Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
28/01/2025
Đang ở nhà bà ngoại, cùng cậu, mự, dì, dượng, các em..
Chút mọi người ăn cỗ cùng nhau.
Chút mọi người ăn cỗ cùng nhau.
kyvibach
28/01/2025
Tiễn đưa năm Rồng
Năm Rồng trôi qua mang theo nhiều chuyện làm đổi thay, đảo lộn nhịp điệu cuộc sống hơn chục năm qua.
Nghĩ lại cũng không ngờ ta đã thay đổi nhiều như thế, đôi lúc tỉnh giấc lại hoang mang và tự hỏi, bằng cách nào mà ta đã đến được thời điểm hiện tại...?
Vẫn linh cảm được rằng thời điểm hiện tại chưa phải là lúc bản thân có thể xoay chuyển tình thế nhưng dòng đời đã trôi đến khoảnh khắc mà, nếu ta dừng lại thì mọi thứ ràng buộc sẽ tan vỡ.
Những giấc mơ cho ta bớt hoang mang về tương lai, nhưng hiện tại vẫn làm con người phàm tục nơi ta cảm giác chênh vênh
Thân cư Tài Bạch, điều ta quan tâm nhất là kiếm tiền, dù ta biết khi ta qua đời, ta chẳng mang theo được gì, ta chẳng còn lại thứ gì ngoài những ký ức..
Tại sao con người cứ thích đi tìm những mục tiêu ngắn hạn mà không nhìn xa một chút, nếu nhìn xa trông rộng 1 chút có lẽ sẽ không gây đau khổ cho người khác... Nhưng nếu thế thì đã chẳng là người.
Ta vẫn luôn chuẩn bị năng lực để trèo cao, và chuẩn bị tâm lý để "té đau".
Khi té xuống, tự nhiên ta sẽ thấy được cái nền đất an toàn ta cần dựa vô để đạp lên.
Muốn bình yên thì không sợ ngã, nếu bạn sợ ngã, bạn sẽ mãi đánh đu và mệt mỏi giữ thăng bằng với cái thang vắt vẻo, với sợi dây đung đưa.
Năm 2025 ta cảm giác sẽ thêm nhiều biến động.
Phải bằng mọi thủ đoạn, tiến hóa tâm linh, trở thành thánh thần tiên. Chỉ có thành thần thánh mới làm chủ được cuộc đời mình, cứu rỗi cuộc đời người ta yêu thương.
2025, dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng phải giữ được công phu, giữ được bản tâm mình.
Năm Rồng trôi qua mang theo nhiều chuyện làm đổi thay, đảo lộn nhịp điệu cuộc sống hơn chục năm qua.
Nghĩ lại cũng không ngờ ta đã thay đổi nhiều như thế, đôi lúc tỉnh giấc lại hoang mang và tự hỏi, bằng cách nào mà ta đã đến được thời điểm hiện tại...?
Vẫn linh cảm được rằng thời điểm hiện tại chưa phải là lúc bản thân có thể xoay chuyển tình thế nhưng dòng đời đã trôi đến khoảnh khắc mà, nếu ta dừng lại thì mọi thứ ràng buộc sẽ tan vỡ.
Những giấc mơ cho ta bớt hoang mang về tương lai, nhưng hiện tại vẫn làm con người phàm tục nơi ta cảm giác chênh vênh
Thân cư Tài Bạch, điều ta quan tâm nhất là kiếm tiền, dù ta biết khi ta qua đời, ta chẳng mang theo được gì, ta chẳng còn lại thứ gì ngoài những ký ức..
Tại sao con người cứ thích đi tìm những mục tiêu ngắn hạn mà không nhìn xa một chút, nếu nhìn xa trông rộng 1 chút có lẽ sẽ không gây đau khổ cho người khác... Nhưng nếu thế thì đã chẳng là người.
Ta vẫn luôn chuẩn bị năng lực để trèo cao, và chuẩn bị tâm lý để "té đau".
Khi té xuống, tự nhiên ta sẽ thấy được cái nền đất an toàn ta cần dựa vô để đạp lên.
Muốn bình yên thì không sợ ngã, nếu bạn sợ ngã, bạn sẽ mãi đánh đu và mệt mỏi giữ thăng bằng với cái thang vắt vẻo, với sợi dây đung đưa.
Năm 2025 ta cảm giác sẽ thêm nhiều biến động.
Phải bằng mọi thủ đoạn, tiến hóa tâm linh, trở thành thánh thần tiên. Chỉ có thành thần thánh mới làm chủ được cuộc đời mình, cứu rỗi cuộc đời người ta yêu thương.
2025, dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng phải giữ được công phu, giữ được bản tâm mình.
kyvibach
30/01/2025
Đầu năm lên bà ngoại chơi, có dì ở Đà Nẵng về, mang theo 2 cháu, tổng cộng bên ngoại cóa7 cháu, bên nội có hơn chục cháu, mỗi cháu lì xì 10 ngàn. Vị chi 170k lì xì.
kyvibach
31/01/2025
Mùng 3 Tết.
