Nhật ký thành tỷ phú
Tre
12/03/2023
MHTH, on 12/03/2023 - 12:58, said:
Trùng hợp, mình thích ngửi hương lúa !
Ya. ^^ Đứng trước cánh đồng lúa bao la, bên đường là hàng cây dại, luỹ tre xanh, gió thổi một cái là cảm giác chữa lành thật sự. Chắc các cô gái sẽ thích.
À ở chiều ngược lại, tre thích ăn bánh đậu xanh Hải Dương lắm. Ngày còn nhỏ mỗi lần cô về Bắc (bạn thân của Mẹ) là tre thích lắm, vì lần nào cô trở vô cũng cho 2-3 hộp. Hí hí. Không hiểu sao mãi vẫn chưa có Duyên ra Đất Bắc
Sửa bởi Tre: 12/03/2023 - 13:18
MHTH
12/03/2023
Gác công việc lại, xách ba lô lên mà đi thôi :v
Ngoài bánh đậu xanh, quê mình còn có bánh gai Ninh Giang. Còn có kẹo lạc vừng, nhai nhai nhâm nhi cùng tách trà chát hơi xịn !
Bánh gai ăn ngon lém đó !
Ngoài bánh đậu xanh, quê mình còn có bánh gai Ninh Giang. Còn có kẹo lạc vừng, nhai nhai nhâm nhi cùng tách trà chát hơi xịn !
Bánh gai ăn ngon lém đó !
Tre
12/03/2023
Số 1 là Phố Đường Tàu nhỉ, chị vừa google =))
Số 2 chị không biết trước đó, chắc quán cafe
Số 3 Cầu Long Biên
Số 4 chỗ này gọi là gì nhỉ ?
Số 5 Hồ Gươm
Số 6 Nhà Thờ Lớn
Số 7 & số 8 Lăng Miếu - Quốc Tử Giám ?!
Số 9 chị không biết luôn.
Nếu ra Bắc thật tình chị muốn đi được nhiều Chùa nữa, để xem có giống và khác gì so với miền Nam và không khí như thế nào. ^^ Và thử bánh tôm Hồ Tây hihi
Hà Nội nhìn cổ kính quá, lên ảnh film chắc đẹp lắm.
Sửa bởi Tre: 12/03/2023 - 18:44
Số 2 chị không biết trước đó, chắc quán cafe
Số 3 Cầu Long Biên
Số 4 chỗ này gọi là gì nhỉ ?
Số 5 Hồ Gươm
Số 6 Nhà Thờ Lớn
Số 7 & số 8 Lăng Miếu - Quốc Tử Giám ?!
Số 9 chị không biết luôn.
Nếu ra Bắc thật tình chị muốn đi được nhiều Chùa nữa, để xem có giống và khác gì so với miền Nam và không khí như thế nào. ^^ Và thử bánh tôm Hồ Tây hihi
Hà Nội nhìn cổ kính quá, lên ảnh film chắc đẹp lắm.
Sửa bởi Tre: 12/03/2023 - 18:44
MHTH
12/03/2023
Đi chùa Hà cầu duyên đi Tre, nếu đi cầu giúp mình luôn hí hí hí hí hí
Khi nào đi ới mình, mình viết sớ cho Tre đọc giúp :v
Mới dẹp đường tàu rồi :v
Khi nào đi ới mình, mình viết sớ cho Tre đọc giúp :v
Mới dẹp đường tàu rồi :v
EKQ
12/03/2023
số 4 là view đẹp nhất Hà Nội theo anh thấy, chục năm trước lần đầu lên cafe tầng thượng Sofitel, nay đổi thành Pan pacific thấy trọn view này, con đường đặc biệt giữa 2 hồ.
câu chuyện nó hay ho ở đâu có thể đọc qua đây
câu chuyện nó hay ho ở đâu có thể đọc qua đây
Camchua0902
12/03/2023
Trong mơ zai làm gì đấy em mntn????
Mà sao tại chị???? thà để zai lừa còn hơn bị ế à ?
