Nhật ký thành tỷ phú
MHTH
05/12/2022
Ùm thỉnh thoảng mình ngồi suy nghĩ xong tâm tư nổi lên tham sân si + ảo tưởng.
Thế là mình dập tắt nó ngay.
Đó không phải là mình. Thậm chí suy nghĩ "không là mình" cũng là tưởng tượng thôi. Là cái danh thôi.
Thế là mình dập tắt nó ngay.
Đó không phải là mình. Thậm chí suy nghĩ "không là mình" cũng là tưởng tượng thôi. Là cái danh thôi.
kyvibach
05/12/2022
MHTH, on 05/12/2022 - 17:51, said:
Ùm thỉnh thoảng mình ngồi suy nghĩ xong tâm tư nổi lên tham sân si + ảo tưởng.
Thế là mình dập tắt nó ngay.
Đó không phải là mình. Thậm chí suy nghĩ "không là mình" cũng là tưởng tượng thôi. Là cái danh thôi.
Thế là mình dập tắt nó ngay.
Đó không phải là mình. Thậm chí suy nghĩ "không là mình" cũng là tưởng tượng thôi. Là cái danh thôi.
khi mình phát hiện ra nó là nó đã hoành hành có hình tướng để nhận ra rồi, còn khi nó manh nha nữa.
MHTH
05/12/2022
Có nha, trước mình cũng để nó tự chạy xong quan sát. Nhưng giờ mình lười, mà mình vốn lười nên dập tắt luôn. Nhanh !
Mà não mình suy nghĩ liên tục ấy, mệt lém híc
Mà não mình suy nghĩ liên tục ấy, mệt lém híc
kyvibach
05/12/2022
Trích dẫn
Có nha, trước mình cũng để nó tự chạy xong quan sát. Nhưng giờ mình lười, mà mình vốn lười nên dập tắt luôn. Nhanh !
Mà não mình suy nghĩ liên tục ấy, mệt lém híc
Mà não mình suy nghĩ liên tục ấy, mệt lém híc
chúc bạn ngủ ngon.
kyvibach
08/12/2022
Hôm nay mọi thứ vẫn chưa biến chuyển nhiều.
Năm tam tai mà gặp toàn người tốt.
Đêm qua người có bảo mình dùng tiền để cho vay. Họ sẽ cho vay dùm mình, tiền lãi tháng gửi mình. 3 tháng sau hoàn vốn cho mình.
Mình kêu chỉ nhận lãi theo lãi suất ngân hàng còn lãi thêm bao nhiêu họ giữ. Họ không chịu.
Hỏi sao lại tin tưởng, không sợ mất tiền hay sao. Vì người ta ở xa, mình nói trước khi có số tiền đó mình vẫn ổn.
Sáng dậy nghe tiếng kèn đám ma, có người bên kia làng ra đi.
Mỗi khi nghĩ đến vòng đời của con người, mình lại muốn từ bỏ.
Nên tu đạo chính là dùng vọng tưởng để trừ vọng tưởng. Vọng tưởng về chính bản thân sẽ diễn ra như thế như thế. Vì diễn ra như thế nên những tham vọng ngắn hạn bị triệt tiêu.
Để quay về với hiện tại của tham vọng. Sống với tham vọng, bám sát tham vọng.
Tham vọng chính là hoang tưởng, nhưng sống được với tham vọng sẽ là đạo.
Năm tam tai mà gặp toàn người tốt.
Đêm qua người có bảo mình dùng tiền để cho vay. Họ sẽ cho vay dùm mình, tiền lãi tháng gửi mình. 3 tháng sau hoàn vốn cho mình.
Mình kêu chỉ nhận lãi theo lãi suất ngân hàng còn lãi thêm bao nhiêu họ giữ. Họ không chịu.
Hỏi sao lại tin tưởng, không sợ mất tiền hay sao. Vì người ta ở xa, mình nói trước khi có số tiền đó mình vẫn ổn.
Sáng dậy nghe tiếng kèn đám ma, có người bên kia làng ra đi.
Mỗi khi nghĩ đến vòng đời của con người, mình lại muốn từ bỏ.
