Jump to content

Advertisements




Nhật ký thành tỷ phú

mộng tiền quyền tình danh hoa cỏ vẽ

4698 replies to this topic

#4216 T0ny99

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 381 Bài viết:
  • 89 thanks

Gửi vào 13/06/2025 - 21:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xuongheo, on 13/06/2025 - 20:57, said:

Chị phải mua tử vi đẩu số của Đại Đức Sơn Nhân, học theo mới được. Chị có song Lộc cung Điền. Nhà đúng sát bên uỷ ban phường.
Hello chị xuongheo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chắc em bỏ xem tử vi một khoảng thời gian, chỉ tay đường sinh mệnh của em nó kéo dài đến tận vành cổ tay nhưng ban nãy em xem tự nhiên xuất hiện mấy đường gạch chéo. Chắc coi nhiều quá rồi, sợ v.l

Cung điền của xuongheo quả thực là "đứa 3 hộp sữa, đứa không hộp nào"

Mạng em đúng là dài thật nhưng không chịu nổi "tổn phước" khi xem tử vi

#4217 xuongheo

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2322 Bài viết:
  • 2064 thanks

Gửi vào 13/06/2025 - 21:28

Chị không biết xem chỉ tay.
Nhưng rất nhiều thầy xem nói chị sẽ mất lúc 73 tuổi. Đứt mạch máu não, chết trong lúc ngủ.
1 thầy Tứ Trụ nói vào năm tuổi 60. Sẽ bệnh rất nặng. Nếu được thầy thuốc giỏi cứu. Sẽ qua khỏi nhưng cũng chỉ sống được thêm 12 năm.
Kiểu nào cũng sẽ chết ở đại vận cung Thiên Di. Toàn sao tang tóc, chết là phải. Hahaha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi xuongheo: 13/06/2025 - 21:32


#4218 T0ny99

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 381 Bài viết:
  • 89 thanks

Gửi vào 13/06/2025 - 21:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xuongheo, on 13/06/2025 - 21:28, said:

Chị không biết xem chỉ tay.
Nhưng rất nhiều thầy xem nói chị sẽ mất lúc 73 tuổi. Đứt mạch máu não, chết trong lúc ngủ.
1 thầy Tứ Trụ nói vào năm tuổi 60. Sẽ bệnh rất nặng. Nếu được thầy thuốc giỏi cứu. Sẽ qua khỏi nhưng cũng chỉ sống được thêm 12 năm hahaha.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đại vận 64 với năm 60 nguy hiểm quá, nếu vượt qua được thì chắc chị thọ đến 8x

Sửa bởi ThienKhoi8666: 13/06/2025 - 21:33


#4219 kyvibach

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2423 Bài viết:
  • 767 thanks

Gửi vào 13/06/2025 - 21:35

Ta thì trong một lần đi dạo cõi âm, có hai vị quan bảo ta sống đến 85 tuổi

khi ta chết, thì ta về cõi thần tiên. kiếp này là một lần nhập mộng của ta

#4220 prettyboy1109

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 722 Bài viết:
  • 467 thanks

Gửi vào 13/06/2025 - 22:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienKhoi8666, on 13/06/2025 - 20:49, said:


Thế thì anh phải biết "hóa lộc" với "lộc tồn" bản chất là khác nhau
Lộc tồn là lộc trời cho - lộc tốt, còn hóa lộc có hàm ý là "sự khởi đầu", "sự nảy mầm" nên khi nó đóng ở các cung khác như tài bạch hay quan lộc nghĩa là phát triển về tiền bạc, ở cung điền trạch thì "phát triển" về nhà đất, ở cung phu thê thì "phát triển" tình duyên nên nó mới tốt.

Còn hóa lộc ở tật ách thì nó lại mang ý nghĩa khởi đầu cho điềm hung, đây là anh may có lộc tồn và cô thần quả tú cứu cánh nên nó mới đỡ hơn.

