Nhật ký thành tỷ phú
tony99
08/07/2025
mrprophet, on 08/07/2025 - 15:28, said:
Có phải người yêu/vợ là tài, mà tiền cũng là tài.
Được cái này thì phải hao cái khác vì tổng thể bản thân nhận được là có giới hạn.
Nên ngày xưa các cụ mới bảo đen bạc đỏ tình, đen tình đỏ bạc.
Được cái này thì phải hao cái khác vì tổng thể bản thân nhận được là có giới hạn.
Nên ngày xưa các cụ mới bảo đen bạc đỏ tình, đen tình đỏ bạc.
à, đây mình đang xét phương diện hợp hay ko hợp để bật dc cung tài đó bạn, ko phải ý kia. Trong tử bình, vợ người yêu và tiền đều là chữ tài, thường sánh đôi với nhau, có cái này thì cũng có cái kia, đặc biệt với người có cung thê là tài.
Kiểu như ngoài đời, có tiền là có gái, có gái thì thường có tiền, kiểu vậy.
tony99
08/07/2025
Hihihaha
08/07/2025
Hôm qua nằm mơ cầm cơm nguội ra sau nhà định cho cá ăn mà ko thấy cá đâu, chỉ thấy con heo lặn dưới nước. Hỏi ba sao có con heo ở đây, tưởng nó trôi sông lạc chợ đâu về đây, thì ba nói là nó đang chơi thôi.
Mơ thấy heo biết bơi là sao ta. Ko phải sông mà cái nhà bao quanh là nước á. Ko phải bơi mà lặn hay sao á nên mới nghĩ là nó ngủm rồi.
Sửa bởi Camchua0902: 08/07/2025 - 21:56
Mơ thấy heo biết bơi là sao ta. Ko phải sông mà cái nhà bao quanh là nước á. Ko phải bơi mà lặn hay sao á nên mới nghĩ là nó ngủm rồi.
Sửa bởi Camchua0902: 08/07/2025 - 21:56
kyvibach
08/07/2025
Xời. . . Xin lỗi chụy cam
Ba bích không bao giờ bị đá. Là sắp xếp của thánh thần...
Còn ẩn ý phía sau của cái đó em không thể nói ra, nói ra sẽ làm tổn thương thế nhân
Ba bích không bao giờ bị đá. Là sắp xếp của thánh thần...
Còn ẩn ý phía sau của cái đó em không thể nói ra, nói ra sẽ làm tổn thương thế nhân
Hihihaha
08/07/2025
Ko nói thì thôi mốt ko kể nữa.
Thánh thần sắp xếp cho bị đá chứ ko phải nó tự đá hả? Vậy mà trách lầm nó, xin lỗi nhoa.
Thánh thần sắp xếp cho bị đá chứ ko phải nó tự đá hả? Vậy mà trách lầm nó, xin lỗi nhoa.
kyvibach
08/07/2025
Nếu chị biết nguyên nhân phía sau thì chị sốc lắm
Đến tầm cỡ của ba bích rồi thì kiếp này hành trình ra sao đều đã sắp xếp xong cả rồi.
Chỉ là vẫn phải sống cho hiện tại, vẫn phải đau nỗi đau phụ tình.
Là em tự làm khổ em. Thần thông thiên biến vạn hoá như ba bích mà không thể truyền cho người ta suy nghĩ ư... Không thể tiêm nhiễm cho người ta mỗi ngày một chút ư...
Mọi thứ trong tầm tay, chỉ là muốn hay không
Đến tầm cỡ của ba bích rồi thì kiếp này hành trình ra sao đều đã sắp xếp xong cả rồi.
Chỉ là vẫn phải sống cho hiện tại, vẫn phải đau nỗi đau phụ tình.
Là em tự làm khổ em. Thần thông thiên biến vạn hoá như ba bích mà không thể truyền cho người ta suy nghĩ ư... Không thể tiêm nhiễm cho người ta mỗi ngày một chút ư...
Mọi thứ trong tầm tay, chỉ là muốn hay không
VNhieu
08/07/2025
Camchua0902, on 08/07/2025 - 21:53, said:
Hôm qua nằm mơ cầm cơm nguội ra sau nhà định cho cá ăn mà ko thấy cá đâu, chỉ thấy con heo lặn dưới nước. Hỏi ba sao có con heo ở đây, tưởng nó trôi sông lạc chợ đâu về đây, thì ba nói là nó đang chơi thôi.
Mơ thấy heo biết bơi là sao ta. Ko phải sông mà cái nhà bao quanh là nước á. Ko phải bơi mà lặn hay sao á nên mới nghĩ là nó ngủm rồi.
Mơ thấy heo biết bơi là sao ta. Ko phải sông mà cái nhà bao quanh là nước á. Ko phải bơi mà lặn hay sao á nên mới nghĩ là nó ngủm rồi.
Há há,
Bác đang ở tỉnh nào ?
Cá lạc, heo chìm và quanh nhà là nước, cơm ăn không hết vì người có đâu mà ăn.
Sửa bởi HieuHcmVN: 08/07/2025 - 22:41
Hihihaha
08/07/2025
Thiên biến vạn hoá ko đi mây về gió mà đi xe đạp =)))))
Chụy đây đã xuất khẩu lao động thành công theo người mạnh nhất, ko còn ở tỉnh nữa mà đã ra quốc tế
Chụy đây đã xuất khẩu lao động thành công theo người mạnh nhất, ko còn ở tỉnh nữa mà đã ra quốc tế
VNhieu
08/07/2025
Hihihaha
08/07/2025
VNhieu
08/07/2025
VNhieu
08/07/2025
kyvibach
08/07/2025
Đêm Hà Nội
Nàng bảo ta thiên biến vạn hoá sao không đi mêy về gió mà đi xe độp
Nàng thấy là xe độp nhưng với ta là đám bụi nguyên tử còn đang có duyên với nhau..
Ta đi trên mây bụi, ta cưỡi mây bụi, đạp bụi gió...
Nàng vô tri