Nên tu đạo chính là dùng vọng tưởng để trừ vọng tưởng. Vọng tưởng về chính bản thân sẽ diễn ra như thế như thế. Vì diễn ra như thế nên những tham vọng ngắn hạn bị triệt tiêu.
Để quay về với hiện tại của tham vọng. Sống với tham vọng, bám sát tham vọng.
Tham vọng chính là hoang tưởng, nhưng sống được với tham vọng sẽ là đạo.
kyvibach
09/12/2022
Hôm nay mơ thấy giấc mơ từ lâu, trong mơ là lễ ăn hỏi nhưng có phần phức tạp.
Còn có lễ vượt rồng, gì đó. Mơ từ bé nhưng bây giờ khi em gái sắp lấy chồng mới thấy hợp lý.
Lúc gần sáng thì mơ thấy người ta chôn một hòn đá có tà khí, có hai người ở trên mảnh đất, tà khí nhiễm vào người phụ nữ và làm biến đổi tính cách của người đó.
Còn có lễ vượt rồng, gì đó. Mơ từ bé nhưng bây giờ khi em gái sắp lấy chồng mới thấy hợp lý.
Lúc gần sáng thì mơ thấy người ta chôn một hòn đá có tà khí, có hai người ở trên mảnh đất, tà khí nhiễm vào người phụ nữ và làm biến đổi tính cách của người đó.
kyvibach
11/12/2022
hôm qua sương rơi trắng xoá cả cánh đồng, phủ lên những ngọn núi, tựa như cõi mộng.
hôm qua cũng là ngày nhà trai dạm ngõ, em gái năm sau về nhà chồng.
ngồi nói chuyện với bác trai, nói một lúc bác nhìn mình rồi phán rằng vài năm nữa sẽ kiếm nhiều tiền, có phúc.
như vậy chỉ tính mỗi năm này đã có 3 người nói như vậy với mình.
một người thì nói sau này mình nói vạn người nghe.
một người thì nói con đường mình đi không ai cảm thông, chỉ có thể đi một mình.
và một người thì nói mình kiếm nhiều tiền.
hôm qua cũng là ngày nhà trai dạm ngõ, em gái năm sau về nhà chồng.
ngồi nói chuyện với bác trai, nói một lúc bác nhìn mình rồi phán rằng vài năm nữa sẽ kiếm nhiều tiền, có phúc.
như vậy chỉ tính mỗi năm này đã có 3 người nói như vậy với mình.
một người thì nói sau này mình nói vạn người nghe.
một người thì nói con đường mình đi không ai cảm thông, chỉ có thể đi một mình.
và một người thì nói mình kiếm nhiều tiền.
kyvibach
13/12/2022
đêm qua cô gái hay kêu bị bóng đè lại nhắn tin than thở với mình dạo này bị bóng đè
lại còn bị bóng nó sờ mó nữa.
mình bình thường vẫn hay lướt facebook, thì thấy cô ấy vẫn hay đăng lên reel những tin tức về tình yêu kiểu như "định hun anh tới tấp, nhưng mà hơi thấp nên thui"... thì bóng nó mê là đúng rồi.
muốn bóng nó né là mình phải cứng rắn lên xíu. mình kêu cô ấy mua 1 cái vòng gỗ rồi chụp để mình tương tác.
sáng nay lại nhắn tin báo, đêm qua em không bị. cứ nói chuyện với mình xong là không bị bóng đè.
lại còn bị bóng nó sờ mó nữa.
mình bình thường vẫn hay lướt facebook, thì thấy cô ấy vẫn hay đăng lên reel những tin tức về tình yêu kiểu như "định hun anh tới tấp, nhưng mà hơi thấp nên thui"... thì bóng nó mê là đúng rồi.
muốn bóng nó né là mình phải cứng rắn lên xíu. mình kêu cô ấy mua 1 cái vòng gỗ rồi chụp để mình tương tác.
sáng nay lại nhắn tin báo, đêm qua em không bị. cứ nói chuyện với mình xong là không bị bóng đè.
kyvibach
14/12/2022
Hôm nay mình đặt mua bảng vẽ và 5 ký nếp cẩm chưa máy còn nguyên vỏ để làm nếp giống. (Lúc chuyển tiền cho cô bán hàng thì cô còn ghẹo mình bằng cách block nick tầm 1 phút, sau đó quay lại cười hì hì. Hú hồn hú vía! Chắc đọc được Facebook mình là thanh niên nghiêm túc đôi lúc hài hước nên ghẹo mình.)