Dì dượng cùng 2 cháu đến chúc Tết cha mẹ để đi vô Đà Nẵng.
Cậu mự cũng chở 2 cháu vô 1 lúc rồi đi chơi Tết.
Một bác ở ngoài trạm y tế xã vào cùng lúc với một bác bạn cha hồi nhỏ.
Mọi thứ đến như một cơn mưa rào mùa hạ, rời đi cũng nhanh, để lại ngôi nhà vắng vẻ cùng tiếng gà trống tập gáy ò ó o o
Dì dượng cùng 2 cháu đến chúc Tết cha mẹ để đi vô Đà Nẵng.
Cậu mự cũng chở 2 cháu vô 1 lúc rồi đi chơi Tết.
Một bác ở ngoài trạm y tế xã vào cùng lúc với một bác bạn cha hồi nhỏ.
Mọi thứ đến như một cơn mưa rào mùa hạ, rời đi cũng nhanh, để lại ngôi nhà vắng vẻ cùng tiếng gà trống tập gáy ò ó o o
kyvibach
31/01/2025
Chiều 3 đứa, tui - chó corgi - mèo con, ôm nhau trước sân ngồi hóng gió.
Tui tách hướng dương bón cho 2 đứa ăn.
Có chú xóm dưới đi thăm đồng hỏi, lấy vợ chưa, dạ chưa chú ạ
Không mần bên tê nữa hụng? Chú chỉ vào mảnh đất bên cạnh nhà. Không chú, cháu đi làm xa nên không trồng rau bên đó nữa.
Mai nghỉ một ngày nữa rồi mồng 5 chạy xe ra Hà Nội
Tui tách hướng dương bón cho 2 đứa ăn.
Có chú xóm dưới đi thăm đồng hỏi, lấy vợ chưa, dạ chưa chú ạ
Không mần bên tê nữa hụng? Chú chỉ vào mảnh đất bên cạnh nhà. Không chú, cháu đi làm xa nên không trồng rau bên đó nữa.
Mai nghỉ một ngày nữa rồi mồng 5 chạy xe ra Hà Nội
kyvibach
31/01/2025
Chập tối có đứa em trai tuổi Dần trong thôn tới chơi, nó ngày xưa vong nhập, đi xem thì bà thầy bảo hai vong ăn mày nhập vào.
Thuở còn bệnh nó hay tới nhà chơi, cứ nhìn mình rồi bảo với mẹ nó, anh T sau này nổi tiếng lắm.
Khỏi bệnh nó đi Hà Nội làm, năm này là năm thứ 4 nó sống ở Hà Nội. Đến chơi nó lấy trong túi ra 4 quả táo... Nó ăn 1 quả, nhà mình 3 người 3 quả.
Mình bảo sau này ra Hà Nội thi thoảng anh với em đi trà đá cho vui. Tính cách nó đĩnh đạc, từ tốn... Những đứa em chất lượng.
Thuở còn bệnh nó hay tới nhà chơi, cứ nhìn mình rồi bảo với mẹ nó, anh T sau này nổi tiếng lắm.
Khỏi bệnh nó đi Hà Nội làm, năm này là năm thứ 4 nó sống ở Hà Nội. Đến chơi nó lấy trong túi ra 4 quả táo... Nó ăn 1 quả, nhà mình 3 người 3 quả.
Mình bảo sau này ra Hà Nội thi thoảng anh với em đi trà đá cho vui. Tính cách nó đĩnh đạc, từ tốn... Những đứa em chất lượng.
QuyenLocTamMinh
31/01/2025
kyvibach, on 31/01/2025 - 20:32, said:
Chập tối có đứa em trai tuổi Dần trong thôn tới chơi, nó ngày xưa vong nhập, đi xem thì bà thầy bảo hai vong ăn mày nhập vào.
Thuở còn bệnh nó hay tới nhà chơi, cứ nhìn mình rồi bảo với mẹ nó, anh T sau này nổi tiếng lắm.
Khỏi bệnh nó đi Hà Nội làm, năm này là năm thứ 4 nó sống ở Hà Nội. Đến chơi nó lấy trong túi ra 4 quả táo... Nó ăn 1 quả, nhà mình 3 người 3 quả.
Mình bảo sau này ra Hà Nội thi thoảng anh với em đi trà đá cho vui. Tính cách nó đĩnh đạc, từ tốn... Những đứa em chất lượng.
Thuở còn bệnh nó hay tới nhà chơi, cứ nhìn mình rồi bảo với mẹ nó, anh T sau này nổi tiếng lắm.
Khỏi bệnh nó đi Hà Nội làm, năm này là năm thứ 4 nó sống ở Hà Nội. Đến chơi nó lấy trong túi ra 4 quả táo... Nó ăn 1 quả, nhà mình 3 người 3 quả.