Chị cũng muốn đi chùa cầu duyên, xung quanh mình zai thì mặc váy ,buộc tóc , kẹp nơ gái thì húi cua ,tomboy ,cool ngầu , chả lẽ đổi gu mới thoát ế dx huhuhuhu
À mà thỉnh thoảng cũng có cực phẩm ,hôm nay thấy anh kia cởi áo khoe 6 múi , đoán là 6 múi nên mới khoe =)))) xa xa thấy cũng đẹp, dòm lén từ đằng sau nên nhìn hơi lâu tí mà xịt máu mũi :v
Mà sao tại chị???? thà để zai lừa còn hơn bị ế à ?
Chị cũng muốn đi chùa cầu duyên, xung quanh mình zai thì mặc váy ,buộc tóc , kẹp nơ gái thì húi cua ,tomboy ,cool ngầu , chả lẽ đổi gu mới thoát ế dx huhuhuhu
À mà thỉnh thoảng cũng có cực phẩm ,hôm nay thấy anh kia cởi áo khoe 6 múi , đoán là 6 múi nên mới khoe =)))) xa xa thấy cũng đẹp, dòm lén từ đằng sau nên nhìn hơi lâu tí mà xịt máu mũi :v
MHTH
12/03/2023
Hun nhao :v
Dạo này hay mơ thấy zai lắm. Lần trước mơ thấy zai nhắn tin "anh nhớ em" làm tỉnh dậy sợ mất vía.
Mà mỗi lần đều zai khác nhau, chưa gặp bao giờ.
Quá đáng sợ ! Ko biết chui từ chỗ nào ra.
Dạo này hay mơ thấy zai lắm. Lần trước mơ thấy zai nhắn tin "anh nhớ em" làm tỉnh dậy sợ mất vía.
Mà mỗi lần đều zai khác nhau, chưa gặp bao giờ.
Quá đáng sợ ! Ko biết chui từ chỗ nào ra.
Tre
12/03/2023
MHTH, on 12/03/2023 - 18:59, said:
Đi chùa Hà cầu duyên đi Tre, nếu đi cầu giúp mình luôn hí hí hí hí hí
Khi nào đi ới mình, mình viết sớ cho Tre đọc giúp :v
Mới dẹp đường tàu rồi :v
Khi nào đi ới mình, mình viết sớ cho Tre đọc giúp :v
Mới dẹp đường tàu rồi :v
Haha Okay okay. Mà biết đâu tới đó bạn có người yêu rồi khỏi cần mình cầu giúp luôn. ^^ Ở Hà Nội có Chùa Hà thì ở Sài Gòn có Chùa Ngọc Hoàng ở quận 1. Chùa nì của người Hoa, ở trung tâm Sgn nên là rất đông, có nhiều du khách nước ngoài. MHTH đang ở Sgn thì có thể đến thử. Bé trong phòng tre gặp được anh người yêu sau khi đến Chùa Ngọc Hoàng. Bé kể tình cờ là bé có đến Chùa nì, lúc đó không biết là Chùa nì nổi tiếng cầu Duyên trên mạng nhưng bé có khấn gặp được một anh người yêu tốt. 10 ngày sau bé gặp được anh người yêu hiện tại (năm sau là chồng rồi), anh người yêu này bằng tuổi tre, tre có gặp 1 lần rồi, nhìn hiền, có cảm tình lắm. Thành ra bé hay kêu tre tới đây =))
EKQ, on 12/03/2023 - 19:04, said:
số 4 là view đẹp nhất Hà Nội theo anh thấy, chục năm trước lần đầu lên cafe tầng thượng Sofitel, nay đổi thành Pan pacific thấy trọn view này, con đường đặc biệt giữa 2 hồ.
câu chuyện nó hay ho ở đâu có thể đọc qua đây
câu chuyện nó hay ho ở đâu có thể đọc qua đây
Cảm ơn anh. Đọc bài báo xong cũng muốn đến thật ạ. ^^
Camchua0902
12/03/2023
=)))) bệnh này là nặng lắm rồi, thôi thay vì chờ zai lừa e thì e đi lừa zai đỡ đi ,chứ chờ nó lừa lại hơi lâu quá hàng họ hỏng hết =))))
MHTH
12/03/2023
Mình nhờ bạn cầu chùa Hà từ năm ngoái rồi.