Điều này em đọc trong tử vi đẩu số của Đại Đức Sơn Nhân, anh có thể tìm quyển này đọc để hiểu hơn về hóa lộc ở tật ách nó khổ như nào. Bệnh anh chủ yếu về hô hấp, tiêu hóa và thận (Liêm Tham)

Cung thân Thiên Cơ hóa kỵ địa kiếp là hay nghĩ xấu về người khác nên chuốc lấy thị phi không đáng có. Mệnh Thái Dương hội hợp tang khốc hư thì hay đau đầu, suy nghĩ nhiều, áp lực tâm lý (mệnh vất vả).

Cung điền sẽ có 2 căn nhà trở lên, trong đời sẽ có phát sinh về kiện tụng tranh chấp bđs, có 1 căn gần trường học hoặc gần cơ quan nhà nước.

Cuối cùng thì về vấn đề thọ mệnh, quả đúng là lá số này không thọ được
Em coi chuẩn đấy, anh bị viêm mũi dị ứng + hội chứng ruột kích thích. Có điều nhẹ thôi,viêm mũi thì chỉ hay có đờm từ mũi chảy xuống còn ruột kích thích thì uống bia hay cafe vào là bị tào tháo rượt.
Còn hung họa thật sự thì nhỏ giờ chả bị gì đáng kể. Khi lớp 4 có 1 lần mẹ chở đi học bị xe tông cũng ko xây xước gì. Chục năm trước bị mấy thẳng xỉn rượu tông sau đít xe văng chục mét cũng trầy trụa sơ sơ. Gần nhất thì bị thằng em thân thiết + thằng sếp gài là dê thế tội cho bọn nó nhưng có người giúp + anh rắn nên cũng chả bị gì. Nói chung là nghèo mà yên bình. Tay chân, thể xác lành lặn dù sức khỏe dưới trung bình.

Cơ kỵ kiếp này nó ứng lên dòng họ nhà anh ****, ko có ứng lên anh. Dòng họ nội chia 5 xẻ 7, thị phi tùm lum, thiếu điều chém nhau. Còn anh mày sợ nhất là thị thi, tranh cãi. Thấy cãi nhau, thị phi là anh mày vác vú chạy còn ko kịp nữa là. Tính cách này nó ứng với tỷ kiếp vượng ko chế, mà mệnh anh tỷ kiếp tuy lộ nhưng nó phế ***, éo có tác dụng nên ko có tinh cách này. Này nói thật ko xạo.
Đọc cụ indochina nói mệnh thân có kiếp kị gì thì hay làm từ thiện, nhất là khi có tiền vì cái gì quên rồi. Anh thấy ứng cái này. Từ khi đi làm đến giờ tháng nào anh cũng đi làm từ thiện, xưa a còn tham gia clb nhân ái đi từ thiện suốt mà. Cái này ứng với tính cách của Thiên Tài/Chính Tài - tính cách chính của anh.
Mệnh vất vả chắc đúng, khuyết Ấn, tỷ kiếp vô dụng, cái gì cũng tự làm, éo có nhờ vả hay có trợ lực gì từ ai, ***. Đc cái tính cách anh như con nít, vui vẻ yêu đời, 3 năm Dần Mão Thìn vừa rồi nhận áp lực từ Quan/Sát mà mệt mỏi, suy nghĩ nhiều. Hết 3 năm đó giờ lại vui vẻ yêu đời lại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Có điều nếu nói về suy nghĩ nhiều chắc là bệnh lo xa, sợ này sợ kia với sợ ko kiếm đc tiền lo cho con, con ko đc ăn học đầy đủ nghèo như cha nó là anh lo nhất thôi.
Anh giờ ở ké cái động phủ rách nhỏ như cái lỗ mũi của ông bà già. Khu anh ngoại ô mà đất toàn 50 70 triệu/m2, anh chuyển sang nằm thẳng rồi lấy đâu ra tiền mà 2 3 căn. Giờ 2 đứa con nuôi lòi búi trĩ, tiền thiếu lên hụt xuống, áp lực tài chính nặng *** mà lương thấp tẹt, nghe vô lý ****.
Lá anh dễ dẹo lắm, thủy thổ ướt thành thế chỉ sợ gặp niên vận phản cục 1 cái là đi bán muối lúc nào ko hay, kể cả ở vận tốt luôn. Hi vọng sống đủ nuôi con khôn lớn rồi dẹo cũng ok.