Mình bảo sau này ra Hà Nội thi thoảng anh với em đi trà đá cho vui. Tính cách nó đĩnh đạc, từ tốn... Những đứa em chất lượng.
kyvibach
31/01/2025
Ở hiền gặp vong lành.
Nó có 1 đứa em trai học cntt cũng có căn có số làm thầy
Mẹ làm quán ăn, nhà phong thủy không tốt do hậu viên là chỗ vực thấp.
Nó có 1 đứa em trai học cntt cũng có căn có số làm thầy
Mẹ làm quán ăn, nhà phong thủy không tốt do hậu viên là chỗ vực thấp.
kyvibach
01/02/2025
Mộng giấc mơ xưa
Thấy mình đến một nơi như làm bánh hoặc pháo. Có một người thiếu niên đang làm những viên nhỏ từ bột màu trắng, trong mơ thì cảm giác là pháo.
Ở đó có một vị tăng sống, có người đi theo như kiểu người ta theo Thích Minh Tuệ
Thấy mình đến một nơi như làm bánh hoặc pháo. Có một người thiếu niên đang làm những viên nhỏ từ bột màu trắng, trong mơ thì cảm giác là pháo.
Ở đó có một vị tăng sống, có người đi theo như kiểu người ta theo Thích Minh Tuệ
kyvibach
05/02/2025
Cái dỡ của người giỏi như mình là ở môi trường nào cũng bị đố kỵ
Số mình nên làm chủ chứ không nên làm thợ.
Số mình nên làm chủ chứ không nên làm thợ.
kyvibach
09/02/2025
Mơ giấc mộng xưa
Giấc mơ đầu thấy mình bay đi cùng nhiều vị như thần để đến gặp 1 ông lão nào đó.
Giấc mơ thứ hai thấy mình ở một trận chiến thời nào đó, mình và một người đàn ông đột nhập vào một toà nhà lớn được xây dựng trên một ngọn đồi, mình và đồng đội ẩn nấp phía dưới một căn hầm để làm nhiệm vụ. Quanh ngọn đồi có lính canh, toà nhà tựa như hội trường cũ với cửa sổ lớn bằng kính.
Hôm qua mơ lại giấc mơ cũ cách đây hơn chục năm, trong mơ mình đi lại con đường trong thôn, vào nhà của cô cách đây hơn chục năm ăn cơm.
Mơ tiếp về 1 khu hội trường, giấc mơ này cũng đã hơn chục năm, trong mơ một người đàn ông đi vào 1 khu dân cư ở trên 1 ngọn đồi, ở đó xảy ra xô xát và người đàn ông nhìn trước được sự việc nên tránh trước một vụ thảm sát.
Giấc mơ đầu thấy mình bay đi cùng nhiều vị như thần để đến gặp 1 ông lão nào đó.
Giấc mơ thứ hai thấy mình ở một trận chiến thời nào đó, mình và một người đàn ông đột nhập vào một toà nhà lớn được xây dựng trên một ngọn đồi, mình và đồng đội ẩn nấp phía dưới một căn hầm để làm nhiệm vụ. Quanh ngọn đồi có lính canh, toà nhà tựa như hội trường cũ với cửa sổ lớn bằng kính.
Hôm qua mơ lại giấc mơ cũ cách đây hơn chục năm, trong mơ mình đi lại con đường trong thôn, vào nhà của cô cách đây hơn chục năm ăn cơm.
Mơ tiếp về 1 khu hội trường, giấc mơ này cũng đã hơn chục năm, trong mơ một người đàn ông đi vào 1 khu dân cư ở trên 1 ngọn đồi, ở đó xảy ra xô xát và người đàn ông nhìn trước được sự việc nên tránh trước một vụ thảm sát.
kyvibach
11/02/2025
Mộng giấc mơ xưa, thấy thằng bạn năm cấp hai, trong mơ mình và nó đi qua những bờ ruộng đến một quán hàng dựng gần đó.
Hai đứa ngồi chơi, xuất hiện vài con số, tí đánh con vietlot
Hai đứa ngồi chơi, xuất hiện vài con số, tí đánh con vietlot
kyvibach
15/02/2025
Mơ giấc mơ xưa
Thấy mình đi đến một vùng đất núi đồi, có những ngôi nhà cạnh núi. Gặp một ông lão đang đào củ khoai rừng. Ông lão bảo,
Thấy ở thế giới nào đó, có một người đứng nhìn xa, trên vai có vật lơ lửng màu hồng
Thấy mình đi đến một vùng đất núi đồi, có những ngôi nhà cạnh núi. Gặp một ông lão đang đào củ khoai rừng. Ông lão bảo,
Thấy ở thế giới nào đó, có một người đứng nhìn xa, trên vai có vật lơ lửng màu hồng