Cô gái bị bóng đè kể với mình trưa nay ngủ vẫn bị bóng đè. Cô đã nhờ bạn mua chuỗi hạt.
Mình tính giới thiệu cô với 1 cô đồng mình quen để cô đồng giúp đỡ thì cô nhắn, em lười làm quen người mới, có gì hỏi anh là được rồi...
Cô nói chủ nhật sẽ đi xem bói, nhưng cũng sợ bói ra vong theo rồi tốn tiền làm lễ giải, mình nói nếu em phải giải hạn thì anh giúp 1 triệu.
Hôm nay ngồi tĩnh tâm xong nằm mơ thấy con đường lên nhà ngoại, trong mơ con đường vẫn như ngày xưa, thời chưa bê tông hóa đường bộ.
Mình thích ngồi tĩnh tâm cũng bởi vì mình sẽ được mơ những giấc mơ cũ thú vị.
Mặc dù biết chúng chẳng còn nữa, nhưng ký ức vẫn an ủi con người hiện tại.
Cô gái bị bóng đè kể với mình trưa nay ngủ vẫn bị bóng đè. Cô đã nhờ bạn mua chuỗi hạt.
Mình tính giới thiệu cô với 1 cô đồng mình quen để cô đồng giúp đỡ thì cô nhắn, em lười làm quen người mới, có gì hỏi anh là được rồi...
Cô nói chủ nhật sẽ đi xem bói, nhưng cũng sợ bói ra vong theo rồi tốn tiền làm lễ giải, mình nói nếu em phải giải hạn thì anh giúp 1 triệu.
Hôm nay ngồi tĩnh tâm xong nằm mơ thấy con đường lên nhà ngoại, trong mơ con đường vẫn như ngày xưa, thời chưa bê tông hóa đường bộ.
Mình thích ngồi tĩnh tâm cũng bởi vì mình sẽ được mơ những giấc mơ cũ thú vị.
Mặc dù biết chúng chẳng còn nữa, nhưng ký ức vẫn an ủi con người hiện tại.
kyvibach
15/12/2022
cô bé kia đã mua vòng.
lúc trưa mình đã dẫn sóng đến chiếc vòng.
tối nay cô bé trong lúc ngủ bị bóng đè thì thấy chiếc vòng phát sáng.
rồi bóng ngừng đè. nhưng hình như bóng k làm gì được nên đã khiến cô bé có cảm giác bị đánh.
hôm nay người ta gởi bảng vẽ đến, lâu rồi không cầm bút cảm giác nét hơi thô.
lúc trưa mình đã dẫn sóng đến chiếc vòng.
tối nay cô bé trong lúc ngủ bị bóng đè thì thấy chiếc vòng phát sáng.
rồi bóng ngừng đè. nhưng hình như bóng k làm gì được nên đã khiến cô bé có cảm giác bị đánh.
hôm nay người ta gởi bảng vẽ đến, lâu rồi không cầm bút cảm giác nét hơi thô.
kyvibach
17/12/2022
hôm nay mơ thấy một giấc mơ cũ từng mơ, bây giờ mới thấy hợp lý.
Thấy mình đi ra cây cổ thụ.
Bên cạnh cây người ta làm 1 bát nhang rất lớn đang đốt nhiều nhang.
Phía trước có một người quen cùng làng đã mất...
Người này đứng đó nhưng không ai thấy, đứng đó cùng 1 đám người nhưng cũng không ai thấy người này. Người này quỳ xin một người nhưng họ cũng không biết.
Có một người nữa là cháu của người đó đứng gần cây cổ thụ nhưng cũng không thấy người đó.