#4221 tony99

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1586 Bài viết:
  • 1128 thanks

Gửi vào 13/06/2025 - 22:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

prettyboy1109, on 13/06/2025 - 22:07, said:

Em coi chuẩn đấy, anh bị viêm mũi dị ứng + hội chứng ruột kích thích. Có điều nhẹ thôi,viêm mũi thì chỉ hay có đờm từ mũi chảy xuống còn ruột kích thích thì uống bia hay cafe vào là bị tào tháo rượt.
Còn hung họa thật sự thì nhỏ giờ chả bị gì đáng kể. Khi lớp 4 có 1 lần mẹ chở đi học bị xe tông cũng ko xây xước gì. Chục năm trước bị mấy thẳng xỉn rượu tông sau đít xe văng chục mét cũng trầy trụa sơ sơ. Gần nhất thì bị thằng em thân thiết + thằng sếp gài là dê thế tội cho bọn nó nhưng có người giúp + anh rắn nên cũng chả bị gì. Nói chung là nghèo mà yên bình. Tay chân, thể xác lành lặn dù sức khỏe dưới trung bình.

Cơ kỵ kiếp này nó ứng lên dòng họ nhà anh ****, ko có ứng lên anh. Dòng họ nội chia 5 xẻ 7, thị phi tùm lum, thiếu điều chém nhau. Còn anh mày sợ nhất là thị thi, tranh cãi. Thấy cãi nhau, thị phi là anh mày vác vú chạy còn ko kịp nữa là. Tính cách này nó ứng với tỷ kiếp vượng ko chế, mà mệnh anh tỷ kiếp tuy lộ nhưng nó phế ***, éo có tác dụng nên ko có tinh cách này. Này nói thật ko xạo.
Đọc cụ indochina nói mệnh thân có kiếp kị gì thì hay làm từ thiện, nhất là khi có tiền vì cái gì quên rồi. Anh thấy ứng cái này. Từ khi đi làm đến giờ tháng nào anh cũng đi làm từ thiện, xưa a còn tham gia clb nhân ái đi từ thiện suốt mà. Cái này ứng với tính cách của Thiên Tài/Chính Tài - tính cách chính của anh.
Mệnh vất vả chắc đúng, khuyết Ấn, tỷ kiếp vô dụng, cái gì cũng tự làm, éo có nhờ vả hay có trợ lực gì từ ai, ***. Đc cái tính cách anh như con nít, vui vẻ yêu đời, 3 năm Dần Mão Thìn vừa rồi nhận áp lực từ Quan/Sát mà mệt mỏi, suy nghĩ nhiều. Hết 3 năm đó giờ lại vui vẻ yêu đời lại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Có điều nếu nói về suy nghĩ nhiều chắc là bệnh lo xa, sợ này sợ kia với sợ ko kiếm đc tiền lo cho con, con ko đc ăn học đầy đủ nghèo như cha nó là anh lo nhất thôi.
Anh giờ ở ké cái động phủ rách nhỏ như cái lỗ mũi của ông bà già. Khu anh ngoại ô mà đất toàn 50 70 triệu/m2, anh chuyển sang nằm thẳng rồi lấy đâu ra tiền mà 2 3 căn. Giờ 2 đứa con nuôi lòi búi trĩ, tiền thiếu lên hụt xuống, áp lực tài chính nặng *** mà lương thấp tẹt, nghe vô lý ****.
Lá anh dễ dẹo lắm, thủy thổ ướt thành thế chỉ sợ gặp niên vận phản cục 1 cái là đi bán muối lúc nào ko hay, kể cả ở vận tốt luôn. Hi vọng sống đủ nuôi con khôn lớn rồi dẹo cũng ok.

lộc liếc gì cung tật mài đừng có tin, có khi ảnh hưởng bởi cái khác, ví dụ anh có kình dương ở tài, thiên hình ở thân, từ lúc bé, anh đã trầy trụa khắp người, sẹo trên chân chắc đếm 20 nốt, nhớ hồi nhỏ lấy dao rựa chặt hàng rào dâm bụt, chặt dính vào luôn đầu gối, rồi rách da, đi may, rồi sẹo chỗ này chỗ kia, còn va quệt thì như cơm bữa, chưa chết thôi (ko hiểu sao chưa chết :v), có nhiều lúc anh sang đường, xe khách 50 chỗ nó thắng trước mặt anh 1m, hay ngủ quên đi cạnh container bao tháng mà ko chết, có lúc bữa trước uống bia, hôm sau đi xe máy chở em gái về (cách đây chắc 15 năm rồi), lao thẳng vào cái phần rơ móc của container bên đường, cách 1m thì em anh vỗ vai, dừng sát nó 10cm :v, hay xe tải ép té thì ngày xưa bao nhiều, có đoạn văng tận 20m :v

Còn đi leo núi thì cái này cái kia rách ống chân, cây đâm xuyên chân hay vừa rồi đủ thứ, nôm na là khi anh bị thương anh chán đau luôn, mài nhìn anh rút cái cây đâm dính vào chân, nó buốt đến tận óc, mà vẫn cười nói thì nó hài hước lắm :v

Thanked by 2 Members:

#4222 prettyboy1109

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 722 Bài viết:
  • 467 thanks

Gửi vào 13/06/2025 - 22:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 13/06/2025 - 22:49, said:



lộc liếc gì cung tật mài đừng có tin, có khi ảnh hưởng bởi cái khác, ví dụ anh có kình dương ở tài, thiên hình ở thân, từ lúc bé, anh đã trầy trụa khắp người, sẹo trên chân chắc đếm 20 nốt, nhớ hồi nhỏ lấy dao rựa chặt hàng rào dâm bụt, chặt dính vào luôn đầu gối, rồi rách da, đi may, rồi sẹo chỗ này chỗ kia, còn va quệt thì như cơm bữa, chưa chết thôi (ko hiểu sao chưa chết :v), có nhiều lúc anh sang đường, xe khách 50 chỗ nó thắng trước mặt anh 1m, hay ngủ quên đi cạnh container bao tháng mà ko chết, có lúc bữa trước uống bia, hôm sau đi xe máy chở em gái về (cách đây chắc 15 năm rồi), lao thẳng vào cái phần rơ móc của container bên đường, cách 1m thì em anh vỗ vai, dừng sát nó 10cm :v, hay xe tải ép té thì ngày xưa bao nhiều, có đoạn văng tận 20m :v

Còn đi leo núi thì cái này cái kia rách ống chân, cây đâm xuyên chân hay vừa rồi đủ thứ, nôm na là khi anh bị thương anh chán đau luôn, mài nhìn anh rút cái cây đâm dính vào chân, nó buốt đến tận óc, mà vẫn cười nói thì nó hài hước lắm :v
Mệnh thân em cũng kình hình giống anh mà em nhỏ giờ có bị thương tật gì đâu. Em kình dương cư ngọ theo mấy thầy là cực độc luôn.
Món tử vi này loạn quá nhỉ, hèn gì xưa em có tự học mấy lần mà vô ko nổi nên bỏ.