Chùa quận 1 mình chưa đi bao giờ, Tre nói mới biết đến đó.
Con gái ko ai đi chủ động hết. Kệ.
Đang mê bé hum qua hun nhao. Bé này dễ thương hơn bé nhắn tin "anh nhớ em" kia.
Bé nào dễ thương chụy thích hừ hừ
Hun như thật luôn, kinh vch. Không ổn, phải đi thắp hương cầu Thánh Thần bảo vệ con. Chứ nghi mấy thứ vớ vẩn bò vào giấc mơ lắm.
Mỗi tội cũng hơi thinh thích :v
Ko đc, tí đi cầu !
Chùa quận 1 mình chưa đi bao giờ, Tre nói mới biết đến đó.
Camchua0902, on 12/03/2023 - 19:25, said:
=)))) bệnh này là nặng lắm rồi, thôi thay vì chờ zai lừa e thì e đi lừa zai đỡ đi ,chứ chờ nó lừa lại hơi lâu quá hàng họ hỏng hết =))))
Con gái ko ai đi chủ động hết. Kệ.
Đang mê bé hum qua hun nhao. Bé này dễ thương hơn bé nhắn tin "anh nhớ em" kia.
Bé nào dễ thương chụy thích hừ hừ
Hun như thật luôn, kinh vch. Không ổn, phải đi thắp hương cầu Thánh Thần bảo vệ con. Chứ nghi mấy thứ vớ vẩn bò vào giấc mơ lắm.
Mỗi tội cũng hơi thinh thích :v
Ko đc, tí đi cầu !
Tre
12/03/2023
MHTH
12/03/2023
Gọi là xích qua cho thí sinh khác thi :v
Vẫn mê bé hun nhau kia quá, đẹp zai ngượng ngùng cơ. Làm sao bây giờ :v
Vẫn mê bé hun nhau kia quá, đẹp zai ngượng ngùng cơ. Làm sao bây giờ :v
Camchua0902
12/03/2023
Em tre nói đúng ,đứa nào chảnh chó biến =)))))
Tội nghiệp con mnth , mà mình cũng muốn nhìn xem zai đẹp cỡ nào ,chắc chắn thua zai hôm nay mình gặp =)))))
Chị lại hơi bị thân thiện luôn ,chẳng chảnh chó chút nào =)))))
Tội nghiệp con mnth , mà mình cũng muốn nhìn xem zai đẹp cỡ nào ,chắc chắn thua zai hôm nay mình gặp =)))))
Chị lại hơi bị thân thiện luôn ,chẳng chảnh chó chút nào =)))))
Tre
12/03/2023
MHTH, on 12/03/2023 - 19:44, said:
Gọi là xích qua cho thí sinh khác thi :v
Haha cười xỉu.
MHTH có thấy tuổi trẻ này thiệt nhiều lúc muốn cười trong nước mắt không. Người thích mình, tốt với mình đến thế nào đi nữa thì mình không có cách nào thích lại được, đúng là chuyện tình cảm không cách nào gượng ép được mà. Người mình từng mộng sẽ là bến đỗ nhưng cũng không phải.
Có người từng nói với tre, gặp được nhất định sẽ gặp được. Chỉ cần còn Duyên nợ sẽ còn tìm thấy nhau dẫu bao nhiêu kiếp chăng nữa.
Vậy có hai khả năng:
1 là anh và mình phải trả những cái nợ nhỏ lẻ trước khi đồng hành cùng nhau nên gặp nhau trễ
2 là chắc là mình không Nợ ai hết =))
Camchua0902, on 12/03/2023 - 19:53, said:
Chị lại hơi bị thân thiện luôn ,chẳng chảnh chó chút nào =)))))
=)) Xứng đáng có 10 người yêu ạ.