Hôm qua có thử vẽ hoạt hình. Bắt tay vào làm mới thấy để hoàn thành 30 giây chuyển động của hoạt ảnh cần phải vẽ rất nhiều.
Thấy mình đi ra cây cổ thụ.
Bên cạnh cây người ta làm 1 bát nhang rất lớn đang đốt nhiều nhang.
Phía trước có một người quen cùng làng đã mất...
Người này đứng đó nhưng không ai thấy, đứng đó cùng 1 đám người nhưng cũng không ai thấy người này. Người này quỳ xin một người nhưng họ cũng không biết.
Có một người nữa là cháu của người đó đứng gần cây cổ thụ nhưng cũng không thấy người đó.
Hôm qua có thử vẽ hoạt hình. Bắt tay vào làm mới thấy để hoàn thành 30 giây chuyển động của hoạt ảnh cần phải vẽ rất nhiều.
tony99
17/12/2022
emcobabich, on 17/12/2022 - 07:42, said:
hôm nay mơ thấy một giấc mơ cũ từng mơ, bây giờ mới thấy hợp lý.
Thấy mình đi ra cây cổ thụ.
Bên cạnh cây người ta làm 1 bát nhang rất lớn đang đốt nhiều nhang.
Phía trước có một người quen cùng làng đã mất...
Người này đứng đó nhưng không ai thấy, đứng đó cùng 1 đám người nhưng cũng không ai thấy người này. Người này quỳ xin một người nhưng họ cũng không biết.
Có một người nữa là cháu của người đó đứng gần cây cổ thụ nhưng cũng không thấy người đó.
Hôm qua có thử vẽ hoạt hình. Bắt tay vào làm mới thấy để hoàn thành 30 giây chuyển động của hoạt ảnh cần phải vẽ rất nhiều.
Thấy mình đi ra cây cổ thụ.
Bên cạnh cây người ta làm 1 bát nhang rất lớn đang đốt nhiều nhang.
Phía trước có một người quen cùng làng đã mất...
Người này đứng đó nhưng không ai thấy, đứng đó cùng 1 đám người nhưng cũng không ai thấy người này. Người này quỳ xin một người nhưng họ cũng không biết.
Có một người nữa là cháu của người đó đứng gần cây cổ thụ nhưng cũng không thấy người đó.
Hôm qua có thử vẽ hoạt hình. Bắt tay vào làm mới thấy để hoàn thành 30 giây chuyển động của hoạt ảnh cần phải vẽ rất nhiều.
Anh mơ những giấc mơ, mà người ta dự đoán là ngon ghẻ, cũng chả thấy gì : ví như mất ô tô hay là đàn kiến, hay ng khác mang thai xyz gì đó =))
Còn mấy cái quẻ thì anh gieo đại cát đại lợi nhiều như lá mùa thu ấy, giờ anh thấy quẻ nó đúng, anh ăn ngon ngủ ngon là đại cát rồi
kyvibach
17/12/2022
MHTH, on 17/12/2022 - 11:40, said:
Thế bạn ba bích gặp linh hồn bao giờ chưa ?
Bằng mắt thường nhé )))))))
Bằng mắt thường nhé )))))))
tony99, on 17/12/2022 - 11:57, said:
Giấc mơ thôi em ạ.
Anh mơ những giấc mơ, mà người ta dự đoán là ngon ghẻ, cũng chả thấy gì : ví như mất ô tô hay là đàn kiến, hay ng khác mang thai xyz gì đó =))
Còn mấy cái quẻ thì anh gieo đại cát đại lợi nhiều như lá mùa thu ấy, giờ anh thấy quẻ nó đúng, anh ăn ngon ngủ ngon là đại cát rồi
Anh mơ những giấc mơ, mà người ta dự đoán là ngon ghẻ, cũng chả thấy gì : ví như mất ô tô hay là đàn kiến, hay ng khác mang thai xyz gì đó =))
Còn mấy cái quẻ thì anh gieo đại cát đại lợi nhiều như lá mùa thu ấy, giờ anh thấy quẻ nó đúng, anh ăn ngon ngủ ngon là đại cát rồi
em cũng tin đó là mơ, trong mơ chắc cũng.. có thực.