Như lá tử vi em ai xem cũng hỏi mắt cận hay ko? Mà mắt em tốt 12/10 luôn chứ ko phải 10/10 như người thường, quái

Thanked by 1 Member:

#4223 T0ny99

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 381 Bài viết:
  • 89 thanks

Gửi vào 13/06/2025 - 23:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 13/06/2025 - 22:49, said:

lộc liếc gì cung tật mài đừng có tin, có khi ảnh hưởng bởi cái khác, ví dụ anh có kình dương ở tài, thiên hình ở thân, từ lúc bé, anh đã trầy trụa khắp người, sẹo trên chân chắc đếm 20 nốt, nhớ hồi nhỏ lấy dao rựa chặt hàng rào dâm bụt, chặt dính vào luôn đầu gối, rồi rách da, đi may, rồi sẹo chỗ này chỗ kia, còn va quệt thì như cơm bữa, chưa chết thôi (ko hiểu sao chưa chết :v), có nhiều lúc anh sang đường, xe khách 50 chỗ nó thắng trước mặt anh 1m, hay ngủ quên đi cạnh container bao tháng mà ko chết, có lúc bữa trước uống bia, hôm sau đi xe máy chở em gái về (cách đây chắc 15 năm rồi), lao thẳng vào cái phần rơ móc của container bên đường, cách 1m thì em anh vỗ vai, dừng sát nó 10cm :v, hay xe tải ép té thì ngày xưa bao nhiều, có đoạn văng tận 20m :v

Còn đi leo núi thì cái này cái kia rách ống chân, cây đâm xuyên chân hay vừa rồi đủ thứ, nôm na là khi anh bị thương anh chán đau luôn, mài nhìn anh rút cái cây đâm dính vào chân, nó buốt đến tận óc, mà vẫn cười nói thì nó hài hước lắm :v
Cmn, giờ để ý lại tam hợp cung tài bạch và tam hợp cung phu thê của em có phụ tinh giống tony99 như đúc 100%

Hồi nhỏ em cầm dao chặt mía ăn cũng bổ trúng ngón tay giống tony, lúc bé tập đi xe đạp cũng hay lao thẳng vào xe với nhà người khác, có lúc đi bộ qua đường đeo tai nghe cho ngầu bị xe ô tô lao vút qua cứ tưởng die.

Hai ta có nhiều cái giống nhau thật

Lúc chặt mía vào tay giờ nó thành sẹo hình mắt con rắn, em nghĩ đại biểu sau này em thành kẻ hung ác như rắn độc chăng? :v

Chân em lúc đi xe đạp tông vào xe người khác lòi cả xương ra nhưng giờ lành lại nhìn như không có gì (lúc bé thì con người có khả năng hồi phục mạnh)

Thanked by 1 Member:

#4224 tony99

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1586 Bài viết:
  • 1128 thanks

Gửi vào 13/06/2025 - 23:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienKhoi8666, on 13/06/2025 - 23:02, said:

Cmn, giờ để ý lại tam hợp cung tài bạch và tam hợp cung phu thê của em có phụ tinh giống tony99 như đúc 100%

Hồi nhỏ em cầm dao chặt mía ăn cũng bổ trúng ngón tay giống tony, lúc bé tập đi xe đạp cũng hay lao thẳng vào xe với nhà người khác, có lúc đi bộ qua đường đeo tai nghe cho ngầu bị xe ô tô lao vút qua cứ tưởng die.

Hai ta có nhiều cái giống nhau thật

Lúc chặt mía vào tay giờ nó thành sẹo hình mắt con rắn, em nghĩ đại biểu sau này em thành kẻ hung ác như rắn độc chăng? :v

Chân em lúc đi xe đạp tông vào xe người khác lòi cả xương ra nhưng giờ lành lại nhìn như không có gì (lúc bé thì con người có khả năng hồi phục mạnh)
cách đây 12 năm anh bị bỏng chân nặng, anh xử lý ko đúng cách, nó thối thịt, anh phải múc bỏ thịt tới xương luôn, giờ nó lồi ra như bình thường rồi =))))

Mịa, tai nạn anh trải qua hơi bị nhiều, anh cũng ko thấy sao nào thể hiện dc điều mạnh mẽ đó nữa chứ :v

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

prettyboy1109, on 13/06/2025 - 22:57, said:

Mệnh thân em cũng kình hình giống anh mà em nhỏ giờ có bị thương tật gì đâu. Em kình dương cư ngọ theo mấy thầy là cực độc luôn.
Món tử vi này loạn quá nhỉ, hèn gì xưa em có tự học mấy lần mà vô ko nổi nên bỏ.

Như lá tử vi em ai xem cũng hỏi mắt cận hay ko? Mà mắt em tốt 12/10 luôn chứ ko phải 10/10 như người thường, quái
ừa, nên ko nói dc, anh bị nhiều điên luôn ấy, còn ba cái viêm cơ, đau khớp, hay như trong kia, anh đánh nhau, khớp gối tưởng hỏng luôn, mất 2 3 năm mới như ng thường nhưng vẫn phải cẩn thận ( anh giờ ko nhảy tiếp đất như ng ta dc), nhiều lúc thấy thảm thương luôn đấy chứ.

CÒn mắt anh cận loạn từ nhỏ, bỏ kiếng ra là ko thấy gì luôn ấy :v hình như do thái âm hoá kị thì phải.

Tử vi và tứ trụ của anh lệch nhau 1 năm về đại vận đấy.

Thanked by 1 Member:

#4225 prettyboy1109

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 722 Bài viết:
  • 467 thanks

Gửi vào 13/06/2025 - 23:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 13/06/2025 - 23:36, said:

cách đây 12 năm anh bị bỏng chân nặng, anh xử lý ko đúng cách, nó thối thịt, anh phải múc bỏ thịt tới xương luôn, giờ nó lồi ra như bình thường rồi =))))

Mịa, tai nạn anh trải qua hơi bị nhiều, anh cũng ko thấy sao nào thể hiện dc điều mạnh mẽ đó nữa chứ :v


ừa, nên ko nói dc, anh bị nhiều điên luôn ấy, còn ba cái viêm cơ, đau khớp, hay như trong kia, anh đánh nhau, khớp gối tưởng hỏng luôn, mất 2 3 năm mới như ng thường nhưng vẫn phải cẩn thận ( anh giờ ko nhảy tiếp đất như ng ta dc), nhiều lúc thấy thảm thương luôn đấy chứ.

CÒn mắt anh cận loạn từ nhỏ, bỏ kiếng ra là ko thấy gì luôn ấy :v hình như do thái âm hoá kị thì phải.

Tử vi và tứ trụ của anh lệch nhau 1 năm về đại vận đấy.
ack, em tính ra bị nặng nhất là lần nhổ răng khôn, bị chạm dây thần kinh cảm giác nên bị tê bì hoài đến giờ, nhổ đâu 7 8 năm trước. Nói chung đó là lần mà em nghĩ tai nạn nặng nhất từ nhỏ đến lớn luôn ấy.
còn lại may phước thấy vẫn phây phây, ko gặp tai hoạ hung hiểm gì, sống đc 37 năm (38 tuổi âm) vẫn yên bình.
Nếu mà cung tật nó xấu như ku Thiên Khôi nói thì em nghĩ em còn tệ hơn anh mới đúng.
có điều khả năng thọ mệnh kém là đúng, mà thôi, sống đến 60 là rệu rã lắm rồi, reset làm game mới chứ sống thọ cá nhân em thấy khổ chứ sướng gì, già lắm bệnh tật, đau nhức, khổ **** đái, giống hành xác hơn là vui vẻ

Thanked by 1 Member:

#4226 T0ny99

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 381 Bài viết:
  • 89 thanks

Gửi vào 13/06/2025 - 23:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 13/06/2025 - 23:36, said:

cách đây 12 năm anh bị bỏng chân nặng, anh xử lý ko đúng cách, nó thối thịt, anh phải múc bỏ thịt tới xương luôn, giờ nó lồi ra như bình thường rồi =))))

Mịa, tai nạn anh trải qua hơi bị nhiều, anh cũng ko thấy sao nào thể hiện dc điều mạnh mẽ đó nữa chứ :v


ừa, nên ko nói dc, anh bị nhiều điên luôn ấy, còn ba cái viêm cơ, đau khớp, hay như trong kia, anh đánh nhau, khớp gối tưởng hỏng luôn, mất 2 3 năm mới như ng thường nhưng vẫn phải cẩn thận ( anh giờ ko nhảy tiếp đất như ng ta dc), nhiều lúc thấy thảm thương luôn đấy chứ.

CÒn mắt anh cận loạn từ nhỏ, bỏ kiếng ra là ko thấy gì luôn ấy :v hình như do thái âm hoá kị thì phải.

Tử vi và tứ trụ của anh lệch nhau 1 năm về đại vận đấy.
Em cũng cận loạn này, cận nặng nên đếch cần phải đi nghĩa vụ quân sự

Trong khu nghĩa vụ quân sự toàn thằng đầu trâu mặt ngựa dốt nát, đi nvqs có 3 trường hợp: một là không có quan hệ, hai là không có tiền chạy chọt, ba là học dốt không lên đại học được nên bị tóm đi. Ở trong đấy lính cũ đánh lính mới như con c.h.ó, mấy vụ chết người trong đấy kinh v.l

Sửa bởi ThienKhoi8666: 13/06/2025 - 23:51


Thanked by 1 Member:

#4227 tony99

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1586 Bài viết:
  • 1128 thanks

Gửi vào 14/06/2025 - 00:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

prettyboy1109, on 13/06/2025 - 23:47, said:

ack, em tính ra bị nặng nhất là lần nhổ răng khôn, bị chạm dây thần kinh cảm giác nên bị tê bì hoài đến giờ, nhổ đâu 7 8 năm trước. Nói chung đó là lần mà em nghĩ tai nạn nặng nhất từ nhỏ đến lớn luôn ấy.
còn lại may phước thấy vẫn phây phây, ko gặp tai hoạ hung hiểm gì, sống đc 37 năm (38 tuổi âm) vẫn yên bình.
Nếu mà cung tật nó xấu như ku Thiên Khôi nói thì em nghĩ em còn tệ hơn anh mới đúng.
có điều khả năng thọ mệnh kém là đúng, mà thôi, sống đến 60 là rệu rã lắm rồi, reset làm game mới chứ sống thọ cá nhân em thấy khổ chứ sướng gì, già lắm bệnh tật, đau nhức, khổ **** đái, giống hành xác hơn là vui vẻ
ừa, thế mới nói, nhiều khi ko biết cung nào ảnh hưởng đến cái nào, nhiều lúc thảm thương luôn, lần đáng sợ nhất với anh là lúc trong kia, anh ở đội cũng khá ngon, nhưng nó bụi lắm (làm nút áo bằng vỏ sò, hàng cao cấp, bán ở nước ngoài giá 10$/cặp), lúc mới vô ai cũng bị đẩy lên cắt, 1 kiểu dằn mặt ấy, mà lên cắt dù có nước vẫn bụi, cả xưởng gần 60 cái máy cắt, bụi mịt mù, ai mới vào cũng ho đủ 2 tháng, khi phổi đầy bụi thì quen, ho ngày đêm, nhất là 2h sáng, ho tàn ác lắm, ho 1 đợt là 1-2 tiếng là chuyện thường, thắt cổ, đêm toàn phải ngồi dựa tường để bớt ho, cho anh em ngủ, thuốc trại thì ko khác gì ko uống :v sợ hãi luôn, ko khác gì nô lệ trong phim cả,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienKhoi8666, on 13/06/2025 - 23:49, said:

Em cũng cận loạn này, cận nặng nên đếch cần phải đi nghĩa vụ quân sự

Trong khu nghĩa vụ quân sự toàn thằng đầu trâu mặt ngựa dốt nát, đi nvqs có 3 trường hợp: một là không có quan hệ, hai là không có tiền chạy chọt, ba là học dốt không lên đại học được nên bị tóm đi. Ở trong đấy lính cũ đánh lính mới như con c.h.ó, mấy vụ chết người trong đấy kinh v.l
ơ mày ko biết giờ đậu dh nó gửi giấy vẫn đi như thường à :v Còn ko ai đánh đến mức đó đâu, tụi nó phét đấy, mày cứ nghĩ mạng người rẻ rúng lắm, như trong trại, chỉ cần bệnh nặng mà ko khỏi thôi, thì đi bệnh viện đời ngay (bình thường phải mất chục chữ kí mới ra khỏi cổng dc), còn chết thì xác định từ giám thị trưởng (quân hàm đại tá hoặc tướng), đến trưởng phân trại (trung tá) đến cán bộ dưới ăn kỉ luật, tiêu sự nghiệp luôn đấy, mài cứ tưởng bở :v

Giờ camera nó lắp nhiều như bóng đèn nữa.

Thanked by 1 Member:

#4228 T0ny99

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 381 Bài viết:
  • 89 thanks

Gửi vào 14/06/2025 - 00:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 14/06/2025 - 00:13, said:

ừa, thế mới nói, nhiều khi ko biết cung nào ảnh hưởng đến cái nào, nhiều lúc thảm thương luôn, lần đáng sợ nhất với anh là lúc trong kia, anh ở đội cũng khá ngon, nhưng nó bụi lắm (làm nút áo bằng vỏ sò, hàng cao cấp, bán ở nước ngoài giá 10$/cặp), lúc mới vô ai cũng bị đẩy lên cắt, 1 kiểu dằn mặt ấy, mà lên cắt dù có nước vẫn bụi, cả xưởng gần 60 cái máy cắt, bụi mịt mù, ai mới vào cũng ho đủ 2 tháng, khi phổi đầy bụi thì quen, ho ngày đêm, nhất là 2h sáng, ho tàn ác lắm, ho 1 đợt là 1-2 tiếng là chuyện thường, thắt cổ, đêm toàn phải ngồi dựa tường để bớt ho, cho anh em ngủ, thuốc trại thì ko khác gì ko uống :v sợ hãi luôn, ko khác gì nô lệ trong phim cả,


ơ mày ko biết giờ đậu dh nó gửi giấy vẫn đi như thường à :v Còn ko ai đánh đến mức đó đâu, tụi nó phét đấy, mày cứ nghĩ mạng người rẻ rúng lắm, như trong trại, chỉ cần bệnh nặng mà ko khỏi thôi, thì đi bệnh viện đời ngay (bình thường phải mất chục chữ kí mới ra khỏi cổng dc), còn chết thì xác định từ giám thị trưởng (quân hàm đại tá hoặc tướng), đến trưởng phân trại (trung tá) đến cán bộ dưới ăn kỉ luật, tiêu sự nghiệp luôn đấy, mài cứ tưởng bở :v

Giờ camera nó lắp nhiều như bóng đèn nữa.
Wtf vừa đỗ đại học mà nó dám gửi giấy gọi nvqs à?

#4229 tony99

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1586 Bài viết:
  • 1128 thanks

Gửi vào 14/06/2025 - 00:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienKhoi8666, on 14/06/2025 - 00:27, said:

Wtf vừa đỗ đại học mà nó dám gửi giấy gọi nvqs à?

ơ mày ko biết luật mới à :v

Thanked by 1 Member:

#4230 kyvibach

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2423 Bài viết:
  • 767 thanks

Gửi vào 14/06/2025 - 12:54

Nay mình kêu tăng ca Chủ Nhật làm thêm, bé kế toán trước nay vẫn hay bảo "bán mình cho Tư Bản đủ rồi" cũng đòi tăng ca cùng mình.
Bé hỏi: chủ nhật anh không đi chơi ư?
-Không bạn, chủ nhật mình ở nhà ngủ thôi.






Similar Topics Collapse

4 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |