, hình như em ko hiểu câu nói của anh, lý thuyết trên giấy tức là mọi thứ nó chưa đc hiện thực hóa, nó chỉ có khuôn mẫu, thực tế (vẫn phải có lí thuyết, lý luận) nhưng nó khác rất xa cái nguyên bản.

Đang nói nhảm của cục đời, em đừng nhét tôn giáo nữa :v anh mí mài khác quan điểm tôn giáo nên tranh luận khó tìm đc điểm chung lắm :v
logic của anh đưa vào công việc thì sẽ không thể áp dụng đại trà, không khoa học.
phải lấy lý thuyết là căn bản, anh lấy thực tế(tức sai số) làm gốc rễ để biện hộ cho sai số khi áp dụng lý thuyết là đi lùi.
để ra một lý thuyết cũng phải nghiên cứu một cách khoa học rất lâu mới rút tỉa ra.
như lý thuyết là 1/3 cm, là khuôn mẫu hoàn hảo. Thực tế anh tony có thể không thể tạo ra một thước đo chuẩn của 1/3 cm, 0.333cm đã là chuẩn lắm rồi...
nhưng nếu ngay từ đầu anh đã dùng 0.333 để chỉ 1/3 thì anh đã sai..

Thanked by 1 Member:

#1079

MR.Hoang



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1532 Bài viết:
  • 691 thanks

 

Gửi vào 16/03/2023 - 20:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 16/03/2023 - 09:52, said:

Qua anh mơ 2 lân, lần đầu quên xừ nó mất, lần 2 nhớ. Sau ngủ tiếp, trong mơ ráng cũng nhớ dc giấc mơ đầu, tỉnh dậy lại quên :v
---
Giấc mơ 2 cũng kì, đây là lần 2 hay 3 anh mơ giấc mơ này. Anh để xe ở xưởng (của anh) xong lái ra ngoài, lúc về lại lạc sang nhà ngoại gần đó, lại quay lại sang xưởng.
Đang dọn xưởng, trời mưa lất phất, có 2 cái xác trẻ con bị kiến bu xung quanh, em anh nó gọi anh lại, anh bảo để anh làm cho, rồi lấy cái bịch cho 2 cái xác đó vào, để ra ngoài đường để xe chở rác nó lấy :v

Dm, giấc mơ hoang đường.

Cũng dễ mà!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Xưởng đại diện cho kế hoạch, kế sinh nhai của anh. ---> Anh đang dọn xưởng ---> tức là anh đang trau chuốt cho kế hoạch đó!

Trẻ con đại diện cho cái gì đó chớm nở, mới phát sinh! --> chết thì là cái gì đó mới chớm nở mà không sống được! Trong tình huống này, có thể hiểu là nhờ anh trau chuốt kế hoạch hiện tại mà anh hoàn toàn từ bỏ những cái khác anh tính toán trong đầu (có thể những kế hoạch đó là mới chớm nở, mới nghĩ tới --> trẻ con).

---> Anh đưa nó vào bịch rác, sẵn sàng chơ xe chở rác đưa đi ---> tức là anh hoàn toàn vui vẻ từ bỏ những thứ mới manh nha đó.

Thanked by 2 Members:

#1080

tony99



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1591 Bài viết:
  • 1128 thanks

 

Gửi vào 16/03/2023 - 22:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

emcobabich, on 16/03/2023 - 18:52, said:

logic của anh đưa vào công việc thì sẽ không thể áp dụng đại trà, không khoa học.
phải lấy lý thuyết là căn bản, anh lấy thực tế(tức sai số) làm gốc rễ để biện hộ cho sai số khi áp dụng lý thuyết là đi lùi.
để ra một lý thuyết cũng phải nghiên cứu một cách khoa học rất lâu mới rút tỉa ra.
như lý thuyết là 1/3 cm, là khuôn mẫu hoàn hảo. Thực tế anh tony có thể không thể tạo ra một thước đo chuẩn của 1/3 cm, 0.333cm đã là chuẩn lắm rồi...
nhưng nếu ngay từ đầu anh đã dùng 0.333 để chỉ 1/3 thì anh đã sai..
Em nói gì thế, có biết đang nói gì ko :v Cái câu anh đưa ra, ko phải câu anh tự nói đâu, nó đc in trong không biết bao nhiêu quyển chicken soup rồi đấy :v câu ấy cực kì nổi tiếng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mài cứ chém linh tinh là sai hết cả sách đấy.
Mí lại, người ta đo với tỷ lệ sai số xx trong mức độ cho phép (đó là quy ước, em có thể đọc 1 cách đơn giản trong cuốn Thực hành vật lý, sách đại cương năm 1).


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Hoang, on 16/03/2023 - 20:12, said:

Cũng dễ mà!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Xưởng đại diện cho kế hoạch, kế sinh nhai của anh. ---> Anh đang dọn xưởng ---> tức là anh đang trau chuốt cho kế hoạch đó!

Trẻ con đại diện cho cái gì đó chớm nở, mới phát sinh! --> chết thì là cái gì đó mới chớm nở mà không sống được! Trong tình huống này, có thể hiểu là nhờ anh trau chuốt kế hoạch hiện tại mà anh hoàn toàn từ bỏ những cái khác anh tính toán trong đầu (có thể những kế hoạch đó là mới chớm nở, mới nghĩ tới --> trẻ con).

---> Anh đưa nó vào bịch rác, sẵn sàng chơ xe chở rác đưa đi ---> tức là anh hoàn toàn vui vẻ từ bỏ những thứ mới manh nha đó.
Nghe hay **** nhỉ :v Còn đám kiến đen nó bu xung quanh cái xác là sao nhỉ? Mà cái xưởng này vẫn còn nha, họ hàng anh vẫn mượn, anh tính đòi lại trong 1 2 tháng nữa. Mịa mà anh hay mơ nhiều lần 1 loại giấc mơ lắm :v
ANh mà có 1 nửa sự khéo léo trong ngôn ngữ như Mr.Hoang thôi thì anh kéo đổ hết một nửa những gái mà anh từng quen :3
Cảm ơn nhé.

Sửa bởi tony99: 16/03/2023 - 22:15


Